Chương 52 · 144 chương

51. Hang Goblin (4)

Chase và Gronak tiến hành điều tra tầng 1.

Nếu giả định cả hai chia nhau kiểm tra kỹ lưỡng mọi ngóc ngách, thời gian cần thiết để hoàn tất việc điều tra là khoảng 1 giờ.

Đáng tiếc, tầng 1 không có thang máy.

Đó là điều đương nhiên.

Nếu Chủ Hầm Ngục không phải kẻ ngốc, chẳng có lý do gì hắn lại ngoan ngoãn để kẻ xâm nhập tiến sang khu vực tiếp theo.

Có lẽ nó nằm đâu đó gần tầng 80…

Họ cũng không thể bỏ qua những tầng khác.

Nếu Chủ Hầm Ngục cố tình đánh lạc hướng rồi bố trí thang máy ở tầng giữa, bỏ sót nó cũng sẽ là một tai họa.

Đúng là một tình huống khó nhằn.

Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến người ta nghẹt thở, nhưng họ chẳng còn phương án nào khác.

Chỉ có thể cắn răng, dựa vào ý chí và sự lì lợm mà chịu đựng.

Phần lớn tầng 1 gần như hoàn toàn trống rỗng.

Ngoài cầu thang dẫn lên tầng trên, nơi này chẳng được bố trí gì ngoài tượng và đồ trang trí, khiến cho không gian vô cùng trống vắng.

Tuy nhiên vẫn có một nơi đáng để chú ý.

Đó chính là các kho chứa.

Tổng cộng có ba kho nằm ở tận cùng tầng 1.

Mỗi kho đều có một ô cửa sổ lớn cho phép nhìn vào bên trong, nhưng cửa ra vào đều bị khóa.

Vật phẩm được cất giữ trong từng kho cũng khác nhau.

Một kho dường như dùng để chứa số thịt thối được thu hoạch vào buổi sáng.

Một kho khác có vẻ là nơi lưu giữ thi thể của những con goblin đã chết trong hang động.

Và công dụng của kho cuối cùng là……

“A……”

Chase hít mạnh một hơi.

Thấy phản ứng của người bạn có gì đó bất thường, Gronak tiến lại gần.

Vẻ mặt anh cũng lập tức cứng đờ.

Trong đó có chứa thi thể.

Nhưng không phải thi thể goblin.

Đó là con người.

Những gương mặt ấy vô cùng quen thuộc với Chase.

Đó là xác của đoàn lính đánh thuê thuộc Vương quốc Phương Bắc, những người tham gia lần chinh phục thứ sáu mà anh đã dùng bí danh Chade để dụ vào hầm ngục.

Gronak nhìn quanh.

Sau khi xác nhận không có ai ở gần, ông mới hỏi:

“Mày nhận ra bọn họ à?”

Chase gật đầu.

“Là đám lính đánh thuê con người đã tham gia cuộc chinh phục lần trước cùng tao. Tao không còn ký ức nên cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”

“Ra vậy.”

Chase chăm chú quan sát những thi thể.

Anh không thể xác định nguyên nhân tử vong.

Nhưng dù đã chết được một khoảng thời gian, những thi thể ấy vẫn không hề phân hủy và còn có khá nhiều điểm kỳ lạ.

Điều khiến anh bận tâm nhất chính là đôi tai.

Tai con người vốn có đặc điểm tròn và cùn.

Thế nhưng tai của những thi thể này lại nhọn như tai elf, hoàn toàn không giống tai con người.

Và…

Trên chiếc kệ bên trong kho còn đặt một cuốn nhật ký có vẻ như đã được sử dụng trong lần chinh phục thứ sáu.

“…….”

Chase thử xoay tay nắm cửa nhưng đáng tiếc, cánh cửa cũng bị khóa giống như những kho khác.

Thật kỳ lạ.

Khó mà tin được bản thân anh trong quá khứ đã giấu nó ở đó để đề phòng tình huống bất trắc.

Dù sao thì anh chỉ cần mang thẳng cuốn nhật ký ra ngoài hầm ngục là được.

Nhưng vì không còn ký ức nên anh cũng không thể cứ thế kết luận đây là một cái bẫy.

“Có lẽ chúng ta cũng nên tìm hiểu cách mở những kho này.”

“Được.”

Hai người tiếp tục điều tra.

Bên trong hang động vắng vẻ hơn tưởng tượng.

Tuy vẫn có vài con goblin đi lại trong hành lang.

Mà nếu nghĩ đến số lượng khổng lồ từng đột ngột tràn xuống từ cầu thang, đáng lẽ nơi này phải có số goblin nhiều gấp hàng trăm lần hiện tại.

‘Chắc không phải ma pháp tàng hình. Ma pháp dịch chuyển sao?’

Chase quyết định không suy nghĩ quá sâu.

Những phần không thể hiểu được, anh sẽ dứt khoát bỏ qua.

Làm vậy có lẽ sẽ tốt hơn cho sức khỏe tinh thần.

Sau đó, cuộc điều tra tiếp tục.

Từ tầng 2 trở đi, nơi này mang cảm giác gần giống một nhà nghỉ.

Một hành lang dài chạy dọc ở giữa, hai bên chứa đầy những căn phòng được cho là chỗ ở của goblin.

Phần lớn bên trong đều trống không.

Họ đã điều tra đến tầng 8 nhưng không thu được thành quả gì đáng kể.

Chase và Gronak bước vào một căn phòng trống.

“Trước mắt hãy nghỉ ở đây. Muốn nhanh chóng kiểm tra hết 80 tầng thì việc nghỉ ngơi trong hang là bắt buộc.”

“Được rồi. Để đề phòng bất trắc, chúng ta thay nhau gác mỗi người 2 tiếng đi. Mày muốn gác trước hay để tao?”

“Ai trước cũng được.”

“Vậy mày gác trước đi.”

Trong phòng có một chiếc bàn, trên đó đặt một chai thủy tinh chứa thứ nước đục ngầu trộn lẫn với đất.

Dù đang thấy khát, Chase cũng không đời nào uống thứ đó.

‘Lương thực thì còn đỡ, nhưng chẳng lẽ nước uống buộc phải tìm cách mua từ Thương Nhân sao?’

Chase cố gắng kìm nén cơn khát.

Anh nghỉ ngơi trong tiếng ngáy quen thuộc của Gronak, xem nó như một khúc hát ru.

Cuộc Thám Hiểm Hầm Ngục - Ngày 3.

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!”

Chase đang ngủ trên sàn liền cuống cuồng bật dậy.

Đó là tiếng hét của Gronak.

“Chuyện gì vậy?! Đã xảy ra chuyện gì?!”

“Ch-Chase, t-tao, tao, tao, tao không nhìn thấy gì nữa……”

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt Gronak, Chase kinh hãi.

Đôi mắt của anh đã biến mất.

Điều đó không chỉ đơn thuần nghĩa là anh bị mù.

“Aaa… Aaaa…”

Đôi mắt Gronak đã biến đổi một cách quái dị.

Chúng giống hệt mắt của những con goblin sinh sống trong hang động này.

Đôi mắt ấy đã biến dạng đến mức không thể gọi là mắt được nữa.

Nếu phải diễn tả bằng một câu, chúng nhìn giống hai hạt đậu đen.

“Mày…”

Chai nước bùn trên bàn đã cạn sạch.

Không lẽ anh ta đã uống thứ nước bẩn thỉu ấy?

“Thằng ngu này! Dù có khát đến mức nào đi nữa, sao mày lại uống thứ nước đó chứ?!”

“T-Tao cũng đâu có uống vì tao muốn…”

Gronak tiếp tục giải thích bằng giọng đầy oan ức.

“Ban đầu tao cũng không định uống. Tất nhiên rồi, màu sắc trông kỳ lạ và mùi cũng kỳ lạ nốt. Nhưng… nhưng chẳng biết từ lúc nào, nó đột nhiên bắt đầu tỏa ra mùi ngọt ngào. Đúng vậy. Tao nói thật, nó trông y hệt như bia vậy. Kể từ lúc đó, tao hoàn toàn không thể nhịn được nữa…”

Chase cắn môi.

Trong tất cả mọi thứ, Gronak lại mất đi giác quan quan trọng nhất là thị lực.

Phía trước vẫn còn cả núi địa điểm cần thăm dò.

Không chỉ để tiến sang khu vực tiếp theo.

Muốn mua lại Cuộn Thoát Hiểm từ Thương Nhân, họ cũng cần có thị lực.

Nếu bị mù thì đến cả mảnh giấy chết tiệt của Thương Nhân cũng không thể đọc được.

Họ vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ nơi này.

Thậm chí để việc thăm dò diễn ra thuận lợi, mỗi ngày họ còn phải lao động trong một khoảng thời gian nhất định.

Nếu không nhận được đồng xu, có thể họ sẽ phải trải qua sự đau đớn khủng khiếp.

Hoặc thậm chí là chết.

“Xin lỗi. Tao đến đây để giúp mày, vậy mà ngược lại chỉ toàn gây cản trở……”

Chase đưa tay ôm trán.

Đầu anh đau như búa bổ.

Cũng khó mà hoàn toàn đổ lỗi cho sai lầm của Gronak.

Cái hầm ngục khốn nạn này chỉ cần người thám hiểm để lộ một chút sơ hở là sẽ lập tức đẩy họ xuống vực sâu tuyệt vọng.

Lý do Chase vẫn còn nguyên vẹn cho đến giờ không phải vì anh làm xuất sắc.

Chỉ đơn giản là anh đã gặp may.

Nếu ban đầu anh đứng ngây ra trong hành lang…

Nếu anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Thương Nhân giống Gronak…

Nếu họ không chịu lao động…

Bất kỳ tình huống nào trong số đó cũng hoàn toàn có thể dẫn đến cái chết.

Mỗi lần họ đều chỉ sống sót trong gang tấc.

Và…

‘Chinh phục cái gì chứ. Ngay từ đầu mình đã không nên bước vào đây.’

Nếu phải chỉ ra đâu mới là sai lầm đầu tiên.

Đó chính là sự chủ quan của anh khi kéo Gronak vào hầm ngục này.

Giá như anh vẫn còn ký ức.

Giá như sự nguy hiểm và nỗi kinh hoàng của hầm ngục này đã được khắc sâu vào tận linh hồn.

Thì anh đã không đưa người bạn của mình đến đây chỉ vì một lý do nực cười như thế.

Liệu đôi mắt của Gronak có thể trở lại bình thường không?

Nếu ngay cả sau khi thoát ra, tình trạng này vẫn không thay đổi thì phải làm sao?

“…”

Nếu thật sự thành ra như vậy, không chỉ cuộc đời Thợ săn của Gronak sẽ chấm dứt.

Ngay cả sinh hoạt thường ngày cũng sẽ trở nên vô cùng khó khăn.

Cảm giác tội lỗi bùng lên trong lòng Chase.

Người cần phải xin lỗi không phải Gronak.

Mà là chính anh.

“Chắc chắc phải có cách. Khi ra được bên ngoài, tao sẽ bao mày một chầu. Cố chịu thêm một chút nữa thôi.”

“Được rồi…”

Chase hít sâu rồi sắp xếp lại suy nghĩ.

Trước mắt, hãy thử suy nghĩ lạc quan hết mức có thể.

Khi anh thoát ra ngoài lần trước, tình trạng cơ thể hoàn toàn bình thường.

Vậy nên chỉ cần có thể rời khỏi hầm ngục,

khả năng Gronak trở lại như cũ là rất cao.

Tuy nhiên, vấn đề bắt đầu từ bây giờ.

Nghe tiếng động nhộn nhịp ngoài hành lang, rõ ràng trời đã sáng.

Đó là giờ lao động của đám goblin.

Vẫn có một cách để Gronak không phải lao động.

Đó là rời khỏi hang.

Khi trời tối, đám goblin không thể ra ngoài.

Nói cách khác, cho dù không làm việc,

chỉ cần họ có thể ra ngoài trước buổi tối thì sẽ không cần lo bị đánh.

Liệu cứ ở trong phòng thế này có ổn không?

Ra ngoài thì hơi nguy hiểm.

Đám goblin sẽ ngửi thấy mùi rồi chủ động bắt chuyện với họ.

Nếu phớt lờ thì…

Cũng khó nói, nhưng theo trực giác thì có lẽ họ sẽ phải đối mặt với một kết quả không mấy tốt đẹp.

Không còn cách nào khác.

Hiện giờ chỉ có thể thử nghiệm.

Chase và Gronak ngồi chờ trong phòng suốt 1 tiếng đồng hồ.

May mắn thay, không xảy ra tình huống quái đản như kiểu những con goblin to lớn bất ngờ đạp cửa xông vào.

Phép thử này cũng không phải là không có căn cứ.

Bởi hôm qua họ đã chứng kiến những con goblin không chịu làm việc bị đánh nhừ tử.

Xem ra trong thời gian lao động sẽ không có ai tiến hành kiểm tra.

Chase cẩn thận dẫn Gronak đi về phía tầng 2.

Ngoài hành lang không thấy goblin.

Tất nhiên không phải hoàn toàn vắng tanh.

Thỉnh thoảng vẫn xuất hiện lác đác một con, nhưng chắc là vì bản thân chúng cũng đang trốn việc nên chẳng có phản ứng gì đặc biệt.

“Ở trong phòng có vẻ an toàn. Theo tao nghĩ, nếu ra ngoài sớm hơn giờ kiểm tra một chút rồi trốn đi, có lẽ chúng ta sẽ không cần lao động…”

Chase thiết lập kết nối liên lạc.

Sau đó, anh chậm rãi đưa Gronak trở lại bên trong căn phòng.

“Tao sẽ phát tín hiệu. Mày có thể tự mình thoát ra ngoài hang động không?”

“…Tao sẽ cố xoay xở.”

Chase gật đầu rồi đóng cửa lại.

Đây chắc chắn là phương án tốt nhất.

Anh buộc phải tiếp tục thăm dò một mình.

Dù sao thì Cuộn Thoát Hiểm vẫn đang nằm trong tay Thương Nhân.

Có thể sẽ có người thắc mắc hai chuyện ấy liên quan gì đến nhau.

Đây chỉ là một giả thuyết, nhưng…

Mỗi khi bán vật phẩm, Thương Nhân đều sẽ thu lấy cái giá tương ứng.

Giá của lương thực và nước uống là 8 chiếc răng cửa.

Chase nghĩ:

Nếu mình lấy răng cửa từ những thi thể trong kho rồi đưa cho Thương Nhân thì sao? Liệu chúng có thể được dùng làm vật thay thế không?

Để kiểm chứng giả thuyết, trước hết anh phải mở được cửa kho xác.

Muốn mở cửa thì cần chìa khóa.

Còn muốn tìm được chìa khóa, việc tiếp tục điều tra là điều bắt buộc.

‘Đi làm thôi. Sau khi thu hoạch những trái ngọt ấy, mình sẽ ăn một ít rồi tiếp tục điều tra… Cổ họng cũng đang khô, mình nên uống chút đồ uống trong phòng để giải khát…’

Chase đột ngột dừng bước.

Mình vừa đang nghĩ cái quái gì vậy?

Nghĩ kỹ lại thì…

Có một điểm rất kỳ lạ.

Kể từ lúc tỉnh dậy vào sáng nay, anh hoàn toàn không còn ngửi thấy mùi hôi nữa.

Thứ mùi mà trước đó anh không tài nào thích nghi nổi, chẳng biết từ lúc nào đã không còn khiến anh bận tâm.

Đó không thể đơn giản là đã quen với mùi hôi.

Chase nhìn vào chiếc gương được đặt ngoài hành lang.

Khuôn mặt anh cứng đờ, nhưng mắt, mũi và miệng đều vẫn bình thường.

Tuy nhiên.

Có một điểm khác biệt rất rõ ràng so với diện mạo thường ngày của anh.

Đó chính là màu da trên khuôn mặt.

Sắc mặt của anh rất kỳ lạ.

Chắc chắn không phải đang nhìn thấy ảo giác, vậy mà khuôn mặt anh lại có màu xanh lục.

Không chỉ có vậy.

Móng tay anh cũng đã dài ra, đường nét khuôn mặt trở nên thon và nhọn hơn.

Dáng vẻ ấy giờ đây giống goblin hơn là dwarf.

***

Vua Golem: Xuất hiện rồi! Combo đặc biệt của Khu vực 3───!!

ㄴVua Golem: ※ “Combo đặc biệt” mà Vua Golem đang nói đến ở đây là gì!?

ㄴVua Golem: Đó là tuyệt kỹ đáng sợ dùng Thương Nhân để tịch thu lương thực và nước uống, khiến chúng đói khát,

ㄴVua Golem: rồi ép chúng phải ăn nước bùn và xác thối.

ㄴVua Golem: A, GG rồi────!!

Magic Hero: T-T-T-T-T-T-Thành thật mà nói, nếu biến thành goblin có mắt mũi miệng mọc bình thường thì còn đỡ… chứ biến thành loại goblin có mũi với miệng đổi chỗ cho nhau thì tôi nghĩ tự sát mới là lựa chọn đúng đắn…

ㄴĐời Bạc Bẽo: Mọi người, tôi bận phòng thủ đợt quái nên giờ mới vào xem stream của Tân Thủ;;

ㄴĐời Bạc Bẽo: Vậy rốt cuộc bây giờ đang xảy ra chuyện gì thế??

ㄴĐời Bạc Bẽo: Tại sao thằng dwarf kia uống nước bùn rồi mắt lại biến thành như thế?

ㄴĐời Bạc Bẽo: Còn thằng dwarf kia tại sao mặt lại chuyển sang màu xanh??

ㄴĐời Bạc Bẽo: Xin lỗi vì hành xử như một đứa chưa xem stream.

ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Chỉ lần này thôi nhé, tôi sẽ giải thích.

ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Dễ hiểu nhất thì cứ xem Hang Goblin là một màn chơi có giới hạn thời gian.

ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Thời gian trôi qua càng lâu, ngoại hình của kẻ xâm nhập càng trở nên giống goblin.

ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Mà không chỉ ngoại hình và cơ thể đâu, về sau cả thói quen lẫn bộ não cũng sẽ hoàn toàn biến thành goblin.

ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Ăn nước bùn và thịt thối sẽ khiến quá trình ấy tăng tốc.

ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Hình như khoảng 2 ngày sau khi vào hang thì khẩu vị sẽ bắt đầu trở nên giống goblin??

ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Thương Nhân vừa tịch thu hết lương thực và nước uống của chúng rồi, nhớ chứ?

ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Vậy nên hiện giờ chúng đang đói khát vcl.

ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Thử tưởng tượng vẫy vẫy chai Pepsi với bánh pizza trước mặt một đứa đang trong tình trạng ấy xem. ㅇㅅㅇ

ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Muốn nhịn được chắc phải có ý chí cực mạnh đấy nhỉ??

ㄴĐời Bạc Bẽo: Cảm ơn đã giải thích.

ㄴĐời Bạc Bẽo: Vậy nếu Phúc Giả biến thành goblin thì sẽ thế nào??

ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Khi đợt tấn công kết thúc có lẽ hệ thống sẽ phán định là đã tử vong, nên khả năng cao chúng sẽ hồi sinh tại thần điện.

ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Nhưng nếu không phải vậy, Dreamland có thể trở thành hầm ngục duy nhất có khả năng khắc chế Phúc Giả.

ㄴĐầu Bò: Lần trước Chase cũng đã bị goblin hóa khá sâu rồi còn gì.

ㄴĐầu Bò: Cơ mà khi quay lại trông hắn ta vẫn hoàn toàn bình thường, có vẻ chỉ cần thoát khỏi hang là hiệu ứng sẽ được giải trừ:))

ㄴĐầu Bò: Nhưng nếu hoàn toàn biến thành goblin thì tôi cũng không biết.

ㄴĐời Bạc Bẽo: Vụ này khá thú vị đấy…

Chiến Binh Bị Phong Ấn: Rốt cuộc trông diễn biến vẫn gần giống đợt tấn công lần trước nhỉ.

ㄴTriết Gia Bị Phong Ấn: Không, nói vậy là sai.

ㄴTriết Gia Bị Phong Ấn: Trong đợt tấn công lần trước, đúng vào thời điểm này thằng đó đã quăng game cực mạnh còn gì.

ㄴChiến Binh Bị Phong Ấn: À, đúng thật. Lần này bình tĩnh hơn khá nhiều nhỉ??

ㄴChiến Binh Bị Phong Ấn: Cái này gọi là muscle memory sao? [note104357]

ㄴTriết Gia Bị Phong Ấn: Bình tĩnh là vì chúng có 2 Cuộn Thoát Hiểm thôi:))

ㄴTriết Gia Bị Phong Ấn: Chỉ mang một cuộn thì giờ đã thành trận tử chiến rồi.

ㄴĐầu Bò: Biến thành goblin thì quá sức khốn nạn thật =))))

ㄴĐầu Bò: Lần trước thằng chó này đúng là làm một quả quăng game đi vào lòng đất,

ㄴĐầu Bò: còn lần này nhìn nó giúp đỡ bạn mình lại khá thú vị đấy.

Bạn đã đến cuối chương 52.

Không gian đọc của bạn