Haise (18 tuổi, Nam)
+ Năng lực: [Bậc Thầy Vũ Khí]
+ Mạo hiểm giả cấp S hạng 1 [Hiện Thân Bóng Tối - Dark Stalker]
+ Cậu là mạo hiểm giả mạnh nhất đã chinh phục 4 trong Lục Đại Mê Cung Cấm Kỵ. Tại Vương quốc Heiberg, không ai là không biết đến danh tiếng của cậu. Dù bị mọi người xung quanh e sợ, nhưng thực ra cậu lại rất biết chăm sóc người khác và tốt tính.
Mọi người thường nhầm là cậu thích đồ ngọt, nhưng thực chất cậu lại thích ăn đồ cay hơn.
Cậu từng cho rằng tình yêu hay tình cảm là trò vớ vẩn, song dạo gần đây đã bắt đầu có chút suy ngẫm về điều đó.
Cậu thuộc hàng mạnh nhất cả về kỹ năng chiến đấu, đầu óc lẫn sử dụng năng lực. Vũ khí thường thấy của cậu là hai khẩu súng lục tự động cầm ở hai tay. Cậu đeo một khẩu súng lục ổ quay sau lưng và rất thuần thục kỹ thuật bắn nhanh.
Kể từ khi biết rằng việc hiểu rõ cấu tạo cùng nguyên lý hoạt động của vũ khí sẽ giúp gia tăng số lượng vũ khí có thể sử dụng, cậu đã luôn cụ thể hóa và trang bị vũ khí bên mình. Tuy nhiên, khi số vũ khí dùng được vượt quá 200 loại, thay vì tiếp tục gia tăng số lượng, cậu lại tập trung vào cách vận dụng chúng. Cậu chọn ra khoảng 20 loại trong số 200 vũ khí đó để kết hợp thành các chiến thuật khác nhau.
Khi năng lực "Thức tỉnh", cậu có thể sử dụng các loại "Binh khí". Cậu sở hữu 7 loại binh khí được đặt tên là "Thất Đại Thần Khí". Hiện tại cậu đang có thể sử dụng "Trực thăng chiến đấu", "Tên lửa" và "Khí độc".
Sasha (18 tuổi, Nữ)
+ Năng lực: [Bậc Thầy Kiếm Thuật]
+ Mạo hiểm giả cấp S hạng 4 [Ngân Chiến Nữ - Brynhildr]
+ Một mạo hiểm giả đã chinh phục 4 trong Lục Đại Mê Cung Cấm Kỵ. Tại Vương quốc Heiberg, không ai là không biết đến tên tuổi cô. Khác với Haise, cô thường nhận lời phỏng vấn của báo chí nên có độ nổi tiếng rất cao.
Cô nghiêm khắc với bản thân lẫn người khác và khá vụng về. Cô rất ghét thua cuộc và đôi lúc cũng có những nét trẻ con.
Thân hình của cô cực kỳ chuẩn, nhưng lại phiền lòng vì vòng một quá lớn. Do vướng víu khi vung kiếm, cô phải dùng giáp ngực để nén lại.
Mái tóc bạc dài lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời làm mê đắm biết bao người xung quanh. Cô từng định cắt phăng nó đi một lần nhưng đã bị Piasola và Robin ngăn lại.
Kiếm kỹ của cô đã đạt đến tầm cỡ top 5 thế giới. Cô vẫn đang tiếp tục phát triển và hoàn toàn có khả năng trở thành số một thế giới trong tương lai.
Điểm yếu của cô là "sẽ trở nên vô lực ngay lập tức nếu kiếm rời khỏi tay". Vì vậy, cô đã làm mới toàn bộ trang bị, giấu các lưỡi kiếm trong giáp và áo choàng bảo hộ để có thể duy trì Đấu Khí ngay cả khi tuột kiếm khỏi tay, đồng thời để sẵn kiếm dự phòng trong Hộp vật phẩm.
Cô tự nhận thức được rằng mình yêu Haise, song lại nghĩ bản thân sẽ không được đáp lại.
Presea (?? tuổi, Nữ)
+ Năng lực: [Điều Khiển Tinh Linh]
+ Mạo hiểm giả cấp S [Thảo Lệ Yêu Tinh - Titania]
+ Một mạo hiểm giả tộc Elf. Hiện tại cô chủ yếu nhận các yêu cầu thu hái thảo dược ở những khu vực nguy hiểm hoặc chế tạo các loại thuốc phức tạp. Cô vừa là dược sĩ, bác sĩ, vừa là nhà nghiên cứu thảo dược. Thêm vào đó, cô còn là một "Dược sĩ Đặc cấp" mà cả thế giới chưa tới 10 người sở hữu danh hiệu này. Bản thân cô đã thi đỗ tất cả các kỳ thi chứng chỉ này ngay từ lần đầu tiên. Năng lực của cô thiên về hỗ trợ hơn là chiến đấu, như dò tìm tầm xa thông qua tinh linh hay định vị đối phương bằng cách gắn tinh linh lên người họ.
Dạo gần đây, không hiểu sao mỗi lần cô định gắn tinh linh lên người Haise thì đều bị cậu phát hiện.
Thông thường cô sẽ gắn tinh linh lên hầu hết những người quen biết, nhưng không phải lúc nào cũng theo dõi vị trí của họ. Điều này chỉ nhằm mục đích đề phòng khi có chuyện khẩn cấp xảy ra.
Cô dành cho Haise một tình cảm sâu sắc. Ban đầu cô chỉ cảm thấy biết ơn, nhưng qua thời gian gắn bó bên nhau, tình cảm ấy đã hóa thành tình yêu và khiến cô khao khát được ở bên cạnh cậu.
Sở thích của cô là trồng thảo dược trong vườn. Tay nghề nấu ăn của cô thực chất cũng đạt đến tầm chuyên nghiệp.
Hijiri (18 tuổi, Nữ)
+ Năng lực: [Bậc Thầy Giả Kim]
+ Mạo hiểm giả cấp S hạng 3 [Kim Cang Quyền - Heracles]
+ Một mạo hiểm giả xinh đẹp nghiện chiến đấu. Tác chiến là lý tưởng sống của cô, và mọi yêu cầu cô nhận đều thuộc loại thảo phạt. Dạo gần đây, do được Presea rủ rê nên số lần giao chiến ở các vùng nguy hiểm của cô ngày một tăng lên.
Món khoái khẩu của cô là thịt. Nhờ cơ địa ăn hoài không béo, dù có ăn thịt cả 3 bữa liên tục trong một tháng thì vóc dáng của cô vẫn không thay đổi, vòng eo nhỏ nhắn và thân hình cực kỳ chuẩn. Vòng một của cô thậm chí còn to hơn cả Sasha, nên phải dùng đai quấn ngực để nén lại.
Mái tóc màu tím nhạt dài đến tận hông được cô buộc gọn thành kiểu đuôi ngựa.
Cô tràn đầy quyết tâm muốn kết hôn với Haise. Trong tương lai, cô dự định sẽ sinh con cho Haise và dạy võ thuật cho đứa trẻ. Thế nhưng, kiến thức về chuyện chăn gối nam nữ của cô lại bằng không, và sau khi nghe Laplace kể về những điều đó, cô đã đâm ra hơi sợ đàn ông một chút.
Năng lực đã thức tỉnh giúp cô có thể tinh luyện kim loại ngay cả khi mặt đất không phải là đất đá.
Cô là truyền nhân chính thức của dòng võ thuật Wingu. Thời gian đầu cô chỉ dùng "Cương Quyền" dựa vào sức mạnh cơ bắp, nhưng từ sau khi gặp lại người bà nuôi dưỡng mình tại "Tiểu Viên Địa Đàng", cô đã bắt đầu sử dụng "Nhu Quyền", kết hợp cả sức mạnh lẫn kỹ thuật trong võ thuật của mình.
Nếu kéo đối thủ vào thế đè khóa nằm sàn, cô có xác suất cao thắng được Haise, nhưng bản thân cô vẫn chưa nhận ra điều đó.
Claire (17 tuổi, Nữ)
+ Năng lực: [Bậc Thầy Kiếm Thuật]
+ Mạo hiểm giả cấp S [Song Kiếm Thanh Lam - Rosweisse]
+ Đệ tử tự phong của Haise. Cô là người thứ ba trong số 3 [Bậc Thầy Kiếm Thuật] duy nhất trên thế giới.
Để trở thành [Bậc Thầy Kiếm Thuật] mạnh nhất, cô đã bái Haise - người mạnh nhất - làm sư phụ. Dù đã thăng tiến lên mạo hiểm giả cấp S chỉ trong khoảng một năm, cô hoàn toàn không có ý định "tốt nghiệp" khỏi danh nghĩa đệ tử của Haise.
Cô rất thích Haise, nhưng bản thân vẫn chưa rõ đó là tình yêu hay thứ tình cảm gì.
Cô thường xuyên ôm chặt lấy tay Haise để nũng nịu, vô thức áp vòng một của mình vào tay cậu mà không hề hay biết.
Vũ khí của cô là song kiếm. Cô khéo léo đến mức có thể viết hai đoạn văn khác nhau bằng tay trái và tay phải cùng lúc. Trong khi Sasha giỏi bao phủ Đấu Khí quanh người, Claire lại vượt trội về khả năng bộc phát Đấu Khí ra bên ngoài.
Cô giỏi phong cách chiến đấu linh hoạt như dùng Đấu Khí tạo ra phân thân của bản thân, hay bao phủ Đấu Khí lên kiếm rồi vung vẩy như một chiếc roi. Dạo gần đây, cô tỏ ra khá hớn hở vì đã trở thành sư tỷ.
Cô vốn là Đệ nhất Vương nữ của Băng Kết Quốc Frizd, nhưng đã hoán đổi thân phận với người thị nữ Daphne để trở thành mạo hiểm giả.
Tuy ồn ào và ngáo ngơ, nhưng thực ra lễ nghi của cô lại hoàn hảo không chê vào đâu được.
Cô rất hay quên đồ, nhưng luôn nghĩ rằng chỉ cần có Haise ở bên thì kiểu gì cũng xong xuôi.
Reynold (20 tuổi, Nam)
+ Năng lực: [Bậc Thầy Khiên Thuẫn]
+ Mạo hiểm giả cấp S [Thiên Thuẫn Tuyệt Đối - Aegis]
+ Phó thủ lĩnh kiêm trụ cột của công hội Sacred. Những lúc Sasha vắng mặt, anh là người đứng ra quản lý công hội. Thực tế, anh rất giỏi công việc hành chính lẫn đưa ra chỉ thị, nhận được sự tin tưởng lớn từ các thành viên.
Anh từng tỏ tình với Sasha nhưng bị từ chối. Dù có một chút vương vấn, anh đã dứt khoát từ bỏ. Khi được Sasha xem là "người anh trai đáng tin cậy", anh quyết định sẽ trở thành điểm tựa thầm lặng để chống đỡ công hội.
Dù số lượng đội gia nhập công hội Sacred đã giảm xuống còn 300, chính Reynold là người đưa ra chỉ thị và phân chia vai trò cho tất cả các đội đó.
Thực ra anh rất đào hoa. Anh là gương mặt quen thuộc ở khu phố quán rượu tại Vương quốc Heiberg, là khách quen của hơn 200 quán và còn được mệnh danh là "Đế vương bợm nhậu" nhờ nắm rõ mọi ngóc ngách ăn uống.
Một chuyên gia phòng thủ. Anh dùng chiếc đại thuẫn sau lưng để đỡ mọi đòn tấn công, đồng thời dùng chiếc khiên tròn trên tay vừa để phòng thủ vừa tấn công. Anh còn thạo cả chiêu ném khiên tròn và các thế võ cận chiến đường phố.
Khi năng lực thức tỉnh, anh có thể gia tăng độ bền cho trang bị của đồng đội.
Tycoon (19 tuổi, Nam)
+ Năng lực: [Hiền Giả]
+ Bộ não của công hội Sacred, đảm nhận vị trí lập kế hoạch và tham mưu. Cậu rất giỏi phân tích, và nếu chỉ tính riêng phép thuật hỗ trợ thì năng lực của cậu đã sánh ngang với mạo hiểm giả cấp S.
+ Cậu từng ít khi dùng phép tấn công vì cho rằng đã có Sasha đảm nhận, nhưng do sự vắng mặt của Sasha cũng như để phòng trường hợp khẩn cấp, cậu đã tập trung rèn luyện thêm phép tấn công. Có đồn đoán rằng cậu sắp sửa thăng lên mạo hiểm giả cấp S.
Cậu cực kỳ mê nghiên cứu và thường quên mất mọi chuyện xảy ra xung quanh. Dù có vẻ ngoài điển trai và vóc dáng đẹp, cậu lại hoàn toàn không quan tâm đến chuyện yêu đương. Khi được Sasha hỏi xem có đang yêu ai không, cậu đã thản nhiên khẳng định không chút ngượng ngùng rằng "tôi đang yêu văn học lịch sử và nghiên cứu".
Thực ra trong công hội Sacred, cậu lại là người thân nhất với Haise. Dựa trên những sự kiện trong quá khứ, cậu giữ khoảng cách phù hợp khi giao thiệp với Haise. Cậu thường trao đổi ý kiến, rủ Haise đi cà phê vào ngày nghỉ để bàn về sách, hay tổ chức các buổi thảo luận về cổ tự. Các thành viên nữ có phần ghen tị với điều này, nhưng bản thân cậu hoàn toàn không bận tâm và coi đó là chuyện vặt.
Món ăn yêu thích của cậu là salad gà hấp. Cậu cũng uống được rượu nhưng hầu như không uống vì cho rằng nó có hại cho não bộ.
Thực ra cậu lại là một người khá thích đồ ngọt vì quan niệm cho rằng đường rất tốt cho khả năng tư duy của não bộ.
Piasola (18 tuổi, Nữ)
+ Năng lực: [Thánh Nữ]
+ Trị liệu sư của công hội Sacred. Ban đầu cô chỉ chữa được vết thương và sự mệt mỏi, nhưng dạo gần đây cô đã có thể chữa khỏi cả bệnh tật, đang dần trở nên toàn năng.
+ Cô yêu Sasha một cách chân thành và muốn kết hôn với cô ấy trong tương lai.
Sở thích của cô là đi mua sắm và sưu tầm mỹ phẩm.
Việc tự ý chui vào bồn tắm của Sasha rồi ôm ấp nũng nịu là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cô. Từng có lần vì quá phấn khích mà bị mắng, nên từ đó cô đã biết tự kiềm chế hơn.
Bản thân cô cũng là một thiếu nữ rất xinh đẹp với thân hình chuẩn, nhưng cô lại ghét đàn ông và trong mắt chỉ có duy nhất Sasha.
Cô ghét Haise. Ban đầu thậm chí còn căm hận, nhưng sau khi thừa nhận thực lực lẫn thái độ mạo hiểm giả của cậu, cô đã thề sẽ hợp tác với Haise như những mạo hiểm giả đồng nghiệp. Không hiểu sao mọi người xung quanh lại cho rằng "Piasola đã đâm ra thích Haise", làm cô mỗi lần nghe thấy đều phải quát lên để đính chính.
Robin (17 tuổi, Nữ)
+ Năng lực: [Tất Trúng]
+ Xạ thủ, trinh sát, do thám, vẽ bản đồ đơn giản, đặt bẫy và hỗ trợ của công hội Sacred.
+ Nhân tố khuấy động không khí. Tuy nhiên, kỹ năng trinh sát của cô đạt tầm cỡ mạo hiểm giả cấp S, và khả năng ẩn giấu khí chất cũng thuộc hàng siêu việt. Cô sở hữu tố chất mà nếu được nuôi dạy làm sát thủ thì có lẽ đã làm thay đổi cả lịch sử.
Cực kỳ thích đồ ngọt. Rất thích đi ăn vặt khắp nơi. Và là người biết nghĩ cho đồng đội hơn bất kỳ ai.
Cô thích Haise, nhưng cô không hề bày tỏ tình cảm mà chỉ muốn ở bên cậu như một đứa em gái nũng nịu với anh trai. Cô vốn xuất thân từ giới quý tộc với tên thật là Robin Hood, nhưng giữ bí mật chuyện mình là tiểu thư.
Cô có một người anh trai là mạo hiểm giả cấp S hạng 5 [Hoang Ưng Nguyệt Dạ - Vedrfolnir] Ul Hood.
Hồi nhỏ cô rất quấn anh trai. Sau khi anh rời khỏi nhà, cô cũng bỏ nhà đi theo để trở thành mạo hiểm giả.
Eclipse Zoroaster (18 tuổi, Nữ)
+ Năng lực: [Bậc Thầy Ma Thuật]
+ Mạo hiểm giả cấp S hạng 2 [Ma Khanh Thánh Điển - Avesta One]
+ Thiếu nữ xinh đẹp mang bầu không khí yêu mị. Mái tóc bạch kim dài đến hông, đôi mắt màu xanh băng, vẻ đẹp sánh ngang với Sasha và vóc dáng cũng vô cùng hoàn hảo.
Cô là một tiểu thư quý tộc, trưởng nữ của gia tộc Công tước Zoroaster tại Ma Pháp Quốc Plumeria.
Hội trưởng công hội [Bạc Minh Tinh - Silver Vesperia]. Hiện tại trụ sở đang được khẩn trương tu sửa, còn bản thân Eclipse đang ở Vương quốc Heiberg để đưa ra chỉ thị.
Cô yêu Haise một cách cuồng nhiệt, bầu không khí như phù thủy băng giá sẽ hoàn toàn biến mất và trở thành một thiếu nữ đang yêu.
Ban đầu cô bị từ chối một cách phũ phàng, nhưng sau khi cùng nhau chinh phục Lục Đại Mê Cung Cấm Kỵ, họ đã bỏ qua quá khứ và cô được Haise công nhận như một mạo hiểm giả. Cô đã có sẵn kế hoạch cho tương lai và đang chuẩn bị các bước để sau này được sống chung với Haise.
Cô thề sẽ dâng hiến cả thể xác lẫn tâm hồn cho Haise, và cho rằng miễn là mình làm vợ cả thì cậu có bao nhiêu nhân tình cũng không thành vấn đề.
Đứng trên đỉnh cao của các năng lực hệ phép thuật, ở thời điểm hiện tại cô xếp trên cả Sasha lẫn Hijiri. Thực chất chỉ là do khắc chế thuộc tính, chứ năng lực chiến đấu thực tế giữa họ là ngang ngửa.
Trong giao chiến, cô cầm hai cuốn sách trên tay để chiến đấu. Cuốn sách màu trắng tên là [Thánh Điển - Picatrix] và cuốn sách màu đen tên là [Ma Điển - Ars Magna], mỗi cuốn gồm 500 trang, mỗi trang phong ấn một phép thuật do chính Eclipse tạo ra, chỉ cần chạm tay vào và nhẩm niệm tên phép là có thể thi triển. Cuốn sách trắng chứa các phép tấn công đặc biệt, còn cuốn sách đen phong ấn các sinh vật ma thuật.
Cô có một quân bài tẩy gồm 12 trang gọi là [Trang Cấm Kỵ - Taboo Page].
Aeria (19 tuổi, Nữ)
+ Năng lực: [Bậc Thầy Phi Hành]
+ Mạo hiểm giả cấp S hạng 7 [Không Chi Chủ Tể - Skyliner]
+ Ngoại hình chỉ như cô bé 14 tuổi nhưng thực chất đã tròn 19 tuổi (đã giấu kín không cho ai biết). Tên thật là Aeria, nhưng khi đăng ký mạo hiểm giả cô lại xưng là Aero Smith và cứ thế dùng tên đó đăng ký.
Cô sở hữu năng lực [Bậc Thầy Phi Hành], đỉnh cao của loại năng lực bay lượn hiếm có, cho phép tự do bay lượn trên bầu trời.
Cô rất giỏi việc mọc ra đôi cánh ánh sáng sau lưng để bay, nhưng lại không quen với việc tạo cánh cho đồ vật hay người khác bay.
Cô có thể bay lên tận trên tầng mây. Dù có thể bay cao hơn nữa nhưng do sợ hãi nên cô dừng lại. Cô còn có thể vừa bay vừa lăn ra ngủ khò khò.
Hai chân cô đeo đôi giáp chân gắn vuốt tên là Falco Unguia, rất giỏi việc lao từ trên cao xuống xé rách đối thủ bằng móng vuốt. Tuy dáng vẻ trẻ con nhưng cô có lực chân và độ cứng của xương phi thường, đòn lao xuống từ trên không có thể dễ dàng đập tan đất đá.
Theo lời Haise thì cô là kẻ "bằng Hijiri cộng Piasola lại rồi chia đôi".
Cô rất thích cuộc sống ở Vương quốc Heiberg và đang bàn bạc với đồng đội để chuyển căn cứ về đây.


