Trường Kiếm thuật Ma pháp Duran, Michael Thomas.
Thằng này cái tôi cao ngút trời, ngông nghênh vô cùng, nhưng cái thói đó được chấp nhận đơn giản vì nó là kẻ mạnh.
Ma pháp cơ bản đương nhiên nó cân sạch, chưa kể còn xài được tới 3 loại ma pháp thuộc tính đặc định - dĩ nhiên là vẫn éo có cửa so với tôi rồi.
Kiếm thuật giáng xuống từ thể hình lực lưỡng trời ban của nó, dù có dựng khiên đỡ cũng chật vật vô cùng mới chống chịu nổi.
Khu học xá Duran nơi nó theo học đúng như cái tên, vốn lấy kiếm thuật làm gốc.
Ngay từ kỳ thi đầu vào, kiếm thuật đã được đặt nặng hơn ma pháp, kéo theo giáo trình giảng dạy cũng lệch hẳn sang một bên.
Thời mới thành lập, ngôi trường này từng bị các quốc gia khác cười khẩy. Bởi giữa thời đại ma pháp hưng thịnh, hành động đó chẳng khác nào đi ngược lại thời thế.
Thế nhưng Duran đã dùng chính thực lực đấm vỡ mồm tất cả những kẻ hoài nghi.
Nơi chiến trường hỗn loạn địch ta đan xen, ma pháp đôi khi lại quay ngược nanh vuốt phản chủ.
Cái cảnh kẻ đứng trước mặt mình chắc chắn là kẻ thù… chỉ xuất hiện trong mấy trận thi đấu diễn trò này thôi.
Giữa chiến trường bốn bề xáo trộn, giáp lá tát cả đồng minh lẫn kẻ địch, xả ma pháp kiểu gì mà éo bóp d*I đồng đội?
Chính trong bối cảnh đó, những binh sĩ xuất thân từ Duran đã nổi danh như tuất, bách chiến bách thắng.
Và quan trọng nhất, thằng Michael này cũng chỉ là một trong số những nhân tố thuộc [Thế hệ Vàng] mà thôi.
Phó tướng Lugi Strauss, tiếp đến là Milika Embress, Logan, Isaac… đứa nào đứa nấy đều sở hữu sức mạnh chiến đấu ngang ngửa nhau.
Thế nên trong nguyên tác, đám này đã vô số lần chễm chệ trên ngôi vô địch, còn tôi thì xem đi xem lại cái bản mặt tên Michael giương cao chiếc cúp chiến thắng đến phát ngấy.
Nói trắng ra, dù lần này tôi có phang chết tụi nó thì tác động tới cục diện chung chưa chắc đã quá lớn.
Nhưng cái đó thì cút.
Tôi sẽ đấm nát cái bản mặt vênh váo của hắn, giương cao chiếc cúp vô địch cho Học viện Noblesse!
Mà thôi, là một fan nguyên tác thì đây là nghĩa vụ tất lẽ dĩ ngẫu rồi.
"Người chiến thắng, Weiss Vincent! Với kết quả này, Trường Trung học Ma pháp Hoàng gia Mason chính thức bị loại, Học viện Noblesse chính thức bước vào trận Chung kết!"
"Mình… thua rồi sao…?"
Đấy, vừa mải suy nghĩ linh tinh mấy cái trên thì tôi đã tiện tay đập chết tươi cái thằng cha tự xưng là Madis Đạo Tàn B… gì gì đấy rồi.
Ủa mà thằng này vừa thể hiện được cái vẹo gì chưa ấy nhể?
"Lứa học sinh năm nay của Noblesse rốt cuộc là cái quái gì thế!?"
"Có khi nào vượt mặt luôn cả Eva Avery năm ngoái không?"
"N-Này! Nói thế là hơi lố rồi đấy!"
"Chà, hình như có ai vừa gọi tên tôi thì phải?"
"Éééé!?"
Ngước mắt nhìn lên khán đài, chị gái Eva đang nháy mắt thả thính tôi một cái điệu nghệ vãi chưởng.
Hê, éo thể để lộ cái dáng vẻ ngáo ngơ trước mặt tiền bối được.
Trở về khu vực chuẩn bị của đội, cả đám đang hừng hực khí thế cho trận đấu tiếp theo.
Chứng kiến những trận đấu trước đó của nhóm Michael, tụi nó chắc chắn đã nhận ra đám kia ở cái trình hoàn toàn khác biệt.
Đó mới chính là [Thế hệ Vàng] đích thực. Có vẻ cả đội đã bắt đầu ý thức được điều đó.
"Weiss, anh quả nhiên vẫn là người mạnh nhất."
"Chẳng biết được. Nhưng có đập nát bao nhiêu tép riu cũng chả có nghĩa lý gì. Cynthia, đối thủ của em là Milika. Bằng mọi giá phải thắng đấy."
"…Sao? V-Vâng em hiểu rồi. Nhưng sao anh lại biết được ạ? Rõ ràng lượt đấu chung kết là ngẫu nhiên cơ mà."
"…Chút linh cảm thôi."
Cynthia trong nguyên tác đương nhiên cũng nằm trong đội hình thi đấu.
Tuy tôi vốn éo có suất ở đây, nhưng những khớp nối quan trọng chắc cũng không thay đổi quá nhiều.
Đảo mắt nhìn lên khán đài VIP, Hiệu trưởng Gyls, Darius, Chloe, và cả cô Milk đều đang đăm đăm nhìn về phía tôi.
Không biết họ có đang mong chờ gì không, nhưng việc muốn học sinh trường mình thắng là tâm lý hiển nhiên rồi.
Có một khoảng nghỉ ngắn trước trận Chung kết. Chiến thuật á? Làm đ* gì có! Trực diện đập nát tụi nó, thế thôi.
Nhìn quanh dàn nhân sự nhà mình, đứa nào đứa nấy ánh mắt cũng rực lửa thèm khát chiếc cúp vô địch.
Mà thôi, tôi cũng thế cả.
"Công tác chuẩn bị đã hoàn tất! Trận đấu mở màn của Trận Chung kết Đại hội Kiếm Ma Noblesse, xin được gọi tên tuyển thủ Cynthia Violetta! Và đối thủ của cô, Milika Embress!"
Trọng tài vừa cất tiếng gào, khán đài lập tức bùng nổ trong tiếng hò reo cuồng nhiệt.
Trận chiến cuối cùng rồi. Khí thế không muốn dâng cao cũng không được.
Quy tắc phân định thắng thua rất đơn giản: Đấu đồng đội, đội nào giành nhiều trận thắng hơn sẽ ăn cúp.
Cynthia có chút ngỡ ngàng, hẳn là vì dự đoán của tôi đã trúng phóc.
Nhưng em ấy nhanh chóng xốc lại tinh thần, thu lại vẻ ngơ ngác, thay vào đó là gương mặt đăm chiêu nghiêm túc rảo bước về phía trước.
Tôi éo cần phải thốt ra những lời thừa thãi. Em ấy tự biết mình phải làm gì.
Với tư cách là vị hôn thê của tôi, em ấy tuyệt đối không muốn mang đến một trận đấu tủi hổ. Chính vì vậy, em ấy khao khát chiến thắng hơn bất kỳ ai.
Ôi, Cynthia à. Anh tin tưởng em.
…Đập nát mặt nó ra cho anh.
…
Tôi hoàn toàn xịt keo cứng họng.
Toàn thể khán đài bàng hoàng một, thì tôi sốc mười.
Bởi vì tôi hiểu rõ cái thế giới Noblesse Oblige này.
Tôi biết rõ nguyên tác. Tôi biết tường tận về Cynthia.
Thế nhưng em ấy… em ấy làm sao có thể thi triển loại ma pháp đó được chứ!?
Trong nguyên tác, không, ngay cả trong mã lập trình game, ma pháp tuy mạnh nhưng cận chiến thì phế.
Đó là "thiết lập" bất di bất dịch rồi cơ mà!
Cái này éo phải là xáo trộn kịch bản nữa rồi. Chính em ấy đã đập nát toàn bộ hệ thống!
…À, thì ra là vậy.
Từ tấm lưng kiêu hãnh đằng xa kia, tôi cảm nhận được tất cả.
Cynthia, em đã nỗ lực đến nhường này là vì anh sao?
Dù hiện tại người ta chưa đến mức coi em ấy là bình hoa di động khi sánh đôi bên tôi, nhưng những lời xì xầm ghen tị thì đếch bao giờ thiếu.
Để đập tan những lời đàm tiếu qua loa linh tinh đó… và vì anh…
Mẹ kiếp, sướng vãi!
Cynthia à, em chính là nàng nữ chính tuyệt vời nhất thế gian này!


