——————
LV. 165
Class - Chủ Hầm Ngục
Chủ Đề Hầm Ngục - Dị Thường
Quân số - 19/60
Thiết bị - 13/60
Điểm - 600000
STR - 175
DEX - 175
CON - 175
MP - 175
Tên NV - Tân Thủ
Mã NV - dm_6_666666666
——————
Tân Thủ: Đây là phần thưởng của đợt tấn công lần này, hehe
Tân Thủ: Giờ tôi chỉ còn cách mốc 6 sao 35 cấp thôi, hehe
ㄴĐời Bạc Bẽo: Ngon
ㄴKongKong: =))) Hôm nay không tự sát nữa à?
ㄴĐời Bạc Bẽo: Tôi bỏ cuộc rồi
ㄴĐời Bạc Bẽo: Tân Thủ nhà mình muốn làm gì thì cứ làm đi…
ㄴĐời Bạc Bẽo: Tôi lấy ngôi đầu, người khác cũng lấy ngôi đầu
ㄴĐời Bạc Bẽo: Cả Admin cũng lấy ngôi đầu rồi leo thẳng lên top 1 Diễn Đàn Hầm Ngục luôn đi…
ㄴKongKong: Cái cảnh này quen vậy ta??
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Lần này còn kiếm được nhiều hơn cả vụ Bá tước Wolfhaufen nữa ㅇㅅㅇ
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Bú đẫm thật đấy~
ㄴĐại Vương Ác Linh: Kiếm được tận 600k Điểm từ đợt tấn công, cái đéo gì vậy:))
ㄴĐại Vương Ác Linh: Kể cả hồi xưa khi kẻ xâm nhập thi nhau xông vào, tôi cũng không nghĩ là có Chủ Hầm Ngục nào tích được từng ấy Điểm chỉ bằng những đợt tấn công đâu.
ㄴXương Khô: Tôi bảo rồi mà, thằng Tân Thủ này đúng là bú dé Oblivion thật rồi?
ㄴXương Khô: Giỏi ăn nói như vậy thì cái lưỡi của nó xem ra cũng không phải dạng vừa đâu:))
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: (/////)
ㄴXương Khô: Cô lại bị cái đéo gì nữa vậy?
ㄴTriết Gia Bị Phong Ấn: Thiên vị quá đáng vcl… Cay méo chịu được, phải làm gì bây giờ?
ㄴTriết Gia Bị Phong Ấn: Hay là viết đơn lên Liên Hợp Quốc nhỉ?
ㄴQuạ Đêm: Liên Hợp Quốc là gì vậy?
ㄴChiến Binh Bị Phong Ấn: Là Liên Hợp Quốc đó.
ㄴQuạ Đêm: Đùa nhau à…?
ㄴCá Voi Yeah: Cơ mà lần này đúng là có nhiều người tiến vào thật.
ㄴCá Voi Yeah: Ngay cả Bá tước Wolfhaufen cũng không thể liên tục đưa hiệp sĩ vào vì phải lo tốn kém này nọ, rồi còn phải để ý phản ứng của những người xung quanh.
ㄴNhân Vật Mắt Híp: Nói cái này nghe hơi phũ phàng một chút.
ㄴNhân Vật Mắt Híp: Xét về mặt giá trị, các pháp sư già của Học phái Hỏa Diễm có hiệu suất chi phí tốt hơn các hiệp sĩ khá nhiều nếu dùng làm tài nguyên thám hiểm.
ㄴNhân Vật Mắt Híp: Số lượng nhiều hơn hiệp sĩ, mất đi bọn họ cũng ít ảnh hưởng hơn, nhưng mà vẫn đủ mạnh để đe dọa Tân Thủ.
ㄴĐầu Bò: Cay vãi…
ㄴĐầu Bò: Tôi muốn thấy Bệnh Viện đến mức ngày nào cũng bấm vào bài viết, mòn mỏi chờ đợi…
ㄴVua Golem: Đành chịu thôi:))
ㄴVua Golem: Hầm ngục Tân Thủ bá đạo quá, biết làm sao giờ:))
ㄴDIP: Dreamland Shippuden
ㄴDIP: ~Kết thúc Arc Học phái Hỏa Diễm~
Tôi thong thả lướt xuống.
Sau khi đánh lui kẻ xâm nhập, đăng bài xác nhận phần thưởng gần như là luật bất thành văn.
Mà thật ra đấy cũng chẳng phải luật bất thành văn gì, chỉ là thói quen của tôi thôi.
Ừm ừm.
Nhìn mọi người vào để lại bình luận, hôm nay Diễn Đàn Hầm Ngục vẫn hòa bình như mọi khi.
"Ồ."
Tôi phát hiện một bình luận khá nổi bật trong bài đăng xác nhận phần thưởng của mình.
Người đăng là Thủ Khoa Trại Tâm Thần.
Hay còn gọi là anh Byong-su.
Như mọi khi, anh Byong-su không đăng bài viết mà để lại một video.
Có vẻ lần này Lorencia đã khiến anh ta cực kỳ ấn tượng, đến mức còn tự sáng tác hẳn một bài rap.
- Ném hết pháp sư vào đi nào~
- Lương tâm cái đéo gì, cứ đem mấy lão già ra mà xay đi~
- Mấy thằng chinh phục Dreamland sao lại thành ra nông nỗi này~
- Ratatatata…!
Người này bị điên rồi à?
Đến cạn lời luôn.
ㄴTân Thủ: =))))
ㄴTân Thủ: Đây là anh đang hát hả?
ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Nhìn video mà không biết à?
ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Tân Thủ, đừng nói là cậu chưa từng thấy mặt tôi nhé?
ㄴTân Thủ: Giờ mới thấy lần đầu á.
ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Lúc mới xuất hiện, cậu bảo đã tìm ảnh của Sarang rồi mà?
ㄴTân Thủ: Cách nói chuyện của anh rõ ràng không phải con gái…
ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Cái thằng simp gái này…
ㄴTân Thủ: Đã là đàn ông thì thích phụ nữ là chuyện bình thường mà:))
Anh Byong-su là một thiên thần.
Không phải nói ví von đâu, anh ta đúng là một thiên thần theo nghĩa đen.
Trong video, sau lưng anh ta có tới sáu đôi cánh.
Ngoại hình cũng vô cùng đẹp trai.
"Mà sao lại cởi trần vậy?"
ㄴTân Thủ: Ít nhất cũng phải che hai cái núm lại đi chứ…
ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: À, xin lỗi:))
ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Tại tôi có cánh nên mặc áo thun hơi bất tiện:))
Đã thế lại còn hát hay nữa chứ, cay thật.
ㄴTân Thủ: Anh.
ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Gì?
ㄴTân Thủ: Trông anh giống Angemon phết.
ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Đang khen tôi à?
ㄴTân Thủ: Ít nhất còn chưa bảo anh giống Patamon:)) [note108817]
Mà nghĩ lại, tôi cũng tò mò xem mặt mũi mấy Oldbie khác trông như thế nào.
Liệu tôi có tìm được ảnh của họ trong mấy bài đăng cũ không nhỉ?
Nói sao nhỉ.
Ngoại hình tôi trông giống hệt một con người bình thường, nhưng theo những gì tôi nghe được thì mấy anh chị Oldbie trông cũng khá là tuyệt vời đấy.
Tiêu biểu nhất là anh Secha, ảnh là một con khủng long.
Anh ấy có thể dùng phép Biến hình để hoá thành hình dạng cực kỳ quyến rũ (tôi thề rằng nó hoàn toàn dựa trên quan niệm chung của xã hội, nói cách khác là đánh giá khách quan chứ không hề có ý kiến riêng của Tân Thủ xen vào), nhưng hình dạng thật của ảnh thì trông đáng sợ vãi.
Hoá ra đó chính là chủng tộc phi nhân loại sao?
Mà thôi.
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: (video)
Ít nhất thì Sarang trông khá bình thường.
Có lẽ vì là ma cà rồng nên ngoài cặp răng nanh nhọn hoắt nhô ra, cô ấy chẳng khác gì một cô gái xinh đẹp bình thường.
Cô cũng đột nhiên làm hẳn một bài hát.
- Tân Thủ là người sinh ra để yêu tôi~♬
- Lúc nào cũng nhớ đến và yêu thương Sarang nhé~♬
Hmm.
Tôi là chủ nhân của những Dị Thường.
Có thể trông tôi hơi u ám, nhưng thực ra tôi là người có máu văn nghệ phết đấy.
Mọi người đều đang hát thế này thì với tư cách một người từng ngày nào tan làm cũng ghé vào phòng karaoke một lần, tôi không thể không nổi hứng được.
"Mu-tè-ki nô e-gà-ô đè a-rà-su me-đì-á…!"
Thế là tôi bấm nút ghi hình, rồi say sưa hát hết mình trong Phòng Lõi vắng tanh.
"Phù."
Tôi lau mồ hôi đang chảy trên trán, trong lòng đầy mãn nguyện.
Lần này hoàn hảo rồi.
Dù cao độ và nhịp điệu có hơi kém bản gốc một chút.
Nhưng đến mức này thì chắc phải được bão like chứ nhỉ?
“Mày cũng nghĩ thế đúng không, Mềm Mềm?”
Đến khi tôi hoàn hồn lại, Phòng Lõi đã trống không.
Tôi chớp chớp mắt.
Cái tên này chạy đi đâu rồi?
Thôi kệ đi. Đằng nào những khán giả cũng đang đợi ở Diễn Đàn Hầm Ngục mà.
Tân Thủ: (video)
ㄴNữ Hoàng Kiến: Admin…
ㄴNữ Hoàng Kiến: Tân Thủ đăng video kinh tởm mà chẳng thèm gắn cảnh báo nội dung kìa…
ㄴNữ Hoàng Kiến: Làm ơn xóa cái bài viết này đi, đcm…
ㄴVua Golem: Sống sao cho xứng với khuôn mặt của mày đi, thằng chó.
ㄴDIP: Đến cả cái bài mày đang hát cũng đéo ra gì…
ㄴĐồ Vương: Đậu má… Hỏng hết lỗ tai tao rồi.
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Hehe, đáng yêu ghê.
Đệch.
Chắc có người sẽ thấy khó hiểu.
Cũng phải thôi, Lorencia vẫn chưa chết mà.
Lòng tham của con người là vô đáy, biết đâu sau này cô ta sẽ lại mò vào đây nữa.
Chẳng phải tôi đang quá thảnh thơi chơi bời sao?
Câu trả lời của tôi cho câu hỏi đó là: Lòng tham cũng phải có cái đáng để tham thì mới nảy sinh được.
Để dễ hiểu, cứ lấy chuyện cướp bóc làm ví dụ.
Số kẻ trộm vặt chuyên nhắm vào người già sống một mình hoặc những căn nhà mà gia chủ thường xuyên vắng mặt luôn áp đảo số kẻ đi cướp ngân hàng.
Phải tính tới cái giá phải trả, cân nhắc xem có đáng hay không thì con người ta mới hành động chứ?
Ngay cả mấy thằng du côn từng có tiền án, khoe khoang chuyện mình từng trải đời này nọ mà lỡ va vào một người cao to như quỷ, xăm trổ đầy mình thì cũng phải rối rít xin lỗi thôi.
Bọn chúng đã chinh phục thành công Khu vực 1 và 2.
Nhưng khi ném hơn 40 người vào Khu vực 5 mà vẫn chẳng thu được thành quả gì, suy sụp tinh thần là chuyện khó tránh khỏi.
Mà đâu phải chỉ là 40 người bình thường. Đó là lực lượng tinh nhuệ, chiếm tới hơn một nửa số nhân lực có thể huy động được đấy?
Magic Hero: N-nói thật thì Khu vực 5 dù biết được quy tắc cũng rất khó chinh phục…
Tôi cũng nghĩ vậy.
Trong số những món 5 sao, Ngôi Làng Câm Lặng cho tôi cảm giác rằng dù có biết quy tắc thì vẫn khó tránh khỏi bị ăn hành.
Cá nhân tôi cho rằng đây chính là đòn sát thủ của Dreamland, chỉ đứng sau Trường Học.
Bá tước Wolfhaufen chẳng qua là trường hợp đặc biệt thôi.
Tôi đã cảm nhận rõ điều đó khi nhìn các pháp sư Hỏa Diễm chật vật trong khu vực này.
Trừ một số ít trường hợp đặc biệt, chẳng ai lại muốn đánh cược tất cả vào một thứ có tỉ lệ thành công vô cùng thấp, thậm chí có thể là hoàn toàn vô vọng.
Lorencia sẽ không quay lại.
Đó là dự đoán của tôi.
KongKong: Ban nãy cô ta vò đầu bứt tóc ở trong hầm ngục,
KongKong: chắc là stress thấy mẹ luôn…
ㄴĐời Bạc Bẽo: Đến mức này rồi mà còn mò vào nữa thì đúng là loại khổ dâm chính hiệu.
ㄴĐời Bạc Bẽo: Tuyệt đối không quay lại đâu.
ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Mấy người quên mất những thằng từng chết ở Dreamland là loại người gì rồi à?
ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Tôi nghĩ rằng kiểu gì cô ta cũng sẽ tìm mọi cách để quay lại.
ㄴĐời Bạc Bẽo: Lorencia đâu phải Tháp Chủ, cô ta thì làm được gì chứ?
ㄴĐời Bạc Bẽo: Ấy, câu vừa rồi hơi khó nghe nhỉ. Tôi không có ý mỉa mai đâu:))
ㄴĐời Bạc Bẽo: Ngay cả Tháp Chủ cũng phải hứa thăng cấp cho một đám người sắp chết đến nơi mới lôi được họ theo, vậy thì những người nghiên cứu ma pháp bình thường chắc chắn sẽ muốn làm việc của mình, đương nhiên chẳng ai muốn đến Dreamland cả.
ㄴĐời Bạc Bẽo: Còn đám hiệp sĩ thì cũng chỉ chịu hành động để bảo vệ lãnh địa với tinh thần trách nhiệm này nọ thôi. Chắc là bọn họ cũng chẳng muốn quay lại đâu nhỉ?
ㄴĐời Bạc Bẽo: Tóm lại, nếu không đưa được những nhân lực thám hiểm thực sự hữu dụng vào đây thì chuyến chinh phục Dreamland của Lorencia chẳng khác nào tấm vé thông hành đến Hắc Môn Quan.
ㄴĐời Bạc Bẽo: Nếu mà muốn tự sát thì tôi ra ngoài treo cổ luôn cho nhanh. Chứ tôi không muốn bị Alien Tử Thần ngoạm mất đầu đâu.
ㄴCá Voi Yeah: Chuẩn luôn.
ㄴCá Voi Yeah: Chắc chắn cô ta sẽ không quay lại đâu.
ㄴNữ Hoàng Kiến: Á à… hehe…
ㄴNữ Hoàng Kiến: Thể nào cô ta cũng quay lại cho xem…
ㄴXương Khô: Thật hả?
ㄴXương Khô: Vậy thì đúng là không thể không quay lại rồi…
ㄴVua Golem: Tôi cũng nghĩ giống Secha…
ㄴVua Golem: Nhưng vừa thấy bình luận của Cá Voi là tôi quay xe ngay…
ㄴDIP: Đúng là Thần Đoán Ngược.
ㄴQuạ Đêm: GOAT cho em xin một lạy.
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Cứ chọn phe ngược lại với Cá Voi thôi.
ㄴOrange★: Sao mà sai được:))
ㄴĐầu Bò: Vậy lại sắp được thấy Bệnh Viện rồi:))
ㄴCá Voi Yeah: Đệch…
ㄴCá Voi Yeah: Sao hình tượng của tôi lại thành ra thế này chứ…
ㄴCá Voi Yeah: Tân Thủ, cậu nghĩ sao?
E hèm.
ㄴTân Thủ: Chắc là cô ta sẽ quay lại đấy…
ㄴTân Thủ: Để tôi cho Mềm Mềm đi trinh sát trước, đợi tí.
ㄴCá Voi Yeah: Thằng chó này…
Ở Trái Đất nơi tôi từng sống, có một thứ gọi là ‘Lời nguyền Pele’.
Nói đơn giản thì trong bóng đá, mỗi khi một nhân vật cực kỳ nổi tiếng và có uy tín phán rằng ‘Tôi nghĩ đội này sẽ thắng’ là kết quả thường sẽ ngược lại hoàn toàn. Và ở Diễn Đàn Hầm Ngục, Cá Voi chính là người nắm giữ vị trí đó.
Nhưng đúng là lần này lời Cá Voi nói cũng có lý, và hầu hết những Oldbie, trong đó có tôi đều cược rằng cô ta sẽ không quay lại.
Nhưng để phòng hờ, tôi vẫn cho Mềm Mềm ra ngoài trinh sát.
Học phái Hỏa Diễm vô cùng yên tĩnh.
Các pháp sư vẫn chăm chỉ làm việc của mình như thường lệ.
Việc không thấy bóng dáng của Lorencia khiến tôi hơi bận tâm, nhưng tôi nghĩ cô ta cũng chẳng phải mối nguy thực sự đối với tôi.
Với cả 2 tháng nữa là đến chu kỳ Chuyển Dịch rồi, chẳng bao lâu nữa tôi sẽ thoát khỏi cái Vương quốc Phương Bắc chết tiệt khiến tôi phát ngán này.
Thế nên tôi quyết định mặc kệ.
Nửa tháng sau.
【Đợt tấn công bắt đầu.】
【11 con người.】
【10 con người đầu tiên sẽ lần lượt xuất hiện thứ tự tiến vào.】
【Người còn lại…】
Lâu lắm rồi hệ thống mới thông báo một đợt quái chia thành nhiều lượt.
Đúng như thông báo, 10 kẻ xâm nhập sẽ tiến vào trước. Nhìn trang phục của chúng thì có vẻ không phải tất cả đều là pháp sư.
Có ba pháp sư, trong đó một người có gương mặt vô cùng quen thuộc.
Bởi vì người dẫn đầu nhóm không phải ai khác mà chính là Lorencia.
ㄴDIP: Hình như Lorencia dẫn theo mấy tên hắc pháp sư tới thì phải?
Hai tên còn lại là hắc pháp sư.
Chuyện này đã được anh DIP, một ‘Sans’ hoạt động rất tích cực đứng ra bảo chứng.
“Bọn chúng đang toan tính gì đây?”
Bảy người còn lại không phải nhân lực chiến đấu.
Nhìn qua thì có vẻ hung tợn, nhưng chúng lại yếu đến mức chẳng thể nào so sánh với hiệp sĩ, thậm chí còn yếu hơn đám pháp sư già từng tiến vào đây không biết bao nhiêu lần.
Tôi đưa tay vuốt cằm.


