Tân Thủ đã kiếm được 30 quả bom gây nhiễu!
Yeee!
Magic Hero:????
Magic Hero: Thế quái nào chỉ có 30 quả thôi vậy…???
ㄴĐầu Bò: Chuẩn.
ㄴĐầu Bò: Tôi cứ tưởng sẽ thu được nhiều hơn hẳn, tại cái thằng Nordel kia bày đặt làm ăn kinh doanh các kiểu mà.
ㄴĐầu Bò: Thật sự không ngờ luôn đấy.
ㄴTân Thủ: Tỷ lệ hao hụt là 40%:))
ㄴĐầu Bò: Đéo thể tin được…
ㄴĐại Vương Ác Linh: Tưởng dễ làm lắm cơ mà =))
ㄴVua Golem: Đã thiếu tài năng rồi mà còn chẳng chịu cố gắng, đúng là hết thuốc chữa…
ㄴDIP: Nhưng mà tôi thích việc hắn trước sau như một:))
Mà thật ra cũng chẳng quan trọng.
Người ta thường nói là càng nhiều càng tốt.
Nhưng tôi cũng đâu có cần nhiều bom gây nhiễu đến thế.
Tôi không định dùng bom gây nhiễu trong lúc đợt tấn công đang diễn ra.
Tôi sẽ phải tự tay ném nó rồi cho phát nổ như quả lựu đạn vậy.
Muốn dùng nó trong lúc đợt tấn công diễn ra thì tôi sẽ phải lộ diện trước đám xâm nhập.
Ma pháp liên lạc đúng là khó chịu thật.
Nhưng nếu không rơi vào tình huống nguy cấp thì chẳng có lý do gì phải tự chuốc lấy rủi ro cả.
Đằng nào lượng thông tin chúng có thể mang ra ngoài cũng cực kỳ hạn chế.
Trước mắt cứ bình tĩnh chờ đến khi tôi lên cấp 200 đã.
Đến lúc đó thì đám xâm nhập đừng hòng nghĩ đến chuyện tạo ra ‘cẩm nang chinh phục'.
Thật ra tôi biết một cách chắc cú nhất.
“Mềm Mềm.”
“Éc?”
“Chúng ta phải mở rộng hầm ngục.”
“Éc.”
Đó chính là mở thêm khu vực mới.
Bom gây nhiễu, level 200, dăm ba mấy cái thứ này.
Cứ mua thêm bẫy với thuộc hạ mới là xong.
Mỗi tội nó tốn nhiều điểm thôi.
Dù sao thì.
Tôi cũng đã kiếm được kha khá từ đợt tấn công trước + thu nhập từ những hầm ngục khác.
Có lẽ đến lúc đi shopping một vòng các Dị Thường rồi.
Tôi ôm Mềm Mềm vào lòng rồi lướt qua cửa hàng.
Tất nhiên tôi cũng không quên chụp màn hình lại rồi đăng lên.
Chứ để mấy Oldbie thấy tủi thân nữa thì phiền lắm.
Đời Bạc Bẽo: =)))))))
Đời Bạc Bẽo: Cmn, ở đây toàn mấy thứ bá đạo đéo chịu được.
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Thật:)) Theo tôi thì cứ mua hết đống kia về lắp đặt,
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: không đùa đâu, cảm giác chẳng cần làm cái mẹ gì cũng sống khỏe trong 50 năm tới ấy.
ㄴKongKong: Cơ mà từ bậc 5 sao trở lên thì cách phối hợp cũng bị hạn chế kha khá nhỉ??
ㄴKongKong: Ví dụ như ở mấy bậc trước vẫn có thể ghép Mê Cung + Tượng Người Than Khóc hoặc Doppelganger các kiểu,
ㄴKongKong: nhưng giờ thì tổ hợp bị ấn định sẵn luôn ấy, kiểu như Alien Tử Thần + Ngôi Làng Câm Lặng, Gương + Dinh Thự, đại loại vậy…
ㄴChiến Binh Bị Phong Ấn: Mà nghĩ kỹ thì cũng hợp lý thôi:))
ㄴChiến Binh Bị Phong Ấn: Thử tưởng tượng Alien Tử Thần mà cho được vào Hang Goblin xem.
ㄴChiến Binh Bị Phong Ấn: Thật sự không có cách nào để vượt ải luôn ấy chứ.
ㄴTriết Gia Bị Phong Ấn: Chuẩn luôn:))
ㄴTriết Gia Bị Phong Ấn: Tôi cũng thấy tò mò vl về mấy món 6 sao với 7 sao rồi…
ㄴĐồ Tể Ẩn Danh: Chọn cái nào cũng ổn.
ㄴĐồ Tể Ẩn Danh: Nhưng nếu được chọn thì tôi muốn một Dị Thường có thể kích thích nỗi sợ nguyên thủy.
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ ơiii!
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tôi thích Công Viên Giải Trí!
ㄴTân Thủ: Vì trông có vẻ thích hợp để hẹn hò à?
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Ừm, chính xác! >_<
ㄴTân Thủ: Nhưng cái nào cũng có nhãn ‘Kích Hoạt’ mà…
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Thì cứ bắt cóc goblin là được mà!
ㄴTân Thủ: Thật luôn hả…?
Các Oldbie đều nói rằng mua bất kỳ vật phẩm nào cũng là lựa chọn hợp lý.
Có vẻ điểm khác biệt duy nhất nằm ở gu của mỗi người.
Ừm.
Lần này chọn cái này vậy.
Người ta có câu ‘học ba năm ở trường, con chó cũng biết ngâm thơ'.
Việc xây dựng hầm ngục đối với tôi giờ đây dễ như ăn cháo.
Cạch cạch, hò dô ta nào.
Tôi đã xây dựng xong Khu vực 6 chỉ trong chớp mắt.
Sau đó tôi bắt đầu bố trí thuộc hạ và bẫy.
【Máy Tạo Bệnh Viện Hy Vọng (★5)】
【Giá: 175.000Đ】
【Nhãn: Dị Thường, Bất Diệt, Dùng Một Lần, Vô Hiệu Cuộn Thoát Hiểm】
【……】
【Bác Sĩ (★5)】
【Giá: 25.000Đ】
【Nhãn: Dị Thường, Bất Diệt, Không Thể Bồi Dưỡng】
【……】
【Y Tá (★5)】
【Giá: 25.000Đ】
【Nhãn: Dị Thường, Bất Diệt, Không Thể Bồi Dưỡng】
【……】
【Bệnh Nhân (★5)】
【Giá: 25.000Đ】
【Nhãn: Dị Thường, Bất Diệt, Không Thể Bồi Dưỡng】
【……】
【Giám Hộ Thời Gian (★5)】
【Giá: 25.000Đ】
【Nhãn: Dị Thường, Bất Diệt, Không Thể Bồi Dưỡng】
【……】
Lý do tôi chọn Bệnh Viện rất đơn giản.
Tôi thích nó vì kẻ xâm nhập bước vào nơi này sẽ cảm nhận được nỗi sợ ngay lập tức.
Nó còn có cả nhãn Vô Hiệu Cuộn Thoát Hiểm.
Nơi đây hẳn cũng sẽ mang lại cảm giác xa lạ đối với cư dân của thế giới này, giống như cái máy phát điện vậy.
Giá của thuộc hạ cũng đắt hơn một chút so với các khu vực khác.
Bởi vì thứ này có nhiều bộ phận, giống như Exodia vậy.
Từng bộ phận riêng lẻ thì rẻ, nhưng cái giá để gom đủ cả bộ lại thì đắt… Đại khái là thế.
Chắc tôi sẽ mất một khoảng thời gian nữa mới mua được mấy vật phẩm 6 sao.
Cho đến lúc đó, tôi vẫn phải tiếp tục mua và sử dụng vật phẩm 5 sao. Mà lần này tôi cũng vừa thu được số Điểm kha khá, nên tính cả chi phí mở rộng + thang máy thì gần như vừa khít luôn.
Ngay cả trong mấy game MOBA tôi từng chơi, tiêu hết số tiền đang có cũng là cách để chiếm được lợi thế trong pha giao tranh tổng tiếp theo.
“Nhưng mà vẫn còn dư chút điểm nhỉ.”
Tôi đang có 400.000 Điểm.
Mở rộng địa hình tốn 50.000, thang máy 50.000, còn vật phẩm mới là 275.000, vậy là còn dư 25.000 Điểm.
Dùng số còn lại này để mở rộng địa hình thì hơi phí.
Hiệu quả chẳng được bao nhiêu.
Tôi lướt xuống liên tục.
Không biết trong cửa hàng có món nào hữu dụng không.
“Hay thử ngó qua mấy cửa hàng khác xem sao nhỉ?”
Có khá nhiều loại cửa hàng.
Không chỉ có bẫy với thuộc hạ, hệ thống còn bán đủ thứ linh tinh khác nữa.
Chẳng hạn như những món ăn mà Restia từng ăn khi lưu trú ở Dreamland thuộc Dãy núi Lowjinrat, con dao găm mà giờ tôi vẫn dùng làm vũ khí, rồi cả Vù Vù, cỗ máy từng hoạt động hết công suất trước khi Mềm Mềm xuất hiện (giờ đã bị Mềm Mềm ăn mất), và đủ thứ trên đời. Chủng loại cũng đa dạng phết.
“Cửa hàng vũ khí thì bỏ qua, cửa hàng trang bị cũng thế, cửa hàng đồ ăn thì chẳng có món nào khiến mình thèm cả… Hửm?”
Tôi bấm vào【Cửa Hàng Tạp Hoá】.
Lướt qua mấy món 5 sao vừa được mở khóa, tôi nhìn thấy thứ này.
【Thiết Bị Truyền Tống Khẩn Cấp (★5)】
【Giá: 25.000Đ】
【Tag: Dị Thường, Dùng Một Lần, Đơn Mục Tiêu, Giới Hạn Mua 3/3】
【Ngay khi sử dụng, kẻ xâm nhập sẽ được dịch chuyển đến bên cạnh Chủ Hầm Ngục.】
“Bá đạo vậy?”
Giá của nó chát thật.
Một vật phẩm vừa dùng một lần vừa chỉ dùng được cho một mục tiêu, thế mà còn đắt hơn cả Tượng Người Than Khóc.
Nhưng khi nhìn tác dụng của nó, tôi đã hiểu tại sao giá lại đắt như vậy.
Xét theo cơ chế hoạt động, đây chẳng khác nào một chiêu tất sát có thể đảm bảo tiêu diệt được một người.
Lần này mua thử một cái vậy.
Trùng hợp là điểm lại vừa khít luôn.
Tân Thủ: Mọi người thấy món này thế nào??
ㄴCá Voi Yeah: Đây chẳng phải một vật phẩm hạng S sao?
ㄴCá Voi Yeah: Nếu dùng cái này lúc đội chinh phục chỉ còn một người thì đúng là địa ngục luôn =))
ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Thích nha, thích nha~~
ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Thích xử đẹp bọn xâm nhập nha~~
ㄴNữ Hoàng Kiến: Hmm… Nhưng món này cũng đem lại rủi ro cho cậu mà, Tân Thủ.
ㄴNữ Hoàng Kiến: Cơ mà chắc cũng có thể giảm thiểu phần nào nhỉ:))
ㄴNữ Hoàng Kiến: Trừ khi đối phương ở cấp Kiếm Thánh hoặc Đại Pháp Sư, không thì cậu cũng chưa đến mức bị đối phương cho ăn hành đâu.
ㄴĐời Bạc Bẽo: Mỗi tội đắt vcl:)))
ㄴĐời Bạc Bẽo: Nhưng giữ lại một cái làm quân bài tẩy chắc cũng không tệ nhỉ?
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ ơiii!
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Làm ơn dùng vật phẩm đó lên tôi được hông???
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Được gặp trực tiếp Tân Thủ là ước mơ cả đời của tôi đó ㅠㅠ
ㄴTân Thủ: Nhưng cô đâu phải kẻ xâm nhập…
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Hãy dùng sức mạnh tình yêu để tìm cách đi!
ㄴTân Thủ: Hả?
ㄴThằng Gian Xảo Khốn Nạn: Phải làm được đấy.
ㄴTân Thủ: Tôi sẽ cố…
Phản ứng của mọi người nhìn chung cũng không tệ.
Đã đến nước này thì tôi cũng chẳng nhịn được nữa, thế là mua luôn.
Xương Khô: Ra là vậy.
Xương Khô: Chỉ số cá nhân của Tân Thủ <<<< Bọn mình trước giờ coi thứ này chẳng đáng một xu nên cũng chẳng để tâm đến mấy vật phẩm, nhưng nhìn sơ qua thì ngoài cái đó ra còn có kha khá món dùng được đấy?
ㄴQuạ Đêm: Cảm giác có nhiều lựa chọn hơn rồi đấy.
ㄴĐồ Vương: Thế này thì đủ yên tâm đến level 200 rồi:))
ㄴChù Hầm Ngục Thất Vọng: Thật ra chẳng cần mấy thứ này bọn tôi cũng đã yên tâm rồi.
ㄴChủ Hầm Ngục Thất Vọng: Việc chẳng có một ai nghĩ rằng hầm ngục của Tân Thủ sẽ bị chinh phục là đủ hiểu rồi =))
ㄴĐời Bạc Bẽo: Lớn lên khỏe mạnh nhé, rồi sau này lắp thật nhiều Dị Thường vào hầm ngục của anh…
ㄴKongKong: <<<< Hãy nhớ nguồn thu nhập số một của Dreamland nhé…!
Lần này tôi đã xây nền móng cực kỳ vững chắc.
Từ bom gây nhiễu cho đến bẫy và thuôc hạ mới, rồi cả vật phẩm tất sát nữa. Nói chung là tôi đã chuẩn bị đầy đủ đến tận răng.
Tôi cảm thấy cực kỳ an tâm.
Phải chuẩn bị kỹ như thế này để đối phó với kẻ xâm nhập chứ.
“Thật sự chẳng còn việc gì để làm nữa…”
Giờ chỉ còn chờ đợi kẻ xâm nhập đến thôi.
Cơ mà nói thật, tôi lại mong chúng đừng đến luôn thì hơn.
Chuyện đời giống như cơn sóng vậy.
Đâu thể dễ dàng điều khiển chúng theo ý của mình.
“Tiếc là ngoài hầm ngục của chị KongKong ra thì chẳng có ai ở gần cả.”
Hy vọng tôi có thể gặp được nhiều Oldbie khác ở chu kỳ Chuyển Dịch tiếp theo.
“Vừa kiếm thêm thu nhập, vừa gặp mặt bọn họ ngoài đời, sau đó rủ chơi TRPG nữa…”
À, phải rồi.
Đằng nào cũng đang rảnh, vậy thì tiếp tục làm bộ luật TRPG thôi.
——————
LV. 140
Class - Chủ Hầm Ngục
Chủ Đề Hầm Ngục - Dị Thường
Quân số - 19/60
Thiết bị - 13/60
Điểm - 0
STR - 150
DEX - 150
CON - 150
MP - 150
Tên NV - Tân Thủ
Mã NV - dm_6_666666666
——————
| Lối vào |
| |
| Thang máy |
| |
| |
| |
| Mê Cung |
| |
| |
| |
| |
| Thang máy |
—————————
| |
| Trường Học |
| |
| |
—————————
| |
| Dinh Thự |
| |
| |
—————————
| |
| Hang Goblin |
| |
| |
—————————
| |
| Ngôi Làng |
| |
| |
—————————
| |
| Bệnh Viện |
| |
| |
—————————
| Phòng Lõi |
—————————
Tân Thủ: Mọi người.
Tân Thủ: Tôi vừa nghĩ đến chuyện này,
Tân Thủ: đợt tấn công cảm giác giống như cơn bão ấy nhỉ:))
ㄴOrange★: Bình thường nó vốn đã như vậy rồi.
ㄴOrange★: Lúc ập đến thì kẻ xâm nhập tràn vào ào ào, nhưng kết thúc rồi thì lại yên ắng một thời gian.
ㄴĐời Bạc Bẽo::))
ㄴĐời Bạc Bẽo: Trừ khi có một cái nhà kính chắc chắn như Dreamland… chứ Dino World nát bét cả rồi, nên đúng theo nghĩa đen thì nó chẳng khác gì bão cả…
ㄴTân Thủ: Nhân tiện, có ai muốn chơi TRPG không?
ㄴTân Thủ: Giờ tôi đang rảnh lắm đó.
ㄴTân Thủ: Có ai chơi TRPG không??
ㄴTân Thủ: Cuối cùng tôi cũng hoàn thành bộ luật TRPG siêu năng lực/dị năng fantasy hiện đại rồi hehe.
ㄴTân Thủ: Có ai chơi TRPG không??
ㄴTân Thủ: Đcm.
ㄴTân Thủ: Tôi biết thừa mấy người đang đọc mà.
ㄴTân Thủ: Trả lời đi.
ㄴMagic Hero: N-nói thật nhé…
ㄴMagic Hero: Nếu chán quá thì tôi thấy chơi Ma Sói còn vui hơn ấy…
Tôi yêu những ngày tháng bình thường.
Tôi chỉ đơn giản là thích những khoảnh khắc như thế này.
Kiểu cứ vô tư sống qua ngày mà chẳng phải nghĩ ngợi gì ấy.
Không lo lắng, không muộn phiền, chỉ cần vui vẻ và hạnh phúc là được.
Có lẽ là vì trước khi trở thành Chủ Hầm Ngục, tôi đã sống một cuộc đời quá đỗi bận rộn chăng.
Dù sao thì.
Bỗng nhiên tôi nghĩ đến một chuyện.
Nếu muốn bảo vệ cuộc sống thường nhật này, ưu tiên số một của tôi chắc chắn vẫn phải là làm cho hầm ngục mạnh lên.
Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng điều đó không thể giải quyết được vấn đề cốt lõi.
Chừng nào trong hầm ngục còn tồn tại ma thạch, chừng nào con người còn lòng tham thì tất cả cũng chỉ là một ảo tưởng sớm muộn sẽ tan vỡ.
Cảm giác như thế giới này ngay từ đầu đã được cấu tạo theo cách đó.
Con người có xu hướng bành trướng mạnh đến mức đáng sợ.
Họ luôn muốn vươn lên cao hơn nữa, nên cuối cùng mới có thể chạm chân tới tận Mặt Trăng từ Trái Đất đó còn gì.
Thế giới này cũng tương tự.
Bất kể là chủng tộc nào, họ cũng chẳng khác mấy so với con người trên Trái Đất nơi tôi từng sống.
Chừng nào ma thạch còn tồn tại, một ngày nào đó họ sẽ bộc lộ dã tâm.
- Cảm ơn nhé, Tân Thủ. Hẹn gặp lại lần sau.
Chẳng lẽ không có cách nào để thay đổi cái hệ thống này sao?
Rõ ràng mới cách đây không lâu tôi còn có cảm giác như đã nhìn thấy hy vọng, vậy mà… hmm.
Hiện giờ tôi vẫn chưa biết phải làm thế nào.
Nhưng một ngày nào đó, tôi muốn giải quyết tận gốc chuyện này.
Tôi không tin vào thứ gọi là hòa bình mà không có sức mạnh.
【Đợt tấn công bắt đầu.】
【8 con người.】
Nhìn xem.
Từ trước đến giờ tôi đã hành đám xâm nhập tơi tả đến thế rồi.
Trông chúng có giống như thấy sợ không?
Bọn chúng chỉ đang thể hiện ham muốn thách thức tôi mà thôi.
Chuyện giải quyết vấn đề cốt lõi gì đó, để sau hẵng tính.
Muốn bắt tay vào chuyện đó thì trước hết cũng phải nhẹ nhàng vượt qua được nguy cơ đang sờ sờ trước mắt cái đã.
“Biết ngay là cô sẽ đến mà.”
Có giỏi thì cứ bơi hết vào đây.
Tôi vươn vai thật dài.
Dreamland, nơi chẳng bao giờ có một ngày yên tĩnh.
Và ở nơi đó, hôm nay tôi lại ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình.


