Sasha đang ngắm nhìn bản thân phản chiếu trong chiếc gương soi toàn thân ở phòng riêng.
Toàn thân chỉ mặc bộ nội y. Cơ thể cô phản chiếu trong gương thuộc tuýp dù có rèn luyện thế nào cũng khó nổi cơ bắp.
Bộ ngực đầy đặn vốn được coi là biểu tượng của phái nữ, đôi tay chân thon gọn săn chắc cùng làn da trắng mịn màng. Ngắm nhìn cơ thể mà ngay cả người cùng giới cũng phải trầm trồ khen đẹp ấy, cô khẽ thì thầm:
"…Vướng víu quá."
Là bộ ngực. Nói thật thì nó chỉ gây vướng víu khi vung kiếm.
Thế nhưng đã là con gái thì chẳng còn cách nào khác.
Tuy bộ giáp đặt làm riêng giúp thu gọn lại nên không ảnh hưởng đến việc vung kiếm, nhưng vướng thì vẫn là vướng.
Trước mắt, cô dùng bộ nội y đặt riêng để nén nó lại, mặc chiếc áo sơ mi đơn giản dùng để đi ra ngoài cùng chiếc váy dài, rồi buộc mái tóc dài lên và rời khỏi phòng.
Vừa ra ngoài thì thấy Tycoon tay cầm cuốn sách, miệng đang lẩm nhẩm điều gì đó.
"Tycoon… Cậu đang làm gì thế?"
"Ừ, à… Tôi vừa đọc vừa giải mã mấy cuốn cổ thư."
"…Hôm nay là buổi tiệc ăn uống vào ngày trước chuyến khởi hành đấy. Cậu chuẩn bị xong chưa?"
"Không sao cả. À, đã đến giờ rồi ư? Vậy chúng ta đi thôi."
Cả hai đi về phía lối vào công hội. Ở đó đã có Reynold, Robin và Piasola trong trang phục thường ngày.
Reynold mặc chiếc áo sơ mi phanh ngực cùng quần dài và ủng, trên cổ đeo chiếc dây chuyền mang biểu tượng chiếc khiên do Sasha tặng.
Piasola khoác lên mình chiếc váy một mảnh màu hồng nhạt, đội chiếc mũ nhỏ, mái tóc dài thắt bím gọn gàng.
Robin mặc trang phục thường ngày đầy năng động với áo hở rốn, quần đùi và áo khoác.
"Ồ, đến rồi đấy à. Tycoon… Cậu lại đọc sách đấy à?"
"Ừ. Tôi nhớ là đã chuẩn bị xong xuôi rồi rời khỏi phòng… Nhưng có vẻ vì vừa đi vừa giải mã nên chân dừng lại lúc nào không hay. Nếu Sasha không gọi thì chắc tôi đã trễ giờ rồi."
"'Chắc tôi đã trễ rồi' cái gì chứ… Ahaha. Mà bỏ qua chuyện đó đi, Sasha, hôm nay cậu buộc tóc à. Đẹp đấy chứ~"
"Thì, thỉnh thoảng cũng phải đổi kiểu chứ."
"Ưm~ Đáng yêu quá đi!! Quả không hổ danh là Sasha của em mà!!"
Tổ đội [Sacred] đã tập hợp đông đủ.
Ngày mai, họ sẽ hướng về [Tàn Tích Krishna] ở phía đông, rồi tiến thẳng vào Ma Giới.
Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng, đồng thời cũng là ngày diễn ra buổi tiệc.
Công hội [Sacred] vốn đã được giao lại cho các đội uy tín quản lý từ vài ngày trước. Những người nhận được sự chỉ dẫn của Tycoon đều chuyên về việc vận hành công hội.
Sau vài ngày quan sát, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ không có vấn đề gì.
"Nào, vậy chúng ta đi đến buổi tiệc thôi."
"Ừ. Hề hề… Tên Haise bảo sẽ đem ra đống rượu đắt tiền uống không hết đấy. Mong chờ thật."
"Simoon cũng bảo sẽ làm thật nhiều đồ ngọt nữa. Háo hức quá đi~"
"Fufu. Hôm nay em sẽ ăn thật nhiều mới được!!"
"…Thật là. Trưa mai chúng ta xuất phát rồi đấy. Phải chú ý giữ gìn sức khỏe đấy nhé."
Nhóm Sasha bắt đầu bước đi hướng về phía nhà trọ của Haise.
…
Trên đường đi, họ bắt gặp Hijiri và Presea đang đi phía trước.
Hijiri vẫn mặc bộ trang phục quen thuộc, còn Presea mặc thường phục.
Hijiri vừa đi vừa khoanh hai tay sau đầu, còn Presea đang cặn kẽ nói điều gì đó… nhưng đột nhiên giật mình quay phắt lại đằng sau và chạm ánh mắt với Sasha.
"Chà, là các cậu đấy à."
"Ừm? Ồ, nhóm Sasha kìa."
Cả hai nhập hội cùng nhóm Sasha.
"Này này, nghe gì chưa? Simoon nướng cả đống thịt luôn đấy. Nghe đâu nhiều đến mức nhét không vừa cái Hộp vật phẩm có hiệu ứng ngưng trệ thời gian nữa cơ. Đã vậy loại thịt đó… còn là thịt cực kỳ cao cấp nữa đấy!!"
"Cậu chỉ biết mỗi thịt thôi sao…"
Sasha tỏ vẻ ngán ngẩm, nhưng nghe đến thịt thì cơ mặt cô cũng khẽ giãn ra thành một nụ cười mỉm.
Thế là cả 7 người cùng hướng về căn nhà trọ nơi Haise đang ở. Hiện tại tòa nhà đã được mở rộng và kinh doanh thêm quán cà phê.
Trên tấm biển đặt trước cửa vào khu vực quán cà phê có ghi dòng chữ: [Hôm nay bao trọn quán].
Vừa mở cửa ra, một mùi hương thơm phức từ bên trong đã sực nức tỏa ra.
"Á, quý khách đến rồi kìa!! Ethan, ra đón khách mau!!"
"Ừ-Ừm!! Mau mau, mời mọi người vào bên trong!!"
Ethan và Simoon cùng Lynette và Laplace đều đã thay những bộ trang phục mới toanh.
Khu vực quán cà phê đã được tháo dỡ các tấm ngăn để trở thành một căn phòng rộng lớn, trên các bàn phụ xung quanh đã bày sẵn rất nhiều món ăn và rượu ngon.
Dù có bàn tròn nhưng lại không xếp ghế. Có vẻ là tiệc đứng.
Nhóm chuẩn bị có vẻ đã xong việc từ trước, Aeria và Claire đang trò chuyện cùng nhau, còn Eclipse thì đứng bên cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.
"…Chà, các cậu đến rồi đấy à."
"Ừm, hôm nay tớ sẽ thưởng thức thật trọn vẹn."
Eclipse mặc chiếc váy trang nhã lấy tông màu đen trắng làm chủ đạo, trên mặt còn điểm chút phấn trang điểm.
Dù là thường phục, nhưng diện mạo này hoàn toàn có thể tham dự một buổi dạ tiệc của giới quý tộc.
Và rồi, Aeria cùng Claire.
"Mọi người!! Mời vào mời vào!! Mau lên, buổi tiệc bắt đầu rồi đây~!!"
"Nhanh lên, nhanh lên!! Tui bụng đói cồn cào lắm rồi đây này!!"
"Thật là ồn ào quá đi…"
"Thôi nào Piasola. Hôm nay vui mà, phải không Hijiri?"
"Ưm~ Mùi thịt thơm quá đi!! Này này, nhanh lên nhanh lên!!"
"…Fufu. Đúng là cùng một giuộc mà."
Bầu không khí bắt đầu trở nên náo nhiệt.
Reynold nhìn đống rượu cao cấp xếp trên bàn phụ mà đôi mắt sáng rực lên.
"Tuyệt quá đi!! Này nhìn xem Tycoon, đống rượu này chai nào chai nấy đều đắt cực kỳ ra đấy!?"
"…Loại Seraskuer 70 năm tuổi sao. Đây là rượu quý được giao dịch bằng tiền bạch kim đấy. Còn đây là Mackenzen 120 năm tuổi… Thật tò mò không biết cậu ta kiếm đâu ra nguồn hàng này nữa."
Sasha dáo dác nhìn quanh.
"Haise đâu rồi?"
"…Ở đây."
Vừa nói, cậu vừa từ trong bếp bước ra, trên tay bưng một chiếc đĩa lớn.
Simoon và ông chủ nhà trọ cũng đi cùng, cả hai đều bưng những chiếc dĩa lớn trên tay.
"Em xin lỗi anh Haise nhé, lại để anh phải phụ một tay rồi."
"Bận tâm làm gì. Đặt cái đĩa này ở đằng kia đúng không?"
"Vâng ạ. Ông ơi, cháu cảm ơn ông nhiều nha."
"Không cần khách khí. Nào, món ăn đã mang ra hết chưa?"
"Vâng. Phần còn lại nằm hết trong Hộp vật phẩm rồi ạ."
"Vậy thì cháu với Ethan cứ việc tận hưởng buổi tiệc đi. Phần việc còn lại cứ để ông lo."
"Vâng ạ. Cháu cảm ơn ông!"
"…Ông chiều cháu quá đấy."
"Lắm lời."
Ông chủ lườm Haise một cái sắc lẹm, rồi đặt chiếc đĩa lớn lên bàn.
Haise chỉ cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài. Bên hông cậu vẫn giắt hai khẩu súng lục tự động Glock 18 trong bao súng, còn đằng sau lưng chứa một khẩu súng ổ quay Colt Anaconda.
Khi đặt chiếc đĩa xuống, cậu vô tình chạm mắt với Sasha.
"…Chào."
"Ừ, fufu…"
"…Cái gì thế."
"Không có gì. Chỉ là tớ hơi bất ngờ khi thấy cậu phụ giúp nấu nướng đấy."
"Có sao đâu chứ. Mà… Bác Geist đâu rồi?"
"Có lẽ sắp… À, đến rồi kìa."
Vừa lúc đó, cửa vang lên tiếng gõ rồi mở ra, Geist bước vào.
"Chà chà. Bất ngờ thật đấy… Haha, dàn nhân sự này mà nói là lực lượng chiến đấu mạnh nhất Vương quốc Heiberg thì cũng chẳng ngoa chút nào nhỉ."
"Á, cháu chào bác ạ~!!"
Khi Simoon tươi cười ra đón, Geist ngập ngừng nói vẻ hơi khó xử.
"À… Xin lỗi cháu nhé Simoon. Bác có mang theo vài người đi cùng, không biết họ tham gia cùng được không?"
"Dạ?"
"Thì là, bác nghe nói người chủ trì là cháu và Ethan. Thêm khoảng ba người nữa có được không?"
"Dạ hoàn toàn không sao đâu ạ!! Đồ ăn tụi cháu chuẩn bị nhiều đến mức ăn không hết nổi đâu. Hế hế, càng đông càng vui mà bác."
Geist gật đầu, rồi nhường bước sang bên cạnh cửa.
Và rồi, những người xuất hiện là…
"Hahaha!! Đột ngột đến đây thế này thật thứ lỗi cho ta nhé. Nào cô bé, đây là quà gặp mặt."
"Oa, cháu cảm ơn bác nhiều ạ. Bọc quà trông xịn quá… Là rượu phải không ạ?"
"Đúng vậy. Ta đã lấy chai rượu ngon nhất từ hầm rượu của hoàng thành mang tới đấy. Phải không Cress?"
"Phụ vương… Chà, nếu đã là mệnh lệnh của Đức vua mang ra ngoài thì chắc không sao đâu nhỉ? Nhỉ, Myuane."
"Vâng ạ. Fufu, dù sao thì sau này nó cũng sẽ thuộc về anh hai thôi mà."
Những người vừa xuất hiện chính là Đức vua Barbaros của Vương quốc Heiberg, cùng hoàng tử Cress và công chúa Myuane.
Mọi người đều ngơ ngác sững sờ, nhưng Barbaros giơ tay ra hiệu trấn an.
"Ở đây, đừng xem ta là Đức vua, hãy cứ đối xử với ta như một vị khách đến để tuyên dương những vị anh hùng đã ngăn chặn đợt Stampede."
"Tôi cũng vậy, cứ coi tôi như một người bạn của các cậu."
"Tớ cũng thế nữa!! Hừm hừm."
"…À, xin lỗi mọi người. Ta lỡ lời nhắc tới chuyện hôm nay nên chúng nó nhất quyết đòi theo…"
Mọi người trố mắt lặng đi trước sự xuất hiện của những vị khách không ngờ tới… Nhưng Simoon và Ethan, những người hoàn toàn không biết mặt Quốc vương nước này, liền mỉm cười cất lời:
"Quý khách xin mời đi hướng này ạ."
"Tụi cháu xin phép được chiêu đãi bằng những món ăn và rượu thật ngon nhé."
"Hahaha!! Cảm ơn các cháu nhé."


