"Lũ nhãi ranh xấc xược, dám cản trở đại nghiệp của bọn ta," tên Cuồng tín gầm gừ bằng giọng thô ráp, mỉa mai.
"Bọn ta đã rũ bỏ cái thân xác con người mỏng manh, yếu ớt đó, thức tỉnh khỏi giấc ngủ dài của sự ngu dốt, và giờ đây phụng sự chân lý, dưới sự dẫn dắt bởi trí tuệ và quyền năng vô biên của ngài Erunes."
"Lũ kiến hôi các ngươi làm sao có thể thấu hiểu được đại nghiệp của chúng ta?"
"Vẫn còn lảm nhảm sao? Có bệnh thì đi chữa đi. Tôi khuyên anh nên nhanh chân đến bệnh viện giáo hội khám thần kinh đi. Tôi có quen biết chút đỉnh, có thể giúp anh sắp xếp đấy."
"Mà này, tại sao lúc nào cũng là Học viện Carillian? Tại sao các người lại ám ảnh với nơi này đến vậy? Cứ tấn công mãi, ở đây có mỏ vàng hay sao?" Winnie tiếp tục cằn nhằn.
"Những kẻ phàm trần nhỏ bé như các ngươi làm sao hiểu được con đường của chúng ta. Ngu dốt và yếu đuối không phải là tội, nhưng cản đường chúng ta, chống lại Chân lý, đó mới là tội ác thực sự," tên cuồng tín mài sắc vuốt của mình.
"Đấng Tối Cao một ngày nào đó sẽ tái sinh, trở lại thế gian, giáng thế và thanh tẩy cái thế giới mục nát, dơ bẩn này. Và chủ nhân của chúng ta, ngài Erunes, là ứng cử viên duy nhất."
"Khi [Trật tự] sụp đổ hoàn toàn, Đấng Tối Cao duy nhất sẽ thức tỉnh và tái xuất, phủ phục trên mặt đất, nghênh đón sự giáng thế và hình phạt thần thánh từ chủ nhân Erunes của chúng ta. Các ngươi có lẽ đã có thể tiếp tục vật lộn để sống sót trong thế giới này sau khi chủ nhân của chúng ta trở thành Đấng Tối Cao, bởi vì chủ nhân của chúng ta rất nhân từ."
"Nhưng vì các ngươi cứ cố chấp chống đối chúng ta, chống lại chủ nhân của chúng ta, thì không ai có thể cứu các ngươi đâu. Cản bước Đấng Tối Cao đang đến, số phận của các ngươi cuối cùng sẽ bị thiêu rụi bởi Chân lý," tên Cuồng tín chậm rãi nói.
"Không ngờ cái đồ quái dị gớm ghiếc như ngươi lại có tố chất làm thi sĩ cơ đấy? Sao lại có thể tuôn ra hết tràng nhảm nhí này đến tràng nhảm nhí khác vậy?" Winnie hoàn toàn không hiểu tên Cuồng tín đang lải nhải cái gì.
Chân lý, Đấng Tối Cao, cậu chẳng hiểu gì sất. Bối cảnh của trò chơi chỉ có vài yếu tố cơ bản, hời hợt, không hề đi sâu vào xây dựng thế giới.
Suy cho cùng, người ta chơi game này để ngắm các cô gái dễ thương tình tứ với nhau, chứ ai rảnh đâu mà đi nhai lại mớ xây dựng thế giới dài dòng và tẻ nhạt.
Hơn nữa, Winnie thậm chí còn chưa đọc hết phần thiết lập của trò chơi, nên cậu mù tịt về những gì con quái vật này đang lải nhải.
Cậu chỉ coi đó là những lời lảm nhảm của một kẻ tâm thần. Suy cho cùng, đã vứt bỏ danh tính con người để trở thành đồng bọn của một Ma Thần Trụ, thì hầu hết bọn chúng đều có vấn đề về thần kinh.
Hay nói đúng hơn, bọn chúng ngay từ đầu đã chẳng bình thường. Có người bình thường nào lại đi chọn cải đạo theo Ma Thần Trụ không?
Sau khi nghe bài phát biểu bí ẩn, đầy chất thơ của tên cuồng tín, Aesphyra vẫn giữ im lặng.
"Học viện Carillian đang cất giữ một thứ mà chúng không nên có, thứ cản trở 'Chân lý', chướng ngại vật lớn nhất ngăn cản sự ra đời của Đấng Tối Cao, một thứ lẽ ra không bao giờ nên tồn tại trên cõi đời này," tên Cuồng tín nắm chặt tay lại.
"Nhờ vào thứ đó, cái giống loài đáng lẽ phải bị diệt vong từ lâu như các ngươi mới có thể sống sót cho đến tận bây giờ. Nếu không, những kẻ ngoại đạo không tôn sùng chủ nhân của bọn ta như các ngươi đã bị lưu đày đến hư không tối tăm, hỗn loạn để tự sinh tự diệt rồi."
"Cái thứ khốn kiếp đó đang cản trở tiến trình tiến hóa của thế giới này và kế hoạch của chúng ta. Mọi thứ không chịu thay đổi đều phải bị hủy diệt!"
"Mọi sự phản kháng và chống cự đều là vô ích. Trong thế giới mà Đấng Tối Cao giáng thế, không có chỗ cho các ngươi đâu!" Những xúc tu vặn vẹo của tên cuồng tín đột nhiên duỗi dài ra, đâm thẳng về phía hai người.
[Cú chạm Luyện kim]
Tốc độ nhanh đến mức Winnie thậm chí không kịp né tránh.
Aesphyra duyên dáng đeo một đôi găng tay dùng một lần vào, nhẹ nhàng đẩy Winnie sang một bên, rồi múa một vòng tuyệt đẹp trên không trung, né được xúc tu đang vặn vẹo trong gang tấc.
"Rắc!" Xúc tu cắm phập xuống mặt đất giữa hai người họ, làm tan chảy thành một cái hố đáng sợ.
Cái quái gì vậy??
Winnie sững sờ.
Chất độc? Hay ma pháp??
Dù là chất độc hay ma pháp, nếu lúc nãy cậu bị trúng chiêu đó, chắc cậu tiêu đời rồi. [Giáp Pháo Đài] chắc chắn không thể đỡ được loại tấn công phi vật lý này.
Đòn tấn công của tên Cuồng tín vẫn chưa dừng lại. Thấy cả hai đều đã né được, hắn dùng xúc tu quấn quanh những cây cột bên cạnh, kéo cơ thể chính của mình tới, lao sầm sập xuống như một chiếc súng cao su khổng lồ.
Chỉ cần liếc qua là ai cũng biết Winnie là chuối free. Đương nhiên, cậu trở thành mục tiêu chính của tên Cuồng tín.
"Ngươi đúng là con cóc ghẻ đòi làm hoàng tử, xấu xí như quỷ mà đầu óc thì đầy mộng mơ, tưởng thiếu gia đây dễ bắt nạt lắm sao?" Dĩ nhiên, Winnie đã nhìn thấu ý đồ của tên Cuồng tín, với cả hai đòn tấn công đều nhắm vào cậu, nên cậu không kìm được mà chửi thề.
Winnie là ai cơ chứ? Dù tay chân có hơi vụng về, nhưng cái miệng của cậu thì chưa bao giờ biết thua là gì.
"Đồ quái thai nửa người nửa ngợm, tao nghĩ mày là một thằng ngu thứ thiệt. Thiếu gia đây có đào mỏ vàng mười năm cũng không tìm ra đứa nào ngu thuần túy như mày. Xem hôm nay tao đánh cho thẻ bảo hiểm y tế của mày nợ đầm nợ đìa luôn này!"
Cái miệng nhanh hơn cái não. Khi tên Cuồng tín lao tới, phản xạ đầu tiên của Winnie là né đòn, nhưng rồi cậu nhận ra với tốc độ này thì không thể nào tránh kịp.
Rồi cậu định phản công, nhưng tự hỏi liệu mình có làm nổi không?? Thôi tốt nhất là chuồn lẹ.
Nhưng trước khi cậu kịp đưa ra quyết định, khuôn mặt thô ráp, nhăn nhúm của tên Cuồng tín đã kề sát mặt cậu.
Thôi xong, chết tôi rồi!
Vào khoảnh khắc sinh tử, một bóng người nhỏ bé màu bạc xoay vòng trên không, thanh thánh kiếm rực cháy trong ngọn lửa đỏ thẫm chém một nhát uy lực vào eo tên Cuồng tín, buộc hắn phải chệch hướng và văng xa hơn chục mét trước khi dừng lại.
“Trong một trận chiến sinh tử, ngay cả lựa chọn tồi tệ nhất cũng tốt hơn là sự do dự và thiếu quyết đoán,” Aesphyra nói, tay cầm ngược kiếm, đặt nó tựa lên lưng, và đáp xuống duyên dáng bên cạnh Winnie sau khi chẻ tên Cuồng tín ra.
“Chậc, ai mướn cô dạy đời? Thiếu gia đây tự biết!” Vừa thoát chết trong gang tấc, Winnie, dù trán vã mồ hôi hột, vẫn không khỏi cứng miệng phản pháo.
Có vẻ như sự cứng đầu đã trở thành một trong những kỹ năng nội tại của cậu.
“Chà, ờm, dù sao cũng cảm ơn nhé, vì lại cứu thiếu gia đây một mạng,” Winnie ho khúng khắng để che đi sự ngượng ngùng.
“Lần thứ ba rồi đấy,” Aesphyra quay lại, giơ ba ngón tay lên.
“Hả? Ba lần nào cơ?” Winnie ngơ ngác.
“Đêm nay, ta đã cứu ngài ba lần rồi đấy, Winnie.”
“Hừm, ngài định báo đáp ta thế nào đây~?” Aesphyra nhướng mày, khóe môi hơi cong lên.
“Đừng có tung hỏa mù! Mới có hai lần thôi!” Winnie nhíu mày.
“Ồ? Vậy ngài nghĩ bức tượng đá rơi xuống lúc trong phòng tiệc tự dưng gãy làm đôi à?” Aesphyra mỉm cười.
“…Được rồi, được rồi. Thiếu gia đây biết mà, cô đã để mắt đến tôi từ lúc ở bữa tiệc, thậm chí còn bám đuôi tôi đến tận đây,” Winnie nhướng mày.
“Ngài không nên thấy biết ơn vì ta đã cảnh giác và bám theo ngài đến đây sao? Nếu không, giờ này chắc ngài đang diện kiến Nữ thần rồi.”
“Chậc.” Winnie không thể cãi lại, đành tặc lưỡi và trừng mắt nhìn tên cuồng tín bằng đôi mắt cá chết.
“Ngươi vẫn dám kiếm chuyện với ta sao??” Winnie giơ ngón tay giữa về phía tên cuồng tín, chiếc nhẫn trên tay cậu lấp lánh những tia sét chớp giật.
“Để ta chữa cái bệnh hoang tưởng của ngươi!” Vừa dứt lời, một đám mây sấm sét xuất hiện trên đầu tên cuồng tín, và một tia sét giáng thẳng xuống đầu hắn.
“Tê chưa? Tê chưa? Sao? Ngươi không muốn tê nữa à? Hahahaha.” Winnie cười phá lên, hai tay chống nạnh. “Giờ thì ngươi biết sức mạnh của thiếu gia đây rồi chứ?”
Sau tia sét, một vết nứt lởm chởm xuất hiện trên mặt đất. Tên cuồng tín, toàn thân bốc khói, đứng bất động ở giữa.
Một lúc sau, khi cơ thể hắn lấy lại được khả năng vận động, hắn cử động nhẹ các khớp xương, và một chuỗi chất lỏng đặc sệt, mang điện tích nhỏ giọt từ cơ thể hắn xuống đất.
“Cái quái gì vậy??” Mắt Winnie trợn tròn. “Không thể nào, gã này miễn nhiễm với điện sao?? Tại sao ma pháp lại không có tác dụng??”
“[Cuồng tín], với tư cách là những thuộc hạ đáng chú ý của [Luyện kim Ma Thần] Erunes, sở hữu nhiều đặc điểm của thuộc hạ Erunes, bao gồm cả đặc tính [Huyết Luyện Kim],” Aesphyra nhẩm lại những đặc tính của [Cuồng tín] như tụng kinh.
“[Huyết Luyện Kim]?? Đó là loại đặc tính gì vậy??” Winnie hoàn toàn mù tịt.
“Đặc tính này ban cho thuộc hạ của Erunes một phần khả năng kháng nguyên tố, tương đương với việc chúng mang theo các loại kháng hấp thụ nguyên tố ngẫu nhiên. Tên cuồng tín này tình cờ nhận được kháng hấp thụ nguyên tố sét, nên đòn tấn công từ chiếc nhẫn mang thuộc tính sét của cậu khá là vô dụng,” Aesphyra giải thích.
“Cậu thấy những giọt chất lỏng màu xanh rơi ra từ cơ thể hắn không? Đó là 'máu' của hắn đấy. Những kẻ cuồng tín có một số loại máu như vậy chảy trong cơ thể, mỗi loại dùng để kháng và hấp thụ các ma pháp nguyên tố khác nhau.”
“Dùng thuốc thay máu sao?? Căng thật đấy!” Winnie không kìm được thốt lên.
“Đó chính là [Huyết Luyện Kim]. Nếu không thì ngài nghĩ tại sao [Cuồng tín] lại khó nhằn đến vậy?” Aesphyra vặn lại.
“Chậc, thuốc hấp thụ nguyên tố, mấy thứ đó đáng giá cả một gia tài đấy. Không biết mấy tên cuồng tín này bán được bao nhiêu tiền nhỉ,” Winnie trầm ngâm.
“Không được đâu. Một khi những loại thuốc đó rời khỏi cơ thể hắn, chúng sẽ nhanh chóng mất tác dụng. Nên về lý thuyết, việc bán chúng là bất khả thi,” Aesphyra nhướng mày.
“Vậy, điều đó có nghĩa là chúng gần như có 'kháng ma pháp toàn diện' sao??” Winnie hỏi.
“Tất nhiên là không. Dù máu của chúng tương đương với thuốc hấp thụ nguyên tố, có khả năng hấp thụ ma pháp nguyên tố nhất định, nhưng không phải là vô hạn. Một khi phần máu đó cạn kiệt, chúng sẽ mất đi khả năng kháng lại nguyên tố đó. Hơn nữa, chúng chỉ có máu kháng lại các nguyên tố nhất định, chứ không phải tất cả.”
“Gia tộc duy nhất trên lục địa Terraria thực sự có khả năng 'kháng ma pháp' chỉ có một,” Aesphyra nói, liếc nhìn Winnie, rồi lắc đầu. “Nhưng nếu dòng máu đó đã cạn kiệt, thì mọi thứ cũng vô nghĩa.”
Winnie vẫn im lặng, chỉ mím môi.
Tên cuồng tín, bị làm tê liệt bởi tia sét của Winnie, đã lấy lại được khả năng di chuyển. Đôi tay vạm vỡ của hắn run rẩy, bộ vuốt chớp giật những tia sét.
“Vậy ra đó là một tên cuồng tín mang thuộc tính sét,” Aesphyra nói. “Thảo nào hắn lại có máu kháng hấp thụ sét.”
“Thằng nhãi, tao sẽ xé xác mày ra làm trăm mảnh!” Tên cuồng tín gầm lên, mái tóc màu xám tro của hắn bù xù, hai bộ vuốt va vào nhau, phóng một tia sét về phía Winnie.
Thánh kiếm của Aesphyra bùng cháy ngọn lửa đỏ thẫm, dùng ma pháp khắc chế ma pháp, phá nát tia sét của tên cuồng tín. Thanh kiếm cắm phập xuống đất, và một luồng nhiệt dữ dội trào dâng.
[Con Đường Đỏ Thẫm]
Mặt đất tan chảy, một tấm thảm lửa đỏ thẫm trải dài về phía tên cuồng tín.
Tên cuồng tín cắm những xúc tu của mình xuống mặt đất ở hai bên, nâng bổng cơ thể lên để tránh tấm thảm lửa đỏ thẫm đồng thời tung mình lên không trung. Một tiếng nổ chói tai vang lên, và sấm sét bao phủ bầu trời.
Lại là chiêu này.
Winnie giương thương lên, nắm chặt phần đuôi, và vung lưỡi thương phủ đầy băng về phía tên cuồng tín.
[Sương Nguyệt Trảm]
Lưỡi giáo xanh băng quét qua, để lại một dải gai băng và một bức tường băng dày cộp bảo vệ cậu và Aesphyra.
Cặp vuốt dày cộp của tên cuồng tín đập mạnh vào bức tường băng, nhưng nó lại vững chãi đến bất ngờ.
Băng, thủy và thổ là những nguyên tố phòng thủ mạnh mẽ. Khiên hay tường được tạo ra từ những nguyên tố này có khả năng phòng ngự rất cao, dù nguyên tố thủy và thổ yếu hơn về mặt tấn công, trong khi nguyên tố băng lại sánh ngang với nhiều nguyên tố tấn công khác.
Do đó, những người có độ tương thích cao với nguyên tố băng, vừa công vừa thủ, là rất hiếm.
Nhờ sức mạnh phòng thủ vượt trội của băng, và ma pháp cấp cao được giải phóng bởi [Băng Nha], đòn tấn công bằng vuốt đang tụ lực của tên cuồng tín, thứ có thể dễ dàng phá vỡ [Băng Cương Pháp] của Winnie, lại không thể xuyên thủng bức tường băng do [Sương Nguyệt Trảm] tạo ra.
Nhưng nếu một đòn không thành công, thì hai đòn.
Bộ vuốt của tên cuồng tín cơ bắp, cao to lấp lánh những tia sét, liên tiếp đập vào bức tường băng của Winnie. Chỉ trong vài giây, bức tường đã phải hứng chịu hơn mười cú vuốt kinh hoàng, và dưới đòn đánh tụ lực của tên cuồng tín, nó cuối cùng cũng vỡ vụn.
Nhưng khi hắn phá vỡ bức tường băng và nhìn thấy những gì đằng sau nó, hắn không kịp né tránh hay phản ứng trước cô gái tóc bạc thanh lịch đang xoay vòng trên không, thanh thánh kiếm bọc trong ngọn lửa đỏ thẫm của cô ả đang giáng xuống đầu hắn, và gã mặc giáp sắt đang lao về phía hắn với những nắm đấm phủ đầy băng.
Khi phá vỡ bức tường băng, hắn không thể nhìn thấy những gì đang diễn ra đằng sau nó, nhưng những người đứng sau bức tường lại biết rõ hắn đang làm gì.
Hai người đứng sau bức tường đã cố tình nhắm vào lúc hắn đang phục hồi sau đòn tấn công, trong khi hắn hoàn toàn không hay biết gì.
Lợi dụng khoảng cách thông tin, bị bắt bài, ngọn lửa đỏ thẫm từ trên cao chém thẳng vào đầu hắn, và nắm đấm phủ đầy băng từ bên dưới đấm mạnh vào bụng hắn.
[Hỏa Diệm Trảm]
[Băng Cương Pháp]
Cùng với lời chế nhạo của một thanh niên tóc xanh nào đó: “Đỡ lấy này, đồ cuồng tín!”
“Ăn cùi trỏ băng của bổn thiếu gia đê!”
“Bùm!” Tên cuồng tín văng ngược lại như diều đứt dây, tứ chi cọ xát xuống đất, cày thành những rãnh sâu hoắm khi hắn lộn nhào xa hàng chục mét trước khi lấy lại thăng bằng.


