Về truyệnDị Giới Dân Chủ
Chương 342

Chương 342 · 359 chương

Chapter 342: Stampede Tái Diễn (3) | Yến Tiệc Của Kẻ Mạnh

11 người xông vào Tàn Tích Krishna.

Đúng như đã định, cả nhóm chia thành tiền phong, trung phong và hậu phong để tiến bước.

Robin vừa nhìn bản đồ vừa nói với Haise:

"Ở đây chỉ có 4 tầng thôi, nhưng mỗi tầng rộng ngang một thị trấn nhỏ nên việc thám hiểm sẽ khó khăn đấy. Đã thế hiện tại lại sắp diễn ra Stampede, ma thú…"

Cô vừa nói tới đó thì ngay phía trước con đường Haise và mọi người đang đi, một đàn Orc kéo đến.

Số lượng là 6 con. Nhưng phía sau chúng vẫn còn rất nhiều con khác.

May mắn là lối đi này khá rộng và trần nhà lại cao, rất thuận lợi cho việc chiến đấu.

Hijiri nở một nụ cười hung tợn, Sasha giữ nét mặt lạnh lùng, còn Claire thì bộc lộ hừng hực ý chí chiến đấu tuốt kiếm ra.

Thế nhưng, người ra tay nhanh hơn bất kỳ ai lại chính là Haise.

"B-Bumoo!?"

Đùng đùng đùng đùng đùng đùng!

Chỉ trong một chớp mắt, Haise đã rút khẩu súng lục ổ quay Colt Anaconda trên lưng xả liền 6 phát đạn.

Các phát đạn gần như cùng lúc bắn xuyên thủng đỉnh đầu của dàn Orc, sau đó cậu lập tức nhả vỏ đạn ra khỏi ổ xoay. Cùng lúc đó, cậu tung 6 viên đạn lên không rồi vừa xoay súng vừa nạp đạn cực nhanh, chĩa thẳng nòng súng về phía trước.

Ma thú trong hầm ngục khi chết sẽ bị hầm ngục nuốt chửng rồi biến mất. Ngay khi 6 con Orc đồng loạt tan biến, dàn Orc tiếp theo ở phía sau lại xông lên.

Haise cất khẩu súng lục ổ quay ra sau lưng, hiện thực hóa khẩu súng bắn tỉa công phá Barrett M82, giương lên và bóp cò.

Viên đạn bắn ra xuyên qua đầu con Orc đầu tiên, rồi tiếp tục găm qua đầu của những con phía sau. Chỉ trên một đường đạn, hơn 10 con Orc đã tan biến hoàn toàn.

Nhìn qua bên phía Hijiri, Sasha và Claire đang đứng ngơ ngác, Haise lên tiếng:

"Mấy cô nàng đây chỉ biết đứng nhìn thôi à?"

Nói xong, cậu mỉm cười bước lên trước ba người rồi giương khẩu súng lục tự động Glock 18 lên.

"Tức chết đi được!! Tớ đây cũng không chịu thua đâu!"

"Hừ, thú vị đấy!"

"A, em cũng thế!"

Không chịu thua kém, cả ba người cũng lao ra tiếp bước theo Haise.

…

Hiện tại, nhóm Haise đang ở tầng hầm 1 của Tàn Tích Krishna, cụ thể là đoạn hành lang dẫn thẳng tới Đại Sảnh - căn sảnh rộng nhất ở tầng 1.

Đoạn hành lang này rất rộng, chiều ngang đủ chứa 6 con Orc và chiều cao bằng 3 con Orc gộp lại.

Tuy nhiên lúc này, ma thú từ sâu trong con đường cứ liên tục tràn ra không ngớt.

4 người ở phe tiền phong đã tiêu diệt hơn 40 con Orc.

"Đây là hầm ngục ngay trước thảm họa Stampede sao. Mới tiến vào tàn tích chưa đầy 20 phút mà lượng ma thú tràn ra đã đông thế này rồi."

"Còn ở đó mà bình tĩnh à! Này Tycoon, dù 4 người họ có mạnh đến đâu nhưng nếu bị ép bằng số lượng thế này thì sớm muộn cũng thất thế thôi!"

Reynold vừa giơ khiên vừa nói. Ngay lúc đó, một tảng đá từ sâu trong hành lang bay tới… Reynold liền dùng chiếc khiên tròn mang ở tay phải gạt văng nó đi.

Vẫn đang hướng tay phải về phía 4 người nhóm Haise, Eclipse lên tiếng:

"Đúng như anh khiên sĩ kia nói đấy. Hầm ngục trước thảm họa Stampede về cơ bản là ma thú sẽ xuất hiện liên tục không ngắt quãng. Chúng ta phải tính phương án khác thôi."

"Kế sách thì có đấy. Robin!"

"Có tui đây!! Presea, thấy sao rồi?"

"Để xem… chỗ kia."

Thứ mà Robin và Presea phát hiện ra là một con đường phụ nhỏ hẹp.

Vừa nhìn bản đồ, Robin vừa nhìn về phía lối đi hẹp nằm cách vị trí nhóm Haise khoảng 5 mét rồi đánh dấu lên bản đồ. Sau đó, cô nói với Aeria đang bay gần trần nhà:

"Aeria, từ chỗ đó tiến lên 17 mét nữa, cậu thấy con đường ở phía bên phải không?"

"Ừm, thấy rồi. Lối đi nhỏ xíu hà! Với ngực bự cỡ quả dưa hấu như Eclipse hay Sasha thì có khi kẹt lại mất thôi~?"

"Cậu qua đó dẫn đường cho nhóm Haise được không? Bọn tui cũng sẽ bọc lót cho!"

Cất bản đồ đi, Robin và Presea giương cung, Reynold giơ đại thuẫn, còn Tycoon và Piasola thì lùi ra sau lưng Reynold. Eclipse lẩm bẩm "Tẹo nữa rồi biết tay…" rồi cũng lùi ra sau lưng Reynold.

Aeria bay đến chờ sẵn gần lối đi hẹp rồi hô lớn:

"Ê Haise!! Đi đường này nè!!"

"Rõ rồi. Hijiri, Sasha!"

"Rõ!"

"Được!"

Sasha là người ở gần lối đi nhất, cô lao ra khiến luồng Đấu Khí màu bạch ngân bùng phát mạnh mẽ.

"Bạch Đế Kiếm, [Bạch Thần Thánh Kiếm - Excalibur Bright]!!"

Sóng xung kích Đấu Khí quét sạch đàn Orc cùng một lúc.

Ngay khi con đường dẫn tới lối đi hẹp được dọn sạch, Hijiri liền nện mạnh nắm đấm xuống đất:

"Kim Cang Quyền, [Thiên Trụ - Amenomihashira]!!"

Lập tức, nhiều cột trụ làm bằng Orihalcon nhô lên tạo thành một bức tường tạm thời.

Đàn Orc đồng loạt lao tới tông vào. Dù Orihalcon có kiên cố đến đâu thì sức chịu đựng trước trọng lượng và áp lực của cả đàn Orc cũng chỉ có giới hạn.

Bằng chứng là máu Orc đã bắt đầu phun ra từ các kẽ hở giữa những cột trụ Orihalcon. Những con Orc đâm đầu vào bức tường bị hàng đống đồng loại phía sau xô đẩy đến mức sắp nát bấy.

Nhân lúc đó, nhóm Haise nhanh chóng tiến vào con đường hẹp.

Hijiri là người đi bọc hậu cuối cùng, cô trượt người chui vào rồi lập tức dựng một cột trụ để che giấu lối đi hẹp, đúng lúc chiêu [Thiên Trụ] sụp đổ. Đàn Orc tràn ra ào ạt phía bên ngoài.

"Phù~ Kịp lúc rồi nhỉ."

"Ừ."

Haise vừa thay băng đạn cho khẩu súng lục tự động vừa quan sát lối đi hẹp.

"Hẹp thật đấy. Mấy con Orc vừa nãy chắc chắn không chui qua nổi đâu."

"Đúng vậy ạ. Đi song song 2 người là kịch kim rồi~"

Khi Claire đứng sóng đôi bên cạnh Haise, vai cô đã sát rạt bức tường.

Robin kiểm tra lại bản đồ rồi nói với Presea:

"Đi hết đường này là tới Đại Sảnh nhỉ."

"Ừ. Dù sao thì nếu không băng qua Đại Sảnh thì cũng chẳng thể xuống tầng hầm 2 được. Mật độ ma thú ở Đại Sảnh e là còn khủng khiếp hơn hiện tại đấy."

"Chuẩn rồi~… Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng đúng là vất vả thật. Nhỉ, Sasha?"

Sasha và Eclipse vốn đang tiến lại gần gây áp lực với Aeria vì câu gọi "dưa hấu ngực bự" khi nãy, nhưng nghe Robin hỏi thì cô đành dịu lại.

"Ừ. Nhưng vừa rồi coi như một bài khởi động tốt. Eclipse… cậu thì sao?"

"Bình thường thôi mà, có làm sao đâu."

"Lúc nãy cậu liên tục hồi phục thể lực cho phe tiền phong bọn tớ. Ma lực của cậu vẫn ổn chứ?"

"Ơ? Mà công nhận nha, tớ chẳng thấy mệt chút nào cả."

"A, em cũng thế ạ."

Có lẽ đến giờ mới nhận ra, Hijiri và Claire quay sang nhìn nhau ngơ ngác.

Như thể đã biết từ trước, Haise đưa mắt nhìn Eclipse.

"Tầm này thì có sao đâu. Cũng giống như các cậu thôi, chỉ là khởi động… Đến Đại Sảnh thì phải giao toàn bộ cho vị Thánh Nữ đằng kia rồi."

"Hừm, cứ giao cho tôi."

Piasola ưỡn ngực tự tin.

Reynold vừa quan sát xung quanh vừa hỏi Robin:

"Nhưng mà không ngờ ở chỗ thế này lại có lối đi hẹp đấy."

"Tàn tích này có lối đi lớn nhỏ đan xen phức tạp lắm anh. Có những đường còn hẹp hơn nữa, mà cũng có đường rộng hơn lúc nãy cơ. Nếu nhờ sức mạnh của Hijiri ngụy trang lối vào thì bọn mình có thể vừa nghỉ ngơi vừa tiến tiếp."

"Chà, thế thì tốt quá."

"Ừm. Presea này, bọn tui đã tính vài tuyến đường xuống tầng hầm rồi, nhưng hay là coi lại lần nữa cho chắc nhé."

Robin mang nét mặt nghiêm túc cùng Presea rà soát lại bản đồ.

Trong lúc Haise dõi theo góc nghiêng gương mặt của cô, Sasha cất lời:

"Khả năng trinh sát và thám báo của cậu ấy đã sánh ngang mạo hiểm giả cấp S rồi. Từ cách đây một thời gian, Robin đã cùng Tycoon học hỏi về hầm ngục, đồng thời rèn giũa kỹ năng của một mapper… Nếu chinh phục xong Lục Đại Mê Cung Cấm Kỵ cuối cùng này, có khi cậu ấy sẽ được công nhận là mạo hiểm giả cấp S đấy."

"…Chà. Robin khá đấy nhỉ."

"Ừ. Mọi người đều đang trưởng thành lên. Haise… không phải chỉ mỗi cậu đâu nhé."

Đúng lúc đó, Robin bước lại gần chỗ Haise.

"Haise, kiểm tra bản đồ với tui đi."

"Ừ. Sasha, cậu cũng xem đi."

"A, không… chuyện đó…"

"Haise ơi, Sasha là thánh mù đường đó nên chịu thui~"

"…À, phải rồi nhỉ."

"N-Này!! Hừm… T-Tớ cũng đang trưởng thành lên mà. Đưa đây xem nào!!"

Cố chấp không chịu thua, Sasha chen vào giữa Haise và Robin rồi dán mắt vào bản đồ gật gù cảm thán.

Bạn đã đến cuối chương 342.

Không gian đọc của bạn