Chương 123 · 144 chương

122. Đoán Ngược (2)

- Nghe nói trong hầm ngục có những con quái vật cực kỳ mạnh đang bảo vệ ma thạch. Mấy người bọn tôi chẳng biết đánh đấm gì thì liệu có chinh phục nổi không?

- Tôi đã bảo đây là hầm ngục sơ sinh mà. Tôi nói rồi, mấy người hoàn toàn đủ sức chinh phục được.

- Chẳng phải Giáo Đoàn nói hầm ngục tên Dreamland này chính là tai ương đã gây ra bão mana sao? Nghe nói đây còn là hầm ngục duy nhất mà bọn bên trong có thể đi ra ngoài nữa. Nếu vậy thì chắc hẳn nó phải mạnh lắm chứ.

- Mấy người vẫn còn tin lời Giáo Đoàn à? Phần lớn những lời bọn chúng nói đều chỉ nhằm mục đích tâng bốc Phúc Giả, Thần Lãng Quên và củng cố vị thế của chính chúng mà thôi. Nếu hầm ngục này thật sự sở hữu sức mạnh khủng khiếp như thế thì Vương quốc Phương Bắc đã bị diệt vong từ lâu rồi. Đừng lo.

- Tôi còn một câu hỏi cuối. Nếu Dreamland thật sự dễ đến mức ngay cả bọn tôi cũng chinh phục được, chẳng phải sẽ hợp lý hơn nếu mấy hắc pháp sư các anh hoặc đám pháp sư Hỏa Diễm oai như cóc kia lập đội chinh phục sao?

- Tôi đã nói rồi mà, Dreamland là một hầm ngục vô cùng đặc thù. Nói cách khác, đây không phải loại hầm ngục có thể giải quyết đơn thuần bằng ‘chiến đấu’. Nội dung trong cuốn cẩm nang chinh phục này…

Tôi vuốt cằm, nhìn chằm chằm vào màn hình.

Lúc này đang có 10 người đi trên hành lang dẫn đến lối vào.

Hệ thống đã thông báo trước rằng những kẻ xâm nhập sẽ tiến vào theo từng lượt.

Vậy nên tổng cộng có 11 kẻ xâm nhập, nhưng trong cuộc trò chuyện của nhóm tiến vào trước lại chẳng hề nhắc đến người còn lại.

Trước mắt cứ xem đó là một người tách biệt hoàn toàn thì hơn.

Dù sao thì.

10 người tiến vào trước không phải pháp sư Hỏa Diễm. Hai hắc pháp sư không rõ tên tuổi, bảy kẻ vô gia cư. Cùng với Lorencia bọn họ tạo thành một đội chinh phục.

Tân Thủ: Ý đồ rõ mồn một luôn.

Lorencia từ trước đến giờ vẫn luôn cảnh giác với sự can thiệp của Chủ Hầm Ngục. Vì thế cô ta đã dẫn theo những pháp sư già Tam Giai và Tứ Giai, biến họ thành con tốt thí để chinh phục hầm ngục.

Bởi nếu không làm vậy, tôi sẽ nghiền nát toàn bộ đội chinh phục giống như vụ của Dragred.

Cô ta phải hiểu rõ điều đó hơn bất kỳ ai, vậy mà giờ lại dẫn theo những người không có năng lực chiến đấu. Cô ta định biến bọn chúng thành tốt thí sao?

DIP: Xem ra cô ta định dùng phép Bạo Thể.

Bạo Thể.

Còn nhớ nhóm hắc pháp sư đầu tiên muốn chinh phục Dreamland ở Dãy núi Lowjinrat không?

Đội trưởng của đám xâm nhập khi đó là một Manticore, con quái vật có khuôn mặt con người và thân hình sư tử. Trông hắn đáng sợ đến mức giờ tôi vẫn còn nhớ.

Trước khi chết, hắn đã sử dụng một loại hắc ma pháp có tên là Bạo Thể, giết sạch tất cả mọi người ngoại trừ một lão già tên Jeko.

Đó là loại ma pháp có sức sát thương cực kỳ khủng khiếp, có lẽ đến cả tôi cũng sẽ đi đời nếu ăn một đòn trực diện.

Tôi đang ở cấp 165 nhưng chưa từng đầu tư đàng hoàng vào đặc tính hay chỉ số, nên về cơ bản tôi chỉ là một nhân vật cấp cao trên giấy mà thôi.

Tôi đang học kỹ thuật dùng dao găm từ Sarang, nhưng trước một quả bom sống thì thứ đó cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Nữ Hoàng Kiến: Tất cả là tại Cá Voi đấy;;

Nữ Hoàng Kiến: Tại Cá Voi làm phép nên mới như vậy…

ㄴQuạ Đêm: Hiệu nghiệm thật đấy…

ㄴCá Voi Yeah: Sao chuyện này lại đổ tại tôi…

Hmm.

Suy cho cùng, tôi chỉ cần chết một phát là mọi thứ sẽ kết thúc.

Tôi không có cách nào đánh chặn tầm xa, trừ khi có súng hay gì đó.

Không thể áp sát, vậy giờ phải làm thế nào đây?

Đau đầu ghê.

Magic Hero: N-n-n-nhân tiện…

Magic Hero: L-L-Lorencia, con nhỏ này…

Magic Hero: Cô ta thật sự từ bỏ nhân tính luôn rồi…

ㄴDIP: Chuẩn.

ㄴDIP: Dù bản thân tôi không có tư cách để nói điều này…

ㄴDIP: Nhưng chẳng phải bọn hắc pháp sư gần như bị tất cả mọi người xa lánh sao:))

ㄴĐại Vương Ác Linh: Không chỉ xa lánh thôi đâu.

ㄴĐại Vương Ác Linh: Chỉ cần bị phát hiện là hắc pháp sư trong vương quốc là đủ để đem ra tử hình rồi.

ㄴNhân Vật Mắt Híp: Bọn chúng là lũ chặt xác người thành từng khúc rồi đem làm nguyên liệu, thế mà…

ㄴNhân Vật Mắt Híp: Ai ngờ có ngày mình lại trở thành đồng đội với những pháp sư điên loạn nhất thế giới này chứ.

ㄴĐầu TV: Mẹ nó, gần như tất cả phép chúng nó dùng đều là gọi hồn, bạo thể, hút hồn, chế tạo Chimera, khói độc, bộc phá, điều khiển tâm trí các kiểu:))

ㄴĐầu TV: Cái kiểu muốn dùng phép là phải giết người thế này thì bị tử hình cũng đáng đời.

Theo lời của một Oldbie.

Ngoại trừ Chủ Hầm Ngục sử dụng tài nguyên là MP, hắc pháp sư phải cần đến linh hồn con người mới có thể sử dụng ma pháp.

Hấp thụ linh hồn về căn bản là giết người, do đó phải mặc định rằng hắc pháp sư đều là những kẻ sát nhân.

Không chỉ có vậy.

Những linh hồn được sử dụng bởi hắc pháp sư cũng được chia thành các cấp bậc, và nghe nói cấp bậc này được quyết định dựa trên việc một người phải chịu bao nhiêu đau đớn khi chết.

Nói đơn giản, đối với hắc pháp sư thì nguyên liệu chất lượng cao chính là linh hồn của một người bị tra tấn đến chết.

Vậy nên trong số các hắc pháp sư có không ít tội phạm, từ giết người bằng cách phanh thây cho đến những hành vi biến thái, quái đản khó lòng nói thành lời.

Nói thật thì khi mới nghe các Oldbie giải thích, tôi thấy hắc ma pháp khá là phế vật. Tạm thời chưa bàn đến vấn đề đạo đức, tôi tự hỏi liệu cái giá phải bỏ ra có thực sự đáng hay không.

Giết người kiểu gì cũng kéo theo rủi ro.

Để sinh tồn, con người luôn cần đến những người khác. Luật pháp tồn tại chính là để giúp việc chung sống đó diễn ra thuận lợi.

Tôi thấy việc này chỉ có hại chứ chẳng thu được lợi ích gì.

“Hmm.”

Phân tích bọn chúng đến đây thôi. Điều tôi cần nghĩ đến lúc này là làm thế nào để đánh bại đám xâm nhập.

“Bọn mày cứ liên tục thử thách sự kiên nhẫn của tao.”

DIP: Nhưng hiện tại chắc vẫn ổn thôi?

DIP: Tôi cũng không nghĩ bọn khốn đó đạt tới cấp độ của con Manticore đâu.

DIP: Tên hắc pháp sư mà Bá tước từng dẫn tới lần trước ấy.

DIP: Tôi nghĩ chúng chỉ ở tầm đó thôi.

DIP: Bạo Thể là một phép rất khó dùng, mà cái giá phải trả cũng cao.

DIP: Vốn dĩ nó là kỹ năng tự hủy chỉ dùng khi bị dồn vào đường cùng, tiêu hao toàn bộ linh hồn mình có + chính cơ thể bản thân rồi nổ cái đùng, đúng không?

DIP: Xét về uy lực và những yếu tố khác…

DIP: Không thể dùng nó lên cả 7 kẻ vô gia cư được.

DIP: =)))) Biết ngay mà.

DIP: (ảnh)

DIP: Thằng tóc đỏ

DIP: (ảnh)

DIP: Với thằng già nhất. Cô ta gắn lên hai đứa đó rồi.

ㄴTân Thủ: Sao anh biết được hay vậy?

ㄴVua Golem: Hắc ma pháp thì đương nhiên bộ xương là người rành nhất.

ㄴĐại Vương Ác Linh: Nhìn cái mặt là biết sinh ra để chơi hắc ma pháp rồi =)))

ㄴXương Khô: DIP là chuyên gia hắc ma pháp đấy =))

Trong mắt tôi thì bọn chúng trông y hệt nhau.

Có vẻ anh DIP thì lại thấy khác.

ㄴTân Thủ: Vậy thì cứ theo dõi thứ tự chúng tiến vào trước đã.

ㄴTân Thủ: Nếu thấy thời cơ thích hợp thì dùng thang máy cô lập riêng hai người đó là được.

ㄴCá Voi Yeah: Hmm…

ㄴCá Voi Yeah: Hay là cứ giả vờ như không phân biệt được chúng đi.

ㄴCá Voi Yeah: À không, nó cũng chẳng ảnh hưởng gì.

ㄴTân Thủ: Ừm.

ㄴTân Thủ: Đằng nào chúng cũng không thao túng được quy tắc của Dị Thường, với cả việc lật bài sớm như thế này sẽ khiến bọn xâm nhập phải gánh thêm rủi ro, hehe…

Tôi trầm ngâm.

Trong tay tôi lúc này có một vật phẩm dùng một lần tên là 【Thiết Bị Truyền Tống Khẩn Cấp (★5)】với giá 25.000Đ.

Đây là vật phẩm chỉ có thể mua được 3 lần trong Cửa Hàng Điểm.

Cách sử dụng thì nhiều vô kể.

Điển hình là tôi có thể dùng nó để dịch chuyển đội ghi chép đang chờ ở trước thang máy lối vào đến thẳng chỗ một Dị Thường.

Tất nhiên vì đây là vật phẩm triệu hồi kẻ xâm nhập đến ngay trước mặt mình, tôi sẽ phải sử dụng nó khi kẻ xâm nhập đang ngủ và hoàn toàn mất cảnh giác.

Lỡ mà chúng tỉnh giấc thì tôi cũng chỉ việc chạy hết tốc lực là được.

Đằng nào những Dị Thường cũng sẽ xử lý nốt phần còn lại.

Có nên dùng nó lên Lorencia không nhỉ?

Giống như một xác chết thối rữa đang thu hút đám dã thú.

Cô ta đang kéo những kẻ khác tới nơi này.

Và tôi thì không thích điều đó.

- Bọn tôi cứ đi vào như vậy thôi à?

- Ừm. Đã học thuộc cuốn cẩm nang rồi chứ?

- Đương nhiên rồi. Tôi sẽ lấy được ma thạch bằng mọi giá.

- Ý chí mạnh mẽ đấy.

Những con thiêu thân bắt đầu cất cánh.

Tôi chống cằm trước màn hình, lặng lẽ dõi theo cảnh tượng ấy.

***

Lorencia lặng lẽ nhìn đám vô gia cư tiến vào thang máy.

Bọn chúng là những kẻ sống lay lắt qua ngày.

Loại rác rưởi sống một cuộc đời chẳng có lối thoát, nói thẳng ra thì là những kẻ phế vật.

Không có năng lực, cũng chẳng có ý chí, vậy mà vẫn muốn được sống sung sướng. Đúng là loại thích hợp nhất để đem ra làm quân tốt thí mạng.

Kẻ vô gia cư cuối cùng bước vào.

Ngay lúc đó, tên hắc pháp sư đã sử dụng ma pháp dò xét lên tiếng.

“Xem ra Chủ Hầm Ngục đã phát hiện ra những kẻ bị chúng ta gắn Bạo Thể rồi?”

Lorencia gật đầu.

Hiện tại đám vô gia cư được chia thành hai đội.

Số lượng khá là kỳ quặc.

Trong một đợt tấn công có 10 người tiến vào thì thông thường Chủ Hầm Ngục sẽ chia thành hai đội 5 người, nhưng lần này bọn chúng lại bị chia thành nhóm 2 người và 5 người.

2 kẻ vô gia cư bị gắn Bạo Thể được chuyển đến Khu vực 6.

Những kẻ còn lại được chuyển đến Khu vực 1.

“Sao hắn có thể phân biệt được vậy? Chẳng lẽ hắn có thông thạo hắc ma pháp?”

“Chắc phải nghĩ theo hướng đó thôi.”

Một lúc sau.

Chủ Hầm Ngục xuất hiện ở Khu vực 1.

- Con người…?

- Không. Tên đó chắc chắn là Chủ Hầm Ngục.

- Nhìn bề ngoài chẳng có gì đặc biệt. Cứ giết hắn luôn là xong… Hả?

- Aa, ư, aaa…!

Liên lạc với đám vô gia cư cũng bị cắt đứt.

Lorencia tặc lưỡi.

“Đúng là chẳng chịu mắc bẫy dù chỉ một lần…”

Thằng chó chết đó.

Lorencia cắn môi.

…

“Có ai còn liên lạc được với đám ở Khu vực 6 không?”

“Không. Chúng ta đâu biết được chuyện này sẽ xảy ra.”

“Tôi cũng không. Tôi đã thiết lập liên lạc với kẻ vừa chết ở Khu vực 1 rồi…”

Lorencia thở dài.

“Vậy thì chuyến chinh phục lần này coi như thất bại rồi.”

“Đành chịu thôi.”

Bọn họ cố tình dùng những kẻ yếu làm mồi nhử để dụ Chủ Hầm Ngục xuất hiện rồi giết hắn bằng Bạo Thể, nhưng ai mà ngờ được hắn lại thực sự am hiểu hắc ma pháp đến vậy.

Mà thôi, cô cũng không nghĩ hắn sẽ dễ dàng mắc bẫy như thế.

Dreamland dù chỉ là một hầm ngục sơ sinh mà có thể sống sót lâu đến vậy, chắc chắn không thể chỉ nhờ vào tính đặc thù của nó được.

“Lần sau có lẽ nên để ý cả thứ tự tiến vào nữa.”

“Ý cô là sao?”

“Đưa người đã được gắn Bạo Thể vào đầu tiên… Không, đằng nào cũng vậy thôi. Nếu Chủ Hầm Ngục thật sự có khả năng phân biệt hắc ma pháp…”

Từ đợt Bá tước Wolfhaufen, lý do những kẻ xâm nhập luôn xây dựng đội chinh phục toàn bằng nhân lực tinh nhuệ là do vấn đề hiệu suất.

Một khi Chủ Hầm Ngục có trong tay lợi thế tuyệt đối là tập kích và phân chia nhân lực, dù có trộn người bình thường vào thì khả năng cao bọn họ cũng chỉ trở thành gánh nặng mà thôi.

Đối với những người bị gắn Bạo Thể, e rằng tình hình cũng chẳng khá hơn là bao.

“Quả nhiên chỉ còn cách gắn Bạo Thể lên tất cả người tham gia chinh phục thôi.”

“Không thể nào. Đầu tiên là thời gian chuẩn bị rất lâu, và số linh hồn phải sử dụng cũng sẽ tăng lên rất nhiều, thành ra… chúng ta khó mà gánh nổi lượng tài nguyên phải bỏ ra cho mỗi lần chinh phục…”

Lorencia lắc đầu.

“Muốn có thêm linh hồn thì cứ giết người là xong. Còn nếu vấn đề là thời gian chuẩn bị thì thuê thêm hắc Pháp Sư là được.”

“Đúng là như vậy, cơ mà…”

“Ngay gần đây cũng có một ngôi làng khá thích hợp. Nó thuộc lãnh địa lân cận, nhưng tên lãnh chúa chẳng buồn quản lý. Dân số còn đông nữa, nhưng gần như chẳng giao lưu với bên ngoài nên…”

Không có linh hồn thì kiếm thêm là được.

Tôi sẽ giúp hắc pháp sư giết người.

Lorencia đang nói như vậy.

Đám hắc pháp sư nhìn nhau.

Rồi chúng chậm rãi gật đầu.

…

“Thế bao giờ cô mới chịu đưa mảnh ma thạch cho bọn tôi?”

“Đúng thế. Từ trước đến giờ toàn bộ chi phí đều do bọn tôi bỏ ra mà.”

Hiện tại Lorencia và các hắc pháp sư đã thống nhất một mục tiêu.

Chinh phục Dreamland.

Nhưng muốn chinh phục thì phải có sự chuẩn bị.

Mà chuẩn bị thì cần tiền bạc và thời gian.

Bên hắc pháp sư đã bỏ ra cả hai thứ đó.

Dù sao thì bọn chúng cũng đã tích lũy được kha khá tài sản sau khi làm đủ thứ chuyện trong quá khứ.

“Tôi sẽ đưa khi tôi thấy tin tưởng mấy người.”

Lorencia có trong tay những mảnh ma thạch.

Chúng gần như chỉ nhỏ bằng hạt bụi, nhưng hiện tại có tiền cũng không thể mua được.

Và giá trị ma pháp của chúng thì lại vô cùng lớn.

Đám hắc pháp sư thèm khát chúng đến vậy cũng là điều dễ hiểu,

Lorencia hứa sẽ giao những mảnh ma thạch đó cho đám hắc pháp sư giàu có, với điều kiện là bọn chúng phải chi trả toàn bộ chi phí chinh phục hầm ngục.

Nói cách khác, đây là một cuộc giao dịch.

“Lỡ đâu mấy người cầm mảnh ma thạch rồi bỏ trốn thì sao?”

“Cô cũng đâu có khác gì.”

“Vậy chúng ta làm thế này đi.”

Khi Dreamland được chinh phục hơn 50%, Lorencia sẽ giao những mảnh ma thạch cho các hắc pháp sư.

“Thế nào?”

Rõ ràng đám hắc pháp sư không mấy hài lòng với điều kiện này.

Nhưng cuối cùng thì chúng vẫn gật đầu.

Đám hắc pháp sư suy ngẫm.

Nói thật thì bọn chúng không tin rằng Dreamland có thể được chinh phục.

Từ lâu bọn chúng đã biết được những lời đồn về hầm ngục này.

Bá tước Wolfhaufen từng thử chinh phục nó, và kết cục là thiệt mạng cùng với các hiệp sĩ của mình.

Một đám Hắc Pháp Sư tầm thường như bọn chúng làm sao có thể chinh phục hầm ngục được?

Cho dù có sự hỗ trợ của một pháp sư thiên tài, khả năng thành công vẫn là cực kỳ thấp.

Vậy nên bọn chúng định giả vờ hợp tác với Lorencia một thời gian, sau đó cuỗm lấy mảnh ma thạch rồi chuồn.

Mảnh ma thạch là thứ có thật, mà nó lại ở ngay trong tầm với.

“Thế thì chúng ta cũng nên rời khỏi đây thôi…”

Ngay khoảnh khắc đó.

Một hiện tượng kỳ quái xảy ra trước thang máy lối vào.

“Cái quái gì…?”

Mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt. Đúng lúc bọn chúng chuẩn bị quay lưng rời khỏi Dreamland, Lorencia đã biến mất.

Theo đúng nghĩa đen.

Mới vừa rồi cô vẫn còn đứng ngay trước mắt chúng.

Vậy mà giờ cô đã mất tích không để lại dấu vết.

Giống như khoảnh khắc bừng tỉnh khỏi một giấc mơ, trước mắt chỉ còn lại trần nhà quen thuộc.

Toàn bộ cảnh tượng ấy đang được một chiếc camera tí hon quay lại.

Bạn đã đến cuối chương 123.

Không gian đọc của bạn