Chương 139 · 144 chương

138. Án Mạng Hoàn Hảo

Maria, Demi và anh em Cyclops chĩa vũ khí vào nhau.

Nơi đang diễn ra cuộc truy đuổi quyết liệt này là một dạng dị không gian được tạo nên từ đặc tính của anh em Cyclops.

Dị không gian này có diện tích lên tới 4,6 km².

Kích thước ấy tương đương với lãnh địa của những tiểu quý tộc đã thề trung thành với Đại Lãnh Chúa, và nhìn bề ngoài thì nơi đây trông như một khu rừng khổng lồ.

Mặc dù chính anh em Cyclops là kẻ đã kéo những người chinh phục vào dị không gian này, chúng tuyệt đối không chịu giao chiến trực diện.

Chiến thuật của chúng cực kỳ đơn giản.

Hit and run.

Chúng tận dụng địa hình và cây cối trong rừng làm chướng ngại vật, thu nhỏ cơ thể rồi tự do di chuyển giữa khu rừng, luôn giữ một khoảng cách nhất định với Maria.

Sở dĩ chúng làm được như vậy là nhờ thứ chú thuật kỳ lạ do cái đầu bên phải phun ra.

Ngay cả Demi đã được buff của Maria cường hóa năng lực thể chất cũng không thể ngang nhiên xông vào. Chúng kiềm chế cô một cách cực kỳ khôn ngoan.

“……”

Maria tặc lưỡi.

Ai mà ngờ được cơ thể đồ sộ của một con Ogre lại có thể thu nhỏ đến mức đó?

‘Sao nó nhanh nhẹn dữ vậy…?’

Xét về tổng thể các chỉ số, phía Maria vượt trội hơn hẳn.

Đó cũng là điều đương nhiên.

Bên nắm ưu thế về quân số trong hầm ngục lúc nào cũng là Chủ Hầm Ngục.

Ngược lại, tổ đội của những Phúc Giả luôn theo hướng ít người nhưng tinh nhuệ. Nên nếu xét theo cấp độ trung bình, phía Phúc Giả tất nhiên phải áp đảo về chất lượng.

Nhưng khác với tổ đội của Maria vừa mới bắt đầu công cuộc chinh phục, đối phương là một Chủ Hầm Ngục đã trải qua đủ mọi trận chiến.

Chúng đang dùng chính sự chênh lệch về kinh nghiệm để bù đắp khoảng cách ấy.

Maria suy nghĩ.

Chỉ cần Demi không làm trò ngu xuẩn rồi chết ngay trong một đòn, họ sẽ không thể thua trận chiến này.

Thế trận quả thật đang diễn biến đúng như Chủ Hầm Ngục đã sắp đặt. Dù vậy, những gì đối phương đang làm gần giống với một trận chiến tiêu hao hoặc câu kéo thời gian hơn là nhằm giành chiến thắng.

Một khi đã tập trung vào việc bỏ chạy thì không thể tập trung tấn công.

Mà không tấn công thì không thể thắng trận.

Một đạo lý hết sức đơn giản.

Maria tin chắc rằng trước khi thể lực và MP của phía mình cạn kiệt, anh em Cyclops sẽ là bên hết thể lực và MP trước.

‘Ý đồ của chúng là gì?’

Cô không hiểu chúng đang nhắm tới điều gì.

Nếu không thể thắng trong thế 2 vs 2, vậy thì có lý do gì phải chủ động đánh 2 vs 2?

Chẳng phải sẽ hợp lý hơn nếu dùng đám thuộc hạ bào mòn sức mạnh của tổ đội trước, rồi cùng những thuộc hạ tinh nhuệ hơn tính tiếp sao?

‘Định tìm cách xử lý riêng hai người họ ở bên ngoài à?’

Nếu vậy thì Chủ Hầm Ngục đã tính sai.

Robli và Falden vẫn rất mạnh ngay cả khi không có buff của Maria.

Robli vừa có thể đảm nhiệm vai trò bắn tỉa, vừa có thể đứng ở tuyến đầu. Falden là pháp sư nên trông hắn có thể vô dụng ở nơi có gây nhiễu, nhưng hắn ta có phương tiện tạm thời vô hiệu hóa gây nhiễu. Hơn nữa, trong hầm ngục này không thể nào tồn tại một thiết bị gây nhiễu đủ sức vô hiệu hóa cả ma pháp cấp cao được.

‘Đần độn y như vẻ bề ngoài…’

Maria nở một nụ cười méo mó với con Ogre nấp sau thân cây đang ra sức chọc tức cô.

“Mày cười trông xấu đéo chịu được.”

“Mày có tố chất làm Ogre đấy.”

Để xem chúng còn có thể cười nhăn nhở như thế đến bao giờ.

Sau khi thất bại, sau khi toàn bộ thuộc hạ đều chết còn bản thân chúng bị đặt dưới quyền cô, thậm chí sau khi phải chĩa lưỡi kiếm vào những Chủ Hầm Ngục khác, liệu chúng vẫn có thể giữ được thái độ đó không?

“Mấy trò khiêu khích rẻ tiền xong hết chưa?”

Maria vốn chẳng thích dây dưa với những kẻ xấu xí.

Thế nhưng cô lại mong chờ đến lúc chinh phục được hầm ngục này.

“Ta sẽ bắt các ngươi bò dưới chân ta. Ta sẽ khiến các ngươi hối hận vì đã sinh ra với cái miệng bẩn thỉu đó. Ta sẽ khiến các ngươi biết thế nào là chết còn hơn sống!”

Tiếng hét giận dữ của Maria vang vọng khắp khu rừng.

Chiến Binh Bị Phong Ấn và Triết Gia Bị Phong Ấn nhìn nhau.

Có những chuyện chẳng cần nói ra cũng hiểu.

Maria… đã bị mấy câu khiêu khích rẻ tiền kia chọc trúng tim đen thật rồi.

Trận chiến kết thúc một cách nhạt nhẽo.

Sau một khoảng thời gian, dị không gian bắt đầu sụp đổ.

Ngay sau khi nó tan rã, Maria và Demi trở lại Khu vực 2.

Không thấy bóng dáng anh em Cyclops đâu cả.

Trước mắt họ chỉ còn lại những tàn tích đổ nát.

Đương nhiên là không có kẻ thắng, cũng chẳng có người thua.

Maria cực kỳ không hài lòng với chuyện đó.

“Cái đồ vô dụng này. Ban nãy rốt cuộc mày đã làm cái đéo gì vậy? Được tao buff cho nên năng lực thể chất tốt hơn hẳn, vậy mà vậy tiếp cận một con Ogre ngu đần như thế cũng không làm nổi, nghe có chấp nhận được không!?”

Đó là khoảnh khắc chiếc mặt nạ của Maria vỡ vụn.

Bao nhiêu tức giận tích tụ đều trút hết lên đầu Demi.

Demi dè chừng sắc mặt Maria rồi cẩn thận lên tiếng.

“…Tôi đã cố gắng hết sức rồi.”

“Im đi. Im đi. Im đi. Im đi!”

Demi nuốt tiếng thở dài xuống.

Bình thường còn có thêm hai người khác cùng gánh giúp những cơn cuồng nộ của Maria, nhưng lúc này chỉ có một mình hắn.

Đúng là mệt mỏi.

‘Mà Falden và Robli đâu rồi?’

Demi vừa để ý phản ứng của Maria vừa quan sát xung quanh.

Khu vực 2 vốn đã là một đống đổ nát.

Nhưng so với lúc ban đầu họ nhìn thấy, nơi này còn tan hoang hơn nhiều.

‘Chủ Hầm Ngục đã dùng đám thuộc hạ để tìm cách chia cắt rồi tiêu diệt từng người sao?’

Demi cũng có suy nghĩ giống Maria.

Hai người mạnh như bọn họ chắc chắn sẽ không dễ dàng bị xử lý như vậy.

Demi từng học từ Falden nên có thể sử dụng được một số ma pháp cơ bản.

Hắn thi triển ma pháp dò xét.

Tuy nhiên.

Hắn không cảm nhận được phản ứng mana của hai người.

“Maria.”

“Tao đã bảo im mồm đi rồi mà.”

“…Phản ứng mana của Falden và Robli biến mất rồi.”

Nghe vậy, Maria liền lộ ra vẻ mặt ngây ngốc.

Đối với những Phúc Giả, Trợ Thủ là một quân bài chủ chốt.

Họ vừa là những đồng đội đáng tin cậy, vừa có thể xem như một dạng tài sản.

Nếu toàn bộ tài sản của một người bị cắt xuống còn một phần ba chỉ trong chớp mắt, người đó sẽ phản ứng thế nào?

Ban đầu đương nhiên sẽ là phủ nhận.

“…Mày vừa nói cái đéo gì vậy? Giờ đến cả ma pháp dò xét cũng không dùng cho ra hồn nữa à? Mày định chốt luôn hình tượng phế vật sao?”

“…Là thật. Nếu không tin thì cô… ngài Maria tự thử đi.”

Maria cắn môi.

Cô lập tức sử dụng ma pháp dò xét, nhưng kết quả thu được chẳng khác gì Demi.

“Chết rồi ư? Không thể nào…”

“……”

Maria mở giao diện Hệ Thống ra kiểm tra.

Tên của Falden và Robli đã biến mất khỏi danh sách Trợ Thủ.

Một phần số điểm cô đầu tư vào họ cũng được hoàn trả.

Điều đó đồng nghĩa với việc Falden và Robli đã chết chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi.

“Aaaaaaaaaaa!”

Maria hét lên.

Tiếng hét ấy giống với một cơn giận dữ bùng nổ hơn là tiếng gào vì đau buồn.

Demi quay mặt đi, đưa tay lên trán.

‘Giá mà cô ta phát sẵn Cuộn Thoát Hiểm cho họ. Chỉ vì cái concept công chúa ngu xuẩn ấy, mẹ kiếp…’

Demi không dám nói suy nghĩ đó ra ngoài.

Hắn chỉ đứng chờ cho đến khi Maria chịu lên tiếng.

Khoảng thời gian chờ đợi kéo dài khá lâu.

“Ra ngoài chờ đi.”

“Được.”

Demi gật đầu.

Sau đó hắn sử dụng Cuộn Thoát Hiểm và rời khỏi hầm ngục.

Maria vẫn ở lại.

Cô bắt đầu tiến đến Khu vực 3, điểm đến cuối cùng của Robli và Falden.

Khu Vực 3 của Hang Động Hắc Ám.

Hành Lang Xoắn Ốc.

Maria dự định ít nhất cũng phải tìm ra được nguyên nhân Falden và Robli chết.

Có thông tin thì lần chinh phục tiếp theo cô mới biết đường mà đề phòng.

Nhưng cô chẳng tìm thấy gì hết.

Không thấy dấu vết chiến đấu, cũng chẳng thấy dấu vết cạm bẫy từng được kích hoạt.

Hai Trợ Thủ đã tử vong ở Khu vực 3.

Đó là điều chắc chắn, bởi vì Phước Lành của Oblivion đã bị cắt đứt tại đây.

Nơi này có rất nhiều bức tranh bình thường.

Chúng có chất lượng cao đến mức có thể bắt gặp trong phòng tranh của một họa sĩ nổi tiếng.

Maria không rành thưởng thức tranh.

Cô cũng chẳng có tâm trạng để làm vậy, hơn nữa đám thuộc hạ canh giữ hành lang này đã đích thân ra đón đầu cô.

“Khừừừ…”

Maria nở một nụ cười bất lực.

“…Thật sự chẳng thể hiểu nổi.”

Cô sử dụng Cuộn Thoát Hiểm.

***

Đầu Bò: =)))))))

Đầu Bò: Phải thế chứ, phải thế chứ, phải thế chứ

Đầu Bò: THẾ NÀY MỚI GỌI LÀ DỊ THƯỜNG CHỨ!!!!!!!!!!

ㄴNữ Hoàng Kiến: Bình thường thì stream nào tôi cũng xem cùng mấy đứa con hết á…

ㄴNữ Hoàng Kiến: Nhưng cái này đáng sợ quá, chắc tôi không cho tụi nhỏ xem được đâu ㅠㅠㅠ

ㄴOrange★: Cái này đến tôi còn thấy sợ mà:))

ㄴOrange★: Chắc một thời gian tới khỏi xem tranh luôn quá…

ㄴĐại Vương Ác Linh: Chuẩn, sợ vãi…

ㄴĐại Vương Ác Linh: Tôi đang xem lại stream

ㄴĐại Vương Ác Linh: Đôi mắt trong tranh đảo qua đảo lại nhìn nổi da gà thật sự…

Cá Voi Yeah: Đến khâu kết thúc cũng gọn ghẽ quá nhỉ?

Cá Voi Yeah: Tận dụng cái nhãn Kích Hoạt triệt để thật đấy =))

ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Muốn kiếm được thông tin về Dị Thường á???

ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Mơ đi =)))

ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Tống Goblin Vàng ra khỏi hầm ngục ngay lập tức, tắt luôn Dị Thường thì Phúc Giả biết thế loz nào được =))

ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Hit and run nó phải thế này chứ~~~

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Á, Tân Thủ oppa ngầu quá điii!

ㄴNữ Hoàng Kiến: Rớt hết liêm sỉ rồi kìa:))

ㄴĐời Bạc Bẽo: Secha này chuẩn tấu

ㄴĐời Bạc Bẽo: Hãy đạp lên người ta mà leo lên đi…

Tôi phải bảo vệ những hoạ sĩ của Diễn Đàn Hầm Ngục nhà mình chứ.

Đã là wibu thứ thiệt thì dù có liều mạng cũng phải bảo vệ đống merch cho bằng được.

Tôi cứ tưởng chuyến ghé thăm hầm ngục lần này sẽ lỗ vốn.

Ai ngờ lại gặp đối thủ cỡ này, EXP với Điểm thu về đúng là ngon thật.

——————

LV. 175

Class - Chủ Hầm Ngục

Chủ đề Hầm ngục - Dị Thường

Quân số - 20/60

Thiết bị - 13/60

Điểm - 700.000

STR - 185

DEX - 185

CON - 185

MP - 185

Tên NV - Tân Thủ

Mã NV- dm_6_666666666

——————

Thấy bảng trạng thái này không?

Đẹp đến mức đủ để khiến anh Secha tự sát ba lần, đúng chứ?

Triết Gia Bị Phong Ấn: Tân Thủ, cậu đỉnh vãi:))

ㄴChiến Binh Bị Phong Ấn: Để tao chat cho

ㄴChiến Binh Bị Phong Ấn: mày mau làm figure cho Tân Thủ đi, đcm

ㄴTân Thủ: Tân Thủ đây, hehe

Phì.

Tôi ngả hẳn người ra sau, tựa lưng vào ghế.

Duỗi thẳng cả chân lẫn tay để giãn người một cái, toàn thân lập tức khoan khoái hẳn.

“Nhưng mà mình cũng không ngờ thứ này lại hợp với Hang Động Hắc Ám đến vậy.”

【Bức Tranh Chuyển Động (★4)】đã lập công lần này vốn dĩ là thuộc hạ được dùng chung với Máy Tạo Bảo Tàng Kỳ Dị.

Hiệu ứng đại khái như sau.

【Thuộc hạ này sẽ nhập vào những bức tranh được bố trí trong khu vực chỉ định.】

【Chỉ có thể nhập vào những bức tranh có chất lượng từ một mức nhất định trở lên.】

【Thuộc hạ này sẽ tích lũy số đếm riêng cho từng kẻ xâm nhập.】

【Mỗi khi kẻ xâm nhập nhìn vào tranh và có phản ứng mạnh, số đếm sẽ tăng lên.】

【Khi số đếm đạt từ 3 trở lên, kẻ xâm nhập tương ứng sẽ bị kéo vào trong tranh.】

【……】

Cách đối phó với Bức Tranh Chuyển Động rất đơn giản.

Cứ mặc kệ nó là được.

Hoặc đơn giản là đốt sạch toàn bộ tranh đi.

Nhưng mà nói thì dễ hơn làm.

Bức tranh tự chuyển động lại còn biết nói, ai nhìn thấy mà không giật mình cho được?

Đó chính là điểm cốt lõi của mấy bức tranh này.

Ngoài ra còn đủ loại hiệu ứng khác, nhưng mà chúng không quan trọng lắm.

“Mình đã gây án hoàn hảo chưa nhỉ?”

Việc Hang Động Hắc Ám nằm khá gần Dreamland khiến tôi hơi bận tâm.

Cơ mà trông Maria cũng chẳng giống một người thông minh cho lắm.

Hiện tại chắc là vẫn ổn thôi.

Vị trí chưa bị phát hiện, mà cô ta hẳn cũng đã suy sụp tinh thần sau khi mất đi hai Trợ Thủ.

Hơn nữa, khắc tinh của Dreamland là những kẻ có trí tuệ và sự can đảm.

“Commission chắc sắp xong rồi nhỉ…”

“Éc.”

Nghĩ đến cảnh một bé figure được đặt lên chiếc bàn trong Phòng Lõi lạnh lẽo này…

Tôi phấn khích hẳn lên.

Bạn đã đến cuối chương 139.

Không gian đọc của bạn