Chỉ mới 13 phút trôi qua.
Khoảng 70% số ma thú ở sảnh lớn đã bị hạ gục và bị hầm ngục hấp thụ… Thế nhưng, lũ ma thú dưới tầng 2 lại lập tức tràn lên, thành ra số lượng tuy có giảm bớt nhưng ma thú thì chẳng bao giờ cạn sạch.
Haise, Sasha, Claire, Hijiri và Eclipse, tổng cộng 5 người.
Haise quăng khẩu súng phun lửa sang một bên, rồi ném lựu đạn xuống cầu thang dẫn xuống tầng 2… Ngay lập tức, một tiếng nổ lớn vang lên kéo theo thịt ma thú bắn tung tóe khắp nơi.
Cậu liếc nhìn Claire.
"Hộc, hộc, hộc…"
Cô ấy đang thở không ra hơi.
Đấu Khí đã suy yếu đến mức tưởng chừng sắp sửa tan biến.
Mới lúc nãy cô còn vừa điều khiển các phân thân Đấu Khí mật độ cao và hiệu suất vượt trội vừa tự mình chinh chiến, thế nhưng hiện tại có lẽ vì đã cạn lực nên đành phải đơn độc chiến đấu.
Sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt. Nhìn sang Sasha, dù mồ hôi đầm đìa nhưng Đấu Khí sắc bạc thuần khiết của cô vẫn không hề suy giảm.
"…Trước đây mình đã vài lần quan sát Đấu Khí của Claire và Sasha. Mình cũng từng thấy Đấu Khí của ông Crossfald nữa… Ra vậy, mình đã nắm được lượng Đấu Khí ước chừng rồi."
Theo như Haise đánh giá nếu quy đổi Đấu Khí ra con số, Claire vào khoảng 12000, Sasha là 34000, còn Crossfald đạt tới 300000.
Trong trường hợp của Claire, việc tạo ra một phân thân Đấu Khí tiêu tốn khoảng 1000 Đấu Khí. Phân thân sẽ không tiêu tốn thêm trừ khi bị phá hủy, nhưng nếu chính phân thân sử dụng kỹ năng bằng Đấu Khí thì sẽ hao tốn.
Còn với Sasha, mỗi đòn dứt điểm tiêu tốn khoảng 5000 Đấu Khí.
"Đấu Khí của Bậc Thầy Kiếm Thuật sao…"
Không biết qua trận Stampede này, lượng Đấu Khí dự trữ của họ có thể gia tăng đến mức nào.
Đang mải suy nghĩ thì Robin tiến lại gần.
"Haise, tranh thủ lúc này tui nói một chút được không? Tầng 1 đến đây là xong rồi, mình xuống tầng 2 thôi. Xử lý sạch sẽ một căn phòng dưới tầng 2, rồi dùng năng lực của Hijiri bịt kín lại để nghỉ ngơi cho hôm nay."
"Tốt. Tầng 2… Được rồi, tôi sẽ mở đường. Sasha, cậu nghe rồi chứ?"
"Ừ. Được rồi, tất cả tập hợp!! Haise sẽ mở đường, chúng ta tiến thẳng xuống tầng 2!!"
Reynold vừa tiến lại vừa bảo vệ Piasola và Tycoon.
Aeria cũng đang túc trực trên không.
Haise dùng súng máy quét sạch lũ ma thú tràn lên từ tầng 2, rồi ném liên tiếp mấy quả lựu đạn xuống cầu thang.
Một tiếng nổ lớn vang lên. Mọi người còn chưa hết kinh ngạc thì Sasha đã hô lớn:
"Chính là lúc này!! Cùng xuống tầng 2!! Tớ sẽ tiên phong mở đường!!"
Sasha bộc phát toàn bộ Đấu Khí, lao nhanh xuống cầu thang.
Theo sau cô là Hijiri và Eclipse.
Claire kiệt sức cố chạy theo, nhưng đôi chân loạng choạng khiến cô sắp ngã… may mà được Haise kịp thời đỡ lấy.
"Thật tình, lượng Đấu Khí của cô vẫn còn thiếu sót lắm."
"S-Sư phụ…"
"Reynold, anh vác con bé này được không?"
"Ồ, được chứ."
"E-Eee, Sư phụ vác em đi chứ!"
"Giao cho anh đấy."
Đùn Claire cho Reynold xong, Haise liền đi xuống tầng 2.
"Chà… Đúng là bị vướng một tay thì khó mà bảo vệ được. Này Tycoon, giao cho cậu đấy."
"C-Cái gì? Này, anh bảo tôi vác… N-Nặng quá!?"
Bị Reynold đùn Claire sang, Tycoon đành cố sức vác cô lên… Thế nhưng bộ giáp quá nặng khiến Tycoon cũng bước đi loạng choạng.
Claire liền nổi giận.
"C-Con gái người ta mà chê nặng thì tàn nhẫn lắm đấy!! Tệ bạc hết sức!!"
"Tôi chỉ nói sự thật thôi… Mà đúng hơn là… h-hộc, hộc…"
Tycoon đã mệt bơ phờ ngay từ đầu, đành cố hết sức bám theo Reynold để không bị tụt lại phía sau.
…
Lao ra tầng 2, Sasha thủ thế kiếm rồi quan sát xung quanh. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên.
"Rẽ phải."
"Giọng này là… Presea?"
"Tớ sẽ dẫn đường thông qua tinh linh. Đó là một khu vực an toàn của hầm ngục này, nhưng hiện đang có ma thú nên cậu hãy tiêu diệt sạch chúng nhé."
"Được rồi!!"
Sasha lập tức chạy theo sự chỉ dẫn của Presea.
Tầng 2 của Tàn Tích Krishna cũng là một mê cung. Khu vực gần cầu thang đã được lựu đạn của Haise dọn dẹp, xác ma thú nằm rải rác khắp nơi. Thế nhưng từ sâu trong hành lang, đủ loại ma thú từ những con một mắt khổng lồ, lợn rậm lông, cho đến cừu nhẵn thín… tràn ngập đông đến mức chẳng buồn nhớ hết.
Mỗi khi nhìn thấy Sasha, con ma thú nào cũng lao vào tấn công.
"Tớ sẽ dẫn đường cho nhóm phía sau, cậu cứ tập trung chiếm lấy khu vực an toàn đi."
"Ừ, cứ giao cho tớ!!"
Bộc phát Đấu Khí tối đa, Sasha lao thẳng về phía trước.
Cô chém gục toàn bộ ma thú lao đến chỉ bằng một nhát kiếm.
Né tránh cú vung chày của con Ogre bằng chuyển động tối thiểu rồi chém đứt cổ nó, cô phóng một con dao găm trúng đầu con Goblin Mage đang bắt đầu niệm phép, rồi tiếp tục ra đòn hướng về phía đàn cừu nhẵn thín đang lao thẳng tới.
"Bạch Đế Kiếm, [Bạch Đế Thần Nỗ Thỉ - Failnaught Bright]!!"
Đùng!!
Mũi tên Đấu Khí tỏa ra ánh sáng bạc thuần khiết xé gió lao đi, thổi bay cả đàn cừu đang dàn hàng ngang xông tới.
"Ở bên phải dãy hành lang đó là một trong những khu vực an toàn của hầm ngục này. Dù lúc này nơi đó đang nhung nhúc lũ Goblin đấy."
"Vậy thì tớ sẽ dọn sạch chúng!!"
Phía bên phải hành lang xuất hiện lối vào của một căn phòng không có cửa.
Vừa lao vào trong, một đàn Goblin đông đúc lập tức đồng loạt ngoái nhìn Sasha.
Đôi mắt con nào con nấy đều sáng rực hung tợn. Thế nhưng Sasha chỉ thốt lên:
"…Trảm!!"
…
Mọi người đều đã đến được căn phòng nhỏ bên phải hành lang.
Trong khi Hijiri và Eclipse chống đỡ lũ ma thú đang lao tới từ hành lang, nhóm Reynold nhanh chóng tiến vào bên trong. Xác nhận điều đó, Haise ra hiệu cho Eclipse và Hijiri.
Ngay sau đó, Haise ném một quả lựu đạn khói, khiến cả hành lang chìm trong làn khói mù mạt.
Tranh thủ cơ hội đó, họ chui vào căn phòng nhỏ, rồi Hijiri dùng một tấm nắp có đục lỗ thông khí nhỏ để bịt kín lối vào. Tất nhiên, chất liệu và màu sắc của nó hoàn toàn trùng khớp với bức tường.
Haise rút súng ra, đảo mắt nhìn quanh căn phòng.
"Yên tâm đi. Tôi đã tiêu diệt hết ma thú rồi."
Sasha đã tra kiếm vào bao từ trước.
Khu vực an toàn này có diện tích và chiều cao trần nhà tương đương với quán cà phê của Simoon.
Đàn Goblin đông đúc ban nãy đã bị Sasha hạ gục hoàn toàn và bị hầm ngục hấp thụ.
Haise tra súng vào bao holster, trút ra một hơi thở dài.
"…Hôm nay đến đây thôi."
"Ừ. Được rồi, tất cả mọi người, hôm nay đến đây thôi. Mau chóng chuẩn bị cắm trại, chúng ta sẽ chia ca ăn uống và nghỉ ngơi. Mỗi lượt gác sẽ gồm một người ở hàng tiên phong, trung phong và hậu phong."
Tiên phong gồm Haise, Sasha, Claire, Hijiri.
Trung phong gồm Eclipse, Reynold, Aeria.
Hậu phong gồm Piasola, Robin, Presea, Tycoon.
"…"
"Ơ kìa, Sư phụ. Sao anh không nói câu quen thuộc vậy?"
"Cái gì mà câu quen thuộc chứ."
"Như kiểu 'Một mình tôi là đủ rồi… Mấy người thích làm gì thì tùy' ấy ạ."
"Phụt ha ha ha!! Claire, em bắt chước giống phết nhỉ…"
Hijiri bật cười, còn Haise nhìn Claire bằng ánh mắt nửa con mắt rồi cốc nhẹ vào đầu cô một cái.
Sau đó, cậu hơi gượng gạo lên tiếng:
"…Đã là chiến đấu theo đội thì tôi sẽ không tự ý hành động đâu."
"Ồ, không ngờ Sư phụ lại nói ra câu đó luôn."
"Tôi đập vào đầu cô phát nữa bây giờ."
"A oa oa, gi-giỡn chút thôi mà…"
"Mọi người này, lo dựng trại thôi. Với cả bên ngoài ma thú đang lảng vảng nên tuyệt đối cấm đốt lửa đó. Đồ ăn thì dùng loại đã chế biến sẵn nhé."
Được Sasha nhắc nhở, nhóm Haise cũng bắt tay vào dựng trại.
Khi đã dựng xong lều bạt, kê ghế và bàn ghế cẩn thận, Claire liền tiến tới nũng nịu với Haise:
"Nè nè, Sư phụ ơi~"
"…Cô lại quên đồ gì nữa à?"
"Kh-Không phải đâu ạ. Chuyện là… cơ thể em hơi mệt mỏi nặng nề, nên em muốn tắm quá đi thôi…"
"Hả?"
"Sư phụ có cất mấy thùng gỗ chứa nước nóng với tấm rèm che trong Hộp vật phẩm đúng không ạ? Anh lấy ra đặt ở góc phòng giúp em được không…"
"…"
"Kh-Không được ạ?"
"…Đi mà xin phép đội trưởng đi."
"Tuyệt quá!! Chị Sasha ơi là chị Sasha, em có chuyện muốn nhờ này…"
Nói rồi Claire tung tăng chạy lại chỗ Sasha.
Thấy Sasha nở nụ cười gượng gạo rồi gật đầu với Haise, Claire vui sướng chạy trở lại:
"Chị ấy đồng ý rồi ạ. Sư phụ ơi Sư phụ, tắm thôi tắm thôi!!"
"…Haizz."
"Này!! Tớ cũng muốn tắm nữa!!"
"Tui nữa!!"
Nghe thấy vậy, Hijiri và Aeria liền vây quanh Haise đòi quyền lợi.
Rốt cuộc, Haise đành phải lấy tấm rèm che ra, lấy thêm 8 thùng nước nóng… chuẩn bị chu đáo để toàn bộ dàn nữ trong đội có thể tắm rửa.
Thế là trong lúc 3 người đàn ông làm nhiệm vụ canh gác, các cô gái liền kéo nhau đi tắm.
"Chà, ra là do Haise nghĩ ra đấy à."
"Ừ. Ban đầu Sasha phản đối dữ lắm đấy…"
"R-Robin. Chuyện đó đừng nhắc lại nữa…"
"Nước nóng dễ chịu thật đấy~"
"Đúng vậy ạ~ Phải cảm ơn Sư phụ nhiều lắm…"
"Presea, cậu không dùng sức mạnh tinh linh để tạo nước nóng được à?"
"Dùng được chứ, nhưng thế này chẳng phải tốt rồi sao."
"A ha ha. Ngực ai trông cũng bự thiệt chứ, đúng không Robin, Presea…"
Ngay sát bên cạnh, phe con gái đang hồn nhiên tắm rửa.
Reynold cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía tấm rèm che.
"Tycoon. Cậu có nhận ra không?"
"Ừ. Tôi từng nói cấp độ ma thú xuất hiện trong Stampede sẽ tăng vọt, nhưng cũng có nhiều con bị thay đổi cả hình dạng nữa."
"Có lẽ bản thân hầm ngục đang gây ảnh hưởng lên lũ ma thú…"
"Thật thú vị. Tôi rất muốn thu thập mẫu vật, nhưng tình hình chiến đấu không cho phép, chưa kể ma thú khi chết sẽ bị hầm ngục hấp thụ mất."
"…Chỉ là giả thuyết thôi, nhưng cậu có nghĩ ma thú bị hấp thụ vào hầm ngục sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho Lõi Ma Thú không?"
"Góc nhìn hay đấy. Thực ra tôi cũng từng nghĩ tới chuyện đó."
"…Mấy cậu nghiêm túc đến nỗi chán chết quá đấy."
Reynold cảm thấy bản thân có chút lạc lõng.
Và thế là, ngày đầu tiên của trận chiến Stampede đã khép lại.


