Về truyệnDị Giới Dân Chủ
Chương 48

Chương 48 · 359 chương

Chapter 48: Lục Đại Mê Cung Cấm Kỵ | Hành Trình Của Haise (5)

Haise ngồi thong thả trên nóc chiếc ô tô, hai tay lơ đãng xoay xoay khẩu súng lục cỡ lớn Desert Eagle. Ngồi phủ phục ngay trước mặt cậu lúc này là con Chaos Goblin ban nãy.

Chĩa thẳng họng súng vào trán nó, Haise lạnh lùng lên tiếng:

"Khôn hồn thì biết gì khai nấy. Chỉ cần ta nhận định ngươi đang nói dối hoặc cố tình câu giờ, ta sẽ nổ súng bắn nát đầu ngươi không tha."

"Đ-Được…"

Cánh tay của con Chaos Goblin lúc này đã được quấn băng gạc cẩn thận. Đó là do Haise quăng cuộn băng qua, rồi tự nó lúi húi tự băng bó lại cho mình. Trong lòng nó lúc này hoàn toàn không có chút oán hận nào vì đồng tộc bị sát hại, thứ duy nhất tồn tại chỉ là nỗi sợ hãi tột cùng trước cái chết.

"Nơi này… con người các ngươi gọi là Mê Cung Vô Tận Delmadrome. Nhưng thực chất không phải vậy… Đây từng là vùng đất nơi Ma tộc sinh sống. Là nơi mà Ma tộc gọi là 'Dị giới'."

"Dị giới…"

"Phải. Từ thời xa xưa, cái thời mà lũ ma thú như ta hay những con người sở hữu năng lực đặc dị như ngươi còn chưa xuất hiện, đã có những cư dân sinh sống tại vùng đất này. Nghe nói họ sở hữu một nền văn minh cực kỳ tiên tiến và có một cuộc sống rất hòa bình."

"Hửm… Mấy chuyện này mà để tên Tycoon nghe được thì chắc hắn ta sẽ sướng điên lên mất."

"Thế nhưng, từ thuở đại cổ… một hiện tượng mang tên 'Sóng thần’ đã cuốn đi tất cả. Toàn bộ vùng đất này bị chôn vùi dưới biển cát, dần hình thành nên một hệ sinh thái độc lập, và sau đó lọt vào mắt xanh của Ma tộc. Ma tộc đã tiến hành nghiên cứu nền văn minh nơi đây nhằm tái hiện lại nó trên chính lãnh thổ của họ. Cấp độ văn minh của Ma tộc vượt trội hơn hẳn loài người cũng chính là nhờ lý do đó."

"Ra là vậy. Thế rồi sao…? Làm cách nào để phá đảo cái hầm ngục này?"

"N-Nơi này là tầng hầm thứ 601. Chỉ cần đi xuống khoảng 100 tầng nữa, ngươi sẽ tới một thị trấn từng là nơi trú ngụ của Ma tộc, gọi là ‘Công viên giải trí’. Ở đó có cất giấu kho báu do Ma tộc để lại. Và bên dưới nơi đó thì không còn tầng nào nữa."

"Còn 100 tầng nữa thôi sao…! Đúng là một tin tốt."

"Phải. Tuy nhiên… các tầng bên dưới nơi này chính là địa ngục trần gian. Ngay cả một kẻ sống lâu năm ở đây như ta cũng không bao giờ dám bén mảng xuống dưới. Phía dưới đó… lũ ma thú có sức mạnh khủng khiếp vượt xa vạn lần những con ở trên mặt đất đang lăng nhăng lúc nhúc đầy rẫy."

"Hửm…"

Haise kiểm tra hộp tiếp đạn của khẩu Desert Eagle, rồi kéo bệ khóa nòng ra sau vang lên một tiếng

rắc

đanh gọn.

"Ta muốn xác nhận thêm một chuyện. Ta vừa tàn sát đồng tộc của ngươi đấy, ngươi không oán hận ta chút nào à?"

"Oán hận cái gì chứ. Gọi là đồng tộc chẳng qua là vì cùng chủng loại mà thôi. Chẳng phải loài người các ngươi cũng vậy sao, nếu một kẻ chẳng hề quen biết thình lình lăn đùng ra chết, ngươi có đau buồn không? Một kẻ tình cờ đứng cạnh bên bỏ mạng, ngươi có rơi nổi một giọt nước mắt nào không?"

"…"

"Bọn ta chẳng qua vì ngửi thấy mùi của con người nên mới tình cờ tụ tập lại một chỗ mà thôi. Vì nơi này vốn là một nơi rất dễ sống."

"Vậy à. Được rồi, ta hiểu rồi."

Haise đứng phắt dậy, cậu nhìn con Chaos Goblin rồi nói:

"Cảm ơn vì đống thông tin nhé. Ngươi có thể đi được rồi."

"… Còn ngươi, ngươi định làm gì?"

"Tiếp tục tiến xuống các tầng dưới. Nếu chỉ còn 100 tầng thì chắc mất khoảng 50… không, tầm 30 ngày là cùng chứ mấy."

"Ng-Ngươi nghiêm túc đấy à!?"

"Phải. Chinh phục hoàn toàn hầm ngục này là mục tiêu của ta."

"…!"

Haise lôi từ trong hộp vật phẩm ra một chai rượu lớn rồi thọc mạnh vào tay con Chaos Goblin.

"Cho ngươi tiền thì cũng chẳng để làm gì, coi như đây là quà hậu tạ. Rượu ở trên mặt đất ngon lắm đấy."

"…"

"Chào nhé."

Nói đoạn, Haise dứt khoát quay lưng rảo bước về phía lối xuống tầng dưới. Thấy vậy, con Chaos Goblin vội vã thét lên:

"K-Khoan đã!! Thôi được rồi… t-ta cũng sẽ đi cùng ngươi! Dù sao ta cũng có chút hiểu biết và kinh nghiệm về cái nơi này!"

"Khỏi đi. Ta chỉ thích đi solo thôi."

"Khoan, khoan đã mà!!"

Haise cứ thế lầm lũi tiến về phía trước. Con Chaos Goblin vội vã rảo bước chạy lên, cố đi song song bên cạnh cậu.

"Chờ đã! Cho ta đi cùng với!"

"Tại sao ta phải cho ngươi đi cùng? Ta vừa mới giết sạch đồng bọn của ngươi đấy."

"Đừng bận tâm mấy chuyện vặt vãnh đó. So với chuyện đó… ta thấy có hứng thú với ngươi hơn cơ. Nhất định phải cho ta đi cùng. Nếu ta có ý định phản bội, ngươi cứ việc ra tay giết ta bất cứ lúc nào."

"Hả?"

"Xin ngươi đấy. Kuku… biết đâu đi cùng ngươi, ta lại có thể tiến xuống sâu hơn tầng này thì sao. Ta cũng muốn thử dấn bước đến những tầng hầm ngục mà không có bóng dáng của đồng tộc mình xem sao."

"… Đúng là một kẻ kỳ quặc."

Haise ngó lơ nó rồi tiếp tục rảo bước. Đúng lúc đó, cậu tìm thấy lối cầu thang dẫn xuống tầng tiếp theo.

"Chờ chút đã. Tên ngươi, tên ngươi là gì?"

"Haise."

"Haise. Một cái tên hay đấy. Vậy thì, xuất phát thôi nào!"

"… Thật sự là một tên quái dị."

Cứ như thế, hành trình chinh phục của Haise bất ngờ có thêm sự đồng hành của một con Chaos Goblin lập dị.

Bạn đã đến cuối chương 48.

Không gian đọc của bạn