“À, chào ngài. Tôi đã chờ ngài từ lâu.”
“Xin ra mắt tân Nam tước Jericho. Nhưng không biết ngài gọi tôi đến vì chuyện gì?”
“Ngài Max là đồng đội của Phúc Giả Sinclair, đúng không?”
“……Đúng vậy.”
Lãnh địa Nam tước Jericho.
Đã vài tháng trôi qua, nhưng Yuben Jericho vẫn không trở về lãnh địa.
Những nô lệ hắn dẫn theo đã mất tích, tên binh sĩ cũng vậy.
Cuối cùng, hắn không thể tránh khỏi việc bị tuyên bố chính thức là đã chết.
Theo di chúc thì Langley, người từng là thuộc hạ của hắn đã kế thừa tòa thành và tước vị.
“Có một thứ tôi muốn gửi cho ngài Sinclair. Tôi sẽ rất cảm kích nếu ngài Max có thể chuyển giúp.”
Nam tước Jericho đưa cho anh ta một cuốn sổ ghi dòng chữ ‘Cẩm Nang Công Phá Dreamland’.
Max nhận lấy rồi chớp mắt.
“Đây là gì thế?”
“Ngài Yuben đã chết trong hầm ngục. Đây là những thông tin về hầm ngục mà ngài ấy đã ghi chép trước khi chết.”
“Ý ngài là sao?”
Nam tước Jericho kể lại toàn bộ câu chuyện đã xảy ra.
Một hầm ngục mới hình thành mang tên Dreamland đã xuất hiện tại Rừng Sinh Mệnh.
Yuben đã tiến đến nơi đó.
Và không bao giờ trở về.
“Có lẽ ngài Yuben đã mất mạng trong quá trình công phá.”
“Lý do ngài đưa thứ này cho tôi, không, cho Sinclair là…?”
“Nói là để báo thù cho ngài Yuben thì… tôi không phải người mang nặng cảm xúc đến thế. Cứ xem như tôi muốn xây dựng quan hệ tốt đẹp với ngài Sinclair là được. Còn báo thù chỉ là phần thưởng kèm theo thôi. Ngài có cần Cuộn Thoát Thân không? Vẫn còn lại hai cuộn ở đây. Tôi sẽ bán rẻ cho ngài.”
Max nhìn cuốn cẩm nang công phá do Yuben viết.
Cẩm Nang Công Phá Dreamland
Về cơ bản, Dreamland là nơi không cần khả năng chiến đấu.
Ma pháp X, Kiếm thuật X, có lẽ dẫn cả dân thường vào cũng chẳng sao?
Dù là một hầm ngục mới hình thành, nhưng chẳng lẽ nó đã hy sinh thứ gì đó để tối đa hóa khả năng sát thương?
Xem ra phải suy nghĩ về nơi này theo cách khác với những hầm ngục thông thường.
Ở đây có chướng ngại vật cùng những thứ tương tự, nhưng không thể bị phát hiện bởi ma pháp dò xét.
Có lẽ chỉ nên dùng ma pháp dò xét để kiểm tra cấu trúc hầm ngục.
Về cơ bản không thể phá hủy… Hoàn toàn không thể đập vỡ bất cứ thứ gì.
Bù lại, dường như mọi thứ đều tuân theo những quy tắc nhất định… Nhiều khả năng đây chính là đặc trưng của hầm ngục này.
Theo kết quả dò xét, tổng cộng có hai nơi có thể gọi là khu vực thực sự.
Lối vào dài quá mức… Mất sáu giờ mới đến được thiết bị cơ khí…
Đúng là sở thích quái đản của Chủ Hầm Ngục…
Mà tôi lại khá thích những hành lang trắng tinh, trống rỗng này.
Chủ nghĩa tối giản đến cực hạn.
Cho đến giờ tôi vẫn chưa gặp Chủ Hầm Ngục.
Vì là hầm ngục mới hình thành nên chắc cũng không mạnh đến thế.
Nhưng để đề phòng, hiện tại tôi đang ước tính sức mạnh của hắn ở khoảng một Binh Sĩ A bình thường…
Lối vào
Có một thiết bị cơ khí.
Phỏng đoán là thiết bị dịch chuyển. Có lẽ phải sử dụng nó để sang khu vực tiếp theo.
Chỉ có một người được đi lên thiết bị.
Nếu có hai người trở lên cùng đi, họ sẽ chết. Dù là Kiếm Thánh cũng không kịp phản ứng. Đơn giản là chết ngay lập tức.
Những hành lang không có ánh sáng là lối đi giả.
Tuyệt đối không được đi vào…
Khả năng cao bên trong có quái vật, nhưng không có cảm giác đó là thứ có thể đánh bại.
Thỉnh thoảng sẽ có một người côn trùng bước vào.
Bắt chuyện: chết.
Gây sự: chết.
Đứng yên chắc là sẽ không sao.
Có các nút dùng để di chuyển giữa các tầng.
Tôi nghĩ đây có thể là manh mối để đến khu vực tiếp theo.
Thang máy di chuyển tối đa ba lần rồi quay trở lại tầng 1.
Cảm giác giống như đang nhập mật mã.
Hành lang thẳng
Dài quá mức.
Cảm giác dài ít nhất gấp 8 lần lối vào.
Ma pháp dò xét không phát hiện được gì bên trong.
Khoảng không rộng lớn
Rộng quá mức.
Ma pháp dò xét không phát hiện được gì bên trong.
‘Thứ này mà cũng gọi là cẩm nang công phá sao?’
Max chớp mắt.
Trong thời gian đồng hành cùng Sinclair, hắn đã chứng kiến quá nhiều thứ nên không thể cứ thế tin tưởng những gì được viết trong đó.
Thông thường, một cuốn cẩm nang công phá sẽ có nội dung đại loại như sau:
Khu vực nào có loại bẫy nào và thuộc hạ nào.
Đặc tính của chúng ra sao, vì vậy phải chiến đấu theo phương pháp nào.
Cần mang theo những vật phẩm gì.
Về thành phần đội hình, nên có pháp sư thuộc học phái nào và một người khéo tay.
‘Mà cũng không thể nói là hoàn toàn sai, nhưng…’
Không được đi vào hành lang không có ánh sáng.
Thỉnh thoảng sẽ có người côn trùng bước vào.
Phải nhập mật mã.
‘Những cẩm nang mình thường đọc toàn viết kiểu: “Thuộc hạ này có khả năng hồi phục mạnh, vì vậy hãy dùng lửa” cơ mà.’
Đây là một cuốn cẩm nang khiến hắn cảm thấy vô cùng xa lạ.
Tuy nhiên, nhìn thái độ nghiêm túc của Nam tước Jericho thì có lẽ nó không phải đồ giả.
“Trước mắt tôi đã hiểu rồi. Tôi sẽ mua toàn bộ số cuộn giấy còn lại. Xin thành kính chia buồn trước sự ra đi của người quá cố.”
“Vâng. Xin nhờ ngài.”
Max chăm chú nhìn cuốn cẩm nang công phá.
‘Rốt cuộc thì mình vẫn bỏ lỡ thời điểm để nói chuyện đó.’
Tân Nam tước Jericho đã nhờ Max chuyển cuốn cẩm nang này cho Sinclair.
Nhưng đáng tiếc, Max bây giờ không còn là thành viên trong tổ đội của Sinclair nữa.
Người ta thường gọi chuyện đó là cắt đứt quan hệ. [note103795]
Nói ngắn gọn thì Max là một kẻ bốc đồng, tính tình lại xấu và còn thường xuyên gây chuyện.
Vì thế, hắn luôn bị xem là kẻ chuyên gây rắc rối trong tổ đội.
Dù giữa họ từng xảy ra không ít xích mích lớn nhỏ, Sinclair vẫn luôn giữ Max ở bên mình.
Bất kể tính cách ra sao, năng lực của hắn quả thực vô cùng xuất chúng.
Hơn nữa, tiềm năng của hắn còn vượt trội hơn hẳn những thành viên khác trong tổ đội.
Tuy nhiên.
Khi Max phá hỏng hoàn toàn cuộc công phá Maharaurava mà Sinclair đã bỏ ra nhiều năm dày công chuẩn bị…
Sinclair không thể kìm nổi cơn giận và vứt bỏ Max ngay tại chỗ.
Dĩ nhiên, bản thân Max lại có cách nhìn khác với Sinclair về chuyện đó.
Tất nhiên là sau khi chia tay như vậy, mối quan hệ giữa hắn và Sinclair cũng chấm dứt.
Đã không còn là thành viên cùng tổ đội nữa thì Max chẳng có lý do gì phải đưa thứ này cho anh ta.
‘Hắn nói đó là một hầm ngục mới hình thành nhỉ. Hay là mình thử một lần xem sao?’
Max nắm rồi lại thả lỏng hai bàn tay.
Đúng lúc hắn cũng chẳng có việc gì làm.
Và thế là để công phá Dreamland,
hắn bắt đầu thu mua vật tư và chiêu mộ nhân lực.
***
Đây là một bài đăng cũ.
——————
Tiêu đề: Đặc điểm của đám lâu la đi theo Phúc Giả (Bài dài, coi chừng phải lướt mỏi tay)
Người đăng: Rồng Con
Chủ Hầm Ngục nào sống sót được đến tận bây giờ thì ít nhất cũng từng gặp một Phúc Giả rồi đúng không?
Đến cả Đời Bạc Bẽo còn gặp rồi, nên thằng nào chưa từng gặp thì tự tháo ma thạch khỏi hầm ngục đi. Tao ghen tị vãi lìn, đm…
Dù sao thì như chúng mày đều biết, về cơ bản bọn Phúc Giả đều mang hình dáng con người.
Nhưng như thế có nghĩa là bọn khốn đó được xem như con người sao?
Cái đó?
Thì?
Có vẻ?
Không phải đâu?
Ừm, xem những thằng chết rồi vẫn sống lại là con người thì nực cười thật, hahahahaha.
Bọn chúng sẽ hồi sinh tại những thần điện Oblivion nằm rải rác khắp đại lục…
Nói thật nhé, dù tao có là con người thì chắc cũng sẽ kiểu: “Đm, thứ quái quỷ gì đây?” rồi không chịu xem chúng là đồng loại…
Tuy nhiên, đúng là trong số ba chủng tộc lớn thì loài người có nhiều thiện cảm với Phúc Giả nhất.
Ở Vương quốc Phương Bắc bọn chúng có vẻ được đối đãi rất tử tế, giống như những sứ giả do thần linh phái xuống vậy.
Nói chung, những kẻ có thể coi như thiên địch lớn nhất của chúng ta chính là lũ Phúc Giả.
Nếu bọn khốn đó kéo thành từng đàn rồi hội đồng chúng ta, chắc giờ chúng ta đã tiêu đời hết rồi…
May mà Oblivion cũng chưa đến mức khốn nạn vô liêm sỉ như thế.
Bởi vì Oblivion đã đặt ra giới hạn rằng mỗi đợt quái chỉ có một Phúc Giả được phép tiến vào.
Thời gian đã chứng minh đây là một quy tắc tuyệt đối.
Có thằng nào ở đây từng phải đối phó với hai Phúc Giả cùng lúc chưa? Có thì để lại bình luận để tao sửa nhé, haha.
Vì lý do nêu trên, mỗi hầm ngục chỉ có thể tiếp nhận một Phúc Giả.
Vậy đương nhiên những vị trí còn lại sẽ được lấp đầy bởi những kẻ không phải Phúc Giả, đúng chứ?
Phúc Giả có thể phá tan tành những cái bẫy và thuộc hạ mà chúng ta dày công tạo ra để lên cấp và nhận thưởng.
Nhưng những thằng khác thì đâu có được như vậy??
Tất nhiên, nếu chúng giết được chúng ta rồi lấy ma thạch thì vấn đề sẽ được giải quyết.
Nhưng chuyện đó nói thì dễ hơn làm, đúng không??
Chủ Hầm Ngục nào sống sót được đến bây giờ thì hầu như đều là cao thủ lão làng hết rồi…
Thực tế là lấy được ma thạch khó chẳng khác gì hái sao trên trời, nên phần lớn bọn chúng thường phải trở về tay trắng.
Hơn nữa, khác với Phúc Giả, đám lâu la đi theo họ mà chết thì coi như hết thật.
Tao tò mò vãi đái rằng tại sao đám lâu la của Phúc Giả lại cứ lẽo đẽo theo sau, tự xưng là “trợ thủ”.
Vậy nên tao đã cố gắng tìm hiểu cho bằng được đấy???
Và tao đã phát hiện ra một thông tin thật sự sốc vcl…
Hóa ra đám Phúc Giả cũng có thể dùng hệ thống để bồi dưỡng đám lâu la, giống như chúng ta…
Không chỉ tăng chỉ số, chúng còn có thể ban cho họ những khả năng hiếm…
Đám thành viên tổ đội cứ lẽo đẽo bên cạnh nịnh nọt lấy lòng Phúc Giả, chỉ để được ban cho chút chỉ số và kỹ năng…
R-r-r-r-r-r-r-r-r-r-rùng mình…
R-r-r-r-r-r-r-r-r-r-rùng mình…
Biết từ lâu rồi à?
Kệ mẹ mày.
Bình luận
ㄴĐại Vương Ác Linh: Nhưng mà thông tin caooooo cấp thế này lấy ở đâu ra vậy??
ㄴRồng Con: Đương nhiên là moi được bằng cách thẩm vấn rồi.
…
…
——————
Dạo gần đây, việc đọc lại những bài đăng cũ khá là thú vị.
Tuy đều là những Chủ Hầm Ngục tôi chưa từng gặp mặt lấy một lần, nhưng khi đọc hết các bài viết của họ, tôi lại cảm thấy như mình có thể biết được cả cuộc đời của người đó.
Đây là một trong số ít thú vui nho nhỏ có thể tận hưởng trong hầm ngục, nơi chẳng có bao nhiêu nội dung giải trí.
Tất nhiên tôi vẫn đều đặn hoạt động trên Diễn Đàn.
Mình Tôi Không Thuộc Hạ: Sau đó có thêm kẻ xâm nhập nào tiến vào không?
ㄴTân Thủ: Không không không không, chẳng có ai đến cả. Nói thật thì tôi cũng hơi muốn có người vào, haha.
Đây mới là nội dung giải trí chính của tôi.
Tôi nằm dài trên người Mềm Mềm.
“Éc?”
Tôi thả lỏng cơ thể trên bề mặt mềm mại, êm ái ấy.
Hôm nay lại là một ngày yên bình, giao lưu thân thiết với các Oldbie.
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Thế kinh nghiệm từ lần trước, khi cậu quay phim kinh dị với tên lãnh chúa ở bên ngoài thì sao?
ㄴTân Thủ: Dùng Cuộn Thoát Thân được tính là đẩy lùi kẻ xâm nhập nên tôi vẫn nhận được kinh nghiệm. Nhưng có lẽ vì không tự tay giết hắn nên tôi không nhận được phần thưởng riêng ㅠㅠ
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Ra vậy… Thế giờ cậu cấp bao nhiêu rồi?
ㄴTân Thủ: Giờ tôi cấp 60 rồiiii. Điểm thì có 300 nghìn, hehe.
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Nhanh vậy? Tăng nhiều thật đấy.
Giờ tôi có thể đường đường chính chính nói rằng mình đã trở thành một thành viên xuất sắc của Diễn Đàn Hầm Ngục rồi nhỉ.
Tuy cấp độ vẫn còn thấp nhưng tôi cũng chia sẻ thông tin theo cách riêng của mình, lại còn đạt đến vị trí có thể trò chuyện tự nhiên với các Oldbie nữa chứ?
Sau này phải kéo mấy Oldbie chẳng có việc gì làm đi chơi TRPG mới được.
Bộ luật sử dụng sẽ là DX3… [note103796]
Họ vốn cũng đã có kiến thức về văn hóa cộng đồng mạng, nên chắc sẽ dễ tiếp thu một bối cảnh hiện đại thôi.
“Ehehe, háo hức quá điii.”
Tuy là Tân Thủ trong vai trò Chủ Hầm Ngục, nhưng nói đến TRPG thì tôi lại là một Oldbie đấy nhé.
Nếu có ai nói: “Cái đéo gì thế, thằng wibu này?” thì tôi có thể lập tức nhập vai giảng viên hàng đầu, rồi dành ba tiếng để giải thích rằng TRPG là viết tắt của Tabletop Role-Playing Game (trò chơi nhập vai trên bàn).
【Còn 1 phút nữa trước khi đợt quái…….】
Cửa sổ thông báo hiện lên, nhưng tôi chẳng cảm thấy căng thẳng chút nào.
Ừ. Tôi không mắc lừa đâu.
Dù sao nơi này cũng là Rừng Sinh Mệnh, làm gì có ai đến.
Tôi cứ tưởng sau khi lãnh chúa chết, người ta sẽ kéo đến đông nghịt cơ.
Nhưng kể từ đó đến giờ chưa từng có ai xuất hiện.
Đã tròn hai tháng trôi qua kể từ đợt quái của Yuben.
Thế nhưng đừng nói con người, đến một con chuột cũng chưa từng bước vào hầm ngục của tôi.
Vì vậy, tôi cho rằng nơi này có lẽ sẽ tiếp tục yên tĩnh cho đến lần Chuyển Dịch tiếp theo.
Tôi nhắm mắt lại.
Tuy không buồn ngủ, nhưng ít nhất cũng có thể giả vờ tận hưởng cảm giác nằm nghỉ.
Thật thư thái.
【5】
【4】
【3】
【2】
【1】
【Đợt quái bắt đầu.】
【Kẻ xâm nhập đang tiến vào.】
【Xác nhận số lượng kẻ xâm nhập: 4 thực thể.】
【3 con người.】
【1 Trợ Thủ.】
Tôi bật dậy khỏi chỗ nằm.
Trong giây lát, tôi có cảm giác như mình vừa nhìn thấy một dòng chữ đáng lẽ không nên xuất hiện.
“May mà không phải Phúc Giả….”
Nhưng Trợ Thủ là cái mẹ gì vậy?
Tôi tỉnh ngủ ngay lập tức.


