"Kamishiro Leonhardt Hideyoshi."
Vừa nghe thấy cái tên đó, người đầu tiên hiện lên trong tâm trí Haise chính là chủ nhân của cuốn nhật ký mà cậu đang nắm giữ.
Kamishiro Leonhardt Nobunaga. Thủ lĩnh của đội mạo hiểm giả vĩ đại trong quá khứ "Hinomaru Yamato", tổ đội từng là nơi quy tụ thủ lĩnh của Tứ Đại Công Hội (ngoại trừ [Sacred]).
Và Nobunaga cũng sở hữu 'Năng lực' giống hệt Haise.
"…Kamishiro Leonhardt Hideyoshi."
"Hứng thú với tên của Đại Ma Vương đến thế cơ à? Ngài ấy là kẻ mạnh nhất Ma tộc, cũng là tồn tại mạnh nhất Ma giới đấy. Haise, ta cũng chẳng biết liệu cậu có thắng nổi ngài ấy hay không đâu."
Đây hoàn toàn không phải là chuyện mạnh hay yếu, thắng hay thua.
Đối với Haise, cái tên "Kamishiro Leonhardt" chính là cột mốc khởi đầu giúp cậu thức tỉnh 'Năng lực', đồng thời là tên của người sở hữu năng lực giống hệt mình.
Cậu rất muốn tìm hiểu chi tiết… thế nhưng Haise lại chẳng biết gì nhiều về Nobunaga. Vốn dĩ ông là người từ hàng ngàn năm trước, và kết cục của ông ra sao cậu cũng hoàn toàn không hay biết.
"Karly Pulan. Khi nào thì có chuyến đi đến Ma giới?"
"Gấp gáp thế sao? Ta nói trước nhé, [Gate] của bọn ta không phải thứ muốn mở lúc nào là mở ngay được đâu. Chẳng thể thu xếp ngay lập tức được."
"Thế cũng tốt. Tôi cũng vừa có việc cần phải làm."
"Ồ… Lẽ nào ta không được phép nghe thử xem đó là việc gì sao?"
"Bà nghĩ xem tại sao tôi phải trả lời bà?"
"…Haha, cũng đúng nhỉ."
Lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người, Sasha không thể chen ngang nên đành hắng giọng một tiếng.
"Khụ… Bọn mình tiếp tục câu chuyện được chưa?"
"Ừ, phải rồi nhỉ. Bàn về điều kiện để giao Lynette thôi nào. Điều kiện rất đơn giản, chỉ cần mấy đứa mang về 'thứ không tồn tại ở cả Ma giới lẫn Nhân giới' nằm trên Trường Sơn Necrofantasia là được."
"Thứ không tồn tại ở cả Ma giới lẫn Nhân giới sao?"
Sasha nghiêng đầu thắc mắc.
"Đúng vậy. Trường Sơn Necrofantasia là vùng đất bí cảnh mà ngay cả Ma tộc cũng chưa từng đặt chân tới. Ở đó rốt cuộc có gì chứ? Fufu, chỉ riêng những vật phẩm tồn tại ở nơi ấy thôi chắc chắn cũng là bảo vật tuyệt đỉnh rồi."
Ánh mắt Karly Pulan sáng rực lên như quý bà đứng trước những viên đá quý.
Haise cất lời:
"Thỏa thuận thành lập. Khi bọn tôi mang bảo vật trở về, bà phải giao trả Lynette đấy."
"Ừ, dĩ nhiên rồi… Fufu, đáng trông đợi thật đấy."
Haise đứng dậy.
Sasha vội giữ Haise lại.
"Khoan đã. Câu chuyện vẫn chưa xong mà."
"Tôi có việc cần phải làm rồi. Số lượng người đi Ma giới là 11 người đúng không? Tôi và Claire sẽ tham gia… số người còn lại cứ để cậu quyết định."
"C-Cái gì cơ?"
"Ngoài ra, tôi sẽ đi vắng một thời gian. Karly Pulan, thời điểm đi Ma giới hãy giao lại toàn quyền cho tôi. Chừng nào tôi chưa giải quyết xong việc thì đừng có mở cái thứ gọi là [Gate] đó ra đấy."
"Tự tiện thật đấy… Nhưng mà, sao cũng được thôi."
Nói xong chừng đó, Haise bước ra khỏi phòng.
Bị bỏ lại một mình, Sasha dù cảm thấy bất mãn nhưng cũng không khỏi bận tâm trước thái độ như đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó của Haise.
…
Trở xuống sảnh tầng một, Haise tiến về phía Claire và Lynette.
Cả hai đang cùng nhau ăn bánh quy.
"A, sư phụ!"
Đồng thanh cất tiếng, hai cô gái nhìn nhau rồi cùng mỉm cười.
Thấy cảnh tượng đó, Haise bất giác thở dài nhẹ một tiếng, nhưng mọi căng thẳng như đã tan biến.
"Claire. Tầm vài ngày nữa tôi sẽ đến Mộc Quốc Yggdra. Cô có đi cùng không?"
"Dạ?"
"Tôi sẽ đi gặp ngài Ibis, thủ lĩnh của công hội [Thần Thánh Đại Thụ Yggdrasil]."
"Dạ, a… ơ kìa, sao lại thế ạ?"
"Trước khi đến Ma giới, tôi có vài chuyện muốn điều tra. Sau đó tôi cũng sẽ đến Vương quốc Dizara, Thánh Quốc Thập Tự Adramelek và cả [Thiên Đường Của Ước Mơ, Hy Vọng Và Tình Yêu - Fantastic Fantasia] nữa."
"Dạ? Đó… đó đều là những nơi đặt trụ sở của Ngũ Đại Công Hội… đúng không ạ?"
"Ừ."
Điều cậu muốn hỏi dĩ nhiên là về Kamishiro Leonhardt Nobunaga.
Ông có mối quan hệ thế nào với Đại Ma Vương ở Ma giới? Haise thuần túy muốn tìm hiểu về Nobunaga.
Với tư cách là một [Bậc Thầy Vũ Khí] giống như cậu, ông đã sống ra sao và dừng lại ở đâu.
"Nếu đi cùng thì cô mau chuẩn bị đồ đạc đi. Có lẽ chúng ta sẽ vắng mặt hơn 1 tháng đấy."
"Em đi chứ!! Đi du lịch cùng sư phụ ạ!!"
"Có phải đi chơi đâu chứ… Thật là."
"A…"
Thấy vậy, Lynette trông như muốn nói điều gì đó.
Mối quan hệ sư đồ giữa hai người vốn đã kết thúc, thế nhưng Lynette dường như vẫn không nghĩ như vậy.
Đúng lúc đó, Sasha và Karly Pulan từ trên cầu thang bước xuống.
"Lynette. Quan hệ sư đồ giữa nhóc và Haise vẫn tiếp tục đấy. Nếu muốn đi cùng thì cứ đi đi."
"Ngài Kiddy… C-Có được thật không ạ?"
"Ừ. Đâu có sao đúng không, Haise?"
"…Ừ."
"E-Em sẽ đi. Em muốn đi hành trình này cùng sư phụ."
"Fufufu. Lynette, chị với tư cách là siêu cấp sư tỷ sẽ giúp em chuẩn bị hành lý nhé!!"
"V-Vâng, thưa sư tỷ!!"
Cả hai trông vô cùng vui vẻ.
Thế nhưng, Sasha thì vẫn chưa chịu chấp nhận.
"Haise. Rốt cuộc cậu có chuyện gì vậy? Tự dưng lại muốn đi hành trình mới thế?"
"Ừ. Cậu cũng biết rồi đấy, các thủ lĩnh của Ngũ Đại Công Hội vốn dĩ từng ở trong cùng một đội."
"Ừm, chuyện đó tớ biết chứ… Ơ, khoan đã?"
"Tên thủ lĩnh của đội mạo hiểm giả huyền thoại 'Hinomaru Yamato' là Kamishiro Leonhardt Nobunaga. Kỳ lạ ở chỗ, thủ lĩnh của Ngũ Đại Công Hội thì ai cũng biết, nhưng thông tin về Nobunaga thì hầu như chẳng mấy ai hay. Vốn dĩ sau khi đội giải tán ông ấy đã ra sao, qua đời ở đâu… Tôi muốn biết điều đó. Tôi muốn tìm hiểu thật rõ ràng về người sở hữu [Bậc Thầy Vũ Khí] giống hệt như mình."
"…Ra là vậy. Nghĩa là tớ chẳng thể ngăn cậu lại rồi nhỉ."
Đúng lúc đó, cánh cửa nhà trọ bỗng bật tung ra.
"Bọn tớ nghe hết cả rồi!!"
"Trông có vẻ thú vị đấy. Nếu ra đi hành trình mới thì bọn tớ cũng sẽ đi cùng."
Hijiri và Presea bước vào trọ như thể đã canh chuẩn từ trước.
Hijiri lập tức ôm lấy cánh tay Haise rồi áp sát ngực vào.
"Này này, bỏ mặc tớ lại mà đi hành trình thú vị thế này là dối trá lắm đấy nhé."
"Có phải đi chơi đâu chứ. Với lại đừng có dính chặt lấy tôi như thế."
Thấy vậy, Presea cũng định chộp lấy tay cậu nhưng Haise đã kịp né sang một bên.
"Lâu lắm rồi tớ chưa đi hành trình nào, ngày nào cũng bù đầu với công việc nên tớ muốn đổi gió chút đỉnh ấy mà."
"Mặc kệ. Muốn đi du lịch thì tự mà đi."
"Đúng vậy nhỉ. Biết đâu chừng chúng ta lại đến cùng một điểm dừng chân rồi ở chung một nhà trọ 'một cách vô tình' cũng nên."
"…"
Xem ra chuyến đi sắp tới hứa hẹn sẽ vô cùng ồn ào náo nhiệt rồi.
Sasha với nét mặt có phần xị ra liền cất lời:
"T-Tớ đâu có thèm ghen tị đâu chứ. Khụ, tớ còn phải chuẩn bị cho chuyến đi Ma giới, lại còn công việc điều hành công hội nữa nên không thể vắng mặt được… Hừm."
"Thèm thuồng rõ ra còn gì nữa~"
"I-Im đi Hijiri!! Hừ, tớ đi đây!! Haise, cậu đi hành trình này cũng được thôi nhưng đừng có mà nhong nhóng chơi bời đấy nhé!!"
"Hả, ừ… tôi biết rồi."
Sasha hậm hực đùng đùng bước ra khỏi nhà trọ.
Karly Pulan từ lúc nào cũng đã biến mất; còn ở góc nhà trọ, Eclipse tự bao giờ đang thong thả nhâm nhi tách trà đầy thư thái.
Nhìn thấy cảnh đó, Presea cất tiếng hỏi:
"Bất ngờ thật đấy. Tớ cứ nghĩ cậu cũng sẽ đòi đi cùng cơ chứ."
"Tớ mà đi cùng nữa thì e là mức độ thiện cảm Haise dành cho tớ sẽ giảm mất. Tớ sẽ ở lại giúp đỡ Sasha."
"Hừm. Trong lúc cậu và Sasha vắng mặt, bọn tớ sẽ thắt chặt thêm tình cảm với Haise nhé."
Cứ như thế, trước khi đặt chân đến Ma giới, nhóm Haise đã khởi hành một chuyến đi mới để tìm hiểu tường tận về Nobunaga.


