Về truyệnDị Giới Dân Chủ
Chương 44

Chương 44 · 359 chương

Chapter 44: Lục Đại Mê Cung Cấm Kỵ | Hành Trình Của Haise (3)

Mê Cung Vô Tận Delmadrome.

Haise dắt hai khẩu Desert Eagle bên hông, sau lưng đeo một khẩu súng phóng lựu M79, tay phải cầm khẩu súng shotgun Benelli Nova, sải bước ở tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất là một con phố với nền đất cứng một cách kỳ lạ, hai bên là những tòa nhà có rất nhiều cửa sổ. Trên mặt đất có vẽ những vạch kẻ đốm trắng, những chiếc ‘Ô tô’ và ‘Xe máy’ nát bươm bị vứt chỏng chơ, và khắp nơi đều có những chiếc ‘Đèn giao thông’ sừng sững đứng đó.

"Một hầm ngục kỳ lạ…"

Không có chút dấu vết nào của kẻ địch. Vì đây là hầm ngục một khi đã bước vào thì không bao giờ có thể trở ra, nên hầu như chẳng có thông tin gì về nó cả. Haise thầm hối hận, đáng lẽ lúc giảng hòa với Balgan, cậu nên hỏi thăm ông ta một chút về nơi này.

Rắc!

Cậu lên đạn cho khẩu súng shotgun rồi tiếp tục tiến bước.

"Ủa? Kia là… chữ viết của ‘Dị giới’ sao?"

Có một tấm biển hiệu nhỏ ở đó. Khi đọc tấm biển, trên đó có ghi chữ ‘Ice Cream House’ (Tiệm kem).

"Ai-su, ku-ri-mu, hao-se? Cái gì thế này?"

Là một quầy hàng di động sao? Trông nó giống như một chiếc xe kéo có bánh xe vậy. Haise hoàn toàn không thể hiểu nổi. Tuy nhiên, khi lật mở các trang của cuốn cổ thư, cậu đã có thể đọc được những ghi chép của Nobunaga.

"Để xem nào…

[Muốn ăn kem quá. Đã thử đủ mọi cách với mớ nguyên liệu ở thế giới này rồi nhưng vẫn thất bại. Kiếm đâu ra tinh chất vani ở cái xó này chứ. Mà nói đi cũng phải nói lại, làm thế nào để làm ra sốt mayonaise ở dị giới vậy hả? Mấy đứa nhân vật chính trong ba cái truyện chuyển sinh dị giới toàn lũ sở hữu lắm kiến thức chuyên môn vãi. Buff bẩn vừa vừa phai phải thôi chứ]

… Chẳng hiểu cái mô tê gì cả. Chắc gã này hồi đó cũng chật vật lắm nhỉ."

[note100196]

Cậu gấp cuốn cổ thư lại rồi tiếp tục bước đi. Vì đã đi xuống phần lòng đất của di tích, nên cậu nhắm thẳng hướng đi xuống luôn. Đúng lúc đó, từ bóng râm của một chiếc ‘Ô tô’, một con Goblin đen bất ngờ lao ra.

"Kiki-ki, kiki-ki!!"

"Black Goblin…"

Một loài ma thú nguy hiểm với cấp độ tiêu diệt là Rank B. Chúng to lớn hơn hẳn lũ Goblin thông thường, trên tay lăm lăm một thanh kiếm sắt trông như thể được chế tác lại từ cửa của một chiếc ‘Ô tô’. Số lượng là năm con. Thế nhưng, Haise vẫn vô cùng bình tĩnh.

"Kiki-ki!! Kibu—"

Đoàng!!

Khẩu súng shotgun khạc lửa. Đầu của con Black Goblin lập tức vỡ nát. Haise liên tiếp xả súng shotgun, kết liễu gọn gàng ba con, sau đó vứt khẩu súng đã cạn sạch đạn đi, nhanh như cắt rút hai khẩu súng lục bên hông ra dứt điểm nốt hai con Goblin còn lại.

"Mới ở tầng thứ nhất mà đã thế này rồi… Mình phải tập trung tinh thần cao độ mới được."

Haise thay băng đạn cho súng lục, rồi thận trọng tiến về phía trước.

…

Nửa ngày sau. Haise đã tiến được tới tầng thứ năm. Cảnh sắc bên trong hầm ngục vẫn không có gì thay đổi. Nhờ đọc cuốn cổ thư mà cậu biết được rằng, con đường này được gọi là ‘Đường lộ’, còn những công trình xung quanh được gọi là ‘Tòa nhà’. Tất cả các cánh cửa của những tòa nhà đều đã bị khóa chặt và không thể mở ra. Tuy nhiên, khi cậu đi xuống cầu thang để hướng tới tầng thứ sáu, có một ngôi nhà nhỏ nằm ngay cạnh lối vào.

"…"

Haise giương khẩu Desert Eagle lên, cẩn thận rà soát xung quanh ngôi nhà nhỏ. Ngôi nhà này có vẻ như là một nhà kho. Khi cậu đẩy cánh cửa lùa ra, bên trong có trải một tấm bạt. Và cả dấu vết của việc cắm trại dã ngoại nữa. Xem chừng đây là những thứ do các tổ đội từng đến khiêu chiến hầm ngục này để lại. Haise lấy ‘Thuốc xua đuổi ma thú’ và ‘Ma thạch dò tìm’ ra khỏi hộp vật phẩm, lần lượt đặt các viên ma thạch xung quanh ngôi nhà rồi rải thuốc xua đuổi ma thú ra. Thuốc xua đuổi ma thú là một loại chất lỏng phát ra thứ mùi cực kỳ nồng nặc mà con người không thể nhận biết được. Cơ chế của ma thạch dò tìm là khi đặt chúng ở gần ngôi nhà, nếu có ma thú đi qua khu vực xung quanh viên ma thạch đó, nó sẽ kích hoạt viên ma thạch đặt bên trong nhà phát ra âm thanh cảnh báo. Cả hai đều là những vật phẩm bất ly thân không thể thiếu trong mỗi chuyến thám hiểm hầm ngục.

"… Phù."

Haise quyết định sẽ cắm trại nghỉ đêm tại đây. Cậu lấy từ trong hộp vật phẩm ra một chiếc lều xếp dã chiến, cùng một bộ bàn ghế xếp. Thắp đèn lên, cậu bày súp rau củ, thịt xiên nướng cùng bánh mì mua ở quầy hàng ra rồi bắt đầu dùng bữa.

"Ngày đầu tiên tới được tầng thứ năm. Kết quả khá khẩm đấy chứ."

Haise đi độc hành. Do đó, việc gác đêm cũng chỉ có một mình… À không, nói đúng hơn là không thể làm được. Vì việc phục hồi thể lực là quan trọng hơn cả, nên sau khi ăn xong, cậu sẽ phải đi ngủ ngay lập tức. Đặt viên ma thạch dò tìm ngay sát bên tai, cậu chui vào trong lều và nhắm mắt lại.

"Không sao đâu. Mình chắc chắn sẽ làm được…"

Mọi thứ ở hầm ngục này đều hoàn toàn xa lạ. Dù cho có là Haise đi chăng nữa, trong lòng cậu vẫn không tránh khỏi cảm giác căng thẳng.

"Ngày mai sẽ nhắm tới tầng thứ mười. Không được vội vã, phải thật chắc chắn…"

Lẩm bẩm những lời đó, Haise dần chìm sâu vào giấc ngủ.

Bạn đã đến cuối chương 44.

Không gian đọc của bạn