Lũ ma vật chạm mặt trong rừng hay hầm ngục đều có chung một bản tính, đó là giết người vô điều kiện.
Lý do là cái gì thì éo ai mà thèm quan tâm.
Nếu coi đây là game thì bọn chúng chỉ là những dòng code được lập trình sẵn, nhưng ở thế giới này, đây chính là hiện thực.
Và thứ tôi cảm nhận được từ đám ma vật này chính là, sự thù hận.
Bọn chúng không thể chấp nhận việc một chủng tộc yếu ớt như con người lại nhan nhản khắp nơi. Mà thực ra, tôi cũng nghĩ y hệt như thế.
"Gi~aaggaa"
"Cút đê."
Tôi và Allen đang xông pha ở hàng tiên phong, điên cuồng càn quét lũ ma vật. Những con quái vật khổng lồ và hung tợn này không chỉ có sức tấn công kinh hồn mà khả năng phòng thủ cũng thuộc hàng trâu bò.
Thế nhưng, các món [Ma Pháp Cụ Cổ Đại] của tụi tôi đều được bao phủ bởi một lớp ma lực, nên độ sắc bén của nó phải gọi là out trình hoàn toàn.
Chẳng cần tốn sức, lưỡi kiếm cứ thế ngọt xớt lướt qua da thịt mà không dính một chút máu me hay mỡ bẩn, tiễn đưa tay chân lẫn thủ cấp của lũ ma vật lìa khỏi xác trong một nốt nhạc.
"Đỉnh vãi…"
"Đừng có mà đứng đó ngắm nghía nữa! Bọn chúng lại kéo tới kìa!"
Binh lính của Bruno không hề yếu, thậm chí có cả những kỵ sĩ lão luyện. Thế nhưng có vẻ họ chưa từng kinh qua những bài huấn luyện thực chiến chuyên trị ma vật như tụi tôi.
Đối mặt với lũ quái vật tổ chảng, bọn họ đang bắt đầu thấy khoai rồi đấy.
Và đúng như dự đoán, thanh niên Allen đang thể hiện những bước di chuyển mượt mà hơn hẳn so với hồi giải đấu.
"[Cường Hóa Cơ Thể - Power Up]! Haaaa!"
Cậu ta mô phỏng lại ma pháp của Duke, di chuyển thoăn thoắt như một vận động viên thể dục dụng cụ rồi gọt sạch thủ cấp ma vật không một động tác thừa.
Cái tên này, nếu là vì bản thân thì không bao giờ bung được hết 100% công lực, đúng chuẩn cái loại "nhân vật chính vì người khác". Mà thôi, xét theo khía cạnh nào đó thì cái tính nết giả trân này lại vô cùng hợp cạ với thế giới Noblesse đầy rẫy sự lừa lọc và ác ý này.
"Tuyệt kỹ của Nel! [Mưa Rào Ngũ Nguyệt - May Rain Heaven]!"
Và rồi, bất chấp cả hệ thống chỉ huy, Nel cũng lăng xăng chạy theo sau tụi tôi. Đúng như màn trình diễn ở đại hội, ma pháp của con mắm này đặc biệt hiệu quả khi đối đầu với số đông.
Trận mưa ma lực trút xuống dội lên đầu lũ quái vật, gây ra một lượng sát thương cực thốn.
Dù không thể kết liễu ngay tắp lự, nhưng chỉ cần làm chúng suy yếu là quá đủ để đồng đội nhảy vào liếm mạng rồi. Tôi vừa ngộ ra được một điểm lợi thế nữa trên chiến trường hỗn loạn này.
"Devivi!"
"Ờ, tới lúc rồi đấy."
Tôi đã triệu hồi Devi từ trước. Hai đứa cùng lúc áp tay xuống mặt đất. Bình thường tôi phải vắt óc vẽ ra đống thuật thức phức tạp, nhưng giờ có Devi gánh bớt phần xướng ngôn nên tốc độ kích hoạt nhanh hơn nhiều.
Lần này, tôi ưu tiên hàng đầu vào việc hồi phục ma lực và chữa trị vết thương.
"[Dạ Liệu]!"
"Hoh~ [Gia Hộ của Ánh Sáng] sao!?"
Voldik đang tả xung hữu đột ở tiền tuyến bỗng ngoảnh lại nở một nụ cười đểu cáng khi thấy ma pháp của tôi. Thanh đại kiếm to vật vã của lão giờ đã nhuốm đỏ máu quái vật.
Có vẻ phong cách của lão thiên về đập nát hơn là chém đứt. Nhìn lũ ma vật oằn mình rên siết thảm thiết dưới tay lão mà tôi cũng thấy rợn tóc gáy. Đúng là đẳng cấp mạo hiểm giả hạng A có khác.
Liếc mắt ra phía sau, tôi thấy những con quái vật lọt lưới đang bị nhóm Cynthia chặn đánh kịch liệt. Tuy không rõ chi tiết nhưng có vẻ chưa một con nào lọt được vào sâu trong thành phố.
"Allen, đừng có hăng quá mà lao lên sâu quá đấy!"
"Ờ, tớ biết rồi!"
Đà tiến công của lũ ma vật tạm thời bị chặn đứng. Chắc bọn nó cũng nhận ra nếu không tiễn được cái đám tụi tôi đi bán muối thì đừng mơ mà bước tiếp được một bước nào.
Nhưng thế lại quá ngon lành cho tụi tôi.
Đủ loại quái thai từ Cyclops, Golem cho đến Ma Lang, Ma Khuyển, rồi cả lũ rắn rết lạ quắc lạ quơ đang nhe nanh múa vuốt về phía con người.
"…Từng này thôi à?"
Số lượng thì đông thật, nhưng từng con lẻ tẻ thì cũng thường thôi. Suy cho cùng tụi nó cũng chỉ là lũ ma vật vô tri không có ý chí riêng.
Với một kẻ nắm thóp nguyên tác như tôi, lũ này sinh ra chỉ để làm bia tập bắn cho con người mà thôi.
Chỉ cần bình tĩnh xử lý theo logic là xong. Ma vật nào cũng có kịch bản tấn công riêng. Né được hai ba lần là tôi đọc vị được hết. Allen xem chừng cũng đã ngộ ra cái chân lý đó, những đòn tấn công từng làm khó cậu ta lúc đầu giờ đã bị cậu ta né mượt như sunsilk.
Mẹ kiếp, cái tốc độ tăng trưởng của hào quang nhân vật chính đúng là hack game mà!
"Cậu chủ Weiss, tình hình lũ ma vật có biến…"
Cecil bất thình lình truyền tin qua tâm trí.
Đúng là trong mấy tác phẩm hư cấu, hễ chuyện gì đang suôn sẻ là y như rằng điềm báo chẳng lành sắp ập đến. Và cái thế giới mất dạy này cũng không phải ngoại lệ.
"…Cuồng Nộ ư!?"
Lần trước đấu với Golem của Siren thì chỉ có một cá thể dính, đó là trường hợp cực hiếm.
Thế mà hiện tại, điều khiến tôi kinh ngạc là toàn bộ lũ ma vật đang bao vây tụi tôi bỗng chốc toàn thân chuyển sang màu đỏ rực. Đây chính là biểu hiện rõ rệt nhất của trạng thái [Cuồng Nộ].
"C-Cái gì thế này… Uwaaaaaa!"
"Mẹ kiếp, sao tự nhiên tụi nó hăng máu thế!?"
"Đ-đừng… Gư gyaaa…"
Vốn dĩ tụi nó đã to xác rồi, giờ được buff thêm chỉ số thì đúng là không thể xem thường. Tốc độ tăng lên gấp 3, tấn công và phòng ngự cũng vọt xà ngang ngửa.
"Chấn chỉnh đội ngũ mau! Đám binh lính kia! Huraa!"
Voldik gào lên để vực dậy sĩ khí đang tụt dốc.
Bruno tuy là nước lớn nhưng có vẻ đã ngủ quên trên chiến thắng quá lâu, chẳng mấy khi bị quốc gia khác dòm ngó nên quân đội có phần nằm ươn lười biếng. Đây chắc chắn là lý do khiến họ bị chà đạp tơi bời trong nguyên tác Stampede.
Đúng lúc dầu sôi lửa bỏng, có vẻ Cecil cũng nhận ra đây là thời khắc mấu chốt để phản công. Cô ấy lập tức truyền chỉ thị, những thành viên còn lại bắt đầu lao lên tham chiến ở hàng tiền phong cùng chúng tôi.
"Guoooo!"
Ngay giây tiếp theo, một con Cyclops khổng lồ bỗng quay sang nện thẳng vào đầu đồng bọn của nó.
Kẻ duy nhất làm được trò này không ai khác.
"Tớ [Thuần phục] được rồi! Con nào không phát sáng đỏ là của tớ đấy nhé!"
Thuần phục ma vật tỉ lệ thuận với lượng ma lực và độ khó của nó.
Hơ, hóa ra chàng gái Orin cũng đang tiến hóa ghê đấy chứ!
"K-Kinh thật, nó thuần phục được cả con quái vật khổng lồ đó luôn à!?"
"Con bé dễ thương kia còn làm được, tụi mình mà nhát chết thì nhục mặt quý tộc! Lên anh em ơi!"
"Húuu!"
Nhờ kỹ năng "buff nội tại" của Orin mà sĩ khí toàn quân lại bùng nổ trở lại. Thôi thì tôi cũng éo rảnh để đi đính chính giới tính cho cậu ta làm gì.
"Hah, tuyệt đấy! Ma vật càng to chém càng sướng tay!"
Và đây là Duke.
Thanh niên đang mang đôi găng tay [Ma Pháp Cụ Cổ Đại] trên nắm đấm. Nhìn thì giống đôi găng cũ nhưng chắc chắn nó đã được nâng cấp để truyền dẫn ma lực trực tiếp vào cú đấm.
Một sự kết hợp giữa sức mạnh cơ bắp và ma lực… à không, phải gọi là một đòn giã giò thực thụ.
"Hyuk! Thế này là đủ thông thoáng rồi chứ gì!"
Thằng cha này ra đòn éo có tí gì gọi là "nhẹ nhàng" cả. Mỗi cú đấm của nó găm vào là trên người con ma vật xuất hiện ngay một cái lỗ tổ chảng. Nhìn cái uy lực phi lý đó làm tôi cũng phải bật cười khẩy.
Cynthia vẫn trung thành với thanh [Băng Kiếm Glacies], liên tục chém rụng lũ ma vật. Em ấy vẫn chưa dùng tới [Ma Pháp Cụ Cổ Đại] phần thưởng, chắc là do muốn ưu tiên món vũ khí đã quen tay hơn là mấy thứ hàng mã mới lụm.
Lilith thì múa đoản đao đã được yểm ma pháp, thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma để đâm mù mắt lũ quái. Đối phó với mấy con quái mất đi thị giác thì đúng là dễ như ăn kẹo, đúng chuẩn phong cách sát thủ của em ấy.
Sheryl cũng không kém cạnh, vừa hỗ trợ hậu phương vừa giăng [Ty Pháp - Magic Thread] để cầm chân kẻ địch. Đứa nào đứa nấy đều đang show ra thành quả của chuỗi ngày đặc huấn, không một động tác thừa.
Tuy chưa trôi qua bao lâu kể từ đợt Tai Ương, nhưng cái tốc độ thăng tiến sức mạnh của cái đám này đúng là khiến tôi phải ngả mũ thán phục.
Thế nhưng…
"[Dạ Vũ] - [Dị tính bích]!"
Tôi đây cũng đâu có kém cạnh.
Một trận mưa ma pháp hệ Ám trút xuống từ tầng không. Thuật thức này đã được tôi remake lại cho xịn xò hơn.
Gây thương tổn cho địch, nhưng lại mang theo [Dạ Liệu] cho đồng minh.
Những vết thương của binh lính xung quanh bắt đầu lành lại trong tích tắc, đồng thời những quả pháo ma lực từ những bức tường [Dị tính bích] lơ lửng trên không cũng đồng loạt khai hỏa.
Trải qua đại hội, tôi lại một lần nữa nâng tầm đẳng cấp của bản thân.
Lũ ma vật dù giết mãi không hết nhưng tôi lại cảm thấy sảng khoái vô cùng. Cảm giác như đang được tận hưởng một bữa tiệc chém giết kéo dài vô tận vậy.
"Cái thằng đó… nó đang cười kìa…"
"Đúng là một thằng điên, nhưng công nhận là đáng tin cậy thật."
Phụt, ha ha… thú vị, quá sức thú vị!
Nhào vô nữa đi! Hãy làm cho bố mày thấy kích thích hơn nữa xem nào…!
"C-Cái gì thế này!?"
Đúng lúc đó, Nel hét toáng lên. Cùng lúc, một binh lính bị hất văng lên không trung như một bao cát.
…Gì vậy?
Rẽ đám ma vật bước lên phía trước, kẻ đang đứng sừng sững ở đó là… Ma tộc!?
Không, nhìn kỹ lại thì… là loại "Biến dị" sao.
"Aghhh! K-Kẻ này chính là tên tội phạm bị truy nã - Beryl! Sao… sao hắn lại biến thành thế này!?"
Voldik là người đầu tiên nhận ra và hét lớn ra lệnh cho binh lính.
"Lùi lại mau! Tên đó đã hóa thành [Ma Tộc Biến Dị] rồi!"
Kẻ đó sở hữu làn da nâu sẫm giống như thằng Boudan tôi từng hạ gục, chiều cao chắc cũng phải trên 2 mét. Thế nhưng, cặp sừng đen ngòm mọc ra trên đầu chính là minh chứng hùng hồn cho thấy hắn đã không còn là con người nữa.
Allen vội vã tiến lại đứng sát bên cạnh tôi. Cậu ta trợn tròn mắt kinh ngạc, có lẽ đây là lần đầu tiên được thấy thứ này.
"Hắn ta… là con người sao?"
"Allen, đừng có lơ đà. Đó chính là…"
[Ma Tộc Biến Dị] là một loại "bệnh dịch" đột ngột xuất hiện sau đợt Tai Ương hàng trăm năm trước.
Một ngày đẹp trời, đầu kẻ đó bỗng mọc ra sừng đen. Nhưng điều kỳ lạ là chỉ có lũ ác ôn mới dính cái phúc lợi này.
Thiên hạ vẫn đang vò đầu bứt tai tìm nguyên nhân, nhưng tôi thì biết. Đó là do sự cộng hưởng giữa ác niệm và ma lực, dưới bàn tay nhào nặn của lũ Ma Tộc.
Nói trắng ra thì cứ xem chúng là những con người bị cải tạo.
…Nghĩa là cái vụ Stampede này không phải trùng hợp ngẫu nhiên rồi chứ gì?
Một khi đã hóa thành [Ma Tộc Biến Dị], kẻ đó sẽ bị dính một quả debuff là mất sạch lý trí, nhưng bù lại toàn bộ chỉ số sẽ tăng vọt lên mức hư cấu.
Dùng cái tôi để đổi lấy sức mạnh. Bởi vậy mới gọi là "Biến Dị".
Đây chính là tín hiệu cho thấy mạch truyện chính của Noblesse Oblige đang chính thức bắt đầu tăng tốc.
Mẹ kiếp thật chứ.
Và đặc trưng lớn nhất của lũ này là chúng có thể xài được các loại ma pháp tương tự như ma tộc thật.
"A-ga… A-ga?"
"Lùi lại ngay!"
Theo tiếng quát của tôi, cả đội lập tức thủ thế đề phòng.
Ma lực của mỗi người đều có bản sắc riêng, như hệ Ám của tôi hay hệ Băng của Cynthia vậy. Khi trở thành biến dị, bản sắc đó sẽ bùng nổ theo hướng "tiến hóa cực đoan".
Tên Beryl này tôi nhớ không lầm thì tuyệt chiêu của hắn là tán phát ma lực để tấn công.
Nói nôm nà chính là nổ banh xác.
"Dogooo…!"
Ngay tích tắc sau đó, một con ma vật khổng lồ cạnh hắn nổ tung tan xác. Những mảnh thịt vụn bay tứ tán như bão đạn, dội xuống đầu đám binh lính, xuyên thủng lớp da thịt và găm thẳng vào tận xương tủy bọn họ.
"Gaaaarghhh!"
"Guaaaarghhhh!!"
Những binh lính bị trọng thương kêu gào thảm thiết. Có người đen đủi còn bị mảnh thịt bay trúng thổi bay luôn cả tay chân.
Hóa ra đối với tên này, đám ma vật xung quanh chính là kho lựu đạn di động.
Ma vật càng to xác thì uy lực vụ nổ càng kinh hoàng. Nơi này giờ đây chẳng khác nào một bãi mìn di động cả.
Thế nhưng…
"Bắt đầu ra dáng một con game Noblesse rồi đấy ha."
Tôi rút kiếm thủ thế.
Lũ Ma tộc thật còn xài được những năng lực kinh dị hơn thế này nhiều. Nếu mới thấy hàng pha ke mà sợ thì tôi sẽ chẳng thể tiến lên phía trước được.
Chưa kể lũ đứng sau giật dây chắc chắn cũng đang lảng vảng quanh đây thôi.
Việc cần làm lúc này là phải nhanh chóng thanh lý cái thằng khốn này!
Và đây mới chính là cái con game Noblesse Oblige mà tôi hằng biết tới.
Weiss Vincent
này tuyệt đối, đếch bao giờ biết thua là gì!


