Ngày hôm sau cuộc nói chuyện với Balgan.
Để hướng tới [Thiên Đường Của Ước Mơ, Hy Vọng Và Tình Yêu - Fantastic Fantasia], cả nhóm đã đặt xe ngựa, nhưng vì chuẩn bị mất tới 1 ngày nên Haise đành phải dành thời gian này làm thời gian tự do.
Hijiri hét lớn "Thịt của Dizara!!" rồi lao ra khỏi nhà trọ, Presea thì nói "Tớ có quen vài người ở đây, để tớ đi chào hỏi một tiếng" rồi rời đi.
Laplace nói "Tôi đi cầu nguyện ở nhà thờ một chút", rốt cuộc chỉ còn lại 3 người là Haise, Claire và Lynette.
Vì không có việc gì cụ thể nên đang thong thả nghỉ ngơi, Lynette bèn sang phòng của Haise.
"A-À… Sư phụ. Ờm, em đến tiệm vũ khí một chuyến có được không ạ?"
"…Để rèn luyện 'Năng lực' hả?"
"Vâng. Ở đây có nhiều tiệm rèn với tiệm vũ khí lắm nên em thấy rất hứng thú."
"…Được rồi. Vậy đi thôi."
"Dạ?"
Haise lấy chiếc áo khoác đang treo trên tường xuống.
Lynette ngạc nhiên. Cô chỉ sang báo địa điểm định đi ra ngoài thôi, không ngờ Haise lại bảo đi cùng.
"Nh-Nhưng Sư phụ đang nghỉ ngơi cơ mà."
"Đừng bận tâm. Là sư phụ thì việc giám sát đệ tử tu luyện là chuyện đương nhiên. Mà… đệ tử còn lại đang làm gì thế?"
"Sư tỷ hiện đang bơi ở dưới tầng hầm ạ."
"…Thôi kệ đi. Vậy đi thôi."
"Vâng, Sư phụ!"
Lynette mỉm cười vui vẻ, khẽ nắm lấy tay áo của Haise.
…
Thị trấn quanh lâu đài của Vương quốc Dizara quả nhiên rất nóng.
Dù Lynette đã đội mũ nhưng cái nắng gắt vẫn khiến cô vã mồ hôi.
Ngược lại, Haise dù mặc áo khoác giữa cái không khí oi bức này mà lại chẳng hề đổ một giọt mồ hôi nào.
"Sư phụ… Anh không thấy nóng ạ?"
"Nóng chứ. Nhưng anh cố tỏ ra không như thế thôi."
"…Tuyệt thật đấy."
Lynette lấy khăn tay lau mồ hôi rồi nhận ra một mùi hương dễ chịu.
Gần đó có một quầy hàng rong đang bán nước trái cây dùng hoa quả đông lạnh thay cho đá.
Thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào đó, Haise liền tiến lại gần quầy hàng.
"Cho tôi 2 cốc."
"Có ngay đây!!"
Haise nhận lấy 2 cốc nước trái cây ướp lạnh, trả tiền xong xuôi rồi đưa 1 cốc cho Lynette.
"Này, uống đi."
"A, em cảm ơn ạ!! Ực, ực… Hàaa, ngon quá đi mất!"
Haise cũng uống thử.
Hoa quả đông lạnh giúp cho nước trái cây được làm mát sâu. Khi ngậm miếng trái cây đông đá trong miệng rồi nhai, tiếng nhai giòn rụm phát ra khi lớp băng tan chảy, giải phóng phần thịt quả mát lạnh ngập tràn trong khoang miệng.
Hơn nữa, vị chua ngọt của phần thịt quả giúp giải nhiệt cho cơ thể đang nóng bừng dưới cái nắng gay gắt này.
Lynette cũng nhai giòn rụm có vẻ rất ngon lành… trông cô vô cùng mãn nguyện.
"Ngon quá… Em cảm ơn Sư phụ ạ."
"Ừ. Ờm… Trước tiên vào tiệm vũ khí này xem sao."
"V-Vâng."
Vứt chiếc cốc vào thùng rác gần đó, Haise quan sát tiệm vũ khí.
Đó là một công trình lớn xây bằng gạch, tiếng búa rèn vang vọng không ngớt từ bên trong.
Có vẻ nơi đây là một xưởng rèn kiêm tiệm vũ khí lớn tập trung nhiều thợ rèn Dwarf.
"Xem cho kỹ và học hỏi đàng hoàng nhé. Hãy biến nó thành chất liệu cho 'Năng lực' của em."
"Vâng!!"
Bằng sự mạnh mẽ hoàn toàn khác hẳn so với lúc mới gặp, Lynette gật đầu.
Rồi cô bước vào tiệm vũ khí còn trước cả Haise.
…
"Sư phụ, Sư phụ!! Thanh kiếm có thể uốn cong dẻo như thế cơ ạ!! Em không hề biết luôn đấy!!"
"…Anh cũng vậy."
Vì được tham quan xưởng rèn nên họ đã có thể ngắm nhìn kỹ lưỡng từng loại vũ khí.
Lynette hưng phấn đến mức tưởng chừng như sắp bộc phát 'Năng lực' tới nơi. Xem ra chuyến đi này là một sự kích thích rất tốt cho cô.
Đúng lúc đó, bụng của Lynette phát ra tiếng ọc ọc~.
"A…"
"Đi ăn gì đó thôi. Em có muốn ăn gì không?"
"E-Em… ừm"
"Đừng ngại. Những lúc thế này cứ học tập Claire ấy. Cô ta chẳng bao giờ biết ngại là gì đâu."
"V-Vâng… Vậy em muốn ăn cá ạ."
"Cá sao…"
Tại Vương quốc Dizara thuộc vùng sa mạc tuy có các ốc đảo, nhưng…
Cá sao… Thịt thì không nói làm gì, chứ Haise cũng chưa bao giờ ăn cá ở Dizara cả.
Có lẽ vài ngày qua ăn thịt liên tục nên cô bé muốn đổi vị.
"…Trước mắt cứ tới Hiệp hội Mạo hiểm giả xem sao."
"…Dạ?"
"Hội trưởng Shante chắc sẽ rành mấy chuyện này."
Cả hai đi tới Hiệp hội Mạo hiểm giả.
Vừa bước vào hiệp hội, họ đã thấy Shante đang trò chuyện với một nhóm mạo hiểm giả thiếu niên trẻ tuổi.
Nhận ra Haise, cô vẫy tay chào các cậu thiếu niên rồi rời khỏi đó.
"Chẳng phải Haise đây sao. Có chuyện gì thế?"
"Xin lỗi, tôi có làm phiền chị không?"
"Không, ta chỉ đang chỉ dẫn cho đám trẻ thôi. 10 năm nữa là thành trai đẹp… à nhầm. Th-Thế có chuyện gì?"
"…Ờm, quanh đây có quán nào phục vụ món cá không chị?"
"Món cá sao?"
Haise không nhắc tới việc Shante đang tìm đối tượng kết hôn. Có lẽ chị ta đang 'săn lùng' mấy bé trai kia chăng… Dù vậy cậu tuyệt đối sẽ không nói ra.
Shante liếc nhìn Lynette một cái rồi gật đầu.
"Nói về món cá thì có vài quán ngon đấy. Quán ăn bình dân mà ta hay ghé có phục vụ món cá rất ngon."
"Vậy thì tốt quá."
Sau khi được chỉ đường, cả hai chia tay Shante rồi đi tới quán.
Nằm cách Hiệp hội Mạo hiểm giả vài phút đi bộ là một quán ăn bình dân thông thường.
Bước vào quán, họ được dẫn tới bàn dành cho 2 người và người phục vụ đến hỏi món.
"Ở đây có món cá nào ngon không? Chị Shante ở Hiệp hội Mạo hiểm giả giới thiệu chúng tôi tới."
"À, có chứ ạ."
"Vậy cho chúng tôi 2 suất món đó."
Đặt món xong… một lúc sau, món ăn được mang ra là một con cá vô cùng to lớn.
Không phải cá cắt lát, mà là một con cá đã được làm sạch nội tạng và vảy rồi chiên nguyên con đầy hào sảng. Con cá dài khoảng 70 cm, trên đĩa xếp kèm rau củ, ở giữa là con cá rưới một lớp sốt sệt.
Một mùi hương thơm phức bốc lên. Haise lập tức dùng dao xắt thịt cá.
"Wa~ Nóng hổi và trông ngon quá ạ."
Đúng như Lynette nói, đó là phần thịt cá trắng sốt dẻo nóng hổi.
Cá được chiên giòn rụm, cậu dùng dao cắt rồi lấy nĩa xiên đưa vào miệng.
Khi ăn thịt cá trắng quyện cùng lớp sốt sệt, một hương vị kỳ diệu lan tỏa… thịt cá mềm xốp, tơi ra trong miệng hòa cùng vị chua ngọt của lớp sốt.
"…Ngon đấy."
"N-Ngon quá đi mất ạ!!"
Cả hai thong thả thưởng thức món ăn. Đến khi người phục vụ tới rót nước vào ly, Haise bèn lên tiếng hỏi.
"Đây là loại cá gì vậy?"
"Fufu, đó là cá ở dòng sông chảy qua khu rừng đấy ạ. Nó tên là cá Rising."
"R-Rừng… sao ạ? Ở đây là sa mạc mà."
"Vương quốc Dizara đúng là vùng sa mạc, nhưng vẫn có những khu vực có rừng và dòng sông chảy qua đấy."
Con cá này chính là loại cá được đánh bắt ở đó… cá Rising.
Món ăn này tên là "cá Rising chiên giòn", hình như là món cá chỉ có thể thưởng thức tại Vương quốc Dizara.
Ăn xong toàn bộ, cả 2 thanh toán rồi bước ra ngoài.
"Sư phụ, ngon thật đấy ạ."
"Ừ, cá Rising… anh sẽ ghi nhớ."
"Fufu, em phải mách với Sư tỷ mới được."
Haise cùng với Lynette đang vui vẻ quay trở về nhà trọ.
…
Quả nhiên đúng như dự đoán.
"Ăn gian quá đi~~!! Sư phụ với Lynette trốn đi mà bỏ em lại thế này~~!!"
Vừa quay về, Claire đã hờn dỗi nắm lấy tay Haise mà lắc mạnh.
Có vẻ cô đang tức giận vì Haise và Lynette lại đi ra ngoài 2 người với nhau.
"Cô chẳng phải đang bơi sao?"
"Dù là thế nhưng mà… anh cũng phải gọi em một tiếng chứ."
"Sư tỷ ơi, em với Sư phụ vừa ăn món cá tên là cá Rising đấy ạ."
"Ghen tị quá!! Sư phụ, đi ăn với em nữa đi mà~~!!"
"Tôi đi ngủ trưa đây. Chào nhé."
"Aaa!! Mừưư, đã vậy thì em sẽ xông vào phòng Sư phụ rồi ngủ chung luôn cho xem!!"
"Thôi giùm cái. Thật là."
Cứ thế, 1 ngày tại Vương quốc Dizara trôi qua.
Điểm đến tiếp theo là [Thiên Đường Của Ước Mơ, Hy Vọng Và Tình Yêu - Fantastic Fantasia].


