Haise đang lâm vào cảnh khốn đốn.
"Ừm…"
Loại đạn cao su chuyên dùng để trấn áp bạo động vốn là một loại đạn phi sát thương. Trong trận đấu với học sinh lần này, cậu không thể nào sử dụng đạn thật được. Chính vì thế cậu bắt buộc phải dùng loại đạn cao su này… thế nhưng uy lực của nó lại thấp hơn nhiều so với những gì cậu tưởng tượng, nếu chỉ bắn trúng vào tay chân của học sinh thì hoàn toàn không đủ để khiến họ bị hạ gục. Bởi vậy, cậu cứ phải vừa dùng đạn cao su để kiềm chế, vừa phải lao vào áp sát dùng thể thuật để tước đi ý thức của học sinh, cực kỳ tốn công tốn sức. Không chỉ dừng lại ở đó, sức mạnh của đám học sinh này cũng vượt ngoài dự tính của cậu.
"Giờ thì nên làm thế nào cho ổn đây nh-"
"Haise, tránh ra mau!!"
"Hả?"
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một học sinh có vóc dáng hộ pháp bị Hijiri quăng mạnh đang bay thẳng về phía Haise với tốc độ xé gió. Cậu kinh hãi vội vàng nghiêng người né tránh. Đúng lúc đó, một mũi tên do học sinh khác bắn ra đã sượt qua chiếc băng tay của Haise, làm nó đứt lìa rồi rơi xuống.
"Chết tiệt…"
"Em lấy được rồi nhaaaaa!!"
"A…"
Một cậu thiếu niên nhanh tay chộp lấy chiếc băng tay… Haise chính thức bị loại.
"Tuyệt quá xá luôn!! Chúng ta thắng được mạo hiểm giả hạng S rồi!!"
"Uồồồồ!!"
"Chiến thắắắắng!!"
Đám học sinh hò reo ăn mừng đầy phấn khích. Số lượng học sinh vây hãm một mình Haise lên tới khoảng 20 người. Gương mặt em nào em nấy đều rạng rỡ niềm vui. Haise giơ hai tay lên quá đầu rồi cười trừ:
"Tôi thua rồi. Tất cả mọi người vất vả rồi."
"Chúng em cảm ơn anh nhiều ạ!!"
Trên môi Haise nở một nụ cười nhẹ nhàng, hoàn toàn không lộ ra chút vẻ gì là ấm ức hay tiếc nuối. Đúng lúc đó, Presea cầm theo một chiếc khăn lau tiến về phía Haise.
"Anh vất vả rồi."
"Ừ, phiền cô quá."
Cậu nhận lấy chiếc khăn để lau mồ hôi, rồi cầm lấy chai nước từ tay cô. Chứng kiến cảnh tượng đó, có vài nữ sinh cứ nhìn chằm chằm vào Haise và Presea đầy dò xét. Rồi một cô bé trong số đó bèn đánh bạo lên tiếng:
"Ch-Cho em hỏi… không lẽ chị Presea và anh Haise đang hẹn hò với nhau ạ?!"
"Hả?" "Thì tại em thấy chị Presea đưa khăn với nước cho anh ấy một cách tự nhiên quá trời luôn…"
"Trông cực kỳ quen tay luôn á~"
"Tôi không có hẹn hò với anh ấy đâu. Chỉ là hai bên tâm đầu ý hợp đến mức chẳng cần đến việc hẹn hò nữa thôi."
"Kyaaa~!!"
"Này, đừng có nói hàm hồ."
Haise liếc mắt lườm Presea một cái sắc lẹm, rồi cậu quyết định tập trung quan sát trận chiến của các mạo hiểm giả hạng S còn lại.
…
Hijiri đang ra sức làm loạn khuấy đảo cả chiến trường, trong khi Geist lại âm thầm chiến đấu một cách vô cùng lặng lẽ. Thật là hai phong cách hoàn toàn trái ngược nhau… Sasha thầm nghĩ như vậy trong lúc gạt đỡ các đòn tấn công dồn dập từ phía 25 học sinh đang lao về phía mình. Sasha thầm cảm thán:
Thú vị thật đấy…
Tổng số lượng học sinh tham gia là 100 người. Họ được chia thành 20 đội, mỗi đội gồm 5 người, và sẽ có 5 đội tập trung đối đầu với một mạo hiểm giả hạng S. Chỉ cần 1 trong 5 đội này cướp được chiếc băng tay là xem như vượt qua bài kiểm tra. Thông thường thì các đội sẽ vì muốn tự mình lập công mà tranh giành nhau rồi lao vào tấn công… thế nhưng, nhóm học sinh đang đối đầu với Sasha lại phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý, 25 con người thuộc 5 đội khác nhau đang kết hợp thành một khối nhất quán vô cùng chặt chẽ. Sasha đưa mắt nhìn về phía cậu thiếu niên đang đứng ở nơi sâu nhất để ra chỉ thị… đó là Sain.
"Đội khiên tiến lên phía trước, đội bắn tỉa phân tán sang hai bên trái phải, đội tiên phong bao vây chị Sasha, đội hậu phương phụ trách hỗ trợ… Đúng rồi, chính là như vậy, nhờ mọi người nhé."
Cậu nhóc đang sử dụng ‘Năng lực’ của một ai đó để vừa giữ liên lạc vừa liên tục truyền đạt các chỉ thị cho toàn đội. Đội tiên phong bao vây chặt chẽ xung quanh Sasha. Phía sau họ là những người phụ trách hỗ trợ, tại các góc chết của Sasha là đội bắn tỉa đang chực chờ, và ẩn nấp đâu đó quanh đây chắc chắn là vài học sinh khác đang rình rập sơ hở để giật lấy chiếc băng tay. Đối với một đội nhóm lâm thời mà có thể làm được đến mức này, Sasha thực sự cảm thấy vô cùng khâm phục. Đúng lúc đó, Miko với thanh đại kiếm bằng gỗ trên tay đột ngột xuất hiện trước mặt Sasha.
"Chị Sasha, em lên đây!!"
Miko nhận được ma pháp cường hóa cơ thể từ một đồng đội thuộc hệ phụ trợ sư, khiến cho toàn thân cô bé phát ra những luồng sáng rực rỡ. Đó là một năng lực cấp dưới thuộc năng lực [Hiền Giả] của Tycoon. Sasha khẽ vận một chút đấu khí màu vàng bao bọc lấy cơ thể, trực diện đỡ lấy đường kiếm đang lao tới của Miko.
"Khư…"
"Sức mạnh tốt đấy. Nhưng mà… vẫn chưa đủ đâu."
"Ư…?!"
Sasha dùng bản kiếm đánh bật thanh mộc kiếm ra hướng khác. Sau đó, cô thúc một cú chưởng nhẹ vào ngay phần bụng của Miko, đánh gãy đôi thanh đại kiếm bằng gỗ làm hai đoạn.
"A…"
"[Thánh Kỵ Sĩ - Paladin] sao… Năng lực tốt đấy. Nhưng mà… với một đứa có vóc dáng nhỏ con như em, nếu không có ma pháp hỗ trợ thì đến cả vung kiếm cũng không nổi, quả nhiên là không thể nào làm mạo hiểm giả được nhỉ."
"Miko. Em… hiểu rõ về ‘Năng lực’ của mình được bao nhiêu rồi?"
"Dạ?"
"[Thánh Kỵ Sĩ - Paladin] là một năng lực phức hợp. Nó là sự kết hợp của nhiều năng lực thuộc hệ [Kiếm Sĩ] lại với nhau. Nhắc đến [Thánh Kỵ Sĩ - Paladin], phong cách chiến đấu bằng đại kiếm và khiên là điều được biết đến rộng rãi nhất… Thế nhưng Miko, em nên thấu hiểu năng lực của bản thân sâu hơn nữa đi."
"…Dạ?"
Nói đoạn, Sasha lập tức lao vút đi. Cô dễ dàng đánh tách cô nữ sinh đang ra chỉ thị cùng cậu học sinh đang cầm khiên ra hai hướng khác nhau. Một học sinh thuộc hệ thuần hóa ma thú đang cưỡi trên một con ma thú giống như ngựa để chạy quanh hỗ trợ cho đồng đội. Miko đứng lặng người tại chỗ, bắt đầu suy nghĩ xem bản thân mình nên phải làm gì.
"… [Thánh Kỵ Sĩ - Paladin]"
Vào cái ngày biết được bản thân sở hữu năng lực [Thánh Kỵ Sĩ - Paladin]… cha mẹ cô bé đã từng tự hào bảo rằng "Thánh Kỵ Sĩ ngầu lắm con ạ. Đó là năng lực của một kỵ sĩ oai phong chiến đấu với đại kiếm và khiên", chính vì thế cô bé luôn khao khát một ngày nào đó mình cũng sẽ trở nên giống như vậy. Bởi vậy cô bé mới chọn đại kiếm và khiên… nhưng thể hình lại không cho phép cô bé cầm nổi cả hai. Cô bé đành phải chọn mỗi đại kiếm. Thế nhưng… nó lại quá nặng khiến cô bé không thể nào vung vẩy nổi theo ý muốn.
"Khoan đã."
Cô bé ngẫm nghĩ một chút. Cô bé nhớ là mình từng đọc qua điều này trong 'Sách hướng dẫn năng lực' một lần trước đây rồi. Kẻ mạnh nhất thuộc hệ đao kiếm chính là [Bậc Thầy Kiếm Thuật]. Điều đó là không thể lay chuyển. Và kẻ yếu nhất thuộc hệ đao kiếm là [Kiếm Sĩ]. Thế nhưng [Kiếm Sĩ] lại là năng lực có độ tương thích với mọi loại đao kiếm… không, phải là "mọi loại vũ khí có lưỡi bén". [Thánh Kỵ Sĩ - Paladin] là năng lực chuyên hóa sâu về đại kiếm và khiên. Nhưng, không chỉ có thế.
"… À."
Chợt, cô bé như bừng tỉnh ngộ. Chỉ vì quá mê mẩn vẻ bề ngoài ngầu lòi của nó mà cô bé đã cứng nhắc ép bản thân phải sử dụng đại kiếm và khiên. Thế nhưng… [Thánh Kỵ Sĩ - Paladin] hoàn toàn không chỉ có bấy nhiêu đó.
"Góa?!"
Cậu thiếu niên thuần hóa ma thú bị luồng đấu khí của Sasha đánh bay thẳng ra xa. Và ngay sau đó, những cậu em cô bé sử dụng thương, sử dụng rìu đang tham gia đánh cận chiến cũng lần lượt bị đánh bật vũ khí ra khỏi tay. Miko lựa chọn tin vào trực giác của chính mình… cô bé bắt đầu dốc lực lao đi. Cô bé nhanh tay nhặt lấy một cây 'Thương' đang nằm trơ trọi trên mặt đất, rồi nhảy tót lên lưng con 'Ma thú ngựa' mà cậu thiếu niên thuần hóa ma thú vừa mới cưỡi khi nãy. Chứng kiến màn thay đổi chiến thuật đó, Sasha khẽ nở một nụ cười hài lòng.
"Được rồi đấy!!"
"Chính xác."
Năng lực [Thánh Kỵ Sĩ - Paladin] không chỉ gói gọn trong đại kiếm và khiên. Mã thượng chiến kỹ… Nó là năng lực sở hữu độ tương thích cực kỳ cao với cả thuật cưỡi ngựa lẫn thương thuật. Nếu là một cây thương thì trọng lượng của nó hoàn toàn không quá nặng nề như đại kiếm. Một cây thương bằng sắt thì dẫu là Miko cũng hoàn toàn đủ sức để cầm chắc trong tay. Con mã thú ngoan ngoãn nghe theo lời điều khiển của Miko một cách kinh ngạc. Khi cô bé vừa nắm chặt lấy dây cương, nó liền hí lên một tiếng vang dội đầy vẻ mừng rỡ.
"Lên điiii!!"
Miko hoàn toàn tin chắc rằng: Thương và ngựa, đây mới chính là phong cách chiến đấu thực sự thuộc về mình. Cô bé siết chặt dây cương, thúc ngựa lao thẳng về phía Sasha với một khí thế hừng hực.


