Aesphyra đứng trước mặt cậu, mỉm cười mà không nói một lời nào, như thể những lời lẽ cay nghiệt của Winnie lọt từ tai này sang tai kia vậy.
Tuy nhiên, chỉ có Winnie mới cảm nhận được sự hỗn loạn tột độ trong cảm xúc của cô, điều đã khiến điểm công đức của cậu tăng vọt thêm một trăm điểm.
Hahaha…
Ai có thể ngờ rằng sẽ có một ngày cậu thực sự chọc tức được nhân vật chính, Aesphyra, biến cô ta thành "cây hái ra điểm công đức" của mình chứ?
Winnie không biết nên vui hay nên sốc nữa.
Có vẻ như ngay cả Aesphyra, một người đã sống qua hai kiếp, cũng có những nỗi tự ti của riêng mình, những điều mà cô vô cùng bận tâm, chẳng hạn như…
Chà, thành thật mà nói, vóc dáng của Aesphyra không hề nhỏ bé, nhưng so với những người như Mirexia hay Nữ hoàng Tinh linh, những người được tạo hóa đặc biệt ưu ái về khoản đó, thì cô lại có vóc dáng thiếu nữ hơn.
Thế nhưng, Winnie không ngờ Aesphyra lại nhạy cảm về vấn đề này đến vậy.
Trước cả khi cô lên tiếng, cậu đã có thể cảm nhận được khí tức tỏa ra từ cô, khiến cậu lạnh sống lưng.
Khi buông ra những lời bình luận đó, chẳng phải cậu về cơ bản đang tự bóp tương lai của chính mình sao?
…Chậc! Suy nghĩ nhiều làm gì cơ chứ? Tình hình hiện tại rõ rành rành ra đó, người phụ nữ tên Aesphyra này rõ ràng đã quyết tâm làm khó cậu rồi.
Rõ ràng là cô ta vẫn ghim hận thù trong quá khứ. Nếu cậu không phản kháng, cậu sẽ bị chà đạp.
Nếu cậu làm vậy, cậu vẫn sẽ phải chịu đựng. Trong trường hợp đó, thà rằng cậu đánh trả còn hơn.
Hơn nữa, nhân vật chính thì có gì đặc biệt chứ? Cô ta đứng trên mọi sự chỉ trích chắc?
"Giờ thì cô hiểu chưa?" Winnie mím môi, nuốt xuống sự do dự và nhếch mép cười tự mãn trước khi thốt ra những lời tàn nhẫn.
"Bổn thiếu gia chẳng có chút hứng thú nào với loại người như cô đâu. Nếu tôi dính líu với cô, e rằng sau này con cái tôi sẽ bị bỏ đói mất."
'Công đức +120 (Biến động Cảm xúc của Nhân vật Chính)'
'Công đức hiện tại: 234'
Hả, tại sao cậu càng sỉ nhục cô ta thì điểm lại càng tăng nhỉ?
Winnie từ lâu đã không còn để tâm đến số điểm công đức đang tăng dần đều kia nữa.
Càng nói, cậu càng thấy sảng khoái, đặc biệt là khi nhìn thấy Aesphyra cố giữ lớp vỏ bọc bình tĩnh, mỉm cười trong im lặng trong khi cơn thịnh nộ đang sục sôi bên trong mà không thể bộc phát.
Nó mang lại cho cậu một cảm giác thỏa mãn khó tả.
Ồ, cô ta nghĩ mình có thể trụ vững trước cậu, ông hoàng tra tấn tâm lý sao?
Tất nhiên, cậu biết rằng Aesphyra là một thiếu nữ trong sáng và kiên định, chỉ nghĩ đến việc dây dưa với một người đàn ông thôi cũng đủ khiến cô ta kinh tởm tột độ rồi.
Nhưng thì sao chứ? Kể từ lúc cô ta chọn cách chọc tức cậu, thì cô ta không thể trách cậu vì đã cố tình chọc tức lại được.
Đừng trách tôi, là cô bắt đầu trước đấy. Cô là người ra đòn trước, vậy nên đừng phàn nàn khi tôi đánh trả.
"Vậy nên, cô có cố gắng đến mấy cũng vô ích thôi," Winnie tiếp tục, cố tình tạo ra một dáng vẻ đáng ghét đến mức ai nhìn cũng muốn đảo mắt.
Cậu chỉ tay vào Aesphyra với một nụ cười khẩy. "Tôi là người đàn ông mà cả đời này cô không bao giờ có được đâu."
"…" X2
Bây giờ, không chỉ Aesphyra á khẩu, mà ngay cả Carrick đang đứng gần đó cũng sững sờ.
Winnie thừa biết danh tiếng của mình trong giới quý tộc, và sau màn trình diễn ngày hôm nay, rõ ràng là cậu còn đáng ghét hơn sức tưởng tượng của bất kỳ ai.
Nghĩ đến đây, ánh mắt của Carrick chuyển sang Aesphyra, một tia nghi ngờ thoáng qua trong mắt hắn.
Không phải là hắn nghi ngờ hai người đang diễn kịch, mà đúng hơn là hắn không thể hiểu nổi gu của Aesphyra.
Làm sao cô lại có thể thích một kẻ như Winnie thay vì lời mời của hắn cơ chứ??
Carrick hoàn toàn bối rối.
Đột nhiên, Carrick nhớ lại bữa tiệc hoàng gia hơn một tháng trước, nơi Winnie đã nhắm những trò điên khùng lúc say xỉn của mình vào Aesphyra.
Hồi đó, hành vi của Winnie đã khiến bất cứ ai chứng kiến đều phải phẫn nộ.
Rõ ràng là hắn đã cố tình nhắm vào Aesphyra, vậy mà cô vẫn tỏ ra dửng dưng.
Lúc đó, mọi người đều cho rằng Aesphyra chỉ đơn giản là đang giữ phép lịch sự, chọn cách không đôi co với con chó dại đó.
Nhưng bây giờ, có vẻ như sự việc không chỉ dừng lại ở đó.
Nghĩ đến sự tương tác hiện tại giữa hai người, nét mặt của Carrick liên tục thay đổi khi hắn cảm thấy mình dường như vừa tình cờ phát hiện ra một sự thật bị che giấu.
Lẽ nào có điều gì đó bất thường trong mối quan hệ giữa hai người này sao?
Cân nhắc sự tương tác hiện tại của họ, có lẽ nào…?
Có lẽ nào Aesphyra đang thầm thương trộm nhớ Winnie?
Tuy nhiên, Winnie lại say đắm Điện hạ Mirexia, và Aesphyra, vì không thể giành được tình cảm của cậu ta, nên đã chuyển sang đeo bám cậu ta??
Khi ý nghĩ này xẹt qua trong đầu, mắt Carrick nheo lại thành những đường hẹp khi hắn chằm chằm nhìn Winnie.
Hắn không thể hiểu được con chó dại này có sức hút gì.
Điện hạ Mirexia là thanh mai trúc mã của hắn, và giờ ngay cả Aesphyra dường như cũng đang ưu ái hắn??
Hai thiếu nữ xinh đẹp và được săn đón nhất Vương quốc Camella đều đang vướng vào tên cặn bã này sao??
Về khả năng Aesphyra đã cố tình hợp tác với Winnie để gạt hắn ra, và Winnie chỉ đang diễn cùng cô, Carrick đã từng cân nhắc đến.
Nhưng khả năng đó quá mong manh, đặc biệt là khi xem xét danh tiếng của Winnie như một kẻ ngốc không có trái tim.
Tên này sẽ không làm đến mức đó đâu, mà hắn cũng chẳng đủ thông minh để làm điều đó.
Aesphyra không thể lường trước được rằng sẽ có người mời cô làm bạn nhảy, vì vậy cô không thể nhờ Winnie giúp đỡ từ trước được, đúng không?
Điều đó chẳng phải ngụ ý rằng mối quan hệ giữa hai người này là vô cùng đặc biệt sao??
Đến lúc này, lời giải thích hợp lý duy nhất là Aesphyra đang thực sự theo đuổi Winnie.
Cảm thấy mình đã khám phá ra chân tướng sự việc, Carrick vừa sốc vừa bối rối.
Hắn không thể hiểu nổi tại sao gu của Aesphyra lại… khác thường đến vậy.
Không, thế này không thể đơn giản gọi là khác thường được.
Người phụ nữ tỉnh táo nào lại đi đem lòng yêu một tên ác nhân khét tiếng như vậy chứ?
Chẳng lẽ cô ta không lo lắng việc dây dưa với hắn sẽ làm hoen ố danh tiếng của chính mình sao??
"Tôi xin lỗi, Tiểu thư Aesphyra. Tôi thực sự không nhận ra cô đã chọn bạn nhảy rồi. Thứ lỗi vì đã làm phiền, tôi xin phép cáo lui," Carrick nói, dành cho Winnie một cái nhìn đầy ẩn ý trước khi quay gót rời đi.
Aesphyra vẫn giữ im lặng. Mục tiêu của cô đã đạt được, nhưng cô chẳng thấy vui vẻ gì.
Biết giải thích thế nào nhỉ? Cô đã muốn dùng một kẻ đáng ghét để làm bia đỡ đạn nhằm xua đuổi những sự chú ý không mong muốn, nhưng trong quá trình đó, cô lại tự làm bẩn chính mình.
Cái bia đỡ đạn đó đã phát huy tác dụng, nhưng giờ cô lại bị bỏ lại với cảm giác xấu hổ và ê chề.
"Tiểu thư Aesphyra, cô nợ tôi một ân tình rồi đấy nhé," Winnie đắc ý tuyên bố, rũ bỏ lớp diễn kịch ngay khi Carrick vừa khuất khỏi tầm nghe.
Aesphyra nhìn khuôn mặt đang toét miệng cười của Winnie mà không nói tiếng nào, biểu cảm của cô hoàn toàn không thể đọc thấu.
"Sao cô lại trưng ra cái vẻ mặt khó chịu thế? Cô là người đã kéo tôi vào mớ bòng bong này, vậy mà tôi, bất chấp những xích mích trước đây, đã ra tay cứu cô. Chẳng phải cô nên cảm ơn tôi sao?"
"Không, tôi thực sự rất biết ơn sự rộng lượng của Ngài Winnie," Aesphyra ngọt ngào đáp lại, mặc dù cái nhíu mày nhẹ đã bán đứng cảm xúc thật của cô.
Ồ, kỹ năng diễn xuất của cô ta cũng ấn tượng đấy chứ.
Nếu không nhờ có điểm công đức được hiển thị rành rành ra đó, cậu có khi đã tin cô ta rồi.
"Nhân tiện, những gì tôi nói lúc nãy chỉ là một phần của vở diễn để giúp cô thôi. Đừng để bụng nhé, được không?" Winnie nói thêm với một nụ cười khẩy.
"Ôi, nghe tôi nói gì này! Một người rộng lượng như cô làm sao có thể để tâm đến chuyện nhỏ nhặt như vậy được chứ. Những gì tôi vừa nói thực chất là đang nghi ngờ sự độ lượng của cô, tôi đúng là quá đáng mà!"
Vừa nói, Winnie vừa giả vờ tự vả mặt mình, nhưng ngay trước khi tay cậu chạm vào mặt, cậu đã cố tình giảm lực, để đảm bảo không phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ.
Aesphyra quan sát màn diễn kịch của Winnie với một nụ cười nhạt.
Tên ác nhân này có nhiều lớp mặt nạ hơn cô tưởng tượng, và ngày càng khó để nhận ra đâu mới là con người thật của hắn.
"Ngài Winnie, trước đây tôi đã đánh giá thấp ngài rồi," cô nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại xen lẫn sự tò mò.
Ban đầu cô đã nghĩ Winnie chỉ đơn giản là một hạt giống thối rữa, nhất quán trong mọi hành vi bề ngoài của mình.
Nhưng bây giờ, cô nhận ra hắn phức tạp hơn nhiều, với sở thích mưu mô và những màn kịch trong tâm trí.
Điều đó khiến cô tự hỏi liệu hình tượng trước đây của hắn có phải chỉ là một màn kịch được lên kịch bản kỹ lưỡng hay không.
"Hả? Cô có ý gì vậy, Tiểu thư Aesphyra? Tôi là một người đàn ông lương thiện mà. Đừng nói chuyện úp mở như vậy; tôi không hiểu đâu," Winnie đáp lại, giả vờ bối rối.
"Ngài Winnie," Aesphyra bước đến gần hơn, nụ cười vẫn không hề thay đổi.
"Sao đấy?" Khoảng cách gần đến mức đáng sợ.
Chỉ cần hơi nghiêng đầu, cậu đã có thể nhìn cận cảnh những đường nét hoàn mỹ của cô.
Mùi hương nước hoa dịu mát tựa ánh trăng hòa quyện với hương thơm tự nhiên từ mái tóc cô, khiến hai má Winnie khẽ ửng hồng.
Cậu lảng tránh ánh mắt, cố gắng giữ bình tĩnh.
Sức hút chết tiệt của nhân vật chính!
Mặc dù cậu thừa biết mức độ thiện cảm của cô dành cho mình đang ở mức âm 99 đáng báo động, và việc đến quá gần cô là một mối nguy hại cho sức khỏe cũng như tính mạng, nhưng bản năng của cậu vẫn phải vật lộn để cưỡng lại sức hút của cô.
"Tôi phải thừa nhận rằng ngài đã khơi gợi sự hứng thú của tôi rồi đấy," Aesphyra nói, dừng lại ngay trước khi xâm phạm không gian cá nhân của cậu.
Đôi chân dài miên man, được bọc trong lớp lụa đen, đứng yên một cách duyên dáng, và nụ cười của cô mang theo một tầng ý nghĩa sâu xa.
“???”
Cái gì thế này, một câu thoại bước ra thẳng từ kịch bản của một tên tổng tài bá đạo sao??
Nhưng Winnie thừa hiểu. Aesphyra không hề đề cập đến cái mô-típ lãng mạn kiểu "cô gái, cô đã thu hút sự chú ý của tôi" đâu.
Không, sự hứng thú của cô ta đối với cậu chỉ có thể có nghĩa là một trong hai điều: hoặc là cô ta đang nhắm đến những bí mật mà cậu đang nắm giữ, hoặc là cô ta đang âm mưu lấy mạng cậu.
Không gì hơn cả.
"Ồ? Có nên coi đây là việc Tiểu thư Aesphyra đang muốn biến giả thành thật và ngấm ngầm gửi tín hiệu tình cảm cho tôi không?" Winnie giả vờ ngu ngơ, rồi ngay lập tức lùi lại một bước, giả vờ đề phòng như thể đang bảo vệ chính mình.
"Tôi xin lỗi, nhưng trái tim tôi đã thuộc về người khác rồi. Thật không may cho cô, Tiểu thư Aesphyra, cô không còn cơ hội nữa đâu. Vậy nên xin cô đừng nuôi những ý nghĩ viển vông đó về tôi nữa, hiểu chứ? Việc đó phiền phức lắm."
"Hửm? Thật sao?" Winnie đã hy vọng Aesphyra sẽ ghê tởm màn kịch của cậu và lùi lại, nhưng thay vào đó, cô lại tỏ ra vô cùng nuối tiếc. Thấy cậu lùi lại, cô lại bước lên một bước.
"Thật sự không có chỗ để thương lượng sao? Ngài Winnie, ngài có thể dành một chút chỗ trống trong tim ngài cho tôi được không? Không nhiều đâu, chỉ đủ cho một mình tôi thôi."
Vừa nói, Aesphyra vừa trưng ra một vẻ yếu đuối có thể làm lay động cả trái tim sắt đá nhất.
Không, nhân vật chính lại đang chơi trò gì đây?
Bằng bản năng, Winnie cảm nhận được sự nguy hiểm tỏa ra từ Aesphyra.
"Không, không thương lượng gì hết."
"À, vậy ra Ngài Winnie sẽ không cho tôi một cơ hội nhỏ nhoi nào sao? Thế thì khó xử thật đấy," Aesphyra thở dài, lắc đầu với chút tiếc nuối.
Winnie há miệng định đáp lời nhưng đột nhiên nhận ra vô số ánh mắt đang đổ dồn vào họ.
Sự chú ý không nằm ở cậu, dĩ nhiên rồi, mà là ở Aesphyra. Tuy nhiên, những ánh mắt chĩa vào cậu lại là một mớ hỗn độn của sự khinh thường, oán hận, ghen tị, và căm ghét.
Aesphyra quả là một thỏi nam châm thu hút sự chú ý ở bất cứ đâu cô xuất hiện, và giờ đây, nhờ nó mà Winnie cũng bị lọt vào tầm ngắm.
"Tôi chỉ muốn xin một chỗ đứng nhỏ bé trong tim Ngài Winnie thôi mà. Đã Ngài Winnie từ chối yêu cầu đó, vậy thì…" Khóe môi Aesphyra cong lên thành một nụ cười tinh ranh.
Cô hơi nghiêng đầu, ngước nhìn cậu với ánh mắt đong đầy tình cảm, những ngón tay khẽ vuốt ve gò má một cách điệu đà.
"Vậy thì, để thực sự hiểu được trái tim của Ngài Winnie, có lẽ tôi sẽ phải moi nó ra và xem thử thôi~"
"Để xem có những bí mật gì được giấu bên trong nào."
Ực.
Chẳng phải cậu đã từng nghe câu thoại này ở đâu đó rồi sao?
Tại sao dạo này ai cũng có vẻ bị ám ảnh bởi việc moi tim người khác thế nhỉ??
Những lời của Aesphyra mang đầy ẩn ý, và Winnie hoàn toàn hiểu được ý định của cô ta.
Nhân vật chính trùng sinh rõ ràng đã nhận ra hành vi của cậu không hề khớp với những ký ức của cô về kiếp trước, và giờ đây cô đang nghi ngờ cực kỳ sâu sắc.
Vào khoảnh khắc này, cô ta có lẽ đang thiêu đốt bởi sự tò mò về lý do tại sao tính cách của cậu lại thay đổi một cách chóng mặt như vậy.
Biến số nào đã khiến cậu đi chệch khỏi con đường mà cô nhớ đến mức này, khiến cô không thể xử lý cậu gọn gàng như trong dòng thời gian ban đầu?
"Chậc, còn ý định của tôi thì sao? Cô nghĩ mình có thể biết được chỉ vì cô muốn sao?" Winnie cười khẩy, nhướng mày.
"Nếu không biết được, thì cũng giống như một cơn ngứa mà tôi không gãi được vậy. Không thể nào chịu nổi," Aesphyra đáp lời, đôi mắt cô nheo lại như mắt mèo.
Cô không nói dối, sự tò mò của cô là thật.
Nếu không tìm ra nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự lột xác của Winnie, cô sẽ bị nó ám ảnh mãi không buông.
"Dẹp cái màn kịch đó đi, Tiểu thư Aesphyra. Tôi là một kẻ đơn giản, không giống như cô, người có hàng trăm khuôn mặt và hàng ngàn mưu kế được cất giấu sau mỗi nụ cười đâu." Winnie khoanh tay, giọng điệu sặc mùi mỉa mai. "Mục tiêu và suy nghĩ của tôi rất thẳng thắn."
"Chỉ cần cô ngừng nhìn tôi như thể tôi là một con quái vật nào đó, thì mục đích của chúng ta không cần phải xung đột với nhau làm gì."
Aesphyra rơi vào im lặng trước những lời của cậu.
Winnie thừa biết rằng vài câu nói chẳng đủ để thay đổi suy nghĩ của cô về cậu. Sự ngờ vực của cô đã cắm rễ quá sâu rồi.
"Ngài Winnie, đâu mới là chiếc mặt nạ của ngài?" Sau một hồi lâu im lặng, Aesphyra lên tiếng, giọng cô trầm và đầy vẻ dò xét.
"Mặt nạ gì cơ? Tôi là người lương thiện mà. Tôi không cần phải đeo mặt nạ," Winnie khịt mũi vặn lại.
"Không giống như một số người, những bậc thầy về lừa gạt, thay đổi sắc mặt tùy thuộc vào người mà họ đang tiếp chuyện. Mỗi người một chiếc mặt nạ khác nhau, đó mới là kỹ năng thực sự chứ."
Aesphyra nhìn chằm chằm vào chàng trai có mái tóc xanh mặt trăng trước mặt mình.
Lần đầu tiên, cô cảm thấy một sự hoài nghi len lỏi.
Cô đã bao giờ thực sự hiểu được người đàn ông đang đứng trước mặt mình chưa?
Tại sao Winnie lại thay đổi nhiều đến vậy trong kiếp này?
Lẽ nào Winnie không hề thay đổi chút nào?
Nhỡ đâu từ trước đến nay hắn vẫn luôn diễn kịch, kể cả ở kiếp trước của họ thì sao?
Nhỡ đâu hình tượng mà hắn thể hiện với thế giới chỉ là một lớp vỏ bọc được tạo dựng cẩn thận thì sao?
Tâm trí cô lại trôi về những ký ức của kiếp trước, vầng trăng máu treo lơ lửng trên bầu trời, những con phố của vương đô ngập ngụa máu thịt và những xác chết dị dạng.
Winnie, bị nuốt chửng bởi sự điên cuồng, đã nổi cơn thịnh nộ, đôi mắt đỏ ngầu khi hắn gào lên, "Tất cả là lỗi của cô!"
Hắn đã biến vương đô thành một địa ngục trần gian trước khi bị hạ gục trong trạng thái suy yếu.
Đôi mắt Aesphyra nheo lại khi cô cân nhắc khả năng này.
Nếu sự ngu ngốc của Winnie trước đây chỉ là một màn kịch từ đầu đến cuối, thì hắn còn nguy hiểm hơn nhiều so với những gì cô từng tưởng tượng.
Người đàn ông trước mặt cô có thể đang che giấu những dã tâm thâm hiểm không thể kể xiết, mưu mô theo những cách mà cô thậm chí không thể bắt đầu hiểu được.
Nhưng…
Có thực sự là như vậy không?
Bất giác, những suy nghĩ của cô quay về những ngày gần đây khi Winnie đến thăm cô nhi viện, hòa mình vào lũ trẻ và cất công tìm kiếm sự giúp đỡ cho những đứa trẻ bị bệnh.
Cô đã nhìn thấy hắn tương tác với chúng, một cách chân thành, không hề phòng bị, và tử tế.
Cô không thể dung hòa hình ảnh đó với con quái vật mà cô nhớ đến từ kiếp trước.
Cho dù hắn có giả vờ đến đâu, thì chẳng có lý do hợp lý nào để một tên ác nhân như hắn lại đi giúp đỡ một đám trẻ mồ côi không có chút sức mạnh nào.
Nó chẳng phục vụ mục đích gì, chẳng mang lại lợi ích gì cả.
Bằng một cách nào đó, không nhận ra từ lúc nào, cô đã bắt đầu coi Winnie ở kiếp này là một người hoàn toàn khác với con quỷ trong ký ức của mình.
Hai bóng hình đó không còn trùng khớp trong tâm trí cô nữa.
Cô nhớ lại cách Winnie vừa hùa theo màn kịch ban nãy để giúp cô gạt đi sự đeo bám của Carrick.
Đó không phải là hành vi của một tên phản diện máu lạnh. Nó gần như… giống một con người.
Lần đầu tiên, Aesphyra thấy mình đang đặt dấu chấm hỏi cho tất cả những gì cô từng đinh ninh là biết về người đàn ông đang đứng trước mặt mình.


