Bữa tiệc bắt đầu.
Mọi người vừa trò chuyện, dùng bữa, thưởng rượu, một khoảng thời gian vui vẻ chính thức mở ra.
Haise được Reynold rủ rê tiến về phía bàn phụ đặt rượu.
"Này này Haise, sao cậu lại kiếm được loại rượu cao cấp thế này vậy?"
"Tôi chỉ bảo tiệm rượu lấy loại đắt nhất thôi. Nói là không tiếc tiền nên họ gom hết mấy chai đắt nhất trong kho ra, thế là tôi mua sạch."
"Cậu mà cũng thích uống rượu cơ à?"
"Cũng không hẳn. Mấy thứ này chủ yếu mua làm quà cáp. Dùng làm quà chào hỏi người ta sẽ thích hơn."
"Hồ ho… Chà, nhưng mà vui thật đấy. Hôm nay phải uống thỏa thích mới được!!"
"Ừ, anh cứ uống tự nhiên. Nếu thiếu tôi lấy thêm cho, còn thừa thì mang về cũng được."
"Haha!! Thế thì tuyệt quá, cảm ơn cậu nhé!!"
"Này, đừng có khoác vai. Mà tiệc mới bắt đầu thôi mà người anh đã nặc mùi rượu rồi…"
Khuôn mặt Reynold đã đỏ bừng, nhâm nhi thưởng thức chai rượu đắt tiền.
Haise bị gạt tay khoác vai đầy cưỡng ép, tuy muốn gỡ ra nhưng sức mạnh quái lực của Reynold khiến cậu bó tay.
"Êêê Cress!! Cậu cũng lại đây đi!! Hôm nay là bản thể đấy à~?"
Dù đây hoàn toàn không phải thái độ nên có đối với Đệ nhất hoàng tử của Vương quốc Heiberg, nhưng Cress vẫn mỉm cười bước tới.
"Chào cậu Haise, lâu rồi không gặp nhé."
"…Chào cậu."
"Này Cress, hôm nay là 'bản thể' thật đấy à?"
"Đương nhiên rồi. Tôi đến để đáp lễ và động viên mọi người mà, bản thân không trực tiếp tới sao được… Nhân tiện thì ở hoàng thành đã có [Phục Chế Thể - Avatar] do tôi tạo ra đảm nhận công việc rồi nên không sao đâu."
[note110808]
"Haha, năng lực tiện lợi thật đấy."
Cress sở hữu năng lực [Nhân Đôi - Double], có khả năng nhân một vật thể thành hai.
Sau khi năng lực thức tỉnh, cậu không chỉ có thể nhân đôi những vật đã nhân bản, mà còn có thể tạo ra bản sao của con người và điều khiển chúng như bản gốc.
Hiện tại ở hoàng thành, không riêng gì Cress mà cả các [Phục Chế Thể] của Barbaros và Myuane cũng đang giải quyết công vụ.
Reynold rót rượu cho Cress.
"Hôm nay phải uống tới bến đấy. Này, theo tới cùng đấy nhé?"
"Tôi biết rồi. Giữa những người cùng mang nỗi niềm với nhau, cứ xõa thỏa thích… nhỉ."
Reynold cụm ly với Cress, rồi chẳng hiểu sao lại liếc nhìn về phía Sasha.
Haise phần nào đoán ra lý do, cuối cùng cũng gạt được cánh tay của Reynold ra.
Cress nói với Reynold và Haise:
"…Thật ra thì, tôi vừa mới có vị hôn thê đấy."
"Ồ, thật à?"
"Ừ. Là hoàng tộc của Mộc Quốc Yggdra… một Elf."
"…Kết hôn khác chủng tộc."
Haise vừa cất lời, Cress liền gật đầu.
"Tuy cũng mang ý nghĩa ngoại giao, nhưng mà… tôi đã yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô ấy, Mistia ấy… dễ thương lắm."
"Lại khoe người yêu đấy à…"
"…"
Đúng lúc đó, Presea bất ngờ ló đầu ra từ sau lưng Haise.
"Mistia ấy mà, lần trước gặp cô ấy toàn thao thao bất tuyệt về anh thôi đấy. Nào là hoàng tử định mệnh, nào là cuộc gặp gỡ do duyên số… Vì cô ấy khoe khoang phát ngấy lên được nên tôi đã gõ cho một cú vào trán rồi."
"Cậu biết cô ấy à?"
"Ừ. Họ hàng đấy."
"…Ừ nhỉ, quên mất cậu cũng là hoàng tộc."
Haise hoàn toàn quên mất chuyện đó.
Presea là em gái của Vương hậu Althea thuộc Mộc Quốc Yggdra. Còn Mistia - vị hôn thê của Cress - lại là em gái ruột của Quốc vương Gremio xứ Yggdra.
Presea bằng tuổi với Mistia, hai người từng rất hay cùng nhau đi săn và bàn luận về dược học.
Cress ngượng ngùng lên tiếng:
"Ahaha… Nghe ngại thật đấy."
"Nhân tiện thì, Mistia sở hữu mái tóc dài màu xanh lục bảo rất đẹp… Mái tóc và dáng vẻ đó, ừm, có chút giống Sasha đấy."
"…Này, thật đấy à?"
"…Không lẽ nào… Điện hạ."
"B-Bình tĩnh đã, chờ chút!! Tôi yêu Mistia hoàn toàn không phải vì lý do đó đâu!! Mà này cô kia, đừng có nói mấy lời kì quặc làm người ta hiểu lầm thế chứ!!"
Cress cuống quýt phân trần.
Presea thì thản nhiên như không có chuyện gì.
Còn Reynold và Haise lại nhìn Cress bằng ánh mắt nửa tin nửa ngờ.
Khoảng thời gian vui vẻ này mới chỉ vừa bắt đầu.
…
Eclipse đang một mình thong thả thưởng rượu bên cửa sổ.
Khi liếc nhìn về phía Haise, cô nhận ra trông cậu ấy có vẻ đang rất vui vẻ, một điều khá bất ngờ.
"Là Đệ nhất hoàng tử Cress nhỉ… Quốc vương tương lai của Vương quốc Heiberg."
Cậu ấy đang khoác vai Reynold và mỉm cười chẳng khác nào một chàng thanh niên bình thường có thể bắt gặp ở bất cứ đâu.
Tại Ma Pháp Quốc Plumeria cũng có hoàng tử. Thế nhưng tên đó lại là một kẻ ngạo mạn, đáng ghét. Hắn từng vài lần mời cô dùng bữa hay khiêu vũ, và cô đều cư xử xã giao cho qua chuyện… Không biết có phải vì thế mà hắn hiểu nhầm hay không, nhưng hắn từng đưa ra lời đề nghị gần như cầu hôn, dĩ nhiên cô chỉ coi như gió thoảng ngoài tai.
Bây giờ, hắn đã bị Karly Pulan [Tẩy Não] thành một con búp bê mất đi ý thức. Về điểm này thì cô phải thầm cảm ơn Karly Pulan rồi.
Đúng lúc đó, một thiếu nữ tiến lại gần Eclipse.
"A-A… Tiểu thư ơi!!"
"Ara… Công chúa Myuane. Xin chào cô."
"X-Xin chào tiểu thư ạ!!"
Đệ nhất công chúa Myuane.
Trước đây, cô từng chào hỏi Myuane tại Hội nghị Thất Đại Mạo Hiểm Giả, và cũng vài lần được cô công chúa này mời tham dự tiệc trà.
Có vẻ như phong thái cao quý của Eclipse chính là hình mẫu lý tưởng của Myuane, bởi đôi mắt cô bé đang sáng rực lên đầy ngưỡng mộ.
Hình ảnh ấy khiến người ta liên tưởng đến một chú mèo nhà quấn chủ… Kỳ lạ là cảm giác này không hề khiến Eclipse khó chịu, nên cô mỉm cười đáp lại.
"Chuyện là… tớ có thể trò chuyện với cậu một chút được không ạ?"
"Tất nhiên rồi. Fufu, hữu duyên thế này, hay là chúng ta vừa ăn gì đó vừa nói chuyện nhé? Món ăn do đầu bếp ở đây chế biến thuộc hàng thượng hạng trong số những món tôi từng thưởng thức đấy."
"Đúng vậy thật ạ… Mấy chiếc bánh quy tớ ăn lúc nãy vừa giòn rụm lại ngọt ngào, ngon lắm luôn."
"Vậy chúng ta sang khu đồ ngọt nhé… Ara, Sasha."
Lúc này, Sasha tay cầm ly rượu đi tới.
"Tớ có làm phiền hai người không? À… Đã lâu không gặp, Công chúa Myuane."
"Thật là!! Đã bảo cứ gọi tớ là Myuane được rồi mà. Chúng ta đâu phải người xa lạ, từng cùng nhau phiêu lưu rồi còn gì."
"Fufu, vậy thì Myuane. Eclipse nữa, cậu có đang vui không?"
"Ừ, rất vui."
"…"
Myuane liên tục nhìn qua nhìn lại giữa Eclipse và Sasha đang đứng đối diện nhau.
Khi ánh mắt của cả hai hướng về phía Myuane, cô bé liền đỏ mặt.
"Myuane, cô sao thế?"
"K-Kh… Không có gì ạ… Chỉ là khi hai cậu đứng cạnh nhau như thế này, tớ cảm thấy… giống như hai vị Nữ thần vậy."
"Fufu, cô khéo khen quá."
"Nữ thần gì cơ chứ… Tớ làm sao dám sánh với những tồn tại như thế."
Sasha cười trừ, còn Myuane thì thở dài.
"Cậu Sasha. Tớ đã nghĩ từ lâu rồi, cậu tự đánh giá quá thấp ngoại hình của mình đấy!! Thân hình chuẩn không cần chỉnh, mái tóc bạc lấp lánh, nhan sắc hoàn hảo như tuyệt tác điêu khắc… Một mỹ nhân như cậu, cả 1000 năm chưa chắc đã xuất hiện một người!! Anh trai tớ hoàn toàn không xứng với cậu là điều hiển nhiên!!"
"N-Này… c-cậu nói cái gì thế. Này, Eclipse."
"Ara, tớ cũng nghĩ vậy đấy? Xem nào… tối thiểu về cỡ ngực thì tớ hoàn toàn không cảm thấy mình có cơ hội thắng đâu."
"Đ-Đến lượt cậu cũng nói cái gì thế!?"
"Myumyu… Giá mà chia cho tớ một chút thì tốt biết mấy."
Myuane so sánh bộ ngực phẳng lì của mình với vòng một đầy đặn của Sasha, ánh mắt hiện rõ vẻ ghen tị.
Vừa bước về phía khu đồ ngọt, cô vừa nói:
"Đúng rồi, anh trai tớ vừa mới có hôn thê đấy. Đã vậy còn là một Elf nữa chứ!!"
"Ồ, ra là vậy. Chút nữa phải gửi lời chúc mừng tới cậu ấy mới được."
"Chà, kết hôn khác chủng tộc… Ở Vương quốc Heiberg chuyện này hiếm lắm sao?"
"Không hẳn thế ạ!! Ôi, tớ cũng muốn kết hôn với một người đàn ông Thú Nhân thật ngầu. Mơ ước có bộ lông xù êm ái, cơ bắp cuồn cuộn, nanh nhọn xé thịt, móng nanh sắc bén xé rách mọi thứ… Fufu, tuyệt vời biết bao."
"…"
Khi biết được sở thích đặc biệt với "Thú Nhân" của Myuane, cả Sasha lẫn Eclipse đều quay sang nhìn nhau, chẳng biết nên cất lời thế nào cho phải.
Khoảng thời gian vui vẻ vẫn sẽ còn kéo dài.


