Về truyệnDị Giới Dân Chủ
Chương 286

Chương 286 · 372 chương

Chapter 286: Cuộc Hội Ngộ Thất Đại Mạo Hiểm Giả (2)

Trên đường hướng về Công hội Mạo hiểm giả, rất đông mạo hiểm giả đang tụ tập trước cửa công hội.

"…?"

Haise tỏ ra nghi hoặc. Vừa lúc đó, vài mạo hiểm giả đã nhận ra cậu.

"Kìa nhìn xem, [Hiện Thân Bóng Tối - Dark Stalker]…"

"Ồ, thật kìa…"

"Là cuộc họp hội nghị đúng không…"

"Gấp quá, tự nhiên thấy run ngang nè."

Chẳng thích bị chú ý, Haise ngó lơ tất cả rồi đi thẳng vào công hội.

Đúng lúc đó, Miina có vẻ đã đợi sẵn từ trước liền chạy ra đón, chộp lấy tay Haise.

"Anh Haise!! Mau mau, đi đường này nè anh."

"Cô làm cái gì thế. Đừng có túm tay, cũng đừng kéo tôi."

"Mặc kệ anh, mau lên nào!! Thật tình, hôm nay họp hội nghị mà sao anh lại hiên ngang đi cửa chính thế hả!!"

"…"

Cậu vừa bị mắng một trận.

Cuộc họp hội nghị mà Haise nghĩ "chẳng có gì to tát" xem ra trong mắt các mạo hiểm giả khác lại là "chuyện cực kỳ to tát". Đúng lúc ấy, bên ngoài lại ồn ào trở lại.

"Hahaha, đừng xô đẩy mà. Nào nào, nhường đường giúp tôi với!!"

Người thứ sáu trong xếp hạng, [Kỹ Nghệ Triền Thủ - Ip Man] Sigmund đã tới nơi. Anh được bao quanh bởi các mạo hiểm giả trẻ tuổi, bầu không khí vô cùng náo nhiệt, hoàn toàn đối lập với sự kiêng dè kính sợ mà mọi người dành cho Haise vừa rồi.

Sigmund cười hớn hở, dừng chân trước mặt đám mạo hiểm giả trẻ.

"A, em… Em trở thành mạo hiểm giả vì ngưỡng mộ anh Sigmund đấy ạ!!"

"Hahaha, nghe vậy tôi vui lắm đó!! Lúc nào đó chúng ta cùng đi phiêu lưu nhé!!"

"V-Vâng!!"

Sigmund vỗ bôm bốp vào lưng mạo hiểm giả trẻ đó. Cái kiểu thân thiện này là phong cách mà Haise tuyệt đối không bao giờ bắt chước nổi.

Và rồi, bước ra từ phía sau Sigmund… chính là Sasha.

"Nhìn kìa, là chị Sasha kìa."

"Đẹp quá…"

"Sao dạo này cảm giác chị ấy ngày càng xinh đẹp ra hay sao ấy…"

"Công nhận…"

Bước sang tuổi 18, vẻ đẹp vốn có của Sasha lại càng trở nên mặn mà, sắc sảo hơn.

Dù Sasha hẳn sẽ bảo "Tớ cũng chẳng chăm chút gì đặc biệt…", nhưng kể từ khi điều hành công hội, nét trẻ con trên khuôn mặt cô dần biến mất, thay vào đó không chỉ là sự kiều diễm mà còn khoác lên mình một khí chất mặn mà, quyến rũ. Có thể ví đó là khoảnh khắc một thiếu nữ chuyển mình thành một người phụ nữ thực thụ.

Mái tóc bạc dài khẽ bồng bềnh tung bay, Sasha khoác lên mình ánh sáng trắng ngân lung linh bước tiếp về phía trước.

Đúng lúc đó.

"Tới nơi rồi nè!!"

Từ trên không trung, Aeria đột ngột đáp xuống.

Chắc là cô bay thẳng từ nhà trọ tới đây. Sau lưng cô mọc ra đôi cánh ánh sáng, và nó biến mất ngay khi chân vừa chạm đất.

Rồi cô ưỡn ngực, quay sang phía Sasha.

"Oa ha ha ha. Cậu chậm quá đó Sasha, tui tới trước rồi nè."

"…C-Có ai thèm thi đấu với cậu đâu chứ."

Là một kẻ không chịu thua ai bao giờ, việc Sasha vẫn chưa chịu thừa nhận một cách ngoan ngoãn chứng tỏ cô vẫn còn nét trẻ con.

Đúng lúc ấy… không gian xung quanh đột nhiên lặng ngắt.

Từ phía sau nhóm Sasha, Eclipse bước tới với chiếc ô che nắng đính ren trắng cùng bộ váy kiều diễm.

Trông cô giống một tiểu thư quý tộc hơn là một mạo hiểm giả. Dáng vẻ ưu nhã ấy khiến các mạo hiểm giả xung quanh chỉ biết ngẩn ngơ ngắm nhìn.

"…Chào buổi sáng, Sasha."

"Ừ, chào buổi sáng. Cậu đến rất đúng giờ đấy."

"Đúng vậy… Fu fu."

"Hử, có chuyện gì sao?"

"Không có gì. Chỉ là khi đứng cạnh cậu, chúng ta nổi bật thật đấy. Xem kìa… chúng ta đang chiếm trọn mọi ánh nhìn của mọi người xung quanh rồi."

"Thế sao? Dù sao cũng là các thành viên Thất Đại Mạo Hiểm Giả đứng cùng nhau, nổi bật là chuyện bình thường mà."

"Ý tớ không phải thế. Ý tớ là vẻ đẹp của tớ và cậu đang hốt trọn trái tim của tất cả mọi người ở đây cơ."

"H-Hốt trọn trái tim cái gì chứ… T-Tớ làm gì đến mức đó."

"Fu fu, nào, đi thôi."

"N-Này!! Ơ kìa…"

"Hình như hai người đang ngó lơ tui thì phải!! Đáng ghét thật chứ!!"

Cả ba bước vào bên trong công hội. Chỉ vài phút sau khi ba người họ đi vào, Hijiri bước tới với nét mặt có vẻ vô cùng thỏa mãn, được Presea và Claire dẫn đường đi theo đằng sau.

"A~ no căng cả bụng. Buổi sáng làm đĩa thịt nướng đúng là số dách!!"

"…Cậu sắp phải vào họp hội nghị rồi đấy biết không."

"Ưu u, sao cả em cũng phải đi nữa thế này… Chị Presea ơi~"

Xem ra Claire - người vừa bị Presea "bắt gián tiếp" - đã phải ngậm ngùi đi ăn cùng bữa "thịt nướng buổi sáng" của Hijiri.

Tuy không rực rỡ đến mức như Sasha hay Eclipse, nhưng hình ảnh ba thiếu nữ xinh đẹp cùng nhau bước vào công hội vẫn thu hút vô số sự chú ý.

Cứ như thế, các Thất Đại Mạo Hiểm Giả lần lượt tiến vào công hội…

"…Một chú đại bàng kiêu hãnh đơn độc thì chẳng thích bị chú ý đâu nhé."

Ul âm thầm bước vào công hội phía sau nhóm Hijiri mà chẳng mấy ai hay biết.

…

Khi nhóm Sasha bước vào phòng họp, Haise đã ngồi sẵn ở đó từ lúc nào và đang mải mê đọc sách.

"Haise, chào buổi sáng."

"…Ừm."

"Dạ vâng vâng. Xin mời các vị trong Thất Đại Mạo Hiểm Giả ngồi vào vị trí theo đúng thứ tự xếp hạng giúp em ạ."

Miina hướng dẫn từng người về vị trí của mình.

Họ ngồi theo thứ tự xếp hạng tại một chiếc bàn hình bán nguyệt. Phía sau phòng họp là chỗ ngồi dành cho các mạo hiểm giả Cấp S, Cấp A, cùng với một dãy ghế sang trọng dành riêng cho hoàng tộc.

Trong lúc Miina đang chỉ dẫn chỗ ngồi, các cô lễ tân khác liền xì xầm bàn tán.

"Sao Miina có thể dặn dò dõng dạc, dứt khoát như thế được nhỉ…"

"Mà công nhận, con bé dám dùng thái độ đó với anh Haise đúng là đỉnh thật."

"Con bé từ hồi mới vào nghề đến giờ vẫn chẳng thay đổi tẹo nào…"

Đúng là như vậy, dù có là Thất Đại Mạo Hiểm Giả đi nữa thì Miina vẫn cứ là Miina. Ngay cả với Geist mà cô vẫn giữ thái độ tự nhiên thoải mái, nên ở một khía cạnh nào đó, Miina lại là một sự tồn tại khiến Haise cảm thấy khá dễ chịu.

"Anh Haise ơi, đọc sách tới đây thôi nhé!! Nào nào, sắp bắt đầu rồi đó ạ!!"

"Ồn ào quá. Đừng có hét lên thế."

"Dạ vâng vâng. A, xong buổi họp hôm nay anh có muốn đi uống nước với Hội trưởng không ạ? Khư khư, em có nhiều chuyện muốn hỏi anh lắm đó~"

Haise xua xua tay như muốn đuổi đi… nhưng cậu lại không hề thốt ra từ "Không".

Miina có vẻ cũng đã thỏa mãn, sau khi xếp tất cả mọi người vào chỗ ngồi liền rời khỏi phòng.

Các mạo hiểm giả Cấp S và Cấp A khác cũng đã ổn định chỗ ngồi. Claire và Presea cũng có mặt ở đó. Claire khẽ vẫy tay về phía Haise.

Và rồi, cánh cửa mở ra… Quốc vương Barbaros cùng Geist và Myuane bước vào.

Tất cả mọi người đứng dậy cúi chào. Bất ngờ thay, ngay cả Hijiri hay Aeria cũng cúi đầu rất lễ phép.

Chỉ khi Quốc vương ra hiệu giơ tay ra lệnh, tất cả mới ngồi xuống.

"Hừm. Thất Đại Mạo Hiểm Giả đã tụ hội đông đủ… Đúng là một quang cảnh tráng lệ đấy, Geist."

"Vâng. Có lẽ đây sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng."

"Hahaha. Vậy thì, chúng ta bắt đầu thôi nào. Hội nghị Thất Đại Mạo Hiểm Giả."

Cứ như thế, Hội Nghị Thất Đại Mạo Hiểm Giả chính thức bắt đầu.

Bạn đã đến cuối chương 286.

Không gian đọc của bạn