Về truyệnDị Giới Dân Chủ
Chương 316

Chương 316 · 359 chương

Chapter 316: Hành Trình Tìm Hiểu Về Nobunaga (10) | Maryabel

Đến Công hội [Thiên Đường Của Ước Mơ, Hy Vọng Và Tình Yêu - Fantastic Fantasia], khu vực 1 [Trụ Sở Công Hội], Haise tiến về phía quầy tiếp tân, nơi vừa là bản doanh vừa là [Trạm Hướng Dẫn] của công hội.

Quầy tiếp tân là một tòa nhà huyền ảo, trông như thuộc về một thế giới khác. Dù được xây bằng gạch, nhưng những viên gạch đầy màu sắc xếp chồng lên nhau đã biến nơi đây thành một công trình kiến trúc kỳ lạ.

Dù vậy, Haise chẳng hề bận tâm, cậu bước qua lối vào rộng lớn rồi quan sát bên trong khu tiếp tân.

"…"

Quầy tiếp tân của các công hội thông thường khá giống với Hội Mạo hiểm giả… thế nhưng "Thiên Đường" này lại khác.

Có thể nói tiếp đón chiếm 8 phần, tiếp tân chỉ chiếm 2 phần; các cửa hàng quà lưu niệm cùng quán ăn nằm san sát nhau, với những người phụ nữ khoác trên mình trang phục rực rỡ đang phục vụ du khách.

Dù sao thì ở đây vẫn có quầy tiếp tân. Ngồi ở đó cũng là một người phụ nữ mặc bộ trang phục rực rỡ.

Trước mắt, Haise định sẽ tiết lộ danh tính của mình để xin diện kiến Chủ công hội Maryabel… Dù không có hứng thú với danh xưng Hạng 1, nhưng cậu nghĩ những lúc thế này nó lại khá tiện lợi.

Và đó cũng là lúc cậu vừa định tiến lại gần quầy tiếp tân.

"Welco~me!! Lâu rồi không gặp, cậu Haise~!!"

"!?"

Bất ngờ, từ phía sau có người ôm chồm lấy lưng cậu.

Bộ ngực mềm mại ép chặt vào lưng khiến Haise giật mình suýt rút "súng" ra… thế nhưng cảm giác mềm mại ấy nhanh chóng rời đi, người đó xoay một vòng rồi xuất hiện ngay trước mặt Haise.

"Lâu rồi không gặp~ Chẳng ngờ cậu lại ở Thiên Đường đấy, đến đây chơi sao~?"

"Ng-Ngài Maryabel…"

Thành viên của đội mạo hiểm giả huyền thoại [Hinomaru Yamato], đồng thời là Chủ công hội của một trong Ngũ Đại Công Hội [Thiên Đường Của Ước Mơ, Hy Vọng Và Tình Yêu - Fantastic Fantasia], Maryabel.

Tuy từng chào hỏi nhau trước đây, nhưng đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện riêng một đối một thế này.

"Fufu, cậu có việc gì tìm ta sao?"

"Vâng. Tôi đến vì có chuyện muốn hỏi."

"Hừm hừm… Ừm, được chứ. Nói chuyện nhé? Đến phòng của ta nào♪."

Maryabel nở nụ cười yêu kiều, nắm lấy tay Haise rồi bước đi.

…

Căn phòng riêng của Maryabel nằm ở một gian nhà biệt lập, đi bộ một đoạn từ phía sau quầy tiếp tân nơi Haise vừa đứng.

Đó là một khu vườn tráng lệ được bao quanh bởi bức tường lớn, trong hồ nước rộng có cá đang bơi lội.

Đáng kinh ngạc là, ngôi nhà biệt lập này có kết cấu giống hệt căn nhà của Ibis ở Yggdra, mặt sàn tỏa ra mùi cỏ của thứ gọi là Tatami.

Trải đệm ngồi ra đó, Haise và Maryabel ngồi đối diện nhau.

"Fufu, cậu nghĩ nơi này giống Yggdra đúng không? Ngôi nhà này là do 'bé' Ibis dựng cho ta đấy."

"Chà… Bằng cách nào đó, nơi này làm tôi cảm thấy khá bình yên."

"Đúng không? Nobunaga cũng từng nói với ta câu y hệt như thế đấy."

Nobunaga.

Nghe thấy cái tên đó, Haise lập tức phản ứng.

"Lần này tôi có việc tìm ngài… chính là về Nobunaga."

"…Về Nobunaga sao?"

Haise kể lại câu chuyện giống như cậu đã từng kể cho Ibis và Balgan nghe.

Về một Nobunaga đã sang Ma giới. Và về Đại Ma Vương của Ma giới tên là Kamishiro Leonhardt Hideyoshi.

Kể xong, Haise lấy cuốn nhật ký ra rồi nói.

"Tôi muốn biết trước khi sang Ma giới. Chủ nhân của cuốn nhật ký này, người sở hữu 'Năng lực' giống như tôi, là một người như thế nào… Không phải vì nó giúp ích cho việc sang Ma giới hay chinh phục Trường Sơn Necrofantasia. Chỉ là một khi đã sang Ma giới và có thể bước vào các thị trấn ở Ma giới, tôi muốn biết rõ điều đó."

"…Thế sao."

Maryabel khẽ hiện lên vẻ mặt đượm buồn.

"Nobunaga yêu ta và 'bé' Ibis nhiều lắm… Cậu ấy là kiểu người ai đến cũng không từ chối đấy. Là người mà ta đã yêu bằng cả trái tim trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng này…"

"…"

Tình yêu.

Đó là cảm xúc mà Haise không tài nào hiểu nổi.

Dù vậy, Haise vẫn lắng nghe.

"Nếu hỏi cậu ấy là người như thế nào… thì đó là một người đong đầy tình yêu thương."

"…Tình yêu."

"Đúng vậy. Ở bên cạnh cậu ấy, ai nấy đều nở nụ cười. Đến cả Balgan cũng nở nụ cười méo xệch… Thời gian ta ở bên Nobunaga tuy không dài, nhưng khoảng thời gian đó là lúc ta vui vẻ nhất trong đời."

"…Tình yêu sao."

"Cậu hiểu chứ? Cậu Haise này, cậu đã từng yêu ai chưa?"

"…"

Cậu không biết.

Tình yêu. Liệu nó có cần thiết cho việc hướng tới mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất hay không, cậu cũng chẳng rõ.

"Tôi không hiểu rõ về tình yêu cho lắm."

"Nobunaga thấu hiểu tình yêu hơn bất kỳ ai. Ma tộc… tuy bên này không nghe được điều gì tốt đẹp về họ, nhưng nếu Nobunaga đã sang Ma giới và đi tới đoạn kết ở đó, thì chắc hẳn nơi ấy cũng đong đầy tình yêu thương nhỉ…"

"…"

Haise không nghĩ như vậy.

Nobunaga quả thực là một người tuyệt vời. Thế nhưng, nếu hỏi liệu con cháu của ông ta có tuyệt vời hay không… thì Haise sẽ nghĩ rằng

"Phải tận mắt chứng kiến mới biết được"

Karly Pulan hay những ma tộc từng giáp mặt ở Lục Đại Mê Cung Cấm Kỵ đều khó có thể coi là thân thiện.

Ma tộc cũng có quốc gia, có cuộc sống riêng. Nếu những con người như nhóm Haise tiến tới đó thì mọi chuyện sẽ ra sao.

"…Nobunaga trong ký ức của Ngài Maryabel đại diện cho 'Tình yêu', Ngài Balgan là 'Sức mạnh', còn Ngài Ibis lại là 'Cô bé ngốc'… Tuy cảm nhận của mỗi người đều khác nhau, nhưng tôi đã hiểu ông ấy không phải là kẻ xấu."

"Đúng vậy. Ta chỉ có thể khẳng định điều này… Nếu Nobunaga còn sống, ta tin cậu ấy cũng sẽ hòa hợp với cậu Haise thôi."

Haise không thể đồng tình với điều đó. Thành thật mà nói, cậu cảm thấy đó là mẫu người mà mình không muốn dính dáng tới cho lắm.

Càng tìm hiểu, Haise càng cảm thấy Nobunaga rất vĩ đại, nhưng lại không hợp với bản thân.

"Thế cậu có đến chỗ Crossfald không?"

"Vâng. Thánh Quốc Thập Tự Adramelek… Tuy hơi xa một chút nhưng tôi sẽ đi."

"Vậy thì hãy cho ta xin vài ngày nhé? Ta sẽ chuẩn bị xe ngựa cho cậu."

"Dạ? Có được không ạ?"

"Được chứ. Cậu Haise cứ thong thả nghỉ ngơi ở công hội của ta cho đến lúc đó nhé."

"…Vậy tôi xin phép làm phiền ngài."

Thế là, Haise quyết định nhận lời đề nghị của Maryabel.

Kỳ nghỉ kéo dài vài ngày… Cậu không định đi chơi trong thành phố, nhưng Haise nghĩ đây sẽ là khoảng thời gian hoàn hảo để sắp xếp lại những thông tin về Nobunaga.

Bạn đã đến cuối chương 316.

Không gian đọc của bạn