Về truyệnDị Giới Dân Chủ
Chương 292

Chương 292 · 372 chương

Chapter 292: Cùng Với Eclipse

Một ngày nọ, Haise đang ngồi uống trà một mình tại tầng 1 của nhà trọ.

Đó là khoảng thời gian cậu dành để đọc báo sau khi ăn xong bữa sáng.

Hơn nữa, hôm nay lại là ngày nghỉ… Hôm qua, sau khi cậu hoàn thành yêu cầu tiêu diệt trên bảng yêu cầu, Miina đã nói: "Ngày mai không có yêu cầu tiêu diệt nào đâu ạ~".

Vì thế, hôm nay là ngày nghỉ.

Claire đã được Hijiri và Presea rủ đi chơi, còn Ethan và Simoon cũng đã ra ngoài mua sắm.

Ông chủ nhà trọ tuy có ở đây nhưng cũng như không.

Trên bàn có đặt sẵn vài cuốn sách. Cậu vốn định dành cả ngày hôm nay để đọc sách, thế nhưng…

"Ara, anh Haise."

"…Là cô à."

Từ tầng 2, Eclipse đi xuống.

Cô mặc một bộ trang phục thoải mái, trên tay cầm một cuốn sách dày cộp.

"Hôm nay anh nghỉ nhỉ. Fufu, anh đang đọc sách sao?"

"Cô thấy rồi đấy."

Để tiến vào Lục Đại Mê Cung Cấm Kỵ cuối cùng là Trường Sơn Necrofantasia, công tác chuẩn bị hiện tại vẫn là chưa đủ. Vốn dĩ… cậu tuy có "manh mối" để đến Ma giới, nhưng tình hình hiện tại là cậu lại không biết phải liên lạc với "manh mối" đó bằng cách nào.

Do đó, Haise đành phải chờ đợi trong lúc tiến hành một chút "chuẩn bị ngầm". Khi bước "chuẩn bị ngầm" đó phát huy tác dụng cũng là lúc công tác chuẩn bị hoàn tất.

Eclipse ngồi xuống chỗ của Haise.

"Này… em đọc sách cùng anh có được không?"

"…Tùy cô."

Haise nói mà không rời mắt khỏi tờ báo.

Eclipse mỉm cười vui vẻ rồi bắt đầu đọc sách.

…

Khoảng 1 tiếng trôi qua.

Haise và Eclipse cùng đọc sách mà không hề nói với nhau câu nào.

Tách hồng trà đã được uống cạn từ lâu, nhưng chủ nhà trọ lại chẳng thèm tinh ý đến mức hỏi một câu kiểu "Cậu có muốn uống thêm không?". Chẳng qua là do Simoon phục vụ quá chu đáo mà thôi.

Eclipse cũng uống cạn tách đầu tiên, hiện tại đang chìm đắm vào cuốn sách.

Haise liếc nhìn Eclipse một cái.

"…"

Mái tóc trắng, vẻ ngoài hoàn hảo cùng vóc dáng cân đối.

Không nghi ngờ gì nữa, cô là một mỹ thiếu nữ. Trong 100 người… không, cả 1000 người thì cả 1000 người chắc chắn đều sẽ khen cô là một "tuyệt thế mỹ nhân".

Dù từng đối đầu như kẻ thù, không hiểu sao giờ đây cô lại đem lòng yêu Haise, ngỏ lời cầu hôn, thậm chí bỏ lại Công hội của mình để đến bên cậu.

Haise hoàn toàn không thể hiểu nổi.

Thế nhưng, những mâu thuẫn với [Bạc Minh Tinh - Silver Vesperia] đã được xóa bỏ, và việc hủy diệt Công hội đó về mặt vật lý cũng đã coi như dàn xếp xong xuôi.

Hiện tại, cô chỉ là một mạo hiểm giả cấp S. Haise nghĩ như vậy.

"…Cái gì thế anh?"

"…Không có gì."

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Có lẽ nhận ra ánh mắt của cậu, má cô ửng hồng vẻ hơi ngượng ngùng.

"Này anh Haise. Bữa trưa anh tính thế nào?"

"Tôi ra ngoài ăn đại cái gì đó."

"…V-Vậy em đi cùng có được không?"

"…Cũng được thôi."

Chỉ là cùng nhau ăn một bữa ở chung bàn mà thôi.

Chẳng có lý do gì để từ chối nên khi cậu đồng ý, Eclipse liền đứng dậy.

"Em lên phòng dặm lại phấn trang điểm một chút nhé."

"…?"

Nói xong bấy nhiêu, Eclipse quay về phòng.

Đi ăn cơm mà cũng phải trang điểm sao? Haise nghiêng đầu thắc mắc.

"…Chán thật đấy."

Chủ nhà trọ bất lực thở dài rồi lắc đầu.

…

Đến khoảng giữa trưa.

Haise gấp sách lại rồi đứng dậy, vừa lúc Eclipse vội vã chạy từ trên cầu thang xuống.

"E-Em xin lỗi vì đã để anh phải chờ."

Dù nhìn kiểu gì thì đây cũng là trang phục để đi chơi ra ngoài, tóc tai được chải chuốt gọn gàng và gương mặt đã được trang điểm kỹ lưỡng.

Haise không tài nào hiểu nổi, cậu nghiêng đầu hỏi:

"…Chúng ta chỉ đi ăn cơm thôi mà?"

"Ừ-Ừm. Này… anh Haise, em nhờ anh chút có được không? Là… em muốn đi mua sắm một chút, anh đi cùng em nhé?"

"…Cũng chẳng sao."

Không từ chối kiểu "phiền phức quá" chính là phong cách của Haise.

Eclipse mỉm cười rạng rỡ.

Khi Haise bước ra khỏi nhà trọ, Eclipse liền khoác lấy tay cậu.

"Cái gì thế, cô đâu phải là Claire."

"Ơ kìa, khi đi dạo cùng nam giới thì khoác tay chẳng phải là chuyện bình thường sao?"

"…Nhắc mới nhớ, cô vốn là tiểu thư quý tộc nhỉ."

"Fufu. Là như thế đấy."

Dù một kẻ thường dân như Haise chẳng thể thấu hiểu nổi, nhưng có vẻ đúng là như vậy thật.

Cậu đành chịu thua mà cho cô khoác tay.

Thấy cậu chủ động điều chỉnh tốc độ bước đi cho phù hợp với mình, Eclipse vui vẻ nói:

"Anh tốt bụng thật đấy."

"Hả?"

"Vì anh không nói lời nào mà vẫn chủ động bước chậm lại cho vừa với em."

"…"

Haise không đáp lời.

Cứ thế đi ra đại lộ, cậu nhìn quanh định chọn đại một quán nào đó để vào.

Sau một hồi đắn đo, Haise lên tiếng hỏi:

"…Cô có muốn ăn món gì không?"

"Hả… À, phải rồi, ừm… Em muốn ăn cá."

"Cá sao."

Có lẽ không ngờ cậu lại hỏi ý mình nên Eclipse tỏ ra khá ngạc nhiên.

Nghe đến cá, ánh mắt Haise hướng về một quán ăn bình dân.

Đó là quán ăn cậu khá thường xuyên ghé tới, cậu nhớ lại Claire cũng rất hay ăn cá ở đây.

"Quán ăn đằng kia có phục vụ món cá đấy… Đi thôi."

"Vâng. Fufu."

Vòng tay ôm lấy tay cậu của Eclipse càng siết chặt hơn, ép nhẹ bộ ngực vào tay cậu.

…

Món Haise gọi là cá nướng rưới sốt, kẹp vào bánh mì ăn kèm với rau. Eclipse thì gọi bít tết cá, cả hai cùng thưởng thức.

Haise tỏ ra ngạc nhiên.

"…Ngon thật đấy. Lúc nào cũng ăn thịt động vật trên cạn nên cảm giác này khá là mới mẻ."

"Đúng là ngon thật. Hương vị đậm đà quá… Lần đầu tiên em được thử vị này đấy."

"Món ăn của giới quý tộc hình như toàn vị nhạt nhẽo nhỉ."

"Vâng. Ít dầu mỡ, gia vị cũng không dùng nhiều. Thịt thì chỉ có 1 hay 2 miếng… Dù không nên nói ra nhưng đúng là ăn chẳng bõ bèn gì."

"Hửm."

Haise ngoạm một miếng lớn vào món bánh mì burger.

Trong khi đó, Eclipse lại thanh lịch dùng dao và nĩa cắt từng miếng cá nhỏ để ăn.

Dù đang ở trong một quán ăn bình dân, nhưng dáng vẻ của Eclipse giống như đang thưởng thức bữa ăn tại một nhà hàng dành riêng cho giới quý tộc, khiến cô trở nên vô cùng nổi bật giữa không gian xung quanh.

Tuy nhiên, nụ cười mỉm thi thoảng hiện trên gương mặt tràn đầy hạnh phúc khi ăn món ngon của cô thì chẳng khác Claire là bao.

"…Cô thích nó à?"

"Vâng, rất thích là đằng khác. Lần sau những lúc Simoon không có ở nhà, em sẽ đến đây ăn."

"Tùy cô."

Ăn xong, cả hai bước ra khỏi quán.

Khi cậu hỏi Eclipse muốn mua món gì…

"Em muốn mua đồ lót mới. Là vì… ngực em dạo này hơi bị chật một chút."

"Về."

"Ơ, kìa anh!!"

"Mấy thứ đó cô đi cùng mấy người như Presea ấy."

"Sao lại thế… Này, em xin anh đấy. Khó khăn lắm chúng ta mới cùng nhau đi chơi thế này…"

"…Haizz."

Haise chìa tay ra trước mặt Eclipse.

"Chỉ lần này thôi đấy."

"…!! Vâng, cảm ơn anh!!"

Cùng lắm cũng chỉ là cửa hàng đồ lót… Haise nghĩ vậy rồi tiếp tục đi cùng Eclipse.

…

Thế nhưng, Haise đã phải hối hận ngay lập tức.

"C-Cậu… Haise…?"

"Ara ara… Fufufu, cái này thú vị rồi đây."

"Arara…"

[note108614]

Tại cửa hàng đồ lót mà Eclipse dẫn cậu tới, Sasha, Piasola và Robin đều đang ở đó.

Đã thế, cô còn khoác tay Haise cùng bước vào.

Piasola nhìn thấy vẻ bàng hoàng của Sasha liền nở nụ cười gian manh rồi nói với Eclipse:

"Không thể ngờ mạo hiểm giả cấp S hạng 1 và hạng 2 lại đi 'hẹn hò' đấy nha. Đã thế lại còn là cửa hàng đồ lót… Chẳng lẽ cậu định nhờ Haise chọn đồ lót để mặc cho Haise xem đấy à?"

"K-Kìa, Piasola hư quá nha!"

"Hả… C-Có thật thế không, Haise?"

Sasha sững sờ kinh ngạc.

Robin nhận ra Piasola đang cố tình đặt câu hỏi đó để làm giảm hình ảnh của Haise trong mắt Sasha.

Eclipse buông tay Haise ra rồi tiến lại gần Sasha.

"Cậu cứ yên tâm đi. Đến đây là ý muốn của tớ… Tớ chỉ kéo anh ấy đi cùng mà thôi."

"Hả."

"Sasha. Cậu cũng tới chọn đồ lót à?"

"Hả, ừm. Thì…"

"Tại ngực lại to lên nữa rồi đó~ Đúng không Sasha?"

"R-Robin!!"

"Thế sao. Thật ra tớ cũng vậy đấy. Này, chúng mình cùng chọn nhé?"

"Hả, ừm. Được chứ."

"Cả cậu đằng kia nữa, đi cùng luôn nha."

"Hả? Tui nữa sao? Thôi kệ, sao cũng được~"

Nói rồi, Eclipse dẫn Sasha và Robin đi về phía bên trong cửa hàng.

Người còn lại ở bên ngoài là Piasola và Haise.

"Hả, cái tình huống này là thế nào chứ?"

"Ai mà biết được."

Đương nhiên, Haise làm sao mà biết được.

Eclipse đã nhìn thấu ý đồ của Piasola trong chớp mắt… Thay vì làm giảm đánh giá của Haise dành cho Sasha, cô quyết định xoa dịu tình hình để nâng cao đánh giá của Sasha cũng như của Haise.

Chẳng có lợi lộc gì khi đối đầu với Sasha. Thêm vào đó, cô cũng biết có lẽ Haise dành không ít tình cảm nào đó cho Sasha.

Vì thế nên cô mới hành xử như vậy.

Vừa lúc đó, nhân viên cửa hàng bước tới.

"Chà, đây là bạn trai của cô Piasola sao? Fufufu, anh có mẫu thiết kế nào ưng ý không ạ? Cô Piasola sở hữu một thân hình cực kỳ quyến rũ, nên mặc bộ đồ lót nào cũng tôn dáng lắm đó~"

"Tôi còn chẳng thèm tưởng tượng ra, tởm lợm quá."

"Á ááá!? Ng-Ngươi nói cái gì cơ hả tên kiaaaa!!"

…

Vào cái ngày hôm đó, Haise đã có cái nhìn tốt hơn một chút về Eclipse.

Cô đã chủ động giải vây cho Sasha mà không gây ra hiểu lầm nào.

Về phần Eclipse, vì được Haise đánh giá cao hơn nên tâm trạng cô vô cùng phấn khởi.

Rốt cuộc, cậu thậm chí còn đi ăn tối cùng cô và đồng ý cùng cô vào quán bar uống rượu.

Trên đường về, không biết có phải do say rượu hay không mà Eclipse lại làm nũng với Haise.

"Hừ hừ, hôm nay quả là một ngày tuyệt vời quá đi~"

"Tửu lượng cô kém đến thế sao… Lần sau đừng uống nữa."

"Vâââng~ Này anh Haise, lần sau anh lại đi chơi với em nữa nhé?"

"…Hai người riêng thì tôi không đi nữa đâu."

Đối với Eclipse, hôm nay quả thực là một ngày tuyệt vời nhất.

Bạn đã đến cuối chương 292.

Không gian đọc của bạn