Chương 132 · 144 chương

131. Chiếc Hộp

Cuộc Chinh Phục Hầm Ngục - Ngày 4.

"……"

Anna lên tiếng bắt chuyện với Lorencia đang nằm trên giường.

Nhưng dù nói gì đi nữa, cô vẫn chỉ nhận lại sự im lặng.

Cứ như đang nhìn một con búp bê bị hỏng vậy.

Cô không có tài sửa chữa những thứ đã vụn vỡ.

Anna không phải bác sĩ, cũng chẳng phải kỹ sư ma cụ.

Phòng bệnh chìm trong tĩnh lặng.

Ngoài hành lang, các bệnh nhân đang theo dõi cô.

Trong phòng bệnh cũng tương tự, vẫn có bệnh nhân ở đó.

Có khi họ chỉ đang giả vờ ngủ.

Cô không thể gây ra tiếng động lớn.

Cô chỉ lặng lẽ lay vai Lorencia, bảo cô ấy hãy thức dậy.

Thế nhưng đối với người bạn đang chìm trong giấc mơ, dường như Anna hoàn toàn không tồn tại.

Đây không phải lần đầu.

Ngay sau khi Lorencia bắt đầu việc chinh phục hầm ngục, cô đã luôn cảm thấy như vậy.

Đối với Lorencia, cô gái tên Anna vốn dĩ là một người không tồn tại.

Mối quan hệ giữa hai người đã rạn nứt từ lúc nào cơ chứ?

"……"

Lorencia là người bạn quý giá duy nhất của cô.

Đối với một Anna luôn ăn nói vụng về, nhút nhát và ngại chủ động bắt chuyện với người khác, Lorencia là người duy nhất đã vươn tay ra với cô.

Lorencia lúc nào cũng tràn đầy tự tin.

Dáng vẻ tươi sáng ấy của cô đã trở thành nguồn cảm hứng và kim chỉ nam cho Anna.

Lý do khiến Anna bắt đầu học ma pháp chính là vì Lorencia.

Cô cũng muốn mình được tỏa sáng rạng rỡ như đứa trẻ đó, và cũng muốn giúp ích được điều gì đó cho cô ấy.

Cô muốn quay trở lại ngày xưa.

Trở về những ngày tháng khi họ có thể cười nói vui vẻ và hạnh phúc bên nhau.

Chính vì thế nên cô mới bước vào hầm ngục.

Nhưng đó chỉ là một ảo tưởng không thể nào trở thành hiện thực.

Những hình ảnh về Lorencia mà Anna chứng kiến bên trong hầm ngục khác rất nhiều so với Lorencia trong suy nghĩ của Anna.

Chỉ đến khi nhìn người bạn đã vụn vỡ của mình, Anna mới nhận ra.

Rằng vốn dĩ mình cũng chẳng thể làm được gì cả.

"Vậy thì tớ sẽ tìm mọi cách để chúng ta thoát ra ngoài…."

Anna thẫn thờ lê bước ra khỏi phòng bệnh.

Không có bệnh nhân nào cả.

Thay vào đó là một con slime.

Anna nhìn nó với vẻ mặt ngơ ngác.

Con slime nhả ra một cuốn nhật ký.

Anna chậm rãi nhặt nó lên.

「Cảnh báo」

「Tài liệu này chỉ ghi chép sự thật. Việc đọc nó là quyền tự do của mỗi cá nhân, nhưng mọi trách nhiệm phát sinh sau đó sẽ do người đọc tự gánh chịu.」

Anna chớp mắt.

Rồi cô đọc nó.

Cuốn nhật ký là tiểu sử cuộc đời Lorencia do ai đó ghi chép lại.

Mốc thời gian bắt đầu kể từ khi cô được điều động cho công việc của Bá tước Wolfhauffen.

Đó là lời tố cáo của một ai đó nhắm vào Lorencia.

Nó đồ sộ và chi tiết đến mức khó mà nghĩ rằng đây là chuyện bịa đặt.

Anna vừa lật từng trang vừa suy nghĩ.

Cô có cảm giác như mình vừa đọc phải một quyển sách cấm kỵ không bao giờ được phép mở ra.

Con slime chậm rãi dẫn đường cho Anna. Anna đờ đẫn bước theo.

Trước cửa tầng 53 có gắn một biển báo ghi ‘Không phận sự miễn vào’.

Con slime nhìn Anna.

Anna vặn tay nắm cửa.

Khi mở cánh cửa ra, bên trong là một chiếc thang máy.

Khác với chiếc thang máy ở lối vào, trông nó giống như được chế tạo để vận chuyển hàng hóa hơn.

Anna bước vào trong.

Cô nhắm mắt lại, cảm nhận toàn thân như đang rơi tự do cùng với những rung động.

Phải nói sao nhỉ.

Nếu là trước khi bước vào hầm ngục, có lẽ cô sẽ không thể tin nổi.

Ban đầu cô đã muốn phủ nhận.

Sau đó cô không suy nghĩ gì nữa.

Thế nhưng.

Bây giờ cô đã cảm nhận một cách sâu sắc.

Rằng thế giới này là một nơi u ám và tăm tối hơn đôi chút so với những gì cô tưởng tượng.

Anna đã tới tầng hầm B2.

Cô tìm thấy chiếc thang máy.

Con slime dừng lại trước thang máy và nhả ra một tờ giấy, một cây bút, quần áo và Cuộn Thoát Hiểm.

Đồ đạc cá nhân của Anna hiện vẫn đang ở trong phòng bệnh.

Đây là món quà xuất viện của một ai đó tốt bụng.

Anna thay quần áo, sau đó viết lên tờ giấy.

「Lorencia đã mất tích.」

「Trong hầm ngục chẳng có gì cả.」

Anna cúi đầu trước con slime.

Đó là một lời cảm ơn.

"Tôi không muốn nhớ bất cứ điều gì hết."

Anna nhìn lên trần thang máy.

Và rồi cô thoát khỏi hầm ngục.

***

"Xong xuôi hết rồi."

Tôi vươn vai thật dài.

Đợt tấn công đã kết thúc.

Dù Lorencia không trụ được 30 ngày như Bá tước, nhưng vụ này có cảm giác dài lê thê đến vậy chắc là do những kẻ xâm nhập đã tiến vào không biết bao nhiêu lần kể từ lần thử đầu tiên.

Giờ chắc sẽ không còn ai chui vào nữa đâu nhỉ.

Dù sao thì kẻ lôi kéo mọi người vào Dreamland cũng chính là Lorencia.

Cơ mà.

Bảo cái này là nhờ công của cô ta thì nghe cũng hơi kỳ kỳ.

——————

LV. 170

Class - Chủ Hầm Ngục

Chủ Đề Hầm Ngục - Dị Thường

Quân số - 19/60

Thiết bị - 13/60

Điểm - 650,000

STR - 180

DEX - 180

CON - 180

MP - 180

Tên NV - Tân Thủ

Mã NV - dm_6_666666666

——————

Phần thưởng ngon thật đấy.

Tôi không nhớ rõ lắm, nhưng hình như ngay sau khi chặn được Bá tước Wolfhauffen là cấp 140 rồi thì phải. Giờ nhìn lại mới thấy cô ta đã kéo đến nhiều người đến cỡ nào.

"Lorencia đã vượt quá giới hạn rồi."

Không chỉ đơn thuần ở khía cạnh đạo đức.

Bắt đầu từ Hòm Ma Pháp rồi đến Golem, sau đó còn gắn bom lên người khác để cố gắng chinh phục hầm ngục.

Xét ở khía cạnh nghĩ ra đủ loại phương thức chinh phục thì cô ta đúng là phiền phức thật.

Golem thì nhờ vào đặc tính của Dị Thường mà tôi đã xử lý êm xuôi.

Ngay khi cô ta thử phương pháp đó, Dị Thường đã đập tan nát Golem rồi.

Nhưng còn trò gắn bộc phá lên người thì… hơi khó nói.

"Hmm."

Hiện tại tôi chưa có cách nào giải quyết nó.

Mà chắc là cũng chẳng sao đâu.

Không thể nghĩ rằng mọi kẻ xâm nhập đều sẽ giống như Lorencia được.

Có những kẻ máu lạnh vô tình, cũng có những người biết giữ giới hạn ở mức vừa phải, và… ừm, việc phần lớn những kẻ xâm nhập trở nên cực đoan là điều không thể tránh khỏi, nhưng mà.

Những kẻ đeo vòng cổ phát nổ lên cổ người khác rồi thử chinh phục hầm ngục cũng không phổ biến cho lắm.

"Chỉ cần lên được cấp 200 thì mình sẽ có cách để giải quyết mọi chuyện."

Tôi nghĩ hiện tại đây đã là một hầm ngục cực kỳ khó đối phó rồi, nhưng ở dưới địa ngục thì cũng tồn tại những tầng địa ngục đau khổ hơn nữa mà.

Chỉ còn lại 30 cấp nữa thôi.

Hãy cố gắng hết sức cho tới khi Dreamland trở thành một pháo đài bất khả xâm phạm nào.

Tôi đã cử Mềm Mềm ra bên ngoài.

Trước mắt thì lý do lớn nhất là để thăm dò động thái của Học phái Hỏa Diễm.

Kẻ chủ mưu là Lorencia đã bị loại bỏ.

Nhưng Tháp Chủ Hoả Diễm vẫn còn đó.

Hắn không trực tiếp thể hiện ý định chinh phục như Lorencia.

Nhưng tôi nghĩ hắn là một phần tử cực kỳ nguy hiểm.

Hắn là một tên khốn đã từng thành công chinh phục hầm ngục một lần trước đây.

"Sắp đến chu kỳ Chuyển Dịch rồi… Nhưng mà cẩn thận vẫn hơn."

Dù sao thì.

Trong lúc Mềm Mềm chăm chỉ làm việc bên ngoài hầm ngục, tôi đang làm chuyện đó.

Nếu bạn hỏi chuyện đó là gì.

Thì đương nhiên là lướt Diễn Đàn chứ còn gì nữa.

Chủ đề đang được bàn tán trên Diễn Đàn lúc này khá thú vị. Nói theo ngôn ngữ của cộng đồng mạng thì một cuộc ‘đại chiến so kè' đã nổ ra.

Đại Vương Ác Linh: Mọi người nghĩ trong số những Dị Thường của Tân Thủ thì cái nào là mạnh nhất????

Người mở màn chính là anh Đại Vương. Có phải mấy đứa nhóc tiểu học đâu mà lại bày trò Dị Thường vs Dị Thường thế này chứ.

ㄴVua Golem: Thế nào mới gọi là ‘mạnh'??

ㄴĐại Vương Ác Linh: Là thứ khốn nạn nhất, khiến bọn xâm nhập ăn hành nhiều nhất.

ㄴVua Golem: Thế thì chẳng phải Ngôi Làng Câm Lặng quá rõ rồi sao??

ㄴDIP: Chuẩn:)) Cái làng đó rốt cuộc phải vượt qua kiểu đéo gì vậy…

ㄴQuạ Đêm: Dù có biết hết thông tin về ngôi làng cũng chẳng dám tự tin là phá đảo được đâu…

ㄴOrange★: Tôi mà vào đó chắc cũng sẽ thốt lên “Cái gì đây?” rồi chết trong vòng 3 giây =))

ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Thật sự không phải tôi đang tâng bốc đâu, nhưng mà cảm giác nơi đó vô lý vãi l thật

ㄴĐồ Tể Ẩn Danh: Nhưng nếu ‘khốn nạn’ ở đây không phải sự khó đối phó mà là nói về độ đáng sợ, cá nhân tôi nghĩ là Dinh Thự.

ㄴNữ Hoàng Kiến: Chẳng qua là cô thích nó vì có Death Count với tra tấn thôi chứ gì:))

ㄴNữ Hoàng Kiến: Đương nhiên phải là Ngôi Làng rồi.

ㄴCá Voi Yeah: Vì có Alien đẻ trứng à?

ㄴNữ Hoàng Kiến: Nói thật thì tôi cũng muốn nhận chúng làm con mình…

Đa số các Oldbie đều cho rằng Ngôi Làng Câm Lặng là con át chủ bài.

Xét về hiệu năng thì nơi này quả thực áp đảo.

ㄴNhân Vật Mắt Híp: Tôi thấy Bệnh Viện cũng đáng sợ vl.

ㄴĐầu TV: Nhìn tổng thể thì Bệnh Viện mang hiệu ứng thung lũng kỳ lạ, nên đó cũng là một phần lý do.

Trước mắt thì tôi cũng cho rằng Ngôi Làng Câm Lặng là át chủ bài của Dreamland, nhưng Bệnh Viện vừa lập công ở đợt này cũng không hề dễ xơi chút nào.

【Máy Tạo Bệnh Viện Hy Vọng (★5)】

【Giá: 175.000Đ】

【Nhãn: Dị Thường, Bất Diệt, Dùng Một Lần, Vô Hiệu Cuộn Thoát Hiểm】

【Khi phát hiện kẻ xâm nhập, Bệnh Viện sẽ được tạo ra tại khu vực được chỉ định.】

【Kích thước địa hình tỷ lệ thuận với diện tích của khu vực.】

【Tại khu vực được chỉ định chỉ có thể bố trí Bác Sĩ, Y Tá, Bệnh Nhân và Giám Hộ Thời Gian.】

【Cấu trúc của bệnh viện như sau.】

【1F: Đại Sảnh】

【Đây là đại sảnh của bệnh viện.】

【2F: Phòng Khám & Phòng Tiếp Nhận】

【Phòng khám là khu vực do Giám Hộ Thời Gian quản lý.】

【Kẻ xâm nhập có thể làm thủ tục nhập viện thông qua Phòng Tiếp Nhận. Tuy nhiên, nếu không thể đưa ra lý do chính đáng cho việc này thì sẽ bị từ chối. Sau đó, kẻ xâm nhập ấy sẽ không thể làm thủ tục nhập viện nữa.】

【3F: Phòng Phẫu Thuật】

【Đây là khu vực do Bác Sĩ quản lý.】

【4F ~ 80F: Khu Điều Trị Nội Trú】

【Đây là khu vực do Y Tá quản lý.】

【Nếu không có chuyện gì đặc biệt, Bệnh Nhân và Y Tá luôn túc trực ở đây.】

【Tồn tại thang máy chở hàng đi xuống các tầng hầm.】

【B1 & B2】

【Khu vực thoát hiểm sẽ được tạo ra ở một trong hai tầng hầm B1 và B2. Trong trường hợp bố trí thang máy, thang máy sẽ thay thế cho khu vực thoát hiểm.】

【Nếu không có chuyện gì đặc biệt, Bác Sĩ luôn túc trực ở tầng hầm không có khu vực thoát hiểm.】

【EXIT】

【Do Giám Hộ Thời Gian quản lý.】

【Những cánh cửa kết nối với EXIT là khu vực hoàn toàn bị ngăn cách về mặt không gian so với bệnh viện, được bố trí ở tất cả cách tầng. Một khi kẻ xâm nhập bước vào thì tuyệt đối không thể thoát ra được.】

【Bác Sĩ (★5)】

【Giá: 25.000Đ】

【Nhãn: Dị Thường, Bất Diệt, Không Thể Bồi Dưỡng】

【Bắt đầu hoạt động ngay từ khoảnh khắc kẻ xâm nhập nhập viện. Định kỳ tìm đến kẻ xâm nhập và đưa thuốc cho chúng. Thuốc sẽ khiến cho kẻ xâm nhập lão hóa hoặc trẻ hóa. Điều này là hoàn toàn là ngẫu nhiên và không phụ thuộc vào ý muốn của kẻ xâm nhập. Nếu kẻ xâm nhập từ chối nhận thuốc, Bác Sĩ sẽ báo cáo cho Y Tá. Nếu kẻ xâm nhập không biến đổi trong thời gian dài, Bác Sĩ sẽ kéo chúng đến phòng phẫu thuật. Khi chạm trán với kẻ xâm nhập ở tầng hầm, Bác Sĩ sẽ nhận diện chúng là đối tượng cần loại bỏ và hành động tương ứng.】

【Y Tá (★5)】

【Giá: 25.000Đ】

【Nhãn: Dị Thường, Bất Diệt, Không Thể Bồi Dưỡng】

【Nếu phát hiện kẻ xâm nhập chưa làm thủ tục nhập viện, Y Tá lập tức tấn công. Ngoài ra, nếu chứng kiến hoặc được báo cáo rằng kẻ xâm nhập có hành vi 'không giống một bệnh nhân của Bệnh Viện Hy Vọng', Y Tá cũng sẽ tấn công.】

【Bệnh Nhân (★5)】

【Giá: 25.000Đ】

【Nhãn: Dị Thường, Bất Diệt, Không Thể Bồi Dưỡng】

【Nếu kẻ xâm nhập thể hiện hành vi muốn trốn thoát hoặc hành động khác biệt rõ rệt so với những bệnh nhân khác, họ sẽ bắt đầu theo dõi chúng. Nếu kẻ xâm nhập tiếp tục thực hiện những hành động đáng nghi, họ sẽ báo cáo cho Y Tá.】

【Giám Hộ Thời Gian (★5)】

【Giá: 25.000Đ】

【Nhãn: Dị Thường, Bất Diệt, Không Thể Bồi Dưỡng】

【Kẻ xâm nhập không thể nhìn thấy thuộc hạ này. Liên tục khiến những kẻ xâm nhập bước vào khu vực do mình quản lý lão hóa hoặc trẻ hóa.】

Mấy thứ khác thì chưa biết, nhưng cái「EXIT」 này đúng là mất dạy vãi đái.

Nó làm cho những kẻ xâm nhập chỉ chú ý vào lối thoát hiểm, khiến chúng hoàn toàn không bận tâm đến phương thức thoát hiểm thực sự là thang máy chở hàng.

Mỗi tầng lại có hình vẽ khác nhau đôi chút, tạo cảm giác rằng kiểu gì mình cũng bị mắc bẫy.

Đây đúng nghĩa là phiên bản nâng cấp toàn diện của Hang Goblin.

Bọn xâm nhập chắc sẽ phải chịu thiệt hại cực kỳ nặng thì mới có thể mò ra được sự thật.

Trên thực tế, Lorencia sau khi chứng kiến những bảng EXIT có hình dạng khác nhau ở mỗi tầng cũng đã sụp đổ tinh thần hoàn toàn rồi mà.

Dù sao thì.

ㄴTân Thủ: Tôi thì chọn Dinh Thự…

ㄴĐời Bạc Bẽo: Tại sao?

ㄴTân Thủ: Vì tôi có cảm giác Sarang sẽ bước ra từ trong gương…

ㄴĐầu Bò: =))))))))

ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: =)))))))

ㄴTriết Gia Bị Phong Ấn: vãi loz =))))))))

ㄴChiến Binh Bị Phong Ấn: cmn =))))))

ㄴCá Voi Yeah: Cười ỉa =)))))))

ㄴĐồ Vương: Yandere với Menhera đúng là đáng sợ thật…

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ à…?

ㄴTân Thủ: Đùa tí thôi mà, hehe

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: hehe…

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tôi đi làm búp bê nguyền rủa đây

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Giết Tân Thủ xong tôi cũng sẽ tự sát luôn.

Ơ kìa?

Cảm giác cái này không giống đang đùa đâu nha.

"Mềm Mềm à, vất vả cho mày rồi."

"Éc."

Kết quả theo dõi thông qua Mềm Mềm cho thấy Học phái Hỏa Diễm vẫn cực kỳ im ắng.

Bọn họ thậm chí còn chẳng có ý định thử chinh phục.

Thấy họ sống yên ổn và làm công việc của mình như vậy, chắc tôi cũng không cần phải bận tâm quá nhiều.

Cứ tưởng sau vụ bọn dwarf thì mọi chuyện sẽ yên ắng, nhưng vì con khốn Arboralis đó mà đã xảy ra quá nhiều chuyện phiền phức.

"Bọn khốn nạn chuyên cưỡng hiếp hầm ngục mới lúc nào cũng phiền phức cả."

Dreamland sắp được dịch chuyển rồi.

Lần này tôi cũng phải tham gia một kỳ nghỉ hầm ngục giống như anh Secha mới được.

Thế giới, cứ nhào vô đi.

Tân Thủ này tới đây.

Bạn đã đến cuối chương 132.

Không gian đọc của bạn