Haise và Sasha đưa Karly Pulan đến quán bar "Blood Stark".
Để Lynette đang bật khóc lại cho Claire chăm sóc, họ chuẩn bị bàn bạc kỹ lưỡng về việc đi đến Ma giới.
Nhưng trước đó… là chuyện về Lynette.
Hiện tại, quán "Blood Stark" đã được bao trọn. Đến cả cô chủ quán Helmine cũng xóa bỏ khí tức, lặng lẽ lau những chiếc ly.
Karly Pulan ngậm tẩu thuốc rít một hơi rồi phả khói ra.
"Cứ theo thứ tự mà làm việc nhé. Đầu tiên là chuyến đi đến Ma giới… không thể kéo một đoàn người đông đúc đi được đâu. Kể cả [Gate] của bọn ta thì tối đa cũng chỉ được 11 người thôi."
"11 người… Nhiều hay ít thì chịu, không rõ nữa."
Sasha vừa dứt lời, Haise không nói không rằng chỉ im lặng nhâm nhi ly cocktail.
Liếc nhìn Haise một cái, Sasha lên tiếng:
"Karly Pulan. Tôi muốn có thông tin về Ma giới."
"Tính phí riêng."
"Hừm…"
"Ta chỉ giúp mấy người sang Ma giới thôi. Những chuyện khác tính phí riêng đấy."
"Hừm hừm hừm…"
"Fufu. Dù sao thì bên này mấy người có thu thập thông tin thì cũng chẳng thu được gì ra hồn đúng không?"
"…Hừm."
Quả đúng là như vậy.
Đối với con người, Ma giới là một vùng đất hoàn toàn xa lạ. Họ chưa từng nghe nói về ai đi đến đó rồi trở về, mà Tycoon dù đã lục tung tất cả tài liệu có thể tìm được cũng chẳng thu hoạch được gì.
Điều duy nhất họ biết chỉ là Ma giới là nơi Ma tộc sinh sống, và nơi đó có một trong Lục Đại Mê Cung Cấm Kỵ - Trường Sơn Necrofantasia.
Sasha uống cạn ly cocktail của mình trong một hơi rồi nói:
"Khụ… Trước đây, bọn tôi từng chiến đấu với Ma tộc ở Lục Đại Mê Cung Cấm Kỵ. Khi đó bọn tôi nghe nói rằng Ma tộc đã phong ấn 5 trong số [Thất Đại Tai Ương - Catastrophe Seven] ở Nhân giới, chia cắt đại lục rồi phong ấn 2 cái còn lại ở Ma giới… Trong 2 cái ở Ma giới thì 1 cái đã bị diệt trừ, còn cái cuối cùng đang bị phong ấn ở Trường Sơn Necrofantasia."
"Ồ…"
Karly Pulan nhìn Sasha với vẻ tán thưởng.
Bà ta hớp một ngụm rượu Brandy nồng độ cao, lại ngậm tẩu thuốc rồi phả khói.
"Đúng thế đấy. Thời xa xưa, thế giới này vốn là một đại lục duy nhất. Nhưng [Thất Đại Tai Ương] đã hoành hành dữ dội khiến nó đứng trước nguy cơ diệt vong… Vì vậy, Ma tộc thời cổ đại đã chia cắt đại lục, phong ấn 5 cái ở Nhân giới và 2 cái còn lại ở Ma giới. Họ đã tiêu diệt thành công 1 tai ương ở Ma giới, còn cái cuối cùng thì nằm ở Trường Sơn Necrofantasia."
"…5 con tai ương đó bọn tôi đã tiêu diệt rồi."
"Đúng vậy. Nhưng… đó là những tai ương đã suy yếu qua chừng ấy thời gian đằng đẵng. Bản chất thực sự của chúng sở hữu sức mạnh đủ để hủy diệt cả thế giới đấy."
Haise nhớ lại.
Cảm giác áp lực từ phong ấn nằm ở nơi sâu nhất của Mê Cung Vô Tận Delmadrome.
Bản phong ấn nằm sâu dưới lòng đất lúc này. Hình ảnh con "Bát Kỳ Đại Xà" bị phong ấn lạnh tại nơi đó.
Ngay cả con Tiểu - Bát Kỳ Đại Xà do tên Ma tộc da đen lắm lời (mà Haise thậm chí còn chẳng buồn nhớ tên) sai khiến, nếu không dùng đến vũ khí hủy diệt hiện đại thì cũng chẳng thể nào đánh bại được.
Trong lúc cậu còn đang chìm trong hồi tưởng, Sasha lên tiếng:
"Phiền phức thật. Nguồn gốc Ma giới thế nào tôi không quan tâm. Vấn đề là tôi muốn biết Ma tộc có thái độ thế nào đối với con người, và họ nắm giữ sức mạnh đến mức nào."
"Tính phí riêng."
"L-Lại thế nữa… Hừm…"
Sasha trầm ngâm suy nghĩ. Thấy vậy, Haise liền cất lời:
"Tôi chả quan tâm tình hình Ma giới hay Ma tộc ra sao. Kẻ nào lao đến thì tôi sẽ giết kẻ đó. Mà… nếu tôi lấy tên cô ra rồi quậy phá tưng bừng ở đó, chắc là thú vị lắm nhỉ?"
"…Cái tên này."
Haise nhìn Karly Pulan rồi nhếch môi cười.
Chẳng rõ cậu đang nói đùa hay nói thật.
"Mấy người không quên đấy chứ? Ta chỉ đảm bảo lượt đi, còn lượt về thì tùy thuộc vào tâm trạng của ta. Nếu ta không mở [Gate], mấy người sẽ phải rục xương tại Ma giới luôn đấy. Dành phần đời còn lại sống cùng Ma tộc xem ra cũng vui phết nhỉ."
"Thế thì tốt quá. Nếu vậy tôi sẽ quậy tưng bừng luôn. Tôi sẽ lấy danh nghĩa của cô đi ban phát dân chủ, gây chiến tranh khắp Ma giới, tiện tay san phẳng luôn mấy cường quốc ở đó. Để tôi tiết lộ cho cô một bài nhé… Trong số [Thất Đại Thần Khí] của tôi có [Kịch Độc Khí] - hơi thở của Tử thần, vũ khí hóa học cấp độ hủy diệt hàng loạt, đủ sức dọn sạch cả một quốc gia dễ như chơi. Chỉ cần nửa đêm thả từ trên không xuống, chưa đầy 1 ngày là có ngay hàng chục, hàng trăm nghìn cái xác rồi."
Đó không phải là lời nói suông.
Dù chưa đến mức hủy diệt toàn bộ Ma giới, nhưng nếu mượn danh Karly Pulan thì việc san phẳng một quốc gia là hoàn toàn nằm trong tầm tay Haise.
Không phải cả Ma giới diệt vong, mà là một quốc gia sẽ biến mất.
Nếu chuyện đó xảy ra, cái tên Karly Pulan sẽ được khắc ghi vào lịch sử Ma giới… theo cách tồi tệ nhất.
Bầu không khí trở nên căng như dây đàn, nhưng người chịu lùi bước lại là Karly Pulan.
"…Lũ Ma tộc bây giờ đã ngủ quên trong hòa bình quá lâu rồi."
"B-Bà chịu nói rồi sao?"
"Ta chỉ nói một lần thôi nên trật tự mà nghe đây. Ma giới là một đảo quốc có diện tích chỉ bằng một nửa Nhân giới. Phần lớn bị bao phủ bởi rừng rậm, và chỉ có 3 quốc gia chính. Nằm ở trung tâm của 3 quốc gia đó chính là dãy núi lớn nhất, sâu nhất và nguy hiểm nhất Ma giới… Trường Sơn Necrofantasia."
Karly Pulan rít một hơi thuốc thật sâu rồi thở ra như trút một tiếng thở dài.
"Tuy nói là 3 quốc gia chính, nhưng quốc gia nào cũng rộng lớn ngang ngửa Vương quốc Heiberg. Chúng lần lượt quản lý cơ khí, nông nghiệp và công nghiệp. Dù là 3 nước, nhưng mấy người cứ coi như một đất nước khổng lồ được chia làm 3 phần là được. 3 quốc gia đó thay nhau giám sát Trường Sơn Necrofantasia… để con ma thú mạnh nhất, tồi tệ nhất trong [Thất Đại Tai Ương] không bao giờ hồi sinh."
"Con ma thú mạnh nhất trong [Thất Đại Tai Ương]…"
"Ừ. Ta cũng chỉ biết qua tài liệu thôi, nhưng nghe nói Ma giới có sứ mệnh giám sát tai ương đó đến vĩnh hằng."
"…Thế à."
Haise nở nụ cười đầy thích thú.
Karly Pulan nhìn Haise rồi nói:
"Nói thật… ta không muốn mấy người vô cớ đâm đầu vào Trường Sơn Necrofantasia đâu. Ngay từ đầu nơi đó đã là khu vực cấm và được 3 nước canh giữ nghiêm ngặt. Việc con người đặt chân vào đó là điều không thể, mà nơi ấy vốn dĩ cũng chẳng phải mê cung hay nơi để chinh phục."
"Nhưng đó là Lục Đại Mê Cung Cấm Kỵ… mục tiêu của tôi."
"Dĩ nhiên tớ cũng vậy."
"Chán thật đấy. Ta chẳng muốn nghe tin mấy người chọc tổ kiến lửa làm [Thất Đại Tai Ương] hồi sinh đâu."
Haise gọi thêm một ly rượu hoa quả nữa rồi đặt câu hỏi:
"Con người đi vào Ma giới thì sẽ ra sao?"
"Vậy thì để ta hỏi ngược lại nhé, Ma tộc đi vào Nhân giới thì sẽ có kết cục thế nào? Theo ta biết thì chẳng ai còn sống cả."
Karly Pulan vừa cười mỉa vừa nói, Sasha liền phản bác:
"Đó là vì Ma tộc các người tiếp cận với ý đồ xấu. Hãy nhìn Ethan và Simoon mà xem. Bọn trẻ đó là Ma tộc nhưng chẳng khác gì bọn tôi cả."
"Đó là vì hai đứa nhỏ đã tự bẻ sừng và sống với làn da, ngoại hình không khác gì con người. Ngay cả ta, để sống thuận lợi ở Nhân giới cũng phải che giấu bản thân, biến đổi màu da trước mặt người khác… Kẻ dị biệt thì luôn bị loại bỏ thôi."
"…Hừm."
"Ý ta là vậy đấy. Nếu mấy người đến Ma giới, Ma tộc sẽ kinh ngạc và tìm cách bắt giữ. Chưa kể Haise… có quốc gia còn đang khao khát nghiên cứu thứ 'Vũ Khí' mà cậu nắm giữ đấy."
"…Nhắc mới nhớ."
Tên Ma tộc (mà Haise vẫn không biết tên) quả thực biết thứ vũ khí của cậu là "Súng".
[note109624]
"Quốc gia Cơ khí Megalanica vẫn đang phát triển các loại 'Vũ Khí'. Dù Ma tộc có 'Kỹ năng', nhưng vẫn chưa thể sánh bằng các loại vũ khí, khí tài mà cổ nhân từng sử dụng… Họ tuyệt nhiên không thể tạo ra thứ vũ khí đơn giản chỉ bằng việc bắn đi những mẩu kim loại nhỏ bé đó."
"Ồ… Ra là thứ này sao."
"Dù sao thì theo một nghĩa nào đó, nó có thể trở thành món đồ thương lượng với Ma giới đấy."
Haise rút khẩu súng lục bán tự động Beretta 92 ra ngắm nghía.
Cậu mơ hồ nhận ra điều gì đó.
Có lẽ Ma tộc… không, cả thế giới này vốn dĩ không tồn tại thứ gọi là "Thuốc súng".
Theo những gì Haise biết, cậu chưa từng nghe hay nhìn thấy loại bột có khả năng phát nổ bao giờ. Bằng ma thuật hay kỹ năng thì có thể tạo ra được một vụ nổ, nhưng kỹ thuật nén áp suất vụ nổ ở quy mô nhỏ lẫn điều chỉnh lượng tính toán với mức độ chính xác rất cao bên trong một đầu đạn, thì hoàn toàn chưa tồn tại hay được thiết lập ở thế giới này.
Karly Pulan nói tiếp:
"Quốc gia Cơ khí Megalanica, Quốc gia Nông nghiệp Pacifis, Quốc gia Công nghiệp Lemuria. Đó là tam đại quốc gia Ma giới, mỗi nước do một 'Ma Vương' cai trị. Và kẻ đứng đầu liên kết ba quốc gia, nắm giữ quyền quyết định tối cao cũng như quyền lực lớn nhất Ma giới… Ma Vương của các Ma Vương - [Đại Ma Vương]."
"[Đại Ma Vương] sao?"
"Ừ."
Haise vốn chẳng chút hứng thú với tên các quốc gia hay Ma Vương.
"Kamishiro Leonhardt Hideyoshi… Kẻ thừa kế chính thống của Ma Vương, và là vị vua Ma giới được tất cả công nhận."
Thế nhưng, vừa nghe thấy cái tên đó, cậu không khỏi giương mắt chằm chằm nhìn Karly Pulan.


