"Hôm nay là ngày thứ 30 rồi… Hừm, cũng khá là vui đấy. Nhưng tiếc quá, hôm nay là ngày cuối cùng rồi."
"Thế sao…"
Sasha đã làm việc tròn vẹn 30 ngày… cuối cùng cũng hoàn thành công việc phục vụ ở quán bar.
Hiện tại, Sasha đang đối diện với Karly Pulan trong văn phòng của quán.
Bộ trang phục phục vụ hở hang này hôm nay cũng phải chia tay rồi. Kỳ lạ thay, công việc mà ban đầu cô chỉ thấy gớm ghiếc này, đến khi kết thúc lại khiến cô thấy lưu luyến đến lạ.
Thấy vậy, Karly Pulan nhoẻn miệng cười gian.
"Gì đấy, làm cái mặt như chưa thỏa mãn thế… Chẳng lẽ cô lại thích công việc này rồi đấy à?"
"L-L-Làm gì có chuyện đó chứ!! Cô có biết đã bao nhiêu lần tôi suýt bị nhét tiền tip vào ngực không…"
"Cũng có nhiều khách yêu cầu cô lắm đấy. Chà, dù họ cũng bảo cô giống hệt mạo hiểm giả cấp S hạng 4 [Ngân Chiến Nữ - Brynhildr] Sasha. Dẫu sao thì chẳng ai nghĩ một mạo hiểm giả như thế lại đi làm ở cái quán Succubus này, nên nhờ kỹ năng của ta mà họ chỉ đơn thuần nghĩ cô là người giống người thôi."
"Th-Thế sao…"
"Nếu mà bị lộ thì tiêu mất…"
- Sasha giờ mới thấy rùng mình.
Chuyện cô vắng mặt 1 tháng, chắc công hội [Sacred] cũng đã thu xếp phần nào rồi. Vì phải ở lại đây nên cô không thể về trụ sở công hội, cô cũng bận tâm không biết nhóm Reynold đã chuẩn bị đến đâu rồi.
Sasha ngẩng đầu lên.
"Tôi đã hoàn thành hứa hẹn. Karly Pulan… tôi muốn cô cũng phải giữ lời."
"Chuyến đi đến Ma giới đúng không. Dĩ nhiên rồi, ta chưa ngốc đến mức quỵt nợ trong giao dịch đâu. Có điều, đường hầm đi đến Ma giới cần chút thời gian chuẩn bị…"
"Cái gì? Không đi ngay được sao?"
"Lúc nào cũng đi được, lúc nào cũng về được. Ta cố ý làm cho xung quanh nghĩ như thế đấy. Cố tình che giấu những thông tin mờ mịt, còn sự thật thì chỉ có một mình ta biết. Khi có kẻ cố điều tra việc ta có thể đến Ma giới, chúng sẽ nắm phải thông tin không chắc chắn đó rồi tin rằng ta có thể trở về Ma giới bất cứ lúc nào…"
"…Thì ra là vậy."
"Ta nói trước, ta sẽ hợp tác nhưng cô đừng có làm trò bán đứng bọn ta đấy. Bí mật này cũng là cái giá trả cho 30 ngày làm việc chăm chỉ của cô đấy."
"Tôi biết rồi. Tôi không có ý định nói cho ai đâu."
Karly Pulan "Hừm" một tiếng rồi châm lửa cho tẩu thuốc.
"Nhắc mới nhớ… Phía Haise thế nào rồi?"
"Đúng như dự đoán thôi. Theo đúng lời ta nói, cậu ta đã đào tạo Lynette hoàn chỉnh."
"…Nghĩa là, đã có thể sử dụng thành thạo 'Năng lực' cấp Master?"
"Ở một mức độ nào đó thôi. Ngay từ đầu ta đã không nghĩ khoảng 30 ngày mà có thể sử dụng thành thạo được rồi. Ngay cả cô, cô có thể dùng thành thạo [Bậc Thầy Kiếm Thuật] của mình chỉ trong khoảng 30 ngày không?"
"…Chuyện đó…"
Không thể nào.
Ngay từ đầu, cho đến tận bây giờ cô cũng chưa cho rằng mình đã hoàn toàn làm chủ được nó.
Nếu coi Crossfald là 'thành phẩm', thì Sasha hiện tại chỉ mới vừa tạo được hình dáng sơ khai. Cho dù có cho cô 30 ngày từ bây giờ và bảo cô "hoàn thiện đi", thì chắc cũng chỉ tạo ra một thứ méo mó mà thôi.
"…Karly Pulan. Lynette sẽ gia nhập tổ chức của cô… [Tứ Thập Đại Đạo Alibaba] sao?"
"Chà. Nếu con bé sử dụng thành thạo năng lực đó, việc sản xuất hàng loạt kiếm Orichalcum hoàn toàn là có thể. Một năng lực gia hệ sản xuất cấp Master sánh ngang với [Bậc Thầy Giả Kim], [Bậc Thầy Thảo Mộc], [Bậc Thầy Sao Chép] thì không phải dễ dàng bắt gặp đâu."
"…"
"Có vẻ cô không phục nhỉ."
Karly Pulan nhả một ngụm khói.
Sasha đã từng nhiều lần chứng kiến.
Lynette được Haise và Presea dạy học, Lynette cùng ăn bánh kẹo cười đùa với Hijiri, Lynette phụ giúp công việc cho Simoon và Ethan.
Nếu đi giúp sức cho đạo tặc, con bé sẽ phải đoạn tuyệt với thế giới như thế.
"…Có vẻ cô đang hiểu lầm nên ta nói cho mà biết, chúng ta là đạo tặc. Ngay cả cái quán này cũng chỉ là một cách kiếm tiền chứ không phải làm từ thiện. Vốn dĩ… đạo tặc bọn ta là kẻ ác. Nếu không phải kẻ ác thì đã chẳng thèm tính đến chuyện trộm cả một quốc gia rồi."
Hiện tại, Ma Pháp Quốc Plumeria đang nằm dưới sự chi phối của Karly Pulan.
Dù gọi là chi phối, nhưng thực chất chỉ là 'khống chế' Quốc vương để âm thầm xin cấp đất đai, dùng làm sào huyệt ẩn nấp cho Alibaba mà thôi.
"Nhưng mà, chà… nếu cô muốn con bé đến thế, không phải là ta không thể cân nhắc."
"!!"
Sasha ngẩng phắt đầu lên.
Và cô nhìn thấy. Ánh mắt của Karly Pulan là ánh mắt của kẻ đang mưu tính điều gì đó.
"Trường Sơn Necrofantasia. Ngọn núi của sự chết chóc được coi là 'bí ẩn' ngay cả ở Ma giới… Nếu cô lấy được 'món bảo vật' ở đó về đây, ta có thể đổi Lynette cho cô."
…
Cùng lúc đó.
Haise đang cầm trên tay thanh 'kiếm sắt' do Lynette tạo ra, ngón tay lướt nhẹ trên lưỡi kiếm.
"…Hừm."
"Th-Thế nào ạ?"
"Đạt yêu cầu. Cả chất liệu lẫn hình dáng đều chuẩn xác là 'kiếm sắt'."
Nói rồi, Haise cắm thanh kiếm của Lynette vào chiếc thùng gỗ bên cạnh.
Trong thùng cắm sẵn rất nhiều thanh kiếm, bắt đầu từ kiếm sắt, Mithril, Damascus, cho đến thép và đồng đỏ.
Đây là thanh thứ 10 cô chế tạo liên tiếp theo mệnh lệnh của Haise. Cuối cùng, cô đã có thể tạo ra những thanh kiếm liên tục mà không hề sai sót.
Không chỉ chất liệu hay độ cứng, hoa văn trang trí của chúng cũng rất tuyệt vời, đạt đến độ hoàn thiện dù có đem bày bán ở cửa hàng cũng chẳng ai nghi ngờ.
Claire rút một thanh kiếm ra rồi vung thử.
"Bây giờ em mới nói nhưng mà, năng lực hệ Master xịn thật đấy~"
"Cô cũng là năng lực gia hệ Master còn gì."
"Thì đúng là vậy… nhưng mà, những người chế tạo đồ vật trông đặc biệt ấn tượng ấy."
"S-Sư tỷ… chị khen quá lời rồi ạ."
Lynette ngập ngừng đỏ mặt.
Biểu cảm của cô đã trở nên phong phú hơn, nhìn thế nào cũng chỉ là một cô gái bình thường.
Haise nói:
"Lynette. 30 ngày qua em đã làm rất tốt. Giờ em đã tốt nghiệp từ anh… có thể quay về bên Kiddy rồi."
"…A."
Gương mặt Lynette hiện lên vẻ như vừa nhớ ra sự thật mà cô đã lỡ lãng quên.
Đúng vậy, Lynette… nhận chỉ thị từ Kiddy - tức Karly Pulan - để tiếp nhận sự chỉ bảo của Haise.
Khi khoảng thời gian đó kết thúc, cô không còn là đệ tử nữa.
"…"
"…Sao thế?"
"…Kh-Không có gì đâu ạ."
Lynette gượng cười.
Đó là một nụ cười gượng gạo xót xa. Haise cũng hiểu rõ điều đó.
Khi mối quan hệ sư đồ này kết thúc, việc sống ở đây… hay thậm chí là gặp lại nhau, có lẽ cũng sẽ không bao giờ có nữa.
"…Ơ, ơ kìa?"
Giọt nước mắt của Lynette lã chã rơi.
Nụ cười gượng gạo cố nặn ra trên khuôn mặt chẳng thể giấu nổi những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống từ khóe mắt.
Claire mếu máo ôm chặt lấy Lynette.
"…S-Sư tỷ."
"Em… vẫn còn nhiều thứ chưa dạy cho Lynette lắm. Em vẫn muốn em ấy tiếp tục gọi em là sư tỷ cơ…"
"Ứ… ư…"
Lynette không biết phải làm sao.
Karly Pulan là ân nhân của cô bé. Người đã cứu rỗi cuộc đời tưởng chừng như sẽ kết thúc trong kiếp nô lệ của cô. Nếu là vì Karly Pulan, cô sẵn sàng làm bất cứ điều gì.
Nhưng, cuộc sống bên cạnh nhóm Haise cũng vui vẻ không kém.
Bạn bè, sư tỷ, rồi cả sư phụ… tất cả mọi người đều yêu quý Lynette.
Cô không muốn rời xa. Nhưng cô phải quay về bên Karly Pulan.
Hai luồng cảm xúc va chạm vào nhau khiến tâm trí cô trở nên hỗn loạn.
"…Haizz."
Haise ôm đầu thở dài.
Cậu đã có cảm giác chuyện sẽ thành ra thế này rồi.
Đúng lúc đó.
"…Haise."
"Sasha… với lại."
Sasha cùng Karly Pulan - tức Kiddy - trong hình dáng con người đang đứng đó.
Kiddy nhìn Lynette đang ôm chồm lấy Claire rồi nói:
"Quả nhiên là thành ra thế này mà…"
"…Karly Pulan. Tôi có chuyện muốn nói."
"Ta biết rồi. Dù sao thì cũng là chuyện muốn nhận lại Lynette chứ gì. Ara, Sasha cũng vừa nói câu tương tự đấy. Ta cũng vừa đưa ra điều kiện với cô ta xong."
"…Điều kiện?"
"Đúng thế. Nào, giờ thì bàn kỹ hơn về chuyến đi Ma giới thôi nhỉ."
Karly Pulan lấy tẩu thuốc ra, khéo léo xoay tròn nó bằng một tay.


