Vài ngày trôi qua kể từ khi rời khỏi Sa Mạc Quốc Dizara.
Cái nóng gay gắt ban đầu giờ đã dịu bớt, trong xe ngựa cũng không còn cảnh mồ hôi nhễ nhại nữa.
Claire vừa hoài niệm vừa lên tiếng trong xe ngựa.
"Lần trước khi đến [Thiên Đường Của Ước Mơ, Hy Vọng Và Tình Yêu - Fantastic Fantasia], vì dính tới chuyện Alibaba nên bọn mình chẳng có thời gian mà chơi bời, không khí lại còn đằng sát khí nên chị cũng không quan sát kỹ lắm~"
"Alibaba… của Ngài Kiddy sao ạ?"
"Ưm. Nhưng đối thủ mà bọn chị phải đối mặt lại là con người. Đúng rồi, hay là chị kể cho em nghe nhé!!"
Claire kể cho Lynette nghe về "Vụ án bắt cóc Simoon".
Trong lúc Haise nhìn ra ngoài cửa sổ, Hijiri lại cứ chằm chằm nhìn cậu.
"…Gì thế."
"Kh-Không!! Đ-Đâu có… gì đâu chứ!!"
Cô đỏ bừng mặt, lớn tiếng rồi ngoảnh ngoắt cổ sang hướng khác.
Mấy ngày nay, Hijiri không nói năng gì nhiều, cứ chằm chằm nhìn Haise rồi lại ngoảnh mặt đi, liên tục lặp lại những hành động kỳ quặc như thế.
Haise hỏi Presea "Cô ta bị sao thế?", nhưng Presea chỉ nhún vai.
Cậu vô thức nhìn sang Laplace thì thấy cô ta đang cười "Kukuku…".
Kể từ cái ngày dành cả đêm để truyền dạy thứ gọi là [Tri Thức Thần Thánh] cho Hijiri vài ngày trước, cô đã trở thành như thế này.
Hijiri vừa nhìn Haise vừa lẩm bẩm những câu như "Có thật là nhét vào được không nhỉ…" hay "Đ-Đau thì đến mức nào cơ chứ…".
[note110239]
Tạm thời Haise ngó lơ, nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu.
"Này Hijiri. Cậu có gì muốn nói thì nói ra đi. Chẳng giống cậu chút nào."
"Ư… Đ-Đâu có gì."
"…Hừm. Cậu trông giống hệt con gái ấy nhỉ."
"Hả!? T-Tớ vốn là con gái mà!!"
"Vậy sao. Tại trông cậu đột nhiên giống hệt một thiếu nữ đang e sợ đàn ông, nên tôi mới ngạc nhiên thôi."
"…!"
Hijiri đỏ mặt, không cãi lại được câu nào đành ngoảnh mặt đi.
Dù Haise không hiểu nổi nhưng cậu cảm thấy bệnh của cô đã "nặng" rồi, liền uể oải cất lời.
"Hijiri. Ở khu vực 5 của [Thiên Đường Của Ước Mơ, Hy Vọng Và Tình Yêu - Fantastic Fantasia] có đấu trường đấy. Lần trước chúng ta không tham gia được, lần này cậu thử tham gia xem sao."
"…Thì, nếu hứng lên."
Bệnh nặng thật rồi… Nhìn Hijiri tỏ ra tiêu cực với chiến đấu, Haise nghĩ tối nay đành phải hỏi Laplace về cái thứ [Tri Thức Thần Thánh] kia xem sao mới được.
…
Cả nhóm đã đến Công hội [Thiên Đường Của Ước Mơ, Hy Vọng Và Tình Yêu - Fantastic Fantasia].
Họ bước xuống xe ngựa rồi đi bộ vào bên trong công hội.
"…Wa~a."
Lynette hoàn toàn bị thu hút bởi khung cảnh xung quanh.
Những ngọn đèn đường tỏa sáng lung linh, thắp sáng cả công hội.
Những tòa nhà lớn nhỏ với đủ loại hình dáng, tòa nào tòa nấy đều tràn ngập sắc màu.
Có rất nhiều cửa hàng, nơi thì bốc hương thơm phức, nơi lại nhìn thấy đồ chơi thấp thoáng sau lớp kính.
Từ khắp công hội vang vọng đủ loại giai điệu âm nhạc cùng tiếng nói cười vui vẻ của mọi người.
Địa đàng… Lynette cảm thấy như thể mình vừa bước sang một thế giới khác, tâm trí lâng lâng như ngơ ngác trong giấc mơ.
"Sau khi tìm được nhà trọ thì mọi người có thể tự do hoạt động. Tôi sẽ đi đăng ký xin diện kiến Chủ công hội Maryabel."
Haise nói xong liền thản nhiên bước đi, hình như chẳng mấy bận tâm đến cảnh quan xung quanh.
Đúng lúc đó, Claire nắm lấy tay Lynette.
"Nào, đi thôi!! Cứ để chị hướng dẫn cho. Lynette, em có muốn đi đâu không?"
"Ờm, ờm… N-Nên xem gì, nên làm gì bây giờ ạ."
Có lẽ không tiếp thu kịp lượng thông tin khổng lồ, Lynette lúng túng luống cuống.
Từ phía sau Lynette, Laplace thình lình trồi ra.
"Vậy thì, chúng ta hãy chơi đùa hết mình thôi… Thần đã nói như vậy đấy."
"Ch-Chơi ạ?"
"Đúng vậy. Bơi ở hồ bơi ban đêm này, thưởng thức các món ăn ngon từ khắp nơi trên thế giới này, vận động cơ thể với các đồ chơi trải nghiệm này, hay học hỏi ở bảo tàng này… Fufu, thực ra việc tôi làm người đánh xe ngựa kiếm tiền là để có tiền tiêu xài chơi bời xả láng ở đây… Thần đã nói như vậy đấy."
"V-Vâng…"
Xem ra Lynette vẫn chưa hiểu lắm.
Haise đã bước đi trước một đoạn, nhóm Claire vội vã đuổi theo sau.
Hijiri chỉ biết chằm chằm nhìn theo tấm lưng của Haise. Rồi Presea bước tới sánh vai bên cạnh cô.
"Cậu đâm ra sợ đàn ông rồi à? Trước đây cậu bảo muốn kết hôn, làm vợ, muốn có con… nhưng hóa ra chỉ là do cậu thiếu kiến thức thôi nhỉ."
"Ư… Còn cậu thì sao hả."
"Tớ đâu phải là trẻ con."
"…"
"Có lẽ cậu nên suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ với Haise đi. Không chỉ là nói mồm đâu, đây là tương lai của cậu đấy."
"…"
Hijiri không thể thốt ra lời nào.
"Tiết học" của Laplace chủ yếu xoay quanh giáo dục giới tính… nhưng Hijiri hầu như chẳng có chút kiến thức nào về việc chấp nhận người đàn ông, sinh con rồi nuôi nấng, trong đầu cô chỉ đơn thuần nghĩ "kết hôn thì sẽ có con, sẽ hạnh phúc".
Vì để ý đến Haise, nên chỉ cần kết hôn với Haise là được.
Suy nghĩ ngây thơ quá rồi… Hijiri vẫn luôn tự trách mình như vậy.
"…Tớ thích Haise mà."
"Đúng vậy. Thế cậu đã có giác ngộ chưa?"
"…Có chứ."
"Vậy thì tớ sẽ không nói gì thêm nữa. Nếu đang cảm thấy bức bối thì sao không giải tỏa ở đấu trường đi?"
"…"
Presea chỉ nói có thế rồi rảo bước đuổi theo bóng lưng Haise.
Hijiri nhìn vào hai tấm lưng ấy.
Bóng lưng Presea ở ngay gần, còn tấm lưng của Haise lại hơi xa.
Không muốn chịu thua… Nghĩ vậy, cô bước tới sánh ngang với Presea, ưỡn ngực bước đi.
…
Sau khi thuê một nhà trọ cao cấp ở [Thiên Đường Của Ước Mơ, Hy Vọng Và Tình Yêu - Fantastic Fantasia], Haise đi ra ngoài.
Ngay lập tức, Lynette, Claire và Laplace cũng bước ra khỏi nhà trọ.
"Nào!! Bụng đói cồn cào quá rồi nên chúng ta đi ăn trưa thôi!!"
"V-Vâng, Sư tỷ. Ờm~… Chúng ta ăn gì đây ạ?"
"Thần đã nói rằng, 'Thịt!!'… Tôi nghe nói ở [Thiên Đường Của Ước Mơ, Hy Vọng Và Tình Yêu - Fantastic Fantasia] có thể thưởng thức ẩm thực của khắp các quốc gia trên thế giới. Trước tiên hãy lượn một vòng phố ẩm thực xem sao."
Ba người họ hướng về phía "Phố Cà Phê" nằm ở khu vực 1.
Tuy chủ yếu là các quán cà phê, nhưng chỉ cần rẽ khỏi con đường chính là sẽ tới "Phố Ẩm Thực". Ba người đi hàng ngang, vừa đi vừa dáo dác nhìn ngó các cửa hàng.
"Mùi thịt, mùi cá, mùi rau củ… Ừm~ gia vị sao? Mùi thơm kiểu cay nồng đấy ạ!!"
"Ồ, đằng kia là món lẩu kìa. Bên kia là món kho sao? Dù chị không rõ lắm nhưng đều là những món chưa từng thấy bao giờ."
"Ưm… Em thì chịu, chẳng biết gì luôn ạ."
Tạm thời, họ đi quanh qua nhiều cửa hàng khác nhau.
Cả 3 quyết định ở mỗi nơi chỉ gọi một chút, rồi đi quanh vài ba quán để thưởng thức.
…
"Đến đấu trường thôi."
"…Tớ nữa sao?"
Vừa bước vào phòng, Hijiri đã tới rủ Presea đi đấu trường.
Hijiri nói:
"Chính cậu bảo tớ đi giải tỏa còn gì, đi cùng tớ đi."
"…Thì, cũng được thôi."
Cả 2 cùng hướng về phía khu vực 5, nơi có đấu trường.
Trên đường đi, Hijiri cất lời:
"Tớ đúng là chỉ giỏi nói mồm. Thế nhưng… tớ cực kỳ thích Haise, và tớ cũng đã hạ quyết tâm rồi. Cứ do dự đắn đo mãi chẳng giống tớ chút nào."
"…Thế à."
Hijiri đập mạnh hai nắm tay vào nhau, nở nụ cười tươi rói.
"Trước mắt thì!! Vào đấu trường xả mồ hôi xong sẽ đi tắm, sau đó thì tìm Haise!!"
"…Sao lại tìm Haise ở đoạn đó?"
"Còn phải hỏi nữa à. Đương nhiên là để cậu ấy biến tớ thành phụ nữ rồi. Tớ đã hạ quyết tâm rồi mà."
"…"
Presea quên mất một điều.
Một khi Hijiri đã hạ quyết tâm, cô là kiểu phụ nữ sẽ đâm đầu lao tới cùng.
"Không hiểu sao tớ lại không muốn nhường 'Vị trí số một' cho cậu chút nào…"
Suy nghĩ như vậy, Presea cố gắng thuyết phục tìm cách ngăn cản Hijiri lại.


