Cái hệ thống Mạo hiểm giả đúng là một phát minh tuyệt vời vãi lúa.
Nó được vận hành bởi cái hội Mạo Hiểm Giả xảo quyệt và hút máu mất dạy, vô đạo bất lương vô cùng.
Bên thuê phải trả một khoản phí dịch vụ nhất định để niêm yết quảng cáo, hay còn gọi là đăng nhiệm vụ.
Nội dung thì đủ thể loại trên trời dưới đất, từ thu hái thảo dược, hộ tống, cho đến tiêu diệt ma vật.
Điều hời nhất đối với bên thuê là gì mấy con vợ biết không? Ngoài khoản phí dịch vụ phải cúng cho Hội ra, họ chỉ cần trả tiền thưởng khi nhiệm vụ thành công mà thôi.
Nếu thất bại thì mạo hiểm giả trắng tay, bỏ ra bao nhiêu công sức lẫn thời gian cũng éo thu về nổi một xu lẻ.
Điều này đối với bộ máy vận hành của Hội thì chỉ có lời chứ éo bao giờ lỗ. Lũ đó sống nhờ tiền phí dịch vụ. Mạo hiểm giả có làm xịt nhiệm vụ hay bỏ mạng đi chăng nữa thì Hội cũng éo phải chịu chút trách nhiệm nào.
Chỉ việc nở một nụ cười tươi rói rồi phán một câu "Thượng lộ bình an nhé" là xong chuyện.
Nếu quá thời hạn mà không thấy mạo hiểm giả nhận nhiệm vụ phản hồi lại, họ đơn giản là đi tìm đứa tiếp theo.
Nhiệm vụ thành công thì Hội lại xơ múi cắt phần trăm từ tiền thưởng. Cái vòng lặp đó cứ thế diễn ra đến vô tận.
Chỉ có mạo hiểm giả là phải gánh chịu rủi ro tính mạng.
Thú thật là nhìn cái bộ mặt thật này tởm lợm éo chịu nổi.
Thế mà lượng người lao đầu vào làm Mạo hiểm giả vẫn đông như kiến vỡ tổ. Lý do đơn giản là vì cái thế giới này bị chi phối bởi chế độ quý tộc, khoảng cách giàu nghèo bất công vãi đạn.
Nhưng mà bản thân tôi thấy thế cũng chả sao.
Trật tự trị an vẫn được giữ vững, mà tầng lớp bề trên như tôi hay lũ có thực lực lại càng dễ đè đầu cưỡi cổ, bóc phốt bóc phét bóc lột tột cùng đám tầng lớp bên dưới.
Chỉ có điều làm tôi ngứa mắt nhất là trong mấy tác phẩm hư cấu, cái hội Mạo Hiểm Giả lúc nào cũng được tô vẽ như một tổ chức từ thiện đầy nhân văn.
Đầu óc có tí nếp nhăn suy nghĩ là ra ngay chứ gì.
Chỉ trả thưởng khi thành công hoàn toàn, còn nguy cơ mất mạng thì… phải gì, phải chịu. Thời gian, nhu yếu phẩm, trang bị đều phải tự bỏ tiền túi ra mà lo liệu… Nghe qua đã thấy nó vô lý và ảo tưởng bỏ m* rồi.
Đã thế khi tăng cấp bậc rank, Hội lại bày ra đủ trò gia hạn với vô số lý do củ chuối để vặt thêm tiền phí dịch vụ vô ích. Nhưng mà thôi, nếu bản thân đủ mạnh thì vẫn sống khỏe.
Như cô Milk hay chị Eva đạt đến cấp S, chỉ cần quất xong một nhiệm vụ đơn lẻ thôi là tiền đè chết người rồi.
Cơ mà dù vậy thì éo biết bên Hội đã xơ múi bú liếm húp trọn bao nhiêu tiền phí hoa hồng từ cái khoản thưởng khổng lồ đó nữa.
…
"Devi, một mình mày cân nổi không đấy?"
"Devivi!?"
Cảm giác làm quân bài trong tay lũ đó cay cú vãi lòng, nhưng tôi vẫn túc tắc nhận nhiệm vụ Mạo hiểm giả.
Lý do là vì một khi leo lên được cấp S, vị thế ở cái thế giới này sẽ vững như kiềng ba chân.
Đã thế tôi lại còn là quý tộc. Mức độ ảnh hưởng khi đó chắc chắn sẽ siêu khủng khiếp đảm tởm lợm.
Dù sao cũng mất công ra ngoài rồi. Nhân tiện cho con pet Devi luyện tập chút luôn cho tiện.
Tôi đang có mặt tại một khu vực nhiệm vụ cấp B có tên là Hang Động Ma Tộc.
Dù bị lũ bên Hội cằn nhằn cảnh báo 7749 lần rằng nơi này bắt buộc phải đi nhóm 4 người mới đảm bảo an toàn, nhưng tôi vẫn tung tăng đi 1 mình.
Cynthia với Lilith cũng đòi đi theo cho bằng được, nhưng thế thì lại nhàn hạ quá mức.
Không có chút cảm giác kịch tính thót tim thì còn ý nghĩa éo gì nữa.
Tôi cũng chả buồn hỏi han thông tin chi tiết bên trong hang động. Mà nói thẳng ra là éo cần thiết.
Chả biết nên vui hay buồn, nhưng trong cái đầu tôi đã ghim sẵn dữ liệu của hầu hết các bãi cày cấp rồi.
Tuy không nhớ chi tiết từng ngóc ngách, nhưng tôi biết thừa cái hang này nhung nhúc toàn Golem.
"Gogagagaa!"
Lớp da đá xù xì thô ráp kia đếch phải để làm cảnh đâu. Lũ này tuy di chuyển lề mề chậm chạp, nhưng chỉ số chống chịu thì trâu bò bỏ bố.
Kháng ma thuật là chuyện như cơm bữa, còn nếu dại dột xông vào cận chiến với chúng nó thì ăn đủ hậu quả đắng ngắt.
Chỉ cần sơ hở để chúng nó tóm được tay chân thôi là với lực tay khủng bố đó, chúng nó sẽ xé xác bạn ra thành từng mảnh nhỏ ngay lập tức.
Đã thế giải quyết từng con 1 tốn thời gian cực kỳ, nên dù chúng nó lề mề nhưng nếu gọi thêm hội đàn em đến thì phiền phức vô cùng.
Cảnh tượng tứ phương tám hướng toàn lũ ma vật cứng như kim cương từ từ bò lại gần chắc chắn sẽ gây áp lực tâm lý cực kỳ nặng nề.
Nhưng đối với tôi thì cái đó chả là cái đinh gì.
Con đầu tiên, tôi tiện tay dùng [Eternal Dual] càn quét băm vằn vện.
Đến 2 con tiếp theo, tôi kích hoạt ma thuật [Tự Động Hành Động] lên người Devi.
Trò này là tôi học lỏm từ Orin đấy.
"Nhưng mà… để thành thạo được thì đến cả cậu Weiss cũng phải tốn ít nhất nửa năm…"
"Devi, tự quẩy đi mày."
"Devi!"
"…L-Lừa nhau à… Làm được thật kìa…"
Cơ mà cái gì cũng có cái giá của nó.
Trong trạng thái [Tự Động Hành Động], lượng ma lực tiêu tốn sẽ tăng vọt, đã thế nó éo chuyển động theo ý chí của tôi nên việc phối hợp tác chiến đòi hỏi sự chuẩn xác cao độ kinh khủng.
Nhưng cơ chế học tập trong thế giới Noblesse này xịn xò lắm.
Devi tuy là ma vật, nhưng ngay khi được tôi triệu hồi thu phục, chắc chắn nó đã bắt đầu hình thành ý chí rõ ràng hệt như chúng tôi rồi.
Càng chinh chiến nhiều thì nó sẽ càng bá đạo, mà cả tôi lẫn Devi cũng sẽ dần nắm bắt được bài của nhau.
Nói thế thôi chứ trước mắt nó phải tự mình mạnh lên cái đã thì mới có giá trị sử dụng.
Nếu nó chỉ là một con gà mờ cùi bắp thì tôi éo bao giờ buồn triệu hồi ra nữa đâu.
"Devivi…!"
Ngay lập tức, Devi giơ hai tay ra tụ công bắn ra một quả pháo ma lực bóng tối.
Golem có khả năng kháng ma thuật cực cao, cái này thì đành phải để nó tự va vấp mà học hỏi dần…
"…Gauuuaaaaau…"
Vừa mới nghĩ thế xong thì con Golem đã bốc hơi éo còn một mảnh vụn…
…Cái quái gì thế này?
"Devi!"
Thế rồi nó quay sang giơ ngón tay cái hướng về phía tôi.
Cái nụ cười đểu chó đáng ghét đó là học từ ai ra thế không biết?
Cơ mà vẫn còn lại 2 con Golem, lũ ma vật vốn sở hữu kỹ năng [Phẫn Nộ].
Không phải con ma vật nào cũng có, nhưng ở một số chủng loài nhất định, khi đồng đội ngã xuống thì chúng nó sẽ được nhận buff tăng vọt chỉ số.
Và 2 con Golem còn lại hình như đã rơi vào trạng thái phẫn nộ, chúng nó quật mạnh đôi tay khổng lồ xuống theo bản năng cuồng bạo. Tốc độ nhanh phết.
Cái này thì chắc Devi cũng phải…
"Devivi…♪"
"Gau gau gau!"
Thế mà cái con quỷ này lại vừa ngân nga vừa né đòn cực kỳ mượt mà.
Ma vật cũng có ý chí riêng. Chắc chắn con Golem nhận ra mình đang bị khinh bỉ chơi xỏ rồi.
Con Golem điên tiết vung tay điên cuồng dồn lực, nhưng Devi cố tình làm thế hay sao mà nó biến luôn cánh tay phải thành một lưỡi kiếm dài ngoẵng.
Vì thân hình chibi biến dạng nên nhìn giống đoản kiếm hơn, nhưng đầu mũi kiếm lại được bao phủ bởi ma thuật bóng tối.
…Sao nhìn nó cứ na ná chiêu của mình thế nhở.
Và rồi trong lúc né đòn, nó tiện tay gọt sạch tay chân của con Golem. Tốc độ nhanh ra phết.
Sau khi xào nấu xong con Golem thứ 3 theo cách tương tự, Devi đưa tay lên trán làm động tác lau mồ hôi dù trên người éo có lấy một giọt mồ hôi nào.
Thế rồi nó sướng rơn lao thẳng vào ngực tôi, chớp chớp mắt ngước lên làm nũng.
"Devidevivi!"
"…Cũng tạm được đấy."
"Devi!"
Orin từng bảo ma vật sẽ chịu ảnh hưởng bởi tính cách của chủ nhân, hoặc sẽ thực hiện những hành động mà nó nghĩ là chủ nhân sẽ thích.
Giống tính cách của mình á… Không không không, éo có chuyện đó đâu.
Với lại tôi làm gì có chuyện thấy cái con này đáng yêu chứ…
"Devi!"
Devi nhảy tót lên ngồi chễm chệ trên vai tôi.
Nhưng có vẻ như nó sợ làm tôi nặng vai nên hai cánh nhỏ cứ đập phè phè liên tục để giảm trọng lượng.
Cái con này… không lẽ…
"…Mày… đáng y-…"
Ơ kìa giật mình lại, éo được! Tôi đếch thể thốt ra mấy câu sến súa đó được!
…Cái con quỷ này, làm hình tượng của tao lệch sóng hết cả rồi đấy, suýt thì mất hết hào quang canh tác.
…
Tiếp tục tiến sâu vào bên trong, một con Golem to tổ bố so với lũ lúc nãy xuất hiện.
Khả năng chiến đấu đơn lẻ của Devi thì tôi nắm rõ rồi, tiếp theo là đến màn phối hợp tác chiến.
Chắc chắn đây là con Trùm của bãi này rồi.
Nội dung nhiệm vụ tiêu diệt cũng là nhắm vào cái con này.
Lũ ma vật ở đây chắc là ăn thịt lẫn nhau nên mới sinh ra một cá thể biến dị mạnh vượt trội thế này.
Nếu cứ bỏ mặc không thèm xử lý, sớm muộn gì chúng nó cũng sẽ tràn ra khỏi lãnh địa để đi săn người.
Lý do tại sao thì tôi éo biết và cũng éo thèm quan tâm, cứ càn quét sạch bách là xong chuyện.
"Devi, di chuyển sao cho tao dễ ra đòn nhé."
"Devi!"
Chả biết nó có hiểu thật hay không đâu, nhưng Devi đã đập cánh bay vọt lên không trung.
Trò này tốn ma lực vãi lúa đấy.
Thế nên là… phải thể hiện cho tương xứng với lượng ma lực tao bỏ ra đấy nhé.
"Gauuuu!"
Mẫu tấn công của Golem thì nghèo nàn vãi. Về cơ bản chỉ toàn mấy trò cậy lực vung tay đấm đá.
Nhưng cấp độ Trùm thì nó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Con này vừa xướng ngôn một ma thuật buff phòng ngự.
Đồng nghĩa với việc mấy đòn tấn công ba lúa nửa mùa đập vào sẽ bị bật ngược trở lại ngay lập tức.
"Thế thì chiêu này thì sao?"
Tôi thử vung kiếm chém một nhát, nhưng lớp đá trên bề mặt chỉ bị mẻ ra một tí tẹo.
Nếu không nén thêm ma lực vào thì chẳng thể chạm tới phần lõi của nó được.
"Gau gau ga!"
"…Thú vị đấy."
Cái cảm giác hưng phấn này nếu cứ rúc trong Học viện Noblesse thì chả bao giờ nếm trải được, nhưng đâu chỉ có thế.
Khả năng quan sát, xử lý tình huống và quản lý rủi ro trước những sự tồn tại ngoài tầm hiểu biết đều sẽ bị đem ra mổ xẻ kiểm tra.
…Mẹ kiếp, lý do mà lũ người ngoài kia cứ nô nức muốn làm mạo hiểm giả chắc cũng có một phần là vì cái sự kích thích này đây.
"Devivi!"
Ngay khoảnh khắc tôi định né đòn quật của con Golem, Devi đã tạo ra một bức tường đen ngòm lơ lửng trên không trung.
Lượng ma lực đó nhìn qua cực kỳ giống với [Dị tính bích].
Và khi cánh tay con Golem va nát vào bức tường đó, bóng tối như chất nhầy bám chặt lấy làm nó khựng khựng không di chuyển nổi.
Nó dính chặt như keo chó… à nhầm keo con voi vậy.
Con Golem gầm gừ ken két cố gồng sức phá vỡ ra, nhưng mà…
"Khá đấy chứ?"
Vài giây ngắn ngủi đó là quá đủ rồi.
Tôi dồn ma lực cuồn cuộn, nén lại một lượng sức mạnh thừa đủ để băm vằn vện con Golem.
Và rồi… tôi chém đôi con Golem dạng Độc Nhất vô nhị vốn được mệnh danh là Kẻ Sát Hại Mạo Hiểm Giả thành hai nửa ngọt xịt.
Con Golem đổ gục xuống đất, chưa kịp giãy giụa lấy một cái đã tắt thở hoàn toàn.
Từ vùng bụng bị xẻ đôi, một viên ngọc ma lực tròn lẳn lăn lông lốc ra ngoài.
Đây là thứ đóng vai trò như trái tim, chỉ xuất hiện ở những con ma vật hùng mạnh.
Thứ này còn gọi là [Ma Hạch], nếu đúc chung vào vũ khí hay giáp trụ thì sẽ tăng vọt độ bền, may mắn hơn thì còn được nhận thêm đặc tính của ma vật đó nữa.
Trong game Noblesse Oblige, cái thú vui nâng cấp vũ khí nó phê chữ ê kéo dài, nên săn gacha được mấy món đồ bảo vật rơi ra thế này chính là sức hút lớn nhất của việc đi săn ma vật.
Ngay lập tức, Devi lật đật bay đến nhặt viên [Ma Hạch] lên. Sau đó, nó bay tót về phía tôi hệt như một con cún con.
Hai cánh đập phè phè, cái đuôi cũng ngoáy tít thò lò.
"…Cất đi."
Chả biết có hiểu chuyện thật không, nhưng Devi tỏ vẻ "Rõ rồi thưa sếp!", liền mở ra không gian lưu trữ bóng tối rồi nhét viên ngọc vào trong.
Thế rồi nó dí đầu vào ngực tôi dụi dụi liên tục.
…
Tôi ngó ngang ngó ngửa xung quanh.
Éo có ai ở đây, éo có mắt nào nhìn thấy.
"Mà, làm tốt lắm."
Tôi đưa tay xoa nhẹ đầu Devi một tí. Dù phiền phức bỏ bu, nhưng Orin từng bảo càng cưng chiều ma vật thì độ thuần thục của nó càng tăng cao.
…Má nó chứ, cái trò thuần thú này phiền phức thật.
"Devi, devi"
"…Về thôi. Tốn ma lực mệt người vãi, biến về mà ngủ đi."
Devi trưng ra cái bản mặt xịu lơ buồn hắt buồn hiu, rồi kích hoạt ma thuật dịch chuyển bóng tối biến mất hút.
…Mấy cái nét ngoan ngoãn thế này… nhìn cũng hơi đáng yêu đấy chứ.


