Chương 118 · 144 chương

117. Mảnh Vỡ (1)

Lorencia chớp mắt.

Khi quay đầu lại, cô nhìn thấy khung cảnh của Núi Gai Sương.

Đây là bằng chứng rõ ràng cho thấy cô đã sử dụng Cuộn Thoát Hiểm.

Cô không nhớ được bất cứ điều gì.

Đây là lần thứ hai cô trải qua sự lãng quên.

Vì thế, cô không hoảng loạn.

Vẫn có cách để suy đoán những chuyện đã xảy ra bên trong hầm ngục.

Cô bình tĩnh lấy cuốn nhật ký từ trong người ra.

“…Haha.”

Sau khi kiểm tra nội dung, cô nở một nụ cười nhàn nhạt.

Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, đọng lại trên những trang giấy đang mở.

1. Lắp đặt hòm ma pháp thành công.

2. Chinh phục Khu vực 1 thành công.

3. Chinh phục Khu vực 2 thất bại.

4. Chinh phục Khu vực 5 thất bại.

5. Đọc cẩm nang chinh phục để biết thông tin chi tiết.

Đó là bản tóm tắt về lần chinh phục này.

Xem nội dung cuốn nhật ký, tình hình có vẻ vô cùng thuận lợi.

Lorencia xem xét những thông tin đã thu thập được.

Mê Cung

1. Một kẻ giả mạo sẽ xuất hiện. Kẻ giả mạo là kẻ địch. Kẻ giả mạo sở hữu sức mạnh giống hệt người công phá. Vì vậy phải có nhiều người cùng tiến vào, phân biệt kẻ giả mạo rồi giết nó. (Giả)

2. Thời gian càng trôi qua thì Mê Cung càng ngập nước, có nguy cơ chết đuối. (Thật)

3. Bản chất của Mê Cung là một mê cung thay đổi theo thời gian thực. Để ngăn chặn sự thay đổi, phải tìm phần ‘miệng’ nằm ở đâu đó trong hầm ngục và cho nó ăn một lượng đồ vật thích hợp.

Trường Học

5. Từ 6 giờ tối đến 8 giờ tối hành lang sẽ tắt đèn, khi đó pháp sư có thể sử dụng lửa để tiếp tục điều tra. (Giả)

6. Thỉnh thoảng có những học sinh đeo băng tay màu vàng đi lại trong hành lang. Phải chào hỏi họ một cách thân thiện nhất có thể.

Ngôi Làng

1. Muốn sống sót thì phải tạo ra tiếng động lớn. (Giả)

2. Vị trí xuất hiện của người chinh phục là ngẫu nhiên. (Thật)

“Được rồi…”

Lorencia hít sâu một hơi.

Cho đến đây, mọi chuyện đều diễn ra vô cùng thuận lợi.

Đúng y như kế hoạch.

Giờ chỉ còn việc kiểm tra hòm ma pháp bên trong hầm ngục.

Lorencia lại hít sâu một hơi.

“Không có vấn đề gì. Không có vấn đề gì. Không có vấn đề gì…”

Cô lặp đi lặp lại câu đó trong đầu, như thể đang tự thôi miên bản thân.

Căng thẳng cũng là chuyện không thể tránh khỏi.

Dự án hòm ma pháp.

Toàn bộ tiền đề của nó đều được xây dựng trên một sự thật: “Dreamland không thể thao túng thông tin bên trong hầm ngục.”

Cô đã đầu tư tới tận nửa năm vào chuyện này.

Cuối cùng cũng đến lúc kiểm chứng thành quả.

Đôi tay Lorencia run lên như lá cây rung rẩy trong gió.

Trước mắt cô là một khe nứt kết nối với hầm ngục.

Cô cất bước.

“Đi thôi.”

Lorencia mở mắt.

Khi lấy lại ý thức, cô đã ở bên trong Dreamland.

Lorencia bắt đầu di chuyển đôi chân.

Cô di chuyển cực kỳ chăm chỉ.

“Trong nhật ký có ghi là mình lắp hòm ma pháp ở xung quanh chỗ này…”

Ngay trước thang máy lối vào.

Cô nhìn quanh và dễ dàng tìm thấy kho ma pháp.

Hòm ma pháp này là một vật phẩm quý giá có thể đưa cô vượt qua Ngũ Giai.

Cô phấn khích vươn tay ra.

Ngay từ đầu, Lorencia đã tin chắc vào điều đó.

Cuốn cẩm nang không thể bị sửa đổi bên trong hầm ngục.

Bởi Lorencia vẫn nhớ mình từng nhìn thấy ảo ảnh của một con chuột và một con mèo có hình thù kỳ quái khi thoát ra khỏi hầm ngục.

Có lẽ đó chính là thời điểm xảy ra việc sửa đổi và sự lãng quên chăng?

Lorencia mở chiếc hòm.

“Không thể nào…”

Lorencia lấy cuốn cẩm nang được cất trong hòm ra đọc.

Môi cô mấp máy không thành tiếng.

Đó có lẽ là vẻ mặt ngu ngốc nhất mà cô từng bày ra trong suốt cuộc đời mình.

Như thể hoàn toàn không thể tin nổi hiện thực đang diễn ra trước mắt, cô cứ nhìn chằm chằm vào cuốn cẩm nang.

Dường như làm vậy vẫn chưa đủ thỏa mãn, cô còn lấy cả cuốn cẩm nang mang từ bên ngoài vào rồi dành rất lâu để đối chiếu hai cuốn.

“Ngay cả thông tin được cất giữ bên trong hầm ngục cũng bị sửa đổi sao…?”

Không có gì thay đổi.

Giọng cô bật ra một cách trống rỗng.

Mê Cung

1. Một kẻ giả mạo sẽ xuất hiện. Kẻ giả mạo là kẻ địch. Kẻ giả mạo sở hữu sức mạnh giống hệt người công phá. Vì vậy phải có nhiều người cùng tiến vào, phân biệt kẻ giả mạo rồi giết nó.

2. Thời gian càng trôi qua thì Mê Cung càng ngập nước, có nguy cơ chết đuối.

3. Bản chất của Mê Cung là một mê cung thay đổi theo thời gian thực. Để ngăn chặn sự thay đổi, phải tìm phần ‘miệng’ nằm ở đâu đó trong hầm ngục và cho nó ăn một lượng đồ vật thích hợp.

Trường Học

…………….

“A…”

Gương mặt Lorencia méo xệch.

Đã bao giờ cô thấy cảm xúc của mình sôi sục đến mức này chưa?

Cô xé nát cuốn cẩm nang được cất giữ bên trong hầm ngục.

Ngay khi nhận ra toàn bộ thời gian mình đã bỏ ra cho đến giờ đều vô nghĩa, cô gần như không thể giữ được bình tĩnh.

“Đ*t mẹ…”

Cô đã nhìn thấy hy vọng.

Cô có thể hình dung rất rõ hình ảnh bản thân vượt qua giới hạn, trở thành một pháp sư vĩ đại và khắc tên mình vào lịch sử.

“Cái đéo gì thế này…”

Thế nhưng.

Hình ảnh ấy đã vỡ tan thành từng mảnh.

Nếu ngay cả thông tin được lưu giữ bên trong hầm ngục cũng có thể bị thao túng, vậy rốt cuộc phải dùng cách quái quỷ nào để chinh phục Dreamland đây?

Số lượng pháp sư của Học phái Hỏa Diễm không phải là vô hạn.

Không chỉ vậy.

Những người có thực lực đủ mạnh để Chủ Hầm Ngục của Dreamland phải dè chừng khi giao chiến cũng chẳng có bao nhiêu.

Mà để thu được thông tin, họ lại phải đánh đổi bằng cả tính mạng.

Càng có nhiều kẻ xâm nhập chết trong hầm ngục này, Dreamland sẽ càng lớn lên và chắc chắn sẽ tạo ra những khu vực mới.

Ngay cả khi không tiến hành chinh phục cũng vậy.

Theo lời các Phúc Giả thì hầm ngục vốn được cấu tạo để có thể phát triển, nên càng để thời gian trôi qua thì nó sẽ càng lớn mạnh.

Bây giờ chính là thời điểm thích hợp.

Đó là điều chắc chắn.

Đợi đến sau này thì việc chinh phục sẽ hoàn toàn bất khả thi.

Chỉ cần nhìn những hầm ngục còn tồn tại cho đến giờ là đủ hiểu.

Giờ cô phải làm sao đây?

Không có hòm ma pháp thì liệu có thể dùng các pháp sư để chinh phục không?

Hay là từ bỏ luôn?

Lorencia nhớ lại kết cục của những pháp sư già.

Họ tiến vào hầm ngục với tư cách vật hy sinh.

Tất cả đều cam chịu số phận và chọn cái chết.

Chi tiết quá trình đó đã bị sự lãng quên xoá khỏi ký ức của cô.

Nhưng cô cũng chẳng cần đến nó để biết được kết cục đó thê thảm đến mức nào.

“……”

Nếu như đó cũng sẽ là kết cục của chính cô…

Lorencia nghiến chặt răng.

Cuối cùng Lorencia cũng giải trừ hòm ma pháp.

Cô đặt mảnh ma thạch vào chiếc hộp kim loại.

“……”

Dù có suy nghĩ bao nhiêu, cô vẫn không thể tìm ra được đáp án.

Đằng nào ở lại đây cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.

Cô sợ phải bước ra ngoài.

Cô cực kỳ không muốn phải ra ngoài rồi lại trải nghiệm cái cảm giác chết tiệt này thêm một lần nữa, nhưng cuối cùng thì việc cô có thể làm cũng chỉ có một.

“Ra ngoài thôi…”

Cô thoát khỏi Dreamland, bước ra thế giới bên ngoài.

***

Đầu Bò: Đồng Đoàn << Dùng bom gây nhiễu phá hòm ma pháp ngay lập tức

Đầu Bò: Thách Đấu << Dùng bom gây nhiễu phá hòm ma pháp, chia rẽ nội bộ đám xâm nhập, tạo một chiếc hòm mới để làm giả luật lệ hầm ngục =)))))))

ㄴĐại Vương Ác Linh: Tân Thủ, cái thằng mất dạy này =)))))

ㄴĐại Vương Ác Linh: Trình độ troll kẻ địch của Tân Thủ càng ngày càng kinh khủng =))))))))

ㄴĐời Bạc Bẽo: Thằng chó Tân Thủ này đúng là hiểu rõ lòng người thật đấy.

ㄴĐời Bạc Bẽo: Thấy tôi nói gì chưa, trở mặt với thằng này thì cuộc đời mệt mỏi lắm đúng không???

ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Wow…

ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Lần này còn chẳng cần đến Dị Thường, cậu ta chỉ dùng mưu mẹo để xử đẹp đối phương luôn…

ㄴMagic Hero: K-khoan, nhưng lần này đúng là đỉnh thật đấy…!?

ㄴMagic Hero: Tôi nổi hết cả da gà da vịt rồi…?

ㄴMagic Hero: Ý là… bom gây nhiễu chỉ phá hủy chiếc hòm ma pháp thôi, đúng không…?

ㄴMagic Hero: Vậy thì bọn xâm nhập cũng sẽ biết được thông tin rằng ‘Chủ Hầm Ngục có khả năng phá hủy hòm ma pháp ở cấp độ này’…

ㄴMagic Hero: Sau đó bọn chúng sẽ cố chế tạo một hòm ma pháp cao cấp hơn nữa chứ gì…?

ㄴMagic Hero: Và bởi vì Chủ Hầm Ngục đã phá hủy chiếc hòm ma pháp… điều đó có nghĩa là hòm ma pháp vô cùng nguy hiểm đối với hầm ngục của hắn…

ㄴMagic Hero: Nhưng vừa rồi Tân Thủ…

ㄴMagic Hero: đã phá huỷ chiếc hòm ma pháp… rồi sai một kẻ xâm nhập chế tạo hòm ma pháp mới, cất vào đó một cuốn cẩm nang giả đã bị sửa đổi…

ㄴMagic Hero: để dọa kẻ xâm nhập rằng ‘thông tin bên trong hòm ma pháp sẽ bị sửa đổi’, đúng không…?

ㄴMagic Hero: Hòm ma pháp hoàn toàn vô dụng.

ㄴMagic Hero: Bởi cuốn cẩm nang được cất bên trong hầm ngục cũng sẽ bị sửa đổi.

ㄴMagic Hero: Bằng cách khắc sâu thông tin giả này vào đầu kẻ xâm nhập, Tân Thủ đã hoàn toàn đập tan lý do khiến Lorencia chế tạo hòm ma pháp…

ㄴMagic Hero: Vụ này thì đúng là phải công nhận…

ㄴMagic Hero: Tôi nghĩ cậu nên đổi biệt danh thành ‘Cao Thủ’ luôn đi…

ㄴĐồ Tể Ẩn Danh: Thậm chí để không bị nghi ngờ, cậu ta còn bắt chước hoàn hảo đến cả nét chữ.

ㄴĐồ Tể Ẩn Danh: Phần bị Chuột Mực thao túng cũng vậy.

ㄴĐồ Tể Ẩn Danh: Đúng là không có lấy một kẽ hở.

ㄴĐồ Tể Ẩn Danh: Càng xem thì tôi càng thấy thán phục khả năng tính toán của cậu ta trong những tình huống kiểu vậy.

ㄴXương Khô: Cho dù có bom gây nhiễu của Mahiro…

ㄴXương Khô: Rốt cuộc thằng này đã tính trước bao nhiêu nước vậy?

ㄴOrange★: Xét riêng mấy chuyện kiểu này thì Tân Thủ đúng là top 1 của Diễn Đàn Hầm Ngục rồi:))

ㄴOrange★: Cái cách Tân Thủ vận dụng đầu óc đúng là hợp với chủ đề Dị Thường kinh khủng.

ㄴHamster 3M: Thật ra ngay từ đầu tôi đã thấy cậu ta có gì đó không ổn rồi…

ㄴHamster 3M: Từ khi mới xuất hiện thì cậu ta đã mang vẻ âm u, bí hiểm…

ㄴKongKong: Lâu rồi không gặp, hehe

ㄴHamster 3M: Cũng không lâu lắm đâu…

ㄴHamster 3M: Tôi vẫn âm thầm theo dõi suốt mà hehe

Tân Thủ: hehe

ㄴCá Voi Yeah: Thằng này vênh mặt lên tận trời rồi đấy =))

ㄴĐồ Vương: Chuẩn =)) Giờ cái tôi của nó chắc to bằng cả Dãy núi Lowjinrat rồi

ㄴChiến Binh Bị Phong Ấn: Hôm nay cứ vênh váo một chút cũng được

ㄴTriết Gia Bị Phong Ấn: Bọn tôi cho phép đó.

Mọi người vẫn tiếp tục bình luận rất sôi nổi.

Bình thường thì tôi sẽ giả vờ khoe khoang, lấy cớ đó là ảnh xác nhận phần thưởng đợt tấn công rồi tiện thể chọc tức bọn họ một phen.

Đáng tiếc là tâm trạng của tôi lúc này chẳng tốt đẹp gì.

Tôi hờ hững vuốt màn hình xuống.

Kẻ Cuồng Nhân Loại(◑): Tân Thủ ơiii!

Kẻ Cuồng Nhân Loại(◑): Có chuyện gì à?

Sarang đúng là cực kỳ nhạy bén với những chuyện như vậy.

Không cần trực tiếp gặp mặt mà vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc qua câu chữ sao?

ㄴTân Thủ(◑): Sarang

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại(◑): Ơiii

ㄴTân Thủ(◑): Cô từng chạm vào ma thạch bao giờ chưa?

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại(◑): Tất nhiên là rồi!

ㄴTân Thủ(◑): Không không

ㄴTân Thủ(◑): Ý tôi là ma thạch của Chủ Hầm Ngục khác ấy.

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại(◑): Chưa?

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại(◑): Nhưng sao cậu lại hỏi chuyện đó…?

Tôi đã dùng bom gây nhiễu để phá hòm ma pháp, sau đó bảo ông lão chế tạo một chiếc hòm mới.

Và trong quá trình đó, tôi đã chạm vào một mảnh vỡ ma thạch.

Ma thạch được dùng làm nguồn năng lượng, nên nó đã rơi xuống đất ngay khi chiếc hòm bị phá huỷ.

ㄴTân Thủ(◑): Cái này…

ㄴTân Thủ(◑): Khi chạm vào ma thạch của một hầm ngục khác…

ㄴTân Thủ(◑): Hình như chúng ta sẽ có được ký ức của Chủ Hầm Ngục đó…

Tôi vuốt cằm.

Bạn đã đến cuối chương 118.

Không gian đọc của bạn