Hohenheim, chủ nhà trọ nơi nhóm Haise đang sinh sống.
Một ngày của ông bắt đầu ngay khi mặt trời vừa mọc.
Hohenheim thức dậy vào một khung giờ cố định mỗi ngày. Đã mấy chục năm qua ông đều dậy cùng một giờ, chiếc đồng hồ sinh học trong người ông đã được cài đặt một cách hoàn hảo.
Thay quần áo xong, ông di chuyển từ nhà chính sang nhà trọ.
Ông lấy tờ báo trong hòm thư ra, đặt lên chiếc bàn của Haise nằm ở khu vực ăn uống ngay sát quầy lễ tân.
Sau đó, ông tiến hành dọn dẹp khu vực ăn uống và quầy lễ tân.
Đúng lúc này, Simoon bước tới.
"Chào buổi sáng ông nội ơi."
"Ừ, chào buổi sáng nhé cháu."
Hohenheim mỉm cười hiền hậu.
Đây là cô cháu gái mới mà Haise đã dẫn về.
Mất đi gia đình trong một đợt Stampede ngày trước, đây là gia đình mới của Hohenheim - người từng sống trong cô độc.
Có những lúc ông từng nghĩ rằng mình chết lúc nào cũng được… thế nhưng giờ đây ông đã có lý do để không thể chết.
Ít nhất là cho đến khi Ethan và Simoon lập gia đình… và cho đến khi cậu mạo hiểm giả cấp S tuy hay nhiều chuyện nhưng lại cực kỳ biết chăm sóc người khác rời khỏi căn nhà trọ này.
Simoon bắt đầu chuẩn bị bữa sáng ngay lập tức.
Trong lúc đó, Hohenheim tiếp tục dọn dẹp, và vừa lúc phần ăn sáng cho 3 người hoàn thành thì Ethan bước vào nhà trọ.
"…Oáp… Ông ơi, chị ơi, chào buổi sáng ạ."
"Ừ, chào buổi sáng cháu."
"Chào buổi sáng~ Ethan, dọn đĩa ra giúp chị với~"
"Vâng~"
Đối với Hohenheim, khoảng thời gian ăn sáng này là lúc ông cảm thấy hạnh phúc hơn bất cứ điều gì.
3 người cùng ăn cơm… Chủ đề câu chuyện xoay quanh công việc hôm nay.
"Ông ơi. Hôm nay cháu đi mua gia vị nhé. Ethan, phụ chị một tay nha."
"Vâng~ À, mua sắm xong thì cháu đi tu luyện với chị Hijiri đấy."
"Ừ, cháu cứ làm theo ý mình đi. Simoon, tiền có đủ không cháu?"
"Vâng. Vẫn đủ ạ."
Ăn sáng xong, Ethan đi cho Fenrir ăn, sau đó bắt đầu buổi luyện tập buổi sáng.
Simoon pha trà cho Hohenheim rồi bắt đầu dọn dẹp bát đĩa.
Hohenheim ngồi ở quầy lễ tân, bắt đầu đọc báo…
Đúng lúc đó.
"…Oáp."
Haise vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa bước xuống.
Rồi cậu ngồi xuống chỗ quen thuộc của mình và mở báo ra.
"Chào buổi sáng anh Haise."
"Ừ, cho anh xin tách trà."
"Vâng~"
Cậu đọc báo một chút rồi nhấp ngụm trà.
Sau đó mới ăn sáng… Phong cách này của cậu xưa nay vẫn không hề thay đổi.
Một khoảng thời gian yên tĩnh ngắn trôi qua… Cánh cửa mở ra, cùng lúc vang lên tiếng bước chân vội vã chạy bịch bịch xuống cầu thang.
"Em chào sư phụ buổi sáng ạ!!"
"Cô đấy, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi… Mới sáng sớm ra đừng có hét to lên thế."
"Vâng ạ!! À, bé Simoon ơi, lấy giúp chị phần ăn sáng của chị với sư phụ nhé!!"
"Vâng~"
Haise thở dài "Thiệt tình…", tỏ vẻ ngán ngẩm rồi gập tờ báo lại.
Khi hai người bắt đầu ăn sáng thì Eclipse lặng lẽ đi xuống cầu thang.
"Chào buổi sáng cả hai nhé."
"Em chào chị buổi sáng ạ!!"
"…Ừm."
Khi Eclipse ngồi xuống ghế, Simoon mang bữa sáng ra cho cô.
Rồi ngay sau đó, Aeria nhảy tót từ trên cầu thang xuống đáp đất.
"Sáng rồi!! Simoon, cơm thôi!!"
"Vâng~"
Aeria là người cuối cùng.
Đến lúc này, Haise cũng đã ăn xong bữa sáng, đang thong thả thưởng thức hồng trà và đọc báo.
Claire ghé sát bên cạnh Haise nhòm vào tờ báo, còn Eclipse thì lặng lẽ nhâm nhi tách hồng trà.
Aeria thì nhai bánh mì tăm tắp, căn nhà trọ trở nên vô cùng nhộn nhịp.
…
Khi nhóm mạo hiểm giả Haise khởi hành đến Công hội, căn nhà trọ lại trở nên rất đỗi yên tĩnh.
"Ông ơi, cháu đi dọn phòng tắm nhé."
"Ừ, cứ thong thả mà làm cháu nhé."
"Không sao đâu ạ!! Xong việc đó cháu sẽ dọn nhà trọ rồi dọn nhà chính, còn buổi chiều cháu mới đi mua sắm cùng chị ạ!!"
"Nhà trọ để ông dọn cho, cháu giúp ông dọn nhà chính nhé."
"Vâng, cháu biết rồi ạ!!"
Simoon đang ở trong bếp chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối.
Hohenheim dọn dẹp nhà trọ. Ông bắt đầu từ tầng 1, rồi quét dọn hành lang và lau chùi cửa sổ tầng 2.
Về việc dọn dẹp phòng riêng, Simoon phụ trách phòng của các cô gái, còn Hohenheim phụ trách phòng của Haise. Do gánh nặng tự nhiên nghiêng về phía Simoon nhiều hơn, nên Hohenheim đã nhận việc lau dọn hành lang tầng 1 và tầng 2.
Thay ga trải giường, lau cửa sổ rồi lau nhà là xong việc.
Đồ giặt trong giỏ để sẵn ở các phòng cũng do nhóm Hohenheim đảm nhận.
"…Phù."
Hohenheim dọn dẹp xong tầng 1 rồi chuyển sang tầng 2.
Ông quét dọn hành lang nối rồi đi vào phòng của Haise.
Trong phòng Haise, những cuốn sách học thuật khó hiểu xếp thành từng chồng cao vút, trên bảng ghim tường dán chằng chịt kết quả giải mã cổ văn cùng các dữ liệu nghiên cứu.
Ngoài ra thì chẳng có gì đặc biệt. Chỉ cần thay ga giường là coi như xong việc.
Dọn dẹp xong xuôi, Hohenheim ra quầy lễ tân ngồi nghỉ ngơi.
Simoon vẫn đang tiếp tục dọn dẹp… Ban đầu ông định phụ một tay, nhưng có lẽ vì thấy công việc thú vị nên cô bé nhất quyết "Ông hãy để cháu tự làm!" chứ không chịu nhận trợ giúp.
Ethan cũng đã lau xong phòng tắm và đang dọn dẹp gian nhà chính.
Do đó, Hohenheim quyết định đi cho Fenrir ăn.
"Ăng!!"
"Nào, đến giờ ăn cơm rồi đây."
Vừa thay bát thức ăn và nước uống xong, Fenrir liền cắm cúi ăn ngấu nghiến.
Hohenheim nhìn căn chuồng sói mà Ethan đã dựng lại.
"Hừm, khéo léo như thợ chuyên nghiệp vậy."
"Ăng?"
"Không có gì. Ta chỉ đang nghĩ nhà của mi trông thật bề thế đấy thôi."
Khi ông xoa đầu Fenrir, cái đuôi của nó vẫy tít tắp.
…
Tối hôm đó.
"Ái chà đói bụng quá đi thôi… bé Simoon ơi~"
"Vâng~"
"Cho chị xin cơm với~!!"
"Vâng ạ. Chị Claire, chị Aeria, mời hai chị ngồi chờ ở bàn nhé~"
Claire và Aeria đã về.
Tiếp đó Eclipse cũng quay về, và cuối cùng là Haise trở về.
Nhìn khung cảnh đó, Hohenheim thầm nghĩ.
"…Trên trấn thiếu gì quán rượu với nhà ăn cơ chứ…"
Những mạo hiểm giả trẻ tuổi này lại luôn trở về nhà trọ này, vui vẻ thưởng thức những món ăn do Simoon nấu.
"Này anh Haise. Em mới mua được chai rượu vang ngon lắm… Anh uống một chút không?"
"…Uống chứ."
"Á, chị cũng muốn uống nữa~!!"
"Chị nữa!! Này ông chủ ơi, ông chủ cũng lại uống cùng đi~!!"
Aeria tươi cười vẫy tay gọi Hohenheim.
Một khoảng thời gian trước thôi, đây là điều không ai có thể tưởng tượng nổi.
Hohenheim nhìn sang Haise thì thấy cậu nhẹ nhàng nhún vai.
"…Thiệt tình."
"Cả ông cũng uống nữa ạ? Thế thì, ly của ông nội đây."
Nơi này thực sự đã trở nên vô cùng náo nhiệt.
Thế nhưng, cảm giác này chẳng tệ chút nào… Hohenheim nghĩ vậy rồi đón lấy chiếc ly đựng rượu vang từ tay Simoon.


