Kẻ xâm nhập đã tiến vào Dreamland.
Cũng đã một thời gian trôi qua kể từ khi đợt tấn công của Bá tước kết thúc.
Nhưng chúng đến sớm hơn tôi tưởng rất nhiều.
Việc Bá tước Wolfhaufen thất bại trong cuộc chinh phục có ý nghĩa rất lớn.
Một quý tộc sở hữu một trong những thế lực hùng mạnh nhất Vương quốc Phương Bắc coi như đã giơ cờ trắng, tuyên bố đầu hàng trước tôi.
Thua cuộc đâu có nghĩa là phải mất sạch toàn bộ binh lực đâu.
Chẳng qua việc đầu hàng có lợi hơn là tiếp tục đánh nhau, vậy thôi.
Ai đến vậy nhỉ?
Để xem… Phần lớn đều mặc áo choàng và cầm trượng.
Tân Thủ: Nhìn cái bộ dạng này thì chắc là pháp sư rồi.
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ ơiii!
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Nhìn phù hiệu trên áo choàng kìa!
Phù hiệu trên áo choàng?
À.
ㄴTân Thủ: Là pháp sư của Học phái Hỏa Diễm.
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủnhà mình thông minh quá điii!
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Vừa đẹp trai, tốt bụng, body ngon, đầu óc thông minh, giờ đến khả năng quan sát cũng đỉnh nữa chứ!
ㄴTân Thủ: Đừng tâng bốc tôi nữa mà ㅠㅠ
Nhìn qua thôi cũng biết là pháp sư Học phái Hỏa Diễm.
Trên áo choàng vẽ hẳn biểu tượng ngọn lửa to đùng thế kia, không nhận ra mới lạ.
Dạo gần đây chỉ số ‘nũng nịu’ của Sarang đã tăng một cách chóng mặt.
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Chẳng lẽ vì thế nên mấy con hồ ly lẳng lơ chết tiệt kia cứ nhăm nhe quyến rũ Tân Thủ ư???
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ, tuyệt đối đừng mắc bẫy nhé. Nếu cậu mà sa vào thì tôi sẽ chết mất. Cậu là tất cả đối với tôi, lúc nào cũng phải nhớ kỹ điều đó đấy.
Và chỉ số menhera của cô ấy cũng tăng theo luôn.
Sợ vãi đái.
ㄴĐầu Bò: Đúng là trong lòng Sarang chắc chỉ có mình Tân Thủ,
ㄴĐầu Bò: nhưng Tân Thủ thì có KongKong, Secha, Restia, rồi vô số cô nàng tiềm năng khác nữa =)))
ㄴĐời Bạc Bẽo: Thế đéo nào tôi lại có tên trong danh sách đó?
ㄴĐầu Bò: Nhìn cái cách Tân Thủ đối xử với ông, tôi cũng bắt đầu nghĩ ông là con gái đấy.
ㄴĐời Bạc Bẽo: Đcm, tôi là đàn ông mà.
ㄴNữ Hoàng Kiến: Cô tiêu đời rồi Sarang:))
ㄴNữ Hoàng Kiến: Tân Thủ mà đến hầm ngục của tôi thì tôi sẽ quyến rũ cậu ấy ngay tại chỗ, nên cứ chuẩn bị dây thừng rồi treo cổ tự sát đi nhé:))
ㄴVua Golem: Lần trước cũng vậy, hình như mấy người đang hiểu lầm nghiêm trọng thì phải.
ㄴVua Golem: Tôi đã nói rồi, Tân Thủ thích Golem hơn phụ nữ cơ mà:))
ㄴVua Golem: Tôi sẽ dùng Golem để quyến rũ Tân Thủ trước, mấy người biến hết đi:))
ㄴKongKong: =)))
ㄴKongKong: Dù gì Tân Thủ cũng là tài sản công cộng mà… hehe.
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tôi đi chết thật đây…
Này mấy người, tôi vẫn đang ở giữa đợt tấn công đấy.
Sao bọn họ chẳng có chút căng thẳng nào vậy?
Kẻ xâm nhập cũng đã tiến vào rồi.
Bọn chúng là pháp sư Học phái Hỏa Diễm, vậy chúng đến Dreamland làm gì nhỉ?
Tôi cũng đoán được đại khái lý do.
Lorencia, người được Bá Tước dẫn theo lần trước cũng là pháp sư Học phái Hỏa Diễm.
Có lẽ chính cô ta đã kéo sự chú ý đến đây.
Chẳng lẽ Hòm Ma Pháp đã hoàn thành rồi sao?
Magic Hero: K-không thể nào…
Magic Hero: Xác suất chắc chắn là 0%, cứ yên tâm đi…
Vẫn chưa đến một năm mà nhỉ?
Chuyện đó lẽ ra là bất khả thi, trừ khi người làm ra nó là thiên tài ma pháp vĩ đại nhất lịch sử, một kẻ tài năng đến nỗi Mahiro cũng phải hổ thẹn.
“Mà thật ra chế tạo được thì cũng chẳng sao, mình có bom gây nhiễu mà.”
Tôi vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình.
Không biết chúng định giở trò quái quỷ gì đây, trước mắt cứ ngồi xem đã.
Các pháp sư Học phái Hỏa Diễm đi dọc hành lang.
Rồi chúng dừng lại trước thang máy ở lối vào.
“Ồ?”
Bọn chúng bắt đầu lôi từng mảnh kim loại từ ba lô ra.
Sau đó bắt đầu lắp ráp chúng như mô hình Gundam bằng nhựa vậy.
Tôi vuốt cằm.
Xem ra lần này chúng định thử một thứ khá thú vị đây.
Thật ra chỉ nhìn số lượng người là biết.
Bọn chúng không tiến vào với ý định nghiêm túc chinh phục hầm ngục.
Dựa trên kinh nghiệm từ trước đến nay, tôi đoán đây có lẽ giống một cuộc thử nghiệm hơn.
Và dự đoán của tôi đã chính xác.
“Golem à.”
Bọn chúng mang theo một con Golem.
DIP: Hầy… Lại chủ đề Steampunk nữa hả??
DIP: Vua Golem <<< Cái thằng này đúng là chẳng giúp được cái mẹ gì cho Tân Thủ, thật sự.
ㄴVua Golem: Chỉ vì Golem xuất hiện thôi mà cũng ăn chửi là thế đéo nào??
ㄴVua Golem: Nhưng mà… thật đấy hả?
ㄴVua Golem: Golem lại mở ra cả một chiến thuật mới rồi…
ㄴNữ Hoàng Kiến: Nghĩ lại thì đến giờ vẫn chưa thấy Golem mới lạ chứ:))
ㄴNữ Hoàng Kiến: Dù sao với pháp sư thì Golem hoặc vật triệu hồi cũng là tài nguyên trinh sát có thể đem ra dùng mà;;
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Nhưng để Golem thực sự hoạt động được ở Dreamland,
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: chẳng phải nó phải mạnh ngang với Hiệp Sĩ sao? Về mặt thực tế thì có khả thi không? ㅇㅅㅇ
ㄴMagic Hero: K-k-k-không thể…
ㄴMagic Hero: Nhưng cũng đâu nhất thiết phải làm nó mạnh ngang Hiệp Sĩ…
ㄴKongKong: Tại sao?
ㄴMagic Hero: Chỉ cần nó có đủ sức sát thương để giết Tân Thủ là được…
ㄴKongKong: À…
ㄴMagic Hero: Nếu chế tạo nó theo kiểu drone cảm tử thì tình hình sẽ hơi rắc rối đấy…
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Hmm…
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Vậy tức là Golem có thể tự mình công phá Dị Thường như một sinh vật có trí tuệ sao?
ㄴMagic Hero: Có lẽ là được đấy…
ㄴMagic Hero: Nhìn ảnh Tân Thủ đăng lên thì hình như họ thiết kế nó đi bằng hai chân như con người… Có tay có chân, có thể di chuyển, rồi chỉ cần gắn thêm thiết bị phát giọng nói để liên lạc của pháp sư có thể phát ra thành tiếng thì…
ㄴCá Voi Yeah: Dreamland không có thiết bị gây nhiễu thì pháp sư đúng là kèo khắc chế tệ nhất… Lần này có khi thật sự nguy hiểm đấy.
ㄴNữ Hoàng Kiến: Lại nữa, lại nữa, lại nữa, lại nữa, lại nữa, lại nữa, lại nữa, lại nữa. Người này lại bắt đầu làm quá lên rồi;;
ㄴNữ Hoàng Kiến: Cứ mỗi lần kẻ địch mang đến thứ gì đó có vẻ là ‘cách khắc chế’ là cô ta lại gào lên ‘NGUY HIỂM QUÁ’;;
ㄴCá Voi Yeah: Không, lần này tôi còn chẳng phải kiểu người xem nửa vời…
ㄴCá Voi Yeah: Lần này thật sự nguy hiểm mà, mẹ nó…
ㄴCá Voi Yeah: Sao mọi người lại nặng lời với tôi thế…
ㄴĐầu TV: Lời của Cá Voi cũng không hẳn là sai.
ㄴĐầu TV: Nếu Golem thật sự là tài nguyên trinh sát có thể sử dụng ở Dreamland, chúng sẽ thay thế những chiến binh tinh nhuệ như hiệp sĩ để đi thăm dò… Như vậy chẳng phải tốc độ để lộ thông tin sẽ nhanh hơn rất nhiều sao?
ㄴĐầu TV: Thứ này thật sự có thể là khắc chế cứng của Dreamland.
ㄴĐầu TV: Không thể xem nhẹ chuyện này được.
ㄴĐời Bạc Bẽo: Chi phí là bao nhiêu?
ㄴĐời Bạc Bẽo: Nếu chi phí chế tạo tốn kém thì tôi nghĩ vẫn ổn thôi.
ㄴNhân Vật Mắt Híp: Thể nào cũng rẻ hơn hiệp sĩ.
Đã lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được bầu không khí căng thẳng.
Cảm giác cứ như quay trở về thuở ban đầu vậy.
Tôi chợt nhớ lại những ngày tháng ở Dãy núi Lowjinrat và Rừng Sinh Mệnh.
Hồi đó mấy Oldbie cũng từng sốt ruột như thế này.
Khi mọi người bắt đầu lo lắng cho tình cảnh hiện tại, bản thân tôi cũng không tránh khỏi thấy lo theo.
Cảm giác tim đập thình thịch này không hẳn là khó chịu.
Vả lại, những đợt tấn công vốn đâu phải thứ dễ xơi.
Thế này mới đúng chứ.
Nhưng mà này.
Suy cho cùng, cách khắc chế nào cũng sẽ có cách khắc chế lại thôi.
Từ bao giờ mà mọi người lại cho rằng chỉ có đám nhân loại khốn kiếp mới biết cách đối phó vậy?
Nếu nghĩ tôi sẽ ngồi yên chịu trận thì nhầm to rồi.
Được.
Thử nghĩ cách xử lý xem nào.
“Mềm Mềm… hửm?”
Tôi chớp mắt.
Trên màn hình vẫn đang truyền hình ảnh của đám xâm nhập.
Các pháp sư nhấn nút thang máy rồi nhét Golem vào bên trong.
Đến đó thì mọi chuyện vẫn đúng như tôi dự đoán.
“Thật luôn hả?”
Tuy nhiên.
Chuyện xảy ra sau đó lại khiến tôi cực kỳ bất ngờ.
***
Dreamland.
Trước thang máy ở lối vào.
“Được rồi. Nó vẫn có thể hoạt động bình thường bên trong hầm ngục à?”
“Nhưng con này mà chạm trán Chủ Hầm Ngục thì chẳng phải sẽ bị đập tan trong một đòn sao? Mẫu này cũng đắt tiền phết đấy, chậc.”
Các pháp sư Học phái Hỏa Diễm bắt đầu lắp ráp Golem.
Trong lúc làm, họ vừa ríu rít trò chuyện.
“Không sao. Đằng nào Tháp Chủ cũng bảo đây là đồ thử nghiệm, cứ thoải mái mà dùng.”
“Nên là tôi đã hạ cấp cục pin mana của nó từ trước rồi.”
“Thằng điên này. Mày biển thủ từ lúc nào vậy?”
Bọn họ đến Dreamland để thực hiện mệnh lệnh của Tháp Chủ Tháp Ma Pháp Đỏ.
- Hãy đến Dreamland kiểm tra xem Golem có thể sử dụng được ở đó hay không.
Mệnh lệnh họ nhận được rất đơn giản.
Nói đúng hơn thì đây là một cuộc thử nghiệm.
“Bình thường Golem không thể sử dụng trong hầm ngục mà nhỉ?”
Một người trong số họ chợt lên tiếng, nêu ra thắc mắc.
Golem là vật phẩm được tạo ra để thay pháp sư làm những công việc thể chất mà họ thấy khó khăn.
Khi Golem mới xuất hiện, chúng chủ yếu được dùng để chạy việc vặt, khuân vác hành lý và làm những công việc chân tay khác.
Tuy nhiên, những công cụ do con người tạo ra rồi sẽ ngày càng tiến hóa theo thời gian.
Những nghiên cứu về Golem đã được tiến hành trong một thời gian dài.
Và giờ đây, chúng được sử dụng trong rất nhiều lĩnh vực.
Phần lớn Golem do Học phái Hỏa Diễm chế tạo đều thiên về chiến đấu, kiểu có thể phun lửa từ hai tay rồi vung những cánh tay nặng nề để tấn công.
Thế nhưng.
Golem của Học phái Hỏa Diễm cực kỳ hiếm khi được sử dụng để chinh phục hầm ngục.
Một pháp sư Học phái Hỏa Diễm giải thích lý do.
“Đầu tiên là chi phí đắt đỏ, mà hiệu suất cũng chẳng bằng người thật. Với cả công đoạn kết nối vốn đã khổ cực rồi… vậy mà chỉ cần dính một phát gây nhiễu cấp thấp là kết nối đứt ngay, thế thì còn ý nghĩa gì nữa?”
Trong hầm ngục, Golem chẳng khác gì một đống phế liệu được chế tạo tử tế.
Thậm chí có thể nói rằng mang Golem vào hầm ngục chẳng khác nào dâng cả linh kiện lẫn nguyên vật liệu lên tận miệng Chủ Hầm Ngục.
“Nhưng tại sao Tháp Chủ tự nhiên lại bảo chúng ta thử nghiệm Golem vậy?”
“Vì cô Lorencia nói Dreamland không có nhiễu.”
“Thằng này có nghe thấy cái quái gì lúc cô ấy giải thích không vậy?”
“Tôi chỉ nghĩ đến chuyện đánh tráo cục pin mana thôi.”
“Này này, im đi. Vẫn đang kết nối đấy, đừng có làm tôi mất tập trung.”
Họ đã hoàn tất việc kết nối.
Cùng tiếng ù ù trầm thấp, Golem bắt đầu chuyển động.
Một pháp sư Học phái Hỏa Diễm nhấn nút.
「Mở cửa thang máy.」
“Nhanh gọn đấy.”
“Nhờ anh điều khiển cho tốt nhé.”
“Giữa chừng mà hỏng thì tôi sẽ báo cáo thằng biển thủ kia.”
“Tôi đâu phải dân nghiệp dư, chuyện đó cứ yên tâm!”
Golem bước vào thang máy.
「Đóng cửa thang máy.」
“Chia sẻ tầm nhìn thì sao?”
“Hơi chập chờn, nhưng có vẻ vẫn ổn.”
“Giá mà có thể điều khiển Golem từ bên ngoài hầm ngục nữa thì tốt.”
“Giới hạn khoảng cách kết nối hiện tại là bao nhiêu nhỉ?”
“Chắc đến tầm Khu vực 5 tính từ đây. Hắc ma pháp thì không bị giới hạn khoảng cách kết nối, nên những lúc thế này tôi cũng phải ghen tị với hiệu năng của nó.”
“Thằng ngu này, mày đang nói mấy câu có thể phá nát sự nghiệp của mày đấy. Ra ngoài cứ bô bô cái mồm như thế thì có ngày gặp họa.”
Cửa thang máy đóng lại.
Các pháp sư Học phái Hỏa Diễm lấy nhật ký ra.
Họ cũng lấy bút để chuẩn bị ghi chép những hiện tượng sắp xảy ra, nhưng…
“Hửm…?”
Tất cả đều nhìn thẳng về phía trước.
Họ vừa nghe thấy một âm thanh không thể nào làm ngơ.
Đó là tiếng rung.
Chiếc thang máy ngay trước mắt đang rung lắc dữ dội.
Răng rắc, răng rắc.
Răng rắc, răng rắc.
Răng rắc, răng rắc.
Răng rắc, răng rắc.
“Cái quái gì vậy? Sao tự nhiên nó lại thế này…?”
“Trong cẩm nang có nói đến chuyện này à?”
“Không. Không có. Tuyệt đối không.”
Không ổn rồi.
Nhìn biểu cảm của bọn họ thì có vẻ tất cả đều đang cảm nhận được điều tương tự.
“……”
Người trông tệ nhất chính là pháp sư đang điều khiển Golem.
Anh ta bịt chặt miệng, lặng lẽ nín thở.
“Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra trong đó vậy?”
Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía người điều khiển Golem.
Nếu có ai biết chuyện gì đang xảy ra bên trong thang máy, người đó chắc chắn là anh ta.
“A, aaa, ư, a…”
Anh ta cố gắng trấn tĩnh cơ thể đang run rẩy.
Anh hít thở sâu liên tục, cố hết sức để không bị lắp bắp.
Rồi anh mở miệng.
“…P-phải chạy ngay.”
“Chạy?”
“…S-sắp, nó, thứ đó sẽ đến. Phải chạy ngay bây giờ, trước khi nó tới…” [note108175]
“Sao tự nhiên ngươi lại hốt hoảng thế này? Cứ từ từ giải thích đi.”
Mọi người ngăn lại kẻ điều khiển Golem định sử dụng Cuộn Thoát Hiểm.
Họ biết có chuyện chẳng lành đã xảy ra.
Nhưng ít nhất cũng phải tìm ra nguyên nhân đã chứ.
Dù sao bọn họ đến đây chính là để thử nghiệm mà.
Tuy nhiên.
Người điều khiển gạt tay họ ra rồi hét lên.
“Không có thời gian giải thích đâu! Phải ra ngoài ngay!”
Roẹt-
Người điều khiển Golem để lại câu nói đó trước khi một mình thoát khỏi hầm ngục.
Mọi người chẳng thể hiểu nổi hành động của anh ta.
Một lúc sau.
Thang máy trở nên im ắng.
“Chẳng có chuyện gì xảy ra cả?”
“Nhưng mà hắn ta cũng đâu thể vô cớ hành động như thế. Tôi cứ thấy bất an thế nào ấy.”
“Trước tiên thu hồi Golem đã. Hoặc ít nhất phải ghi lại hiện tượng vừa xảy ra rồi hẵng rời đi.”
Trong lúc các pháp sư đang lãng phí thời gian như vậy.
「Mở cửa thang máy.」
Cửa thang máy mở ra.
Tất cả đều ngơ ngác nhìn vào bên trong.
“Cái quái gì thế?”
“Sao lại thành ra thế này?”
Golem đã bị đập nát thành một đống phế liệu.
Chẳng khác gì loại sắt vụn mà thợ rèn có thể mua về.
“A…”
Thắc mắc của họ nhanh chóng được giải đáp.
Bên trong có một thứ gì đó.
Nó đang bám trên trần.
Đó là lý do tại sao các pháp sư không nhìn thấy nó.
Nó rơi xuống sàn.
Và rồi nó dùng hai chân nhanh chóng lao về phía các pháp sư.
Cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch───!
Ngay khi nhìn thấy nó…
Các pháp sư cảm thấy hối hận vì đã không nghe theo lời người điều khiển Golem.
“ÁAAAAAAAAAAAAAA!”
Họ vừa hét vừa bỏ chạy.
Nhưng nó di chuyển nhanh hơn bọn họ rất nhiều.
***
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình.
Tất cả kẻ xâm nhập đã chết.
Chuỗi sự kiện xảy ra rất đơn giản.
Golem bước vào thang máy rồi nhấn nút.
Ngay khi nó đến hành lang không có đèn…
Thang máy bắt đầu nhai nuốt nó, và rồi ngài Người Côn Trùng bước vào.
Sau đó thang máy đi đến tầng 1, Người Côn Trùng giết sạch những kẻ xâm nhập đang cử động và la hét.
Phần thưởng của đợt tấn công đã được trao.
Tôi đã ngăn chặn được kẻ xâm nhập.
Đáng lẽ chuyện đó phải khiến tôi vui mới đúng.
“Cái đéo gì thế?”
Tôi kiểm tra lại phần mô tả của thang máy.
Nhìn đi nhìn lại thì trong đó cũng chẳng có dòng nào giải thích được hiện tượng vừa rồi.
Chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra vậy?


