Về truyệnDị Giới Dân Chủ
Chương 309

Chương 309 · 372 chương

Chapter 309: Hành Trình Tìm Hiểu Về Nobunaga (3) | Thành Viên Cuối Cùng

Tại Công hội [Sacred], công tác chuẩn bị cho chuyến chinh phục Trường Sơn Necrofantasia do Sasha và Eclipse phụ trách đang được tiến hành.

Vật tư chuẩn bị, phương án đối phó với tình huống bất ngờ đều được rà soát tỉ mỉ, đồng thời thu thập càng nhiều thông tin về Ma giới càng tốt.

Và hiện tại, 6 người thuộc nhóm [Sacred] cùng với sự tham gia của Eclipse đang rà soát lại các thông tin trong phòng họp của Công hội.

Tycoon đẩy nhẹ gọng kính lên rồi nói:

"…Người hỗ trợ tên Kiddy đó sẽ mở cánh cổng Gate dẫn sang Ma giới. Và số lượng người có thể đi qua cùng một lúc tối đa chỉ được 11 người sao."

"11 người à… Chẳng biết là nhiều hay ít nữa."

Reynold ngả người ra ghế, hai tay đỡ lấy sau đầu rồi lên tiếng.

Robin chống cằm bằng cả hai tay, cất lời với Sasha:

"Nè nè Sasha… Tui hỏi lại cho chắc nhé~ Cậu sẽ hông bảo mấy người bọn tui ở lại coi nhà nữa đâu đúng hông? Tui nhất định phải đi đấy nhé!!"

"Fufu… Tớ biết rồi. Chinh phục Lục Đại Mê Cung Cấm Kỵ là mục tiêu của nhóm [Sacred] chúng ta. Lần chinh phục cuối cùng này, cả 5 người chúng ta sẽ cùng tham gia."

"Hế, nghe vậy là yên tâm rồi."

Reynold đập mạnh hai nắm tay vào nhau cái bốp.

Tycoon cất lời với Sasha như muốn xác nhận:

"Tôi, cậu, Reynold, Robin, Piasola. Cộng thêm Haise chắc chắn tham gia là 6 người, vậy còn lại 5 người nữa. Về các thành viên còn lại, cậu đã có dự tính gì chưa, Sasha?"

"…Tớ muốn mời Hijiri nếu có thể. Thêm cả Claire nữa. Em ấy tuy là mạo hiểm giả Hạng A, nhưng thực lực hiện tại có được xếp vào Hạng S cũng chẳng có gì lạ. Dĩ nhiên là xét riêng trên phương diện chiến đấu."

"Còn lại 3 người…"

Nói rồi, Tycoon liếc nhìn Eclipse một cái.

"Vậy thì tôi cũng sẽ đi cùng. Mạo hiểm giả cấp S xếp hạng 2… Để giữ vững danh hiệu này thì cần phải có thành tích rõ ràng mà nhỉ."

"Ồ. Bất ngờ thật đấy, tôi cứ nghĩ cô không bận tâm đến mấy cái danh hiệu đó cơ đấy."

"Đúng thế thật. Nhưng mà… vị trí bên cạnh Haise, mạo hiểm giả Hạng S xếp hạng 1 bất biến ấy, tôi không muốn nhường cho ai đâu."

Nhìn Eclipse mỉm cười rạng rỡ, Tycoon chỉ buông một câu: "Thật chẳng thể hiểu nổi".

Sasha giật giật khóe má, gượng cười một tiếng rồi hắng giọng:

"Khụ!! Thế thì còn lại 2 người… Một người tớ sẽ mời Presea. Cậu ấy sở hữu năng lực hiếm có là [Điều Khiển Tinh Linh]. Nếu có thể sai khiến tinh linh của Ma giới thì phạm vi khảo sát sẽ được mở rộng hơn."

"Còn thành viên cuối cùng sao…"

Reynold xoay xoay 2 quả óc chó vỏ cứng không biết lấy từ đâu ra trong tay phải rồi lên tiếng:

"Chiến đấu, trinh sát, tri thức, trị thương… Xem ra những thứ cần thiết về cơ bản đã đủ cả rồi nhỉ? Vấn đề duy nhất là vị trí trị thương chỉ có một mình Piasola, với cả liệu em ấy có xen lẫn tư tình vào hay không thôi."

"Này!! Anh bảo tôi sẽ xen lẫn tư tình đấy à!?"

"Đúng thế đấy. Bọn mình sắp đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ như Ma giới. Trước đây anh cũng chẳng muốn nói làm gì, nhưng anh biết thừa em cực kỳ ghét Haise. Anh chỉ sợ nếu Haise bị thương nặng mà em lại không muốn trị thương cho cậu ta thôi."

Reynold nói bằng giọng điệu bình tĩnh nhưng lạnh lùng.

Piasola bất giác im lặng.

Ma giới… chính vì là vùng đất hoàn toàn xa lạ nên mới cần loại bỏ mọi yếu tố gây bất an. Từ trước tới giờ dù Reynold có đôi lúc nhắc tới bằng giọng cợt nhả, nhưng chưa bao giờ anh lại nói một cách nghiêm túc đến thế này.

"Haise dù miệng lưỡi lạnh lùng, nhưng cậu ta từng có lịch sử bảo vệ em rồi. Nếu mạng sống của em gặp nguy hiểm, cậu ta chắc chắn sẽ đến cứu cho xem."

"…"

Tại Nghĩa Địa Hủy Diệt.

Piasola từng cùng Haise dấn thân vào đó. Nơi ấy cậu từng cứu cô mấy lần khi bị ma thú tấn công… Chuyện đó cô vẫn luôn ghi nhớ và thầm cảm ơn trong lòng.

Thế nhưng, bản thân cô thì sao?

Nếu Haise chẳng may bị thương, liệu cô có chữa trị cho cậu một cách chắc chắn và hoàn hảo không?

"…"

"Piasola. Không chỉ có 5 người chúng ta, mà tất cả những ai đến Ma giới đều là đồng đội. Bọn anh có thể chiến đấu mà không sợ bị thương là nhờ có một 'Thánh nữ' xuất sắc như em đấy."

"…Tôi biết rồi. Với lại…"

Bây giờ, mọi chuyện đã hơi khác một chút.

Cô vẫn ghét Haise. Thế nhưng… nếu cậu bị thương ngay trước mắt, cô sẽ sẵn sàng dốc hết sức mình để cứu chữa.

Chẳng biết oan nghiệt thế nào mà hai người từng ngồi uống rượu cùng nhau.

Cô bắt cậu khoác tay dìu đi, ép cậu phải uống rượu cùng… Dù Haise tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn đi cùng cô, rồi khi cô say khướt thì cậu cũng cõng cô về.

Trước đây cô chỉ coi cậu là một cục nợ làm bực mình Sasha.

Nhưng hiện tại, cậu mạnh hơn bất kỳ ai… Và còn là "…" của Sasha.

"…Bây giờ mọi chuyện đã khác rồi."

Piasola khẽ dùng ngón tay quấn lấy lọn tóc màu hồng nhạt, hai gò má khẽ đỏ lên rồi nói.

Thấy vẻ mặt đó của cô, Eclipse cất lời:

"Cô phải lòng Haise rồi sao?"

"Áaaaaa!? N-N-Nói vớ vẩn gì thế hảaaaa!?"

"Hả!? Piasola thích Haise rồi sao!? Oa bất ngờ ghê!! Ghét của nào trời cho của đó à!?"

"R-Robin!! Đừng có nói mấy câu như thế trước mặt Sasha màaaa!!"

"P-Piasola… Ừm. Dù sao thì việc thay đổi tình cảm cũng là chuyện bình thường… Ừm. Chị hiểu mà."

"Không phải đâu màaaaa!! Sasha, lòng em chỉ hướng về một mình chị thôi màaaaa!!"

Thế là, cuộc họp kết thúc trong bầu không khí hỗn loạn vô thưởng vô phạt.

Vị trí cuối cùng cho chuyến đi đến Ma giới vẫn chưa được quyết định.

…

Sasha được Eclipse mời tới căn nhà trọ vốn là nơi ở của Haise.

Hiện tại ở nhà trọ chỉ có Eclipse. Haise, Claire và Lynette đều vắng mặt.

Cả hai bước vào nhà trọ… rồi đồng thời tròn mắt ngạc nhiên.

"A, hai chị đã về rồi ạ."

Simoon.

Và căn nhà trọ… có phần bức tường ở tầng 1 đã hoàn toàn biến mất…

Không còn bức tường nào cả. Giống như nơi đó ngay từ đầu đã không hề tồn tại, nó biến mất một cách vô cùng tự nhiên. Rồi Ethan dẫn theo chú chó Fenrir bước vào từ phía bên ngoài bức tường vừa bay màu.

"Chị ơi, em đo đạc xong rồi. Giờ chỉ cần làm theo bản vẽ thôi."

"Ừm. A, em xin lỗi… Bây giờ em sẽ tạo căn phòng mới nên… hai chị chờ một chút nhé…"

Simoon chắp hai tay lại rồi nhắm mắt, xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau rồi vỗ một tiếng bốp. Ngay lập tức, những hạt bụi óng ánh như vảy bướm bay lượn quanh bức tường, chúng tích tụ lại rồi dần tạo nên "hình dạng".

Đó là một cảnh tượng vô cùng huyền bí.

Màu sắc của hạt bụi biến đổi, chúng chất chồng lên nhau rồi trở nên cứng cáp, các lớp vật liệu đan xem làm thay đổi chất liệu… Cuối cùng, khoảng trống trên bức tường được lấp đầy bởi những hạt bụi, và chiếc cửa ra vào của nhà trọ được khảm thẳng vào bức tường mới.

"Xong rồi đấy. Ethan thấy thế nào?"

"Để em kiểm tra xem!"

"Gâu!"

Mở cánh cửa vừa được tạo ra, Ethan bước vào kiểm tra "căn phòng vừa được mở rộng".

"Ừm, tuyệt lắm. Quả không hổ danh là chị."

"Fufu, thế là xong phần mở rộng rồi nhé. Ethan, chuẩn bị đồ đạc thế nào rồi?"

"Tất cả em đều cất trong Hộp vật phẩm anh Haise cho rồi. Cả khăn trải bàn lẫn rèm cửa đúng theo yêu cầu của chị cũng có đủ luôn. Căn phòng cứ để em lo, chị vào kiểm tra căn bếp mới xem sao?"

"Ừm. A, trước đó thì… Em xin lỗi, công việc mở rộng phòng… đã xong rồi nhưng bọn em vẫn chưa chuẩn bị hoàn thiện, nên hôm nay hai chị nghỉ ngơi bên này giúp em nhé."

Hai người được dẫn tới khu vực nhà ăn ở tầng 1 - nơi họ vẫn thường dùng điểm tâm hằng ngày - và được phục vụ trà nóng.

Eclipse vẫn chưa hết bàng hoàng trước cảnh tượng vừa rồi. Tuy nhiên, cô vẫn cố giữ vẻ bình thản như thường lệ để hỏi Simoon:

"Nghe bảo em định làm khu vực quán cà phê, không ngờ lại là hôm nay nhỉ."

"Vâng ạ. Em cứ nghĩ làm xong ngay cơ, nhưng khâu đo đạc của Ethan kéo dài hơn dự kiến."

Eclipse mỉm cười, nhưng sự kinh ngạc trong lòng vẫn không hề thuyên giảm.

Biến không thành có. Điều này ngay cả Eclipse - người duy nhất trên thế giới sở hữu danh hiệu [Bậc Thầy Ma Thuật] và có thể thi triển mọi ma pháp tồn tại trên đời - cũng không thể nào làm được.

Không cần vịnh xướng, chỉ bằng một suy nghĩ tưởng tượng mà có thể mở rộng cả một ngôi nhà. So với kỹ năng 'Năng lực' Thần cấp của con người, Over Skill của ma tộc thực sự quá đỗi phi lý.

Sasha nhìn về phía cánh cửa vừa được mở rộng thêm.

"Chị nghe nói ở đây sắp mở quán cà phê hả?"

"Vâng ạ. Chuyện là… mấy món bánh kẹo em làm thỉnh thoảng có đem bỏ sỉ cho tiệm tạp hóa trong thị trấn, thấy bảo được mọi người thích lắm… Bà chủ tiệm tạp hóa gợi ý sao em không mở tiệm luôn đi, thế là ông chủ với Ethan cùng giúp sức, thế là bọn em quyết định mở quán cà phê ngay tại nhà trọ luôn ạ."

Lúc này, từ căn phòng vừa được mở rộng vọng ra tiếng Ethan đang lấy bàn ghế từ Hộp vật phẩm ra sắp xếp, cùng với tiếng sủa của chú sói Fenrir.

"Bên nhà trọ thì có Lynette sang phụ giúp một tay rồi nên em cũng có thể tập trung kinh doanh quán cà phê… Dù mới bắt đầu nên quán cũng chưa được rộng rãi cho lắm. Ehehe."

"Này, bọn chị vào xem căn phòng mới được không?"

"A, vâng ạ!! Tuy là vẫn đang dọn dẹp chưa xong."

Simoon vui vẻ dẫn hai người vào căn phòng vừa được mở rộng.

Căn phòng có diện tích tương đương với tầng 1 nhà trọ, đặt 3 chiếc bàn tròn cùng 3 chiếc ghế mỗi bàn. Trên quầy lễ tân có một tủ kính, có vẻ dùng để trưng bày và bán các loại bánh kẹo.

Hiện tại, Ethan đang trải khăn bàn lên các bàn tròn.

"Căn bếp cũng là do em mới tạo ra đấy ạ."

Phía sau quầy lễ tân chính là căn bếp.

Bố cục hoàn toàn giống hệt với căn bếp của nhà trọ, các dụng cụ nấu nướng cũng giống đến từng chi tiết… Đúng hơn là ngay cả những vết xước hay dấu vết sử dụng của dụng cụ cũng được "tạo ra" y hệt. Nói thật thì trông nó giống một bản sao hoàn hảo hơn là một căn bếp mới.

"Bên này em dùng làm bánh kẹo, còn căn bếp bên kia sẽ dùng để chuẩn bị thức ăn phục vụ khách. Khu vực nhà ăn tầng 1 của nhà trọ sẽ được kê thêm sofa làm nơi nghỉ ngơi, hai chị cứ tự nhiên sử dụng nhé."

"À, ừ."

Sức mạnh từ Over Skill [Sáng Thần - Atum].

Chỉ cần có Simoon, việc thiếu hụt nhu yếu phẩm sẽ không còn là vấn đề. Từ thực phẩm, gia vị, nước uống, thảo dược cho đến thuốc men, hay cả vũ khí trang bị bị hư hỏng chắc chắn em ấy đều có thể "tạo ra" được.

Trong thoáng chốc, suy nghĩ chọn Simoon làm "thành viên cuối cùng" lướt qua tâm trí Sasha, nhưng…

"Chị ơi, kê bàn thế này được chưa?"

"Ừm. Giờ chỉ cần cắm thêm hoa ở giữa bàn, rồi… treo thêm mấy bức tranh trên tường nữa là đẹp nhỉ? Đúng rồi, để chị đi hỏi xem ông chủ có đi mua sắm cùng bọn mình được không."

"A, em cũng muốn đi nữa!"

"Gâu!"

Thế nhưng… cô không thể nào lôi kéo một Simoon vốn sống trong thế giới hoàn toàn xa rời những cuộc đấu tranh chém giết này vào nguy hiểm được.

Khi nhìn sang Eclipse, hai người bốn mắt nhìn nhau.

"…Fufu, cậu cũng nghĩ giống tớ à?"

"…Ừ, đại loại thế."

Có vẻ như hai người có chung suy nghĩ.

Khi cả hai quay lại tầng 1 nhà trọ để tiếp tục uống trà… thì cánh cửa chính bất ngờ bị bật mở một cách dũng mãnh.

"Tui về rồi đâyyy!! Cuối cùng cũng xin được phép của Leios và Haruka rồi!! Mạo hiểm giả Hạng S xếp hạng 7 [Không Chi Chủ Tể - Skyliner] Aero Smith đã trở về rồi đâyyy!!"

"…"

"Hở? Gì thế kia, bộ đôi ngực bự. Hai người đứng cạnh nhau nhìn như 4 quả dưa hấu xếp hàng ấy, buồn cười phết hahahahaha!!"

Aeria đã trở về.

Sasha và Eclipse liếc nhìn nhau, rồi cả hai bắt đầu tỏa ra áp lực ngùn ngụt để uốn nắn lại cái miệng xấc láo vừa thốt ra cụm từ "4 quả dưa hấu" kia.

Bạn đã đến cuối chương 309.

Không gian đọc của bạn