"Ăn cùi trỏ băng của bổn thiếu gia đê!" Bộ áo giáp được bao bọc bởi một lớp gai băng kết tủa.
Winnie lao về phía tên cuồng tín, rướn người tới trước, dồn toàn bộ sức mạnh vào đôi vai và cùi chỏ đang nhô ra, giáng một đòn mạnh mẽ vào bụng hắn.
Ngay lập tức, tên cuồng tín bị đánh văng đi, bay lộn nhào xa hàng chục mét mới có thể dừng lại.
Winnie không biết mình đã dùng bao nhiêu sức lực cho cú đánh này, hay bao nhiêu phần trăm công sức là của mình, nhưng cậu tận hưởng cảm giác được đánh bay kẻ thù, thế là đủ rồi.
Gác lại sự thật là Aesphyra đã tung ra 99% sức mạnh và gánh 99% sát thương, thì chẳng phải cậu cũng đóng góp 1% sức lực sao?
Ngay cả một cái liếc mắt cũng có thể coi là hỗ trợ mà, đúng không? Nếu nói cậu là người đã đánh lùi tên cuồng tín thì cũng chẳng có gì là quá đáng.
Tên cuồng tín bị đánh bay khó khăn lắm mới giữ được thăng bằng, cơ thể hắn không ngừng rỉ ra những giọt máu nóng hổi lẫn lộn với máu đã đông cứng thành băng.
Trong đó, phần máu đông thành băng chỉ chiếm một lượng nhỏ, nhưng lượng máu nóng trào ra lại rất nhiều, gần như tuôn ra thành từng mảng lớn, làm tan chảy và bao trùm lên phần máu đã đông cứng.
"Chậc, cái [Huyết Luyện kim] của gã này đa năng thế cơ à? Có cả nguyên tố lửa, băng và sét luôn sao??" Winnie không khỏi thốt lên.
"Ugh!" Tên cuồng tín nửa quỳ nửa ngồi, quệt dòng máu nóng hổi đang nhỏ giọt từ trên đầu xuống, đôi tay hắn run rẩy.
"Lũ con người hèn mọn, các ngươi dám làm ta bị thương!"
Đòn tấn công của Aesphyra dường như đã chọc giận hắn hoàn toàn.
Cổ họng của con quái vật cao gần ba mét phát ra một âm thanh xé rách như tiếng đàn organ bị hỏng.
Hắn cắm phập hai tay xuống đất, và sấm sét cùng bão tố đột ngột nổi lên.
Hai nguyên tố hoàn toàn khác biệt hội tụ lại thành một luồng sức mạnh mới tinh, bùng nổ ngay trước mặt khu nội trú Hào quang.
[Lôi Bạo]
Đây là bão đa nguyên tố sao??
Winnie đã từng chứng kiến Aesphyra tung ra một tam nguyên tố bão trong kỳ thi đầu vào, nên cậu vẫn còn chút ấn tượng về nó.
Bão đa nguyên tố là một loại ma pháp nổi tiếng trên lục địa Terraria, được biết đến rộng rãi bởi cả mức độ phổ biến lẫn độ khó của nó.
Ma pháp này có thể nói là loại ma pháp cấp cao lừng danh nhất. Trên lục địa Terraria, nếu bạn nhắc đến bất kỳ loại ma pháp nào, những người bình thường không có tư chất ma pháp có thể không biết, nhưng nếu bạn nhắc đến bão đa nguyên tố, thì khả năng cao là người bình thường cũng đã từng nghe qua.
Lý do khiến ma pháp này nổi tiếng đến vậy là bởi uy danh của nó quá lớn, hội tụ đủ cả ba yếu tố: độ khó, uy lực và đẳng cấp.
Điều kiện thi triển cũng cực kỳ khắt khe. Chỉ những người sử dụng linh khí hệ pháp sư mới có thể thi triển nó, và khác với những ma pháp cấp cao khác, bão đa nguyên tố yêu cầu người sử dụng phải có độ tương thích mạnh mẽ và sự am hiểu sâu sắc về nhiều nguyên tố mới có thể làm chủ được.
Ma pháp bão đa nguyên tố giống như các loại trà sữa vậy, với cốt nền là sữa và trà, tạo ra những hương vị khác nhau.
Tương tự như vậy, cốt nền của bão đa nguyên tố là bão tố, dùng bão tố làm nền tảng, tích hợp một vài nguyên tố vào đó, tạo ra một cơn bão chứa đựng những nguyên tố khác nhau.
Và cơn bão do tên cuồng tín này tung ra là sự kết hợp giữa nguyên tố sét và phong, cho thấy độ tương thích và khả năng kiểm soát của hắn đối với hai nguyên tố này là rất cao, nên nhị nguyên tố bão do hắn thi triển có uy lực không hề nhỏ.
So với tia sét mà cậu vừa tung ra bằng chiếc nhẫn được cường hóa lúc nãy, thì đúng là múa rìu qua mắt thợ. Gió còn chưa kịp thổi tới, Winnie đã cảm thấy xương cốt mình tê rần.
Hơn nữa, đây lại là thi triển tức thì. Là một tín đồ cấp cao của Luyện kim Ma Thần, tên cuồng tín không cần khúc dạo đầu hay chuẩn bị gì khi thi triển ma pháp, hắn cứ thế mà tung ra thôi, tất cả là nhờ vào sự khổ luyện và mồ hôi nước mắt.
Cậu muốn tung ra [Sương Nguyệt Trảm] một lần nữa để tạo một bức tường băng chống đỡ, nhưng [Sương Nguyệt Trảm] không thể thi triển tùy tiện được.
So với ma pháp của đối phương, thì ma pháp của cậu quá yếu ớt, chỉ có thể dựa vào các kỹ năng của [Băng Nha], hoặc chỉ có thể dùng băng xích để chặn.
"Cái gã này, định đập phá trên mồ mả người khác đấy à??" Winnie cắn răng.
Nếu để mặc gã này tiếp tục, hắn có thể thổi bay cả mái của Nhà thờ Thánh nữ Selina mất.
Đây là một nhà thờ linh thiêng ngàn năm tuổi vẫn đứng sừng sững, được xây dựng bằng loại ngọc thánh ngân chống ăn mòn cực tốt, mới toanh như hồi ngàn năm trước, từng viên gạch, từng viên ngói đều là bảo vật vô giá! Tốn biết bao nhiêu tiền của chứ??
May mắn thay, Aesphyra đã ra tay.
Cầm thanh thánh kiếm chói lọi trong tay, những ngón tay trắng ngần như ngọc của Aesphyra đan vài kết ấn trong không trung, và chỉ trong chớp mắt, hàng chục ấn ma pháp lóe lên.
Thấy cảnh này, Winnie há hốc mồm.
Mặc dù linh khí của cậu không phải là linh khí hệ pháp sư, nên cậu không thể hiểu được những thứ này, nhưng cậu vẫn vô cùng kinh ngạc.
Những chữ ấn ma pháp phức tạp và khó hiểu này, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta tê dại da đầu, phần nào giống như nhìn vào những bài toán cao cấp ở kiếp trước, với những ký hiệu phân tử và con số dày đặc khiến não bộ quá tải ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Vậy mà Aesphyra, chỉ với một cái phẩy tay nhẹ nhàng, đã ngưng tụ ra hàng chục ấn trong nháy mắt.
Trước mặt cô ả, ngay cả những thiên tài kiệt xuất nhất dường như cũng trở nên mờ nhạt.
"Bùm bùm bùm!" Ngay khi cơn bão sấm sét của tên cuồng tín đang tàn phá tầng hai của nhà thờ linh thiêng, Aesphyra cầm ngược thanh thánh kiếm, nhẹ nhàng hất nó lên trên, và chém những ấn ma pháp mà cô đã nén lại trước mặt mình. Một cơn bão chứa đựng nhiều nguyên tố quét về phía cơn bão sấm sét.
Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Cảm thấy mình không thể xen vào cuộc chiến giữa hai người này, Winnie khôn ngoan lùi lại vài chục mét để tránh bị vạ lây bởi đòn sát thương diện rộng này.
Đối mặt với cơn bão nguyên tố của tên cuồng tín, Aesphyra đáp trả bằng một cơn bão nguyên tố của riêng mình.
"Một, hai, ba, bốn…" Winnie đếm, cơn bão đa nguyên tố của Aesphyra chứa bốn nguyên tố: sấm sét, thổ, bão và nguyên tố sở trường của cô - hỏa.
Hiệu ứng thị giác mà nó mang lại thật phi thường. Trong mắt Winnie, cơn bão được bao bọc trong ngọn lửa hồng liên có một con mắt bão đang lóe sáng và gầm rống với sấm sét, những hạt cát bay mù mịt ở rìa ngoài.
Bất cứ nơi nào nó đi qua, mặt đất đều nứt nẻ với những vết hằn gớm ghiếc, mang theo sức mạnh dời non lấp biển.
Tứ nguyên tố bão.
Winnie nuốt nước bọt.
Về lý thuyết, số lượng nguyên tố có thể xếp chồng lên nhau trong một cơn bão đa nguyên tố là vô hạn.
Chỉ cần người điều khiển đủ điêu luyện và có độ tương thích siêu cao với tất cả các nguyên tố, thì về lý thuyết, có thể giải phóng một cửu nguyên tố bão.
Nhưng đó chỉ là lý thuyết. Trên thực tế, trong lịch sử chưa từng có ai có thể giải phóng một cửu nguyên tố bão.
Không nói đến chuyện gì khác, chỉ xét riêng các điều kiện, điều kiện cơ bản để giải phóng cửu nguyên tố bão là phải có linh khí hệ pháp sư cộng với độ tương thích cao với chín nguyên tố, điều mà gần như không ai có thể đạt được.
Giống như con người phải có điểm mạnh và điểm yếu, không có ai là hoàn hảo, và độ tương thích nguyên tố của mỗi người cũng có điểm mạnh và điểm yếu riêng. Không ai có thể có độ tương thích mạnh mẽ với tất cả các nguyên tố.
Hơn nữa, nhiều nguyên tố trong số chín nguyên tố đó rất xung khắc với nhau và gần như không thể dung hợp lại được, chẳng hạn như ánh sáng và bóng tối, băng và lửa, và nước và lửa, lửa và tự nhiên.
Vì vậy, ngay cả khi ai đó thực sự đạt được điều kiện đó, họ cũng không có đủ kỹ năng để làm vậy.
Tam nguyên tố bão và tứ nguyên tố bão nghe thì có vẻ như chỉ thêm một nguyên tố, nhưng độ khó cần tăng lên chắc chắn là một bước nhảy vọt về chất, không phải cứ nói là làm được.
Nhưng thật không may, tất cả những điều kiện phi nhân loại kể trên, Aesphyra đều đáp ứng đủ.
Linh khí [Dũng giả] thuộc hệ chiến binh, nhưng lại có thể sử dụng tất cả ma pháp của linh khí hệ pháp sư, đó chính là đặc điểm của linh khí [Dũng giả].
Độ tương thích nguyên tố hỏa vượt qua mọi giới hạn, tất cả độ tương thích nguyên tố đều đạt mức xuất sắc trở lên, về lý thuyết, cô ả có thể là người đầu tiên trong lịch sử lục địa có tiềm năng giải phóng một cơn bão chín nguyên tố.
Người khác có thể không tin, nhưng Winnie thì có.
Trong số các học viên năm nhất, tìm đỏ con mắt cũng không ra ba người có thể giải phóng tam nguyên tố bão, chứ đừng nói đến tứ nguyên tố bão.
Nhưng, đừng hiểu lầm, bốn nguyên tố không phải là giới hạn của Aesphyra. Nếu cô muốn, có thể trong tương lai cô thực sự có thể giải phóng một cơn bão chứa chín nguyên tố.
Cơn tứ nguyên tố bão của Aesphyra và cơn nhị nguyên tố bão của tên cuồng tín va chạm vào nhau, bào mòn ma lực của nhau. Trong quá trình đó, mái nhà và các dầm nhà của tầng hai đã bị hư hại nặng nề.
"Này, các người có thể chú ý một chút được không? Nếu trần nhà sập xuống, chúng ta không thoát được đâu!" Winnie ôm lấy phần tua rua trên đầu đang bị gió thổi tung tóe, không kìm được mà hét lên với hai người đang đối đầu.
Tuy nhiên, giọng nói của cậu đã bị lọt thỏm hoàn toàn trong một cuộc đối đầu ma năng cấp cao hoành tráng như vậy.
Nhưng may mắn thay, không cần Winnie phải nhắc nhở, Aesphyra đã cố tình bảo vệ nhà thờ linh thiêng.
Winnie chợt nhận ra rằng các bức tường, sàn nhà và dầm nhà của nhà thờ linh thiêng đã được bao phủ bởi nhiều lớp khiên nước và khiên đất.
Mẹ kiếp, những thứ này được tạo ra từ lúc nào vậy??
Winnie thậm chí còn không nhìn thấy động tác thi triển ma pháp của Aesphyra.
Hơn nữa, trong một thời gian ngắn như vậy, việc bao phủ từng tấc đất và bức tường bằng nhiều lớp khiên dày đặc, và từ những nguyên tố khác nhau, còn khó hơn việc giải các bài toán giải tích siêu khó trong khi phải hoàn thành các bài tập của môn học khác, làm nhiều việc cùng lúc lại càng khó hơn.
Winnie đã tự hỏi câu này không biết bao nhiêu lần.
Cái con nấm lùn này có thực sự là con người không vậy??
Tại sao khoảng cách giữa con người lại có thể lớn đến thế??
Nói thật nhé, cô gái này chỉ có một khuyết điểm nhỏ về ngoại hình thôi, còn những khía cạnh khác, cậu có dùng kính lúp cũng không bới ra được một khuyết điểm nào sao??
Thật thà mà nói, giờ đây Winnie đã phần nào thấu hiểu được suy nghĩ của các nữ chính trong nguyên tác.
Một mỹ nhân tóc bạc tự tin và kiên định như vậy, không tìm ra được một điểm nào mà cô ả không giỏi, dù cô ả là con gái, thì giới tính có còn là vấn đề không??
Một mỹ nhân tóc trắng quá đỗi mạnh mẽ, biết tuốt, tinh thông mọi thứ và rất hay thả thính như vậy, nếu là bạn, bạn có chịu nổi không??
Đương nhiên, cậu chỉ hiểu được một chút về suy nghĩ của họ thôi, nhưng điều đó không ngăn cậu vẫn coi cô ả là một con 'hải vương' lăng nhăng.
"Tôi nói này…" Ngay khi Winnie vừa định nói gì đó, cậu đã sững sờ ngay khi đưa tay ra.
Cậu nhận ra rằng Aesphyra cũng đã bao phủ cậu bằng nhiều lớp khiên nước và khiên đất trong suốt.
Cô gái này, đang bảo vệ cậu sao??
Winnie không biết có nên khen ngợi Aesphyra vì sự chu đáo của cô ả hay không.
Thật thà mà nói, giờ cậu đang cảm thấy hơi khó xử.
Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình lại nhận được sự quan tâm nhường này từ Aesphyra.
Nhưng…
Winnie nhíu mày.
Cứ như vậy, Aesphyra sẽ bị kìm hãm rất nhiều. Chính cô ả đã nói rằng trong một trận chiến sinh tử, việc không tập trung hoàn toàn vào trận chiến mà lại phân tâm làm việc khác là vô cùng nguy hiểm và chí mạng.
Ví dụ như việc rút bớt ma pháp và năng lượng để bảo vệ cậu và tòa nhà thờ linh thiêng.
Cậu không ngờ Aesphyra lại là một tín đồ sùng đạo đến vậy, dốc toàn lực để bảo vệ những cổ vật ngàn năm tuổi này.
Nhưng vì thế, lượng ma pháp mà Aesphyra tiêu hao là vô cùng khổng lồ, và năng lượng của cô ả cũng bị phân tán đi rất nhiều.
Cộng thêm việc bản thân tên cuồng tín cũng rất mạnh mẽ, và sức tàn phá của cơn nhị nguyên tố bão cũng sánh ngang với tam nguyên tố bão. Ngay cả Aesphyra cũng không thể nhanh chóng đánh bại hắn trong một môi trường bị kìm hãm như vậy.
Điều này đã đủ đáng sợ rồi. Cậu có biết Aesphyra bao nhiêu tuổi không? Cô đang ở cấp độ nào??
Tứ nguyên tố bão lẽ ra đã có thể trấn áp phần nào nhị nguyên tố bão, nhưng ma pháp và năng lượng của Aesphyra dường như đã bị quá tải đôi chút, và cuối cùng, kết quả chỉ là hòa.
Cơn bão cuồn cuộn khiến Winnie không thể mở nổi mắt. Khi nó tan đi, Winnie ngẩn ngơ nhìn mọi thứ xung quanh.
Một cuộc va chạm bão đa nguyên tố mạnh mẽ như vậy, thế mà điều khó tin là sảnh đường vẫn bình yên vô sự sau đó.
Sức tàn phá của bão đa nguyên tố là điều hiển nhiên, nhưng Aesphyra lại có thể vừa chiến đấu vừa sử dụng nguyên tố nước và đất để triệt tiêu tác động của cơn bão đa nguyên tố của mình và của kẻ địch lên môi trường xung quanh.
Chỉ một sai sót nhỏ thôi cũng sẽ dẫn đến thảm họa.
Nhìn cô gái tóc bạc vẫn điềm tĩnh và thản nhiên, phong thái toát lên sự tự tin và duyên dáng, như thể cuộc đấu bão vừa rồi chẳng hề ảnh hưởng gì đến cô ả, thậm chí không một sợi tóc nào bị lệch vị trí.
Đây là sự ung dung của kẻ mạnh sao?
"Nhân loại, ngươi quả thực rất mạnh, nhưng tiếc là, ngươi bị gò bó quá nhiều." Tên cuồng tín lắc đầu. "Bởi vì ngươi là con người, ngươi có quá nhiều mối bận tâm, nhưng ta thì khác. Tất cả những gì ta phải làm là phá hủy cái [Trật tự] đạo đức giả của các ngươi, thế thôi."
"Mục tiêu của ta rất rõ ràng và thuần túy, nên ngươi không thể đánh bại ta đâu."
"Ngươi cũng không tệ. Ngươi là đối thủ đầu tiên mà ta không thể hạ gục sau ngần ấy hiệp đấu tay bo trực diện." Khóe môi Aesphyra điểm một nụ cười nhạt.
"Vẫn còn mạnh mồm ở đây à? Hai người bọn ta có thể cầm chân mày ở đây. Đợi đến lúc các giảng viên chiến đấu có thời gian tới đây, ngươi xong đời rồi. Liệu hồn mà té lẹ đi!" Winnie hét về phía tên cuồng tín, định dùng đòn tâm lý.
Tên cuồng tín bật cười ha hả. "Hahaha Hầu hết những gián điệp ẩn nấp của chúng ta trong Học viện Carillian hiện đã lộ diện. Bọn ta xâm nhập vào học viện chỉ vì một lý do duy nhất, đó là chờ đợi thời cơ chín muồi để ra tay và hạ gục mục tiêu sừng sỏ này bằng một đòn quyết định duy nhất."
"Nếu không nắm được cơ hội này, bọn ta sẽ nằm vùng mãi mãi. Vậy nên, các ngươi nghĩ hành động lần này của bọn ta chỉ là một vụ xô xát nhỏ thôi sao??"
"Để lộ nhiều nằm vùng như vậy, các ngươi nghĩ bọn ta đến đây chỉ để đùa một trò đùa vô hại với các ngươi thôi à??" Tên cuồng tín cười phá lên.


