"Vậy hôm nay về đi. Haise, còn cách liên lạc thì cậu cứ đến quán này rồi đọc tên ta ra."
"…Tôi hiểu rồi."
"Sasha ở lại. Ta phải đo kích thước cơ thể cô đã."
"C-Cái gì? K-Kích thước?"
"Là trang phục mặc ở quán ấy mà. Khư khư khư, lâu lắm mới có một nguyên liệu tốt thế này… Ta sẽ tha hồ thưởng thức đấy."
"…Này, nếu là trang phục kỳ quặc quá thì tôi cũng sẽ nổi giận lắm đó."
Haise đứng dậy. Ngay lập tức, Lynette nhìn sang Karly Pulan.
Karly Pulan hất cằm về phía Haise, Lynette liền bám sát ngay sau lưng Haise.
"…"
"Đệ tử đấy, hai người đang sống cùng nhau đúng không? Trông nom con bé luôn nhé."
"…Này, nếu cô mà nuốt lời vì chuyện này thì…"
"Cậu nghĩ ta lại đi làm trò đó với đối thủ như cậu sao?"
Haise tặc lưỡi, dẫn Lynette rời khỏi quán bar.
Sasha ở lại nhìn về phía cánh cửa nơi Haise vừa biến mất.
"Tò mò sao?"
"…Cô có mục đích gì? Đưa một đứa trẻ như thế… làm gì chứ?"
"Có gì đâu. 'Năng lực' của Lynette thuộc hệ Master hiếm có… Nếu huấn luyện cho nó trở nên 'dùng được', kiểu gì sau này chẳng có ích cho [Tứ Thập Đại Đạo Alibaba]."
"…"
"Thật mờ ám."
Sasha nghĩ vậy.
Nhưng hiện tại cô chẳng thể làm gì khác. Ngay lúc đó, Karly Pulan đứng dậy.
"Nào, cởi ra đi. Cả quần áo lẫn đồ lót, tất tần tật."
"Hả!?"
"Mà này, thỏ với hầu gái, cô thích loại nào hơn?"
"C-Câu hỏi đó có ý gì chứ!?"
[note108855]
Như thể để trả đũa, Karly Pulan liên tục trêu chọc Sasha.
…
Cho đến tận khi về tới nhà trọ, Lynette chỉ lẳng lặng đi theo phía sau.
Bước vào nhà trọ, Claire và Eclipse đang chơi bài cùng nhau. Trước cảnh tượng có phần bất ngờ ấy, Haise chỉ liếc nhìn một thoáng rồi tiến về phía ông chủ trọ đang ngồi ở quầy lễ tân.
"Còn trống 1 phòng đúng không? Từ hôm nay cô bé này sẽ ở."
Nói rồi, cậu đặt xuống vài đồng kim loại vàng.
Lúc này, Claire và Eclipse mới nhận ra Haise.
"A, sư phụ!! Mừng thầy về… Ơ, ai đây ạ?"
"Mừng anh đã về. Chà, một cô bé đáng yêu quá nhỉ."
Lynette vẫn rụt rè e ấp, trốn ngay sau lưng Haise.
Dù sao cũng đã nhận chăm sóc, mà Claire lại là đệ tử… nên cậu giải thích ngắn gọn.
"Đây là Lynette. Từ hôm nay con bé là đệ tử của tôi."
"Hả!? Đ-Đ-Đệ tử!? Đ-Đệ tử của sư phụ sao!?"
"Ừ. Lý do thì…"
"E-Em!! Còn em thì sao chứứứ!? Ch-Chẳng lẽ em bị tốt nghiệp sao!? Em không muốn đâuuuuu!! Sư phụ, em đã bảo em muốn làm đệ tử mãi mãi màaaaa!! Ư woaaa…!!??!"
"A~ thật là, đừng có bám lấy nữa, nghe tôi nói đã!!"
Cậu gỡ Claire đang ôm chặt lấy tay mình ra.
Claire trông như sắp khóc đến nơi. Trái lại, Eclipse vẫn thản nhiên nhâm nhi trà. Cô thậm chí còn dặn Simoon đang ở trong bếp: "Cho chị xin trà cho mọi người nữa nhé."
Trước khi lên phòng, cậu đành phải giải thích cho Claire (và tiện thể cả Eclipse).
Haise thở dài rồi ngồi xuống ghế. Lynette ngập ngừng đôi chút, nhưng theo lời Haise, cô bé liền ngồi xuống bên cạnh.
Claire khoanh tay nhăn nhó, còn Eclipse thì vẫn điềm tĩnh.
Tách hồng trà của Simoon được mang ra, Haise bắt đầu giải thích tình hình… Giải thích xong, cậu cũng bắt đầu nhấp một ngụm.
"…Ra là vậy. Giao dịch với Ma tộc để đến Ma giới sao."
"Ừ. Một trong số điều kiện là nhận Lynette làm đệ tử và huấn luyện con bé."
Eclipse tỏ ra hiểu chuyện.
Claire vẫn còn hơi phụng phịu, nhìn Lynette rồi nói:
"Em là… Lynette đúng không?"
"V-Vâng ạ."
"Làm đệ tử của sư phụ thì có nghĩa là chị là sư tỷ đấy!! Nghe cho rõ đây, chị không cho phép em chiếm sư phụ làm của riêng đâu đấy!!"
"A, au…"
"Cô đang nói linh ta linh tinh gì thế. Này, đừng bận tâm những gì cô ta nói. Giờ tôi sẽ dẫn em về phòng."
Lấy chìa khóa từ ông chủ trọ, cậu dẫn Lynette về phòng.
Đó là phòng ngay cạnh phòng Haise. Ban đầu nơi này được dùng làm kho, nhưng để đón khách, Haise đã dọn dẹp đồ đạc.
Bây giờ trong phòng đã có giường, tủ quần áo, một chiếc bàn ghế nhỏ cùng một băng ghế sofa. Giường chiếu cũng đã được dọn dẹp chỉnh tề, hoàn toàn biến thành 'một phòng trọ' tử tế.
"Nhắc mới nhớ… em có quần áo thay không?"
"Dạ, không có gì ạ."
"…Tổ sư con mụ Karly Pulan đó. Định bắt mình lo từ A đến Z sao. Mà thôi kệ."
Haise nói với Claire:
"Claire, cho con bé mượn bộ quần áo thay đi. Với cả nhờ cô lo việc tắm rửa cho nó luôn."
"Ưm… em biết rồi ạ. Vậy Lynette, chúng ta đi tắm thôi nào."
"T-Tắm ạ."
Dù nói vậy nhưng có vẻ Claire vẫn sẽ chăm sóc cho Lynette chu đáo.
Claire nắm lấy tay Lynette rồi cùng đi xuống cầu thang.
Nhìn theo bóng lưng hai người… Haise thở dài.
"Haizz…"
"Lại rắc rối rồi nhỉ."
"Chuẩn luôn. Bước đầu tiên để chinh phục nơi cuối cùng của Lục Đại Mê Cung Cấm Kỵ sao…"
"Anh định hướng dẫn cô bé đó sao? Năng lực của con bé là gì thế?"
"[Bậc Thầy Mô Kiếm - Fake Master]… cô biết không?"
"…1 trong 16 'Năng lực' hệ Master, đúng là có tên đó thật. Nhưng hiện tại hình như không có người sở hữu. Giống như em và anh vậy."
"Là kiểu độc nhất trên thế giới sao…"
Haise là [Bậc Thầy Vũ Khí], còn Eclipse là [Bậc Thầy Ma Thuật]… Cả hai đều là tồn tại duy nhất trên thế giới này.
Haise nói với Eclipse:
"…Này Eclipse. Trong quá trình hướng dẫn, có thể tôi sẽ hỏi ý kiến cô… được không?"
"Hả? À, vâng!! Lúc nào cũng được hết."
Eclipse hoàn toàn không ngờ mình lại được Haise nhờ vả. Thực chất cô đang mừng thầm
"Được trò chuyện với Haise…"
, nhưng phải nỗ lực hết sức để không lộ ra mặt.
"Thật là… Điểm cứu rỗi duy nhất là Lynette không ồn ào như Claire."
Sau đó, Lynette vừa tắm xong trông có vẻ buồn ngủ nên đã được cho đi ngủ.
Về phòng mình, Haise cởi áo khoác, lấy một chai nước từ Hộp vật phẩm ra rồi rót vào ly.
"Huấn luyện, sao…"
Claire vốn có mục tiêu 'trở thành Bậc Thầy Kiếm Thuật mạnh nhất'.
Cậu đã rèn luyện cô như một mạo hiểm giả, giúp cô đạt tới thực lực không hề thua kém một mạo hiểm giả cấp S.
Thế nhưng Lynette lại không có điều đó.
Karly Pulan cũng chỉ bảo 'hãy huấn luyện con bé'.
Vốn dĩ, cái gọi là [Bậc Thầy Mô Kiếm] cậu còn chưa từng nghe qua bao giờ.
"…Liệu có ghi chép gì không nhỉ."
Haise lấy cuốn nhật ký của Nobunaga ra.
"Lâu rồi mới giở cuốn sách tào lao này ra… Dạo gần đây vũ khí dùng được đã tăng lên, lại còn dùng được cả 'binh khí' nữa… nên cơ hội xem lại giảm đi hẳn."
Lật mở từng trang sách, cậu tìm thấy một trang có thể đọc được.
…
[
Ngày X tháng Y Trời nắng.Hôm nay gặp được một người sở hữu 'Năng lực' rất thú vị.Nghe đâu người đó có thể tự do tạo ra đủ loại đao kiếm. Nhắc mới nhớ, hình như trong anime Nhật Bản cũng có nhân vật thiết lập kiểu này… dù không nhớ rõ lắm.Điểm đáng kinh ngạc của người này là khả năng sáng tạo, chỉ cần hình dung ra thanh đao kiếm nào là có thể tự do tạo ra thanh đó. Không chỉ có hình dáng hay kích thước, mà ngay cả kiếm lửa hay kiếm nước mang đủ loại thuộc tính cũng tạo ra được. Hơn nữa điều đáng sợ không nằm ở đó… Những năng lực sáng tạo kiểu này đa phần đều tiêu tốn ma lực, nhưng cái [Bậc Thầy Mô Kiếm] này lại chẳng tốn chút gì, có thể tự do sáng tạo mà không gánh chịu bất kỳ rủi ro nào. Cái này đúng là cheat game mà.Thấy thú vị nên mình có trò chuyện đôi điều, nhưng lúc người đó khoe 'Đây là tác phẩm tâm đắc nhất của tôi!' thì bất ngờ thay lại không phải là kiếm mà là một con dao làm bếp. Người này có năng lực bá đạo trên từng hạt gạo như vậy mà không lạm dụng vào mục đích xấu, lại đi làm thợ rèn dao làm bếp nên mình thấy nể vãi chưởng…
]
Haise đọc đến đó rồi đóng cuốn sách lại.
"Chẳng biết đây là thông tin bổ ích hay ăn hại nữa… Thợ rèn dao làm bếp sao?"
Thế nhưng, vẫn có gợi ý.
"Những thanh kiếm mang nhiều thuộc tính khác nhau sao… Nhưng trước hết, mình phải tìm hiểu xem Lynette là người như thế nào đã."
Tạm thời phương hướng đã được ấn định.
Haise mở cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.
"…Sasha liệu có sao không nhỉ."
Mở cửa nhìn lên, bầu trời đêm rực rỡ không một hạt mây chiếu sáng không gian.


