——————
LV. 140
Class - Chủ Hầm Ngục
Chủ Đề Hầm Ngục - Dị Thường
Quân số - 15/60
Thiết bị - 11/60
Điểm - 400000
STR - 150
DEX - 150
CON - 150
MP - 150
Tên NV - Tân Thủ
Mã NV - dm_6_666666666
——————
Tèn ten.
Đây là phần thưởng của đợt tấn công lần này.
Cuối cùng nó cũng đã kết thúc.
Chắc tại đợt này dài kỷ lục hay sao ấy, mà tôi thấy rã rời hết cả người.
Ít nhất thì phần thưởng thu được khá ngon.
Dạo này tôi còn kiếm được khoản thu nhập kha khá nữa.
KongKong: Hehe…
KongKong: Dạo gần đây có khá đông kẻ xâm nhập mò vào, chắc em cũng bú được nhiều chứ nhỉ?
Tất cả là nhờ có chị KongKong gánh team.
Hôm nay bọn xâm nhập vẫn lao vào Hầm Ngục Bẫy Tình Dục như một lũ chó động dục để cống EXP với Điểm, nên tôi cũng được hưởng ké một chút.
Mặt Nạ Đỏ hình như đang được giấu kỹ ở một góc.
Vì chẳng ai biết lúc nào một gã quái dị như Hầu tước Davirus sẽ lại xuất hiện, nên chị ấy định giữ nó làm quân át chủ bài.
Đời Bạc Bẽo::))
Đời Bạc Bẽo: So với KongKong thì có hơi khiêm tốn, nhưng mà
Đời Bạc Bẽo: bên Dino World cũng có một vài kẻ xâm nhập mò tới…
Anh Secha đang tận hưởng một kỳ nghỉ hầm ngục có một không hai.
Ở Dino World thỉnh thoảng cũng có thu nhập chảy vào, nên thế này lại càng thấy yên tâm.
ㄴTân Thủ: Anh Secha không có thu nhập chảy vào cũng chẳng sao.
ㄴTân Thủ: Sau này em còn có việc muốn nhờ anh…
ㄴĐời Bạc Bẽo: Hả…
Cảm giác cứ như mình đầu tư dài hạn vào cổ phiếu vậy.
Mọi người cứ lớn lên khỏe mạnh nhé, sau này nhớ trả cổ tức cho tôi đấy.
Tất nhiên, họ đều là những người mạnh hơn tôi rất nhiều.
Dù sao thì.
“Suýt nữa thì to chuyện rồi.”
Đợt tấn công là một chuyện, nhưng ở đợt này tôi đã nói dối với mọi người trên Diễn Đàn.
Bá tước đã chết ở Trường Học.
Nên tôi kết thúc buổi livestream ở đây.
Đại loại vậy.
ㄴĐời Bạc Bẽo(◑): Tân Thủ này, đôi mắt bức tượng vẫn còn sáng mà…
ㄴĐời Bạc Bẽo(◑): Mày đã nói dối là đợt tấn công kết thúc rồi đúng không?
ㄴĐời Bạc Bẽo(◑): Tao tôn trọng quyết định của mày…
ㄴĐời Bạc Bẽo(◑): nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì
ㄴĐời Bạc Bẽo(◑): tao thấy lúc này mày không nên mềm lòng…
ㄴĐời Bạc Bẽo(◑): Tao đúng là hạng tép riu thật,
ㄴĐời Bạc Bẽo(◑): nhưng tao đã làm Chủ Hầm Ngục lâu hơn mày đấy…
ㄴĐời Bạc Bẽo(◑): Nói kiểu này nghe giống một ông già khó tính thật:))
ㄴĐời Bạc Bẽo(◑): Nhưng tao mong mày có thể đưa ra lựa chọn sáng suốt.
ㄴKongKong(◑): Tân Thủ à.
ㄴKongKong(◑): Em thật sự ổn chứ?
Trên đây là những bình luận bí mật mà hai Oldbie kia để lại cho tôi khi đợt tấn công vẫn đang diễn ra.
Trong hầm ngục của họ đều có cài Dị Thường.
Mà phần lớn Dị Thường đều mang nhãn ‘Kích Hoạt’ và chỉ hoạt động trong lúc đợt tấn công diễn ra, nên kiểu gì cũng sẽ bị lộ.
Và rồi.
ㄴNữ Hoàng Kiến: Ha…
ㄴNữ Hoàng Kiến: Tôi nghĩ đợt tấn công của thằng Tân Thủ này kiểu gì cũng chưa kết thúc.
ㄴVua Golem: Thật hả?
ㄴNữ Hoàng Kiến: Không, mọi người thử nghĩ mà xem;;
ㄴNữ Hoàng Kiến: Bình thường mỗi khi đợt tấn công kết thúc là thằng Tân Thủ sẽ đăng ảnh phần thưởng lên để khoe với chọc tức người ta,
ㄴNữ Hoàng Kiến: Có ai thấy Tân Thủ đăng bài khoe là mình nhận được phần thưởng chưa??
ㄴDIP: Đm, đúng là thế thật.
ㄴĐại Vương Ác Linh: Người này hiểu rõ Tân Thủ vl;;
ㄴQuạ Đêm: Nhưng mà hơi thiếu bằng chứng thì phải…
ㄴMagic Hero: N-nói thật thì tôi thấy nghi ngờ này khá hợp lý…
ㄴNữ Hoàng Kiến: Sarang đâu rồi, ra đây coi.
ㄴNữ Hoàng Kiến: Phát biểu vài câu đi.
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: …
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Phù… Đã đến lúc tiến sĩ Sarang, chuyên gia hàng đầu về tâm lý học Tân Thủ phải đích thân ra tay rồi sao…
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tôi thấy nghi ngờ của Nữ Hoàng Kiến là hoàn toàn hợp lý.
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Bởi vì chỉ cần nhìn vào mức độ hoạt động của Tân Thủ là có thể biết được cậu ta đang ở trong một đợt tấn công hay không…
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tất nhiên, cũng có thể nói rằng vì Tân Thủ thường livestream trong lúc đợt tấn công diễn ra
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: nên hoạt động của cậu ta sẽ tăng lên, thành ra càng khó phân biệt đúng không?
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Nói như vậy cũng không sai???
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Nhưng mà mỗi khi có kẻ xâm nhập mò vào hầm ngục của Tân Thủ????
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Nếu chúng không thực sự gây nguy hiểm cho cậu ta????
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: thì Tân Thủ lại có thói quen là KHÔNG livestream????
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Ví dụ: Dãy Núi Lowjinrat, Chiến dịch Mồi Nhử Restia
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Mức độ hoạt động khi đó của cậu ta tương tự với hiện tại.
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Dữ liệu chi tiết xin mời xem bên dưới!
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: (Ảnh)
ㄴXương Khô: Tân Thủ, ra đây giải thích đi.
ㄴCá Voi Yeah: GIẢI THÍCH GIẢI THÍCH GIẢI THÍCH GIẢI THÍCH
ㄴĐầu Bò: Đm, thế là mất toi buổi livestream…
ㄴNhân Vật Mắt Híp: Khoan, ý là bây giờ Tân Thủ vẫn đang đối phó với đợt tấn công hả?
ㄴNhân Vật Mắt Híp: Một đợt bí mật cũng mới mẻ phết đấy:))
ㄴĐầu TV: Con mẹ nó.
ㄴĐầu TV: Tôi đã tin tưởng Tân Thủ như vậy mà…
ㄴĐầu TV: Haizz… Ngồi xuống, đưa mông ra đây nhanh.
ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Thằng chó này dám lừa chúng ta à?????
ㄴChủ Hầm Ngục Thất Vọng: ←
ㄴĐồ Vương: Ra đây giải thích đi nào.
Chính vì lý do này nên tôi mới ghét mấy Oldbie tinh ý quá mức.
Thật ra tôi cũng đã xác định trước là khả năng cao mình sẽ bị phát hiện.
Nhưng mà biết làm sao được.
Con người đâu phải lúc nào cũng có thể hành xử theo lý trí.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần chấp nhận số phận.
Thế nhưng.
ㄴOrange★: Mọi người.
ㄴOrange★: Đừng suy diễn lung tung nữa.
Không ngờ anh Admin lại đứng ra bảo vệ tôi.
Không thì chắc tôi đã bị hành cho một phen lên bờ xuống ruộng rồi.
Orange★(◑): Tôi tin cậu sẽ đưa ra quyết định đúng đắn.
Bởi vì anh ấy là Admin chăng?
Hay là vì anh ấy thật sự tin tưởng tôi?
Mà thôi, sau đó tôi cũng đã giải thích cho mọi người.
Dù quá trình có thế nào đi nữa, cuối cùng đợt tấn công vẫn kết thúc ổn thoả.
Tôi cũng không để lộ thông tin gì cho bọn xâm nhập.
Tổng kết lại thì đây là một thắng lợi tuyệt đối.
À mà.
Để tôi giới thiệu những người bạn đã lập công lớn trong đợt này.
【Máy Tạo Ngôi Làng Câm Lặng (★5)】
【Giá: 175.000Đ】
【Nhãn: Dị Thường, Bất Diệt, Dùng Một Lần, Vô Hiệu Cuộn Thoát Hiểm】
【Khi phát hiện kẻ xâm nhập, một địa hình sẽ được tạo ra tại khu vực chỉ định.】
【Kích thước địa hình tỷ lệ với diện tích khu vực.】
【Tại khu vực chỉ định chỉ có thể bố trí thuộc hạ ‘Alien Tử Thần’.】
【Để khu vực chỉ định hoạt động bình thường, cần phải lắp đặt ‘Thang Máy Chuyển Khu’.】
【Ngôi Làng Câm Lặng gồm tổng cộng 5 khu vực.】
【Mỗi khu vực sẽ đẩy nhanh quá trình nở của Alien Tử Thần.】
【Ngôi Làng Trung Tâm】
【Ngay khi kẻ xâm nhập bước vào, nó sẽ đọc ký ức của chúng. Trong số những người đã chết, nó sẽ sao chép những người từng có mối quan hệ thân thiết nhất với kẻ xâm nhập và tạo ra họ thành cư dân của Ngôi Làng Câm Lặng.】
【Cư Dân Ngôi Làng Câm Lặng】
【Họ biết sơ qua về những thông tin liên quan đến ngôi làng. Họ cũng biết rằng bản thân sẽ chết nếu kẻ xâm nhập rời khỏi làng. Họ có khả năng dụ dỗ kẻ xâm nhập, và càng trao đổi với họ bằng chữ viết thì kẻ xâm nhập sẽ càng cảm thấy ngôi làng là một nơi vô cùng ấm cúng và hạnh phúc.】
【Trưởng Làng Câm Lặng】
【Cung cấp cho kẻ xâm nhập thông tin về máy phát điện. Tuy nhiên, ông ta sẽ giữ im lặng cho đến khi kẻ xâm nhập thuyết phục được các cư dân của Ngôi Làng Câm Lặng.】
【Khu Rừng Phía Tây】
【Có một số ít bẫy phát ra âm thanh. Tại đây cũng có nhiên liệu để vận hành máy phát điện.】
【Khu Rừng Phía Đông】
【Có rất nhiều bẫy phát ra âm thanh. Tại đây cũng có nhiên liệu để vận hành máy phát điện.】
【Con Sông Phía Bắc】
【Có một số ít bẫy phát ra âm thanh. Tại đây cũng có nhiên liệu để vận hành máy phát điện.】
【Nhà Máy Điện Phía Nam】
【Vị trí của thang máy được cố định tại Nhà Máy Điện Phía Nam.】
【Có một máy phát điện. Thang máy dẫn tới khu vực tiếp theo sẽ không hoạt động cho đến khi máy phát điện vận hành bình thường.】
【Alien Tử Thần (★5)】
【Giá: 70.000Đ】
【Nhãn: Dị Thường, Bất Diệt, Không Thể Bồi Dưỡng】
【Thuộc hạ này chỉ có thể tồn tại trong Ngôi Làng Câm Lặng.】
【Thính giác của nó tương đương với người bình thường, tuy nhiên nó có thể nghe thấy tất cả ‘giọng nói của kẻ xâm nhập’ trong khu vực này bất kể khoảng cách.】
【Ngay khi phát hiện âm thanh của kẻ xâm nhập, thuộc hạ này sẽ lập tức tấn công.】
【Nếu thành công, nó sẽ ăn não của kẻ xâm nhập. Khi đó trí thông minh của nó sẽ tăng lên.】
【Thuộc hạ này đẻ trứng.】
【Thời gian ấp trứng là 1 ngày, và cá thể nở ra đã trưởng thành ngay từ khi chào đời.】
【……】
Đại khái là như thế.
Trong đợt tấn công lần này, nó đã thật sự chứng minh được độ kinh dị của bản thân.
Chỉ riêng việc sở hữu bọn chúng thôi cũng đủ khiến tôi thấy yên tâm rồi.
Theo tôi thì đây chính là khu vực hiểm độc nhất trong số những khu vực đã xuất hiện từ trước đến giờ.
Nhưng có một điểm hơi đáng tiếc.
Thứ này rốt cuộc vẫn không thể giải quyết được vấn đề cốt lõi là bản thân ma pháp liên lạc.
Bọn chúng vẫn có thể gửi tín hiệu bằng cách ấn vào yết hầu mà.
Cái ma pháp liên lạc này đúng là khó chịu vãi đái.
Bọn chúng chia thành đội ghi chép và đội thám hiểm, sau đó dùng ma pháp liên lạc để kết nối hai bên với nhau.
Đội ghi chép sử dụng đội thám hiểm làm những drone trinh sát sống, mang thông tin thu thập được ra ngoài.
Tất nhiên thông tin sẽ bị Chuột Mực can thiệp và bóp méo.
Nhưng tôi vẫn có cảm giác hiệu ứng vô hiệu hóa Cuộn Thoát Hiểm ở Dinh Thự và Ngôi Làng đang mất đi tác dụng.
Bởi vì những thông tin vốn dĩ không thể mang ra ngoài lại đang bị bọn chúng tuồn ra.
“Lên thêm 60 cấp nữa là mua được một món cực ngon rồi.”
Tôi khoanh tay.
Các hạng mục 6 sao phải đến cấp 200 mới mở khóa.
Còn xa, xa lắm.
“Sao không cho người ta mua luôn đi, chậc.”
Mấy món đồ ngon thì lúc nào cũng bị giới hạn cấp để mua.
Cho tao mua luôn từ đầu thì chết ai à?
Thằng Oblivion khốn nạn.
“Mà thôi, hiện tại mình cũng chưa đến mức cần gấp.”
Lãnh địa Bá tước Wolfhaufen đã từ bỏ việc chinh phục Dreamland.
Dù hình ảnh của Dreamland đã bị Arboralis bôi xấu hoàn toàn, bọn họ là những kẻ duy nhất công khai thể hiện ý định tiến công.
Chắc bọn họ sẽ không quay lại trong một thời gian dài.
Nhưng điều khiến tôi để tâm là cô gái tên… Lorencia thì phải?
Cô ta là pháp sư Ngũ Giai mà lần trước Bá tước dẫn theo.
Không rõ có phải cô ta đã dùng phép dịch chuyển hay không.
Có một thời điểm cô ta đột nhiên biến mất khỏi phạm vi giám sát.
Hình như cô ta từng nói sẽ chế tạo một chiếc hòm ma pháp thì phải.
Thứ đó không thể bị tác động bằng phương thức vật lý, nên là tôi chẳng có cách nào để trực tiếp cản trở nghiên cứu của cô ta.
Dù sao thì theo lời Mahiro, bọn chúng vẫn chưa thể lắp đặt hòm ma pháp bên trong hầm ngục với kỹ thuật hiện tại.
Có thể sau này chúng sẽ tạo ra được, nhưng Mahiro nói sẽ tốn rất nhiều thời gian.
Cơ mà tôi vẫn nên chuẩn bị trước.
Thời gian là vàng, mà một khi đợt tấn công bắt đầu thì tôi cũng đâu thể bỏ trống hầm ngục được.
“Đúng không, Mềm Mềm?”
“Éc.”
Mềm Mềm cọ cọ vào người tôi như để tán thành.
Dạo gần đây Mềm Mềm rất hay làm nũng với tôi.
Sau đợt tấn công vừa rồi, nó còn làm nũng dữ hơn nữa.
Có lẽ nó đang cố làm tôi vui lên chăng.
Kẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ ơiii…
ㄴTân Thủ: Sao hôm nay không có dấu chấm than vậy?
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tôi thấy buồn vì bị Tân Thủ lừa dối.
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tôi còn tưởng cậu ít nhất sẽ nói thật với tôi…
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tôi thấy đau lòng với tủi thân lắm…
ㄴTân Thủ: Tôi hứa sẽ không làm vậy nữa mà ㅠㅠ
ㄴNữ Hoàng Kiến: Lần sau mà còn nói dối nữa là tôi giết đấy nhé.
ㄴNữ Hoàng Kiến: Đừng ép tôi phải biến thành ác quỷ, Tân Thủ…
ㄴCá Voi Yeah: Chuẩn…
ㄴKongKong: Mọi người lo cho em nhiều lắm đấy…
ㄴTân Thủ: Xin lỗi màaa…
ㄴĐầu Bò: Sao không xin lỗi bọn tao???
ㄴXương Khô: Thằng chó này phân biệt đối xử dựa vào ngoại hình kìa…
ㄴNhân Vật Mắt Híp: Haizz… Nhìn thằng này mê gái lộ liễu chưa kìa.
ㄴOrange★: Chuẩn luôn =))
ㄴTân Thủ: Đ*t mẹ…
ㄴTân Thủ: Ít nhất cũng bình luận trước đi rồi hẵng chửi tôi chứ…
Vẫn như mọi hôm.
Tân Thủ lại chăm chỉ lướt Diễn Đàn.
Khoảng hai tháng đã trôi qua kể từ khi đợt tấn công của Bá tước kết thúc.
Thế giới vẫn im ắng và yên bình.
Mong là sẽ không có ai xuất hiện cho đến khi xảy ra Chuyển Dịch.
Nhưng cứ mỗi lần tôi độc thoại kiểu này là y như rằng kẻ xâm nhập lại mò tới.
【Đợt tấn công bắt đầu.】
【Một con người.】
Ủa thật luôn hả?
Tôi chỉ nói chơi thôi mà.
“Ơ?”
Nhưng người đó không phải kẻ địch.
Trái lại, đây còn là một gương mặt quen thuộc.
- Xin chào. Ngài có nghe thấy tôi nói không?
Người phụ nữ đang chụm hai tay trước miệng rồi hét lớn kia chính là Restia.
Một chấp pháp quan từng được tôi giúp đỡ ở Dãy Núi Lowjinrat, và sau đó cũng giúp đỡ ngược lại tôi.
Chẳng phải cô ấy là người Vương quốc Phương Nam sao?
Vậy thì tại sao cô lại đang ở Núi Gai Sương?


