Chương 145 · 152 chương

Ngoại Truyện: Bảng Xếp Hạng Tâm Hồn

[note111431]

Hạng 10: Sierra Witch. Sương sương Nảy Tưng x1.

Phẳng lì tít tắp, loli Tử Thần mạnh nhất kiêm tsundere. Nghiện bánh ngọt nhưng tuyệt nhiên không có một hạt mỡ thừa.

Hết lòng sắt son với người mình yêu, má phúng phính mềm như bánh mochi, thuộc tuýp con gái hết mực chiều chuộng đối phương.

"Thứ hạng thật không thể nuốt nổi mà… Nhưng thôi, chắc cũng có mấy tên thích gu tí hon phẳng lì chứ nhỉ?"

Bức tường không thể "Nảy Tưng"…

Hạng 9: Cecil Antwerp. Tạm Đánh Giá Nảy Tưng Tưng x2.

Trí tuệ mê đắm lòng người cùng đôi mắt trong trẻo như thấu thị vạn vật, bảo cụm từ "đóa hoa trên đỉnh núi cao" sinh ra là để dành cho cô ấy cũng chẳng ngoa chút nào.

Vẻ kiêu kỳ khó lòng tiếp cận lại chính là niềm ao ước của cánh mày râu, chẳng có gã đàn ông nào mà không rung rinh trước chất giọng thì thầm ngọt ngào ấy.

"Hạng 9 hả? Đàn ông các cậu đúng là khoái mấy cái trò này thật đấy. Mà thôi, thấy vui là được rồi nhỉ."

Hạng 8: Lilith Scarlet. Có Cố Gắng Gọi Là Nảy Tưng Tưng Tưng x3.

Đôi chân thon dài nuột nà, cơ thể săn chắc cùng vòng eo con kiến tuyệt mỹ hơn bất kỳ ai.

Tay chân thon gọn, trắng nõn khiến phái nữ cũng phải thèm thuồng. Kết hợp với tính cách tươi sáng, cô ấy chính là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu thân thiện nhất.

"Hạng 8 sao… Nhưng em vẫn vui lắm! Lần tới em sẽ cố gắng hơn!"

Hạng 7: Sheryl Elias. Vừa Đủ Nảy Tưng Tưng Tưng Tưng x4.

Chỉ riêng xuất thân từ danh gia vọng tộc đã đủ đốn gục trái tim bao gã đàn ông. Tính cách đối xử bình đẳng không chút khoảng cách với tất cả mọi người thì chẳng khác nào thiên thần hạ thế.

Sáng, trưa, tối lúc nào cũng chăm chút làn da không chút lơ là, nếu bàn về độ mịn màng khi chạm vào thì có khi đứng số 1 luôn ấy chứ.

"Hạng 7 là tốt hay xấu nhỉ? Nhưng mà thôi, cảm ơn mọi người nhé!"

Hạng 6: Eva Avery. Khá Nảy Tưng Tưng Tưng Tưng Tưng x5.

Mái tóc bạc thẳng mượt, làn da trắng sứ mịn màng như có thể nhìn xuyên qua, ngũ quan thanh tú tựa như búp bê phương Tây.

Thoạt nhìn cứ tưởng thanh mảnh mảnh mai, nhưng khe ngực lấp ló thoáng ẩn thoáng hiện lại đủ sức đốn gục bất kỳ gã đàn ông nào.

Tính cách dịu dàng ôn hòa đến mức có lỡ dán mắt vào ngắm nghía cũng chẳng mấy khi nổi giận, đúng chuẩn người chị gái quốc dân trong mơ của lũ học sinh nam.

"Cũng có ngày chị đứng hạng 6 cơ đấy. Mà thôi, nếu cậu muốn ngắm thì chị cho ngắm nhé?"

Hạng 5: Tula Enitsi. Đại Tưng Tưng Tưng Tưng Tưng Tưng x6.

Cơ thể khỏe khoắn với cơ bụng săn chắc, sự phập phồng ẩn hiện đằng sau lớp thịt đầy đặn vừa vặn ấy chắc chắn sẽ khiến bất kỳ ai cũng muốn một lần chạm vào.

Cộng thêm chút e ấp thẹn thùng lại càng tăng thêm phần cuốn hút. Nghe đâu mấy nam sinh trường Duran từng thầm thương trộm nhớ cô ấy đang khóc róc rách cả lũ kia kìa.

"Hạng 5 cơ à! Nhưng được lọt vào bảng xếp hạng là tốt rồi! Hả? Ta đâu có mặc đâu! Tại gò bó chật chội quá mà!"

Hạng 4: Cynthia Violetta. Chà Bá Nảy Tưng Tưng Tưng Tưng Tưng Tưng Tưng x7.

Mái tóc vàng dài óng ánh như vàng kim, đôi mắt xanh trong vắt tưởng như thấu tỏ mọi điều trên đời.

Làn da trắng ngần, khí chất thấu hiểu sâu sắc cùng chất giọng du dương tựa tiếng đàn hạc như gom trọn mọi nét đẹp của thế gian.

Giang hồ đồn rằng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, trên người cô ấy cũng tỏa ra hương thơm ngào ngạt.

"Hừm, hạng 4 thì có lẽ nên thấy vui rồi nhỉ. Cơ mà, người duy nhất được tận hưởng cơ thể 'mát lạnh' này của em chỉ có thể là anh thôi, Weiss à."

Hạng 3: Milk Avitas. Siêu To Khổng Lồ Nảy Tưng Tưng Tưng Tưng Tưng Tưng Tưng Tưng x8.

Cơ thể được rèn luyện săn chắc hơn bất kỳ ai, khuôn ngực đẫy đà tràn ngập nét quyến rũ nữ tính.

Sức hút trưởng thành tỏa ra từ làn da bánh mật đủ sức hạ knock-out bất kỳ gã đàn ông nào.

Bật mí nhỏ nè, thực ra cô ấy cực kỳ thích nấu ăn đấy.

"Bảng xếp hạng vớ va vớ vẩn. Rảnh rỗi thế này thì đi mà luyện tập đi… Mà thôi, cảm giác cũng chẳng tệ đến thế."

Hạng 2: Carta Viole. Khủng Bố Nảy Tưng Tưng Tưng Tưng Tưng Tưng Tưng Tưng Tưng x9.

Cơ thể mềm mại tựa kẹo bông marshmallows cùng tính cách ngơ ngơ ngác ngác có thể ôm trọn và vỗ về bất kỳ gã đàn ông nào.

Trái tim nhân hậu cùng chất giọng dịu dàng từ tốn đảm bảo sẽ chữa lành mọi tâm hồn.

Nói từ "Nảy Tưng" sinh ra là để dành riêng cho cô ấy thì cũng chẳng sai chút nào.

"Hạng 2 cơ ạ!? Tớ vui lắm nhưng mà cũng hơi xấu hổ… Nh-Nhưng tớ sẽ tiếp tục cố gắng! Dù tớ cũng chẳng biết mình phải cố gắng vì cái gì nữa…"

Hạng 1: Eleanor Witch. Chiến Thần Toàn Năng Nảy Tưng Tưng Tưng Tưng Tưng Tưng Tưng Tưng Tưng Tưng Sahủ x10.

Noblesse Oblige là thế giới của kiếm và ma pháp, nhưng khi đứng trước mặt cô ấy, thế giới này lại được cộng thêm sự Nảy Tưng.

Ăn bao nhiêu cũng không béo, bởi toàn bộ chất dinh dưỡng đều dồn hết vào sự Nảy Tưng rồi.

Tính cách thong dong tự tại cùng chất giọng thì thầm tựa làn hơi thở chẳng khác nào tiếng hát của thiên thần.

Thế giới này chỉ chia làm 2 loại: Nảy Tưng, hoặc Eleanor.

"Hạng nhất ư!? Nửa vui nửa buồn nhỉ? Nhưng chắc là chị vui nhiều hơn! Chị sẽ tiếp tục cố gắng nha! Hả? Hạng nhất thì phải nhún nhảy tưng tưng sao? Th-Thế này có đúng không nhỉ?"

Bạn đã đến cuối chương 145.

Không gian đọc của bạn