Về truyệnDị Giới Dân Chủ
Chương 296

Chương 296 · 372 chương

Chapter 296: Lời Đề Nghị Dành Cho Alibaba

Karly Pulan cất lời với nét mặt có phần dửng dưng:

"Ta hoàn toàn không có ý định phá bĩnh buổi hẹn hò đâu nha… Mà, ta chỉ bắt được 'thông điệp' của cậu nên mới cất công đến gặp thôi."

"…Thông điệp?"

Sasha nghiêng đầu thắc mắc.

Haise liếc nhìn Sasha một cái rồi nói:

"'[Hiện Thân Bóng Tối - Dark Stalker] đang tìm kiếm Đại Ma Đạo Tặc'… Tôi đã để lại mật mã như thế ở một vài nơi thuộc Vương quốc Heiberg. Vì tôi đoán với tính cách của ả này, chắc chắn cô ta đang giám sát xung quanh tôi."

"Ta làm gì có giám sát chứ. Chỉ là tiện đường kiểm tra các căn cứ ở Vương quốc Heiberg rồi liếc nhìn tình hình chút thôi… Ta từng suýt bị cậu kết liễu 1 lần rồi đấy. Ta thực sự hiểu rõ việc tiếp xúc bất cẩn sẽ làm giảm tuổi thọ mà."

"Haise, tại sao…"

Với Ma tộc sao?

Sasha định nói vậy, nhưng rồi lập tức ngộ ra.

"Haise, chẳng lẽ cậu…"

"Chỉ có cách đó thôi."

Lý do Haise phải tốn công tốn sức để gặp Karly Pulan.

"Lục Đại Mê Cung Cấm Kỵ 'Trường Sơn Necrofantasia'… ngọn núi nằm ở Ma giới. Muốn đến Ma giới thì mượn tay Ma tộc là cách tốt nhất."

…

Họ quyết định đổi địa điểm để nói chuyện.

Karly Pulan bảo "Đến quán quen của ta đi", rồi dẫn cả hai đến một con hẻm nhỏ cách nơi nhóm Haise ở khoảng 5 phút đi bộ.

Nơi đó có một quán bar nhỏ nằm kín đáo.

"Ở đây thì cứ gọi ta là Kiddy đi."

Karly Pulan búng tay một cái, làn da đổi màu và chiếc sừng biến mất.

Bước vào quán, một ông lão cúi đầu chào.

"Chủ quán, mượn tầng 2 nhé."

"…Xin mời."

Bước lên cầu thang tầng 2, Karly Pulan mở cánh cửa duy nhất ở đó.

Bên trong phòng có một bộ sofa đối diện nhau và một quầy bar.

Karly Pulan tiện tay chuẩn bị một chiếc ly, thêm đá rồi rót rượu brandy vào.

Đương nhiên là cô ta chẳng hề rót rượu cho nhóm Haise.

Vừa ngồi xuống ghế sofa, cô ta vắt chéo chân nói:

"Vậy, coi như cậu có việc muốn nhờ ta đúng không?"

"Ừ. Tôi muốn đến Ma giới."

"…Cái giá là gì?"

"Tiền. Bao nhiêu tôi cũng trả."

"Tiếc là tiền ta có nhiều đến mức mục nát rồi. Những thứ ta muốn thì ta tự tay đoạt lấy, nên mấy lời hoa mỹ duy vật muốn có không lay chuyển được ta đâu."

"…Vậy tôi phải làm thế nào?"

"…Phù. Nói sai một câu chắc bị giết mất… Cậu đấy, nếu ta nói 'không giúp' thì cậu cũng sẽ tìm phương án khác đúng không? Đưa ra điều kiện vô lý rồi chạm vào vảy ngược của cậu thì ta chết chắc…"

"Có thể đấy."

Chẳng hạn như đưa ra điều kiện là Simoon hay Ethan… Karly Pulan cũng không dại gì nói ra. Bởi chỉ cần thốt ra lời đó thôi, khả năng bị bắn nát gáo cũng không phải bằng 0.

Dù sao trong phòng vẫn có đồng đội Carmine đang hóa lỏng và ẩn nấp ở quầy bar.

"Khát nước quá nhỉ…"

Chỉ cần thốt ra lời thì thầm đó, Karly Pulan đã tin chắc Haise đã nhận ra.

Sasha cũng tương tự. Tuy hiện tại cô không nói gì, nhưng khi đang ngồi đối diện trên sofa thế này, cô có thể chém rơi đầu Karly Pulan trong chưa đầy nửa giây.

Người có lợi là Karly Pulan. Thế nhưng nếu tính chuyện đâm chém sinh tử, chắc chắn cô ta kém xa hai người họ.

"Kiddy, cô… không có ý định hợp tác với tôi, vậy tại sao lại tiếp xúc?"

"…"

"Cô chỉ cần lờ đi là được. Thế nhưng cô lại mạo hiểm tính mạng để tiếp xúc với tôi… Lý do là gì?"

"…Vì sao nhỉ. Có lẽ ta chỉ muốn giành thế thượng phong thôi."

"Vậy cho tôi hỏi 1 điều. Với 'sức mạnh' hiện có ở Nhân giới, có thể đến Ma giới được không?"

"…Không thể nào. Từ đây đi về phía đông đến đất nước 'Azuma', rồi từ đó đi tiếp về phía đông nữa mới tới Ma giới… Biển cả luôn cuồng nộ không thể đi thuyền, bầu trời cũng giông bão không thể bay. Nếu có thể đi, thì chỉ có 'Ma đạo thuyền' do Ma tộc đang chế tạo, hoặc dịch chuyển bằng [Ma Trận Dịch Chuyển] mà ta đang độc quyền thôi."

"…"

Haise im lặng.

Nói cách khác… ngoài dựa vào Karly Pulan ra thì không còn cách nào để đến Ma giới.

Thế nhưng, Karly Pulan lại không có ý định hợp tác.

"Karly… không, Kiddy. Cô không thể giúp chúng tôi sao?"

Trước câu hỏi của Sasha, Karly Pulan cười khẩy.

"Cô bị ngốc à? Bên này bị tiêu diệt sạch đám tay sai con người, lại còn suýt mất mạng nữa. Chỉ riêng việc gặp mặt thế này nguy cơ đã cao lắm rồi, tại sao ta phải hợp tác chứ?"

"Ch-Chuyện đó… đúng là vậy, nhưng…"

Sasha ngập ngừng không nói tiếp được.

Karly Pulan lấy chai rượu vang từ quầy bar ra rồi rót vào ly của mình.

"Này [Hiện Thân Bóng Tối - Dark Stalker]… Ta không biết cái Lục Đại Mê Cung Cấm Kỵ gì đó ra sao, nhưng cậu bỏ cuộc đi cho rồi? Ngay từ đầu… cậu có biết tí gì về Ma giới không đấy?"

"…"

"Trường Sơn Necrofantasia. Nơi đó là 'ngọn núi chết' mà ngay cả Ma tộc cũng không dám lại gần. Ngọn núi phong ấn cổ đại tồn tại, ma thú mạnh nhất Ma giới…"

"Ma thú mạnh nhất Ma giới? Đó là cái gì?"

"Đó là những gì truyền thuyết nói thôi. Nội dung cụ thể thì không rõ. Vì đội khảo sát của Ma tộc chẳng có ai trở về cả. Những gì biết được chỉ là ở đó có 'tồn tại bất tử' mà thôi."

Tồn tại bất tử.

Một sinh vật không bao giờ chết tồn tại ở đó. Đó chính là bí mật của Trường Sơn Necrofantasia.

Manh mối quá ít, hiện tại có rất nhiều điều chưa rõ.

"Tiếc là tôi không bỏ cuộc đâu."

"…Tại sao chứ?"

"Chuyện Lục Đại Mê Cung Cấm Kỵ là nơi phong ấn ma thú cổ đại thì tôi đã biết từ lâu rồi. Nhưng… tôi đã quyết định sẽ chinh phục Lục Đại Mê Cung Cấm Kỵ. Tôi tiếp tục làm mạo hiểm giả cũng là vì điều đó. Thế nên… bất kể sự thật có ra sao, tôi cũng sẽ không từ bỏ Trường Sơn Necrofantasia."

"…"

Karly Pulan lấy tẩu thuốc ra và bắt đầu nhả khói.

"Tôi đã chinh phục 5 nơi rồi. Chỉ còn lại 1 nơi duy nhất… Chinh phục xong nơi đó thì mục tiêu của tôi sẽ hoàn thành."

"…Haise."

"Sasha, cậu cũng vậy đúng không? Cậu cũng từng có mục tiêu chinh phục Lục Đại Mê Cung Cấm Kỵ mà."

"Đương nhiên rồi. Đó là mục tiêu chưa bao giờ lung lay của tớ."

Haise và Sasha có cùng ánh mắt đó.

Karly Pulan rít một hơi tẩu thuốc rồi nhả khói ra.

"…Mấy người là bạn thuở nhỏ đúng không?"

"Phải. Có chuyện gì sao?"

Khi Sasha lên tiếng, Karly Pulan bật cười khẽ.

"Sasha. Cô… đã trao thân cho Haise chưa đấy?"

"Cái…!? N-Nói vớ vẩn!! B-Bọn tôi không phải mối quan hệ kiểu đó!!"

"Haise. Nếu ta nói 'cậu ngủ với Sasha 1 đêm thì ta sẽ mở đường đến Ma giới', thì cậu tính sao?"

"…"

"C-C-Cái gì!? H-Haise…"

Sasha đỏ bừng mặt. Và rồi, cô nhớ lại hành động mà bản thân vừa định làm lúc nãy, rồi lại nghĩ

"nếu bị đòi hỏi tiến xa hơn thì…"

, mặt cô lại càng đỏ gay hơn nữa.

Haise khẩy mũi cười "Hắc".

"Cậu ta không phải loại phụ nữ ngốc nghếch đến mức trao thân vì lý do đó đâu."

"…Đ-Đúng là vậy!!"

"Hừm."

Karly Pulan khẽ mỉm cười rồi gõ gõ tẩu thuốc cho rơi tàn.

"Ta đổi ý rồi. Haise, Sasha… Ta có thể đưa mấy người đến Ma giới."

"!!"

"Tuy nhiên, có điều kiện. Đương nhiên là riêng cho từng người."

Karly Pulan nhìn Sasha rồi nói:

"Trước hết là Sasha… Cô sẽ phải làm việc ở cửa hàng của ta một thời gian."

"C-Cửa hàng? Kiddy… cô cũng mở cửa hàng sao?"

"Ừ. Thấy vậy thôi chứ ta có rất nhiều thân phận và tên gọi đấy. Cô sẽ làm việc ở quán rượu do ta kinh doanh nhé."

"Q-Quán rượu? T-Tại sao chứ?"

"Đương nhiên là vì thú vị rồi. Khư khư khư… Để xem nên cho cô mặc trang phục gì đây nhỉ."

[note108804]

"C-Cái…"

"À, không thích thì thôi vậy? Lúc đó thì… không biết chuyện gì xảy ra đâu, nhưng ta hóng đấy."

"Kh-Khư… Đ-Được thôi. Tôi sẽ làm việc ở quán của cô!!"

Dù hơi bất chấp buông xuôi, Sasha vẫn chấp nhận.

Đây hoàn toàn là trò chơi khăm… Có vẻ như Karly Pulan muốn lấy Sasha ra làm trò tiêu khiển.

"Còn Haise. Cậu thì… nhận một 'đệ tử' cho ta nhé."

"…Cái gì?"

"Đệ tử đấy. Thực ra ta vừa đấu giá thành công một 'nô lệ' thú vị ở chợ đen. Mới là một cô bé 15 tuổi thôi… nhưng 'năng lực' của con bé lại vô cùng thú vị."

"…Thú vị?"

"Ừ. Carmine, dẫn nó ra đây."

"Rõ~ Rõ~. Aiz, bị phát hiện mất rồi."

"Đồ ngốc. Ngay từ đầu nhóm Haise đã nhận ra rồi."

"Xạo hả, à không… thật luôn? Uề~"

Vừa dứt lời, từ bồn rửa ở quầy bar, ma tộc thiếu nữ Carmine đang hóa lỏng hiện hình.

Rồi trong chớp mắt, cô ta biến thành hình người rồi bước ra khỏi phòng, chưa đầy 1 phút sau đã trở lại.

Người đi cùng cô ta là một thiếu nữ có mái tóc màu xám nhạt, một lọn tóc được buộc lại ở gần cổ.

Đôi mắt cô bé mang sắc vàng kim tuyệt đẹp, đang ngập ngừng e ấp nhìn Haise.

"Tên con bé là Lynette. Năng lực của đứa trẻ này là…"

Karly Pulan gật đầu, cô bé tên Lynette liền chụm hai bàn tay lại tạo thành hình lòng bát.

Ngay lập tức, trên tay Lynette xuất hiện một con 'dao ngắn'.

Haise kinh ngạc.

"Chẳng lẽ cô bé này…"

"Đúng vậy. Chẳng phải rất giống cậu sao? Lynette có năng lực tạo ra mọi loại đao kiếm…"

[Bậc Thầy Mô Kiếm - Fake Master].

Năng lực có thể tạo ra thanh kiếm do bản thân tự tưởng tượng.

Một 'Năng lực' tương tự như năng lực tạo ra 'dân chủ' của Haise.

"Năng lực khá tương đồng với cậu đấy. Dễ huấn luyện đúng không? Chà, coi như là người đệ tử thứ 2 đi."

"…"

"Thế nào? Cậu đồng ý chứ? À, miễn là huấn luyện cho con bé thì cậu muốn làm gì cũng được. Nào Lynette, chào đi con."

"…A, x-xin nhờ anh giúp đỡ ạ."

Lynette cúi gập đầu chào, rồi nhìn Haise và Sasha với vẻ hơi sợ hãi.

Bạn đã đến cuối chương 296.

Không gian đọc của bạn