Vài ngày sau buổi nhậu riêng với Reynold.
Trong lúc Haise đang đọc báo tại nhà trọ thì có thư từ Công hội Mạo hiểm giả gửi tới.
Khi nhận thư từ tay Simoon rồi mở ra xem… đó là lá thư thông báo về cuộc hội ngộ của Thất Đại Mạo Hiểm Giả.
Nhìn thấy dáng vẻ đó, Claire nghiêng đầu thắc mắc.
"Sư phụ, có chuyện gì vậy ạ?"
"…Hội nghị Thất Đại Mạo Hiểm Giả. Đã định xong lịch trình rồi."
"Ồ, cuối cùng cũng tới nơi!!"
"Hội nghị sẽ diễn ra sau 7 ngày nữa. Địa điểm là phòng đại hội nghị nằm ở tầng 4 của Công hội Mạo hiểm giả… Chậc, sao đến cả hoàng tộc cũng mò tới thế này."
"Hoàng tộc… ạ?"
"Những người tham gia hội nghị bao gồm Thất Đại Mạo Hiểm Giả, hoàng tộc Heiberg, cùng với các mạo hiểm giả đại diện đã được chứng nhận Cấp S và các mạo hiểm giả Cấp A."
"Chà… Tuyệt thật đấy."
Claire tỏ ra thán phục. Ngay lúc đó, Simoon cầm một lá thư bước tới chỗ Claire.
"Chị Claire cho em xin lỗi nha. Có một lá thư gửi cho chị bị lẫn vào đây mất rồi."
"A, vâng. Để chị xem nào… Ơ? Cái này là từ Công hội Mạo hiểm giả sao?"
Mở lá thư ra, bên trong có ghi [Thông Báo Tham Gia Hội Nghị].
"C-Cái này!! Sư phụ ơi, người ta bảo em cũng phải tham gia hội nghị này!! A, nhắc mới nhớ em vốn là mạo hiểm giả Cấp A mà nhỉ!! Tuyệt quá đi!!"
"Ồn ào quá, đừng có làm loạn lên… Nếu vậy thì chắc Presea cũng nhận được tin rồi đấy."
Haise gập lá thư lại rồi quăng sang một bên.
Claire đọc kỹ từng dòng trong thư của mình, sau đó cầm thư của Haise lên đọc thử.
"Ra là vậy. Hội nghị này là để đại diện mạo hiểm giả của các nước đặt câu hỏi cho từng người trong Thất Đại Mạo Hiểm Giả… Ồ, em cũng được phép đặt 1 câu hỏi này."
Các mạo hiểm giả Cấp S tham gia lần này phần lớn là những mạo hiểm giả không thuộc Vương quốc Heiberg.
Trong mắt Haise, việc "đặt câu hỏi" chỉ là trò nhảm nhí… Ngay từ đầu, cậu đã cho rằng công việc vốn chỉ nhận yêu cầu mà làm thì chẳng có gì đáng ngưỡng mộ hay thần thánh hóa cả.
Thứ tự Hạng 1 cũng chỉ là danh hiệu do người khác tự tiện gán cho. Với một kẻ nhắm tới mục tiêu 'Mạnh nhất' như Haise, khi bản thân chưa tự công nhận mình là 'Mạnh nhất' thì dù người đời có đánh giá thế nào, cậu cũng không thể dừng bước.
"Ơ? Sư phụ ơi, Công hội Mạo hiểm giả có tầng 4 từ bao giờ thế ạ?"
"Có chứ. Dưới lòng đất là phòng luyện tập, tầng 1 là quầy tiếp tân của công hội, tầng 2 là văn phòng làm việc của nhân viên công hội, tầng 3 là phòng của Hội trưởng Geist cùng phòng tiếp khách, và… tầng 4 là phòng đại hội nghị. Nơi đó chỉ được dùng khi có yêu cầu liên quan đến vận mệnh quốc gia. Tuy dạo gần đây hầu như chẳng dùng tới bao giờ."
"Thì ra là vậy… Thế yêu cầu liên quan đến vận mệnh quốc gia là sao ạ?"
"Như là Stampede, hoặc mục tiêu tiêu diệt cấp SSS chẳng hạn. Hồi trước khi Stampede xảy ra thì họp ở trong hoàng thành."
"Hừm hừm, ra là vậy, học hỏi thêm được rồi."
"…Mấy cái này người bình thường cũng ít ai biết."
Dù sao thì các mạo hiểm giả thông thường cũng đâu được lên tầng 2 hay tầng 3.
Claire vừa gật gù "hừm hừm" vừa quay sang nói với Haise.
"E he he. Đặt câu hỏi sao~… Nên hỏi gì bây giờ ta."
"Cô định hỏi tôi đấy à."
"Đâu có đâu ạ. Mấy chuyện của sư phụ thì ở đây em hỏi lúc nào chẳng được. Hay là em hỏi chị Sasha nhỉ. Nhờ chị ấy bật mí món ăn yêu thích xem sao."
"Tùy cô."
"A, nhưng em biết thừa món sư phụ thích nhất là 'bánh pancake hoa quả rưới ngập mật ong' đấy nhé!!"
"…"
Haise ngó lơ. Claire liền mè nheo "Đừng có lơ em mà~" rồi mè nheo bám lấy cậu.
…
Một tuần sau, cuối cùng cũng tới ngày diễn ra 'Hội Nghị Thất Đại Mạo Hiểm Giả'.
Haise thức dậy như thường lệ rồi xuống tầng 1 ăn sáng… Ngay lúc đó, Eclipse xuất hiện.
"Chào buổi sáng, anh Haise."
"…Ừm."
"Simoon, cho chị một phần ăn sáng nữa nhé."
"Dạ vâng!"
Eclipse giờ đã hoàn toàn quen thuộc với cuộc sống ở nhà trọ. Dạo gần đây cô còn cùng Simoon đi mua sắm, cùng Ethan dắt Fenrir đi dạo, nên hai đứa nhỏ cũng rất quấn quýt cô.
Bình thường cô chỉ mặc áo sơ mi và chân váy đơn giản, nhưng hôm nay cô khoác lên mình bộ váy tông màu trắng chủ đạo. Một phong cách đối lập hoàn toàn với trang phục tông đen của Haise.
"Ăn sáng trong bộ dạng đó sao."
"Ăn xong là phải đi ngay mà. Hôm nay là ngày họp hội nghị đúng không?"
"Tôi biết… Mệt mỏi thật."
"Đồng cảm đấy. Nhưng em cũng thấy hơi mong chờ một chút."
Eclipse khẽ mỉm cười. Lúc này, từ trên cầu thang vang lên tiếng bước chân bịch bịch của Aeria đang chạy xuống.
"U waaaa!! Dậy trễ rồi!! Ơ… không phải trễ. Haise, Eclipse?"
"…"
"Chào buổi sáng, không trễ đâu."
"Thế à!! A, Simoon, cho chị ăn sáng nữa!!"
"Dạ vâng vâng. Xin đợi em chút nhé~"
Không gian ăn uống ở tầng 1 ngay lập tức trở nên náo nhiệt.
Haise đã ăn xong phần mình, thong thả nhâm nhi tách trà. Ngay bên cạnh, Eclipse đang ăn sáng một cách nhã nhặn, còn Aeria thì ngấu nghiến xơi đồ ăn.
"Simoon, cho anh thêm một ly nữa."
"Dạ vâng!"
Cậu gọi thêm một ly trà nữa. Thấy vậy, Eclipse mới cất lời.
"Này, anh Haise… Hay là, chúng ta cùng đi tới Công hội Mạo hiểm giả nhé?"
"Không đi."
"…Thế à."
"Mới buổi sáng mà Haise nghiêm túc quá đó nha~, Eclipse ơi, đi chung với tui đi!!"
"…Tôi đi một mình."
"Sao lại thếêêê!?"
Aeria la lối om sòm. Vừa lúc đó, Claire đi vào, tay lau vệt mồ hôi trên trán.
"Phù~… A, chào buổi sáng mọi người!! Hừm~, nhìn lại mới thấy, nhà trọ này có tới ba người trong Thất Đại Mạo Hiểm Giả đúng là tuyệt thật đó~. A, bé Simoon ơi, nước tắm đã đun chưa em?"
"Dạ rồi ạ. Em chuẩn bị xong hết rồi. Em cũng chuẩn bị luôn phần ăn sáng cho chị rồi nhé."
Từ sáng sớm Simoon đã bận rộn luôn tay luôn chân, nhưng cô bé trông vô cùng vui vẻ.
Ở bên ngoài, chắc Ethan đang kỳ cọ tắm rửa cho Fenrir.
Haise đứng dậy, không làm phiền Simoon đang bận rộn mà nói với ông chủ nhà trọ.
"Tôi đi đây. Nhờ ông nói lại với Simoon chuẩn bị cơm tối giúp tôi."
"Ta biết rồi."
"…Nơi này trở nên náo nhiệt quá nhỉ."
"Đúng vậy. Nhưng mà… Hừm, cũng không tồi."
Ông chủ nhà trọ vừa nói vừa giơ tờ báo lên che ngang mặt.
…
Sasha đã ăn xong bữa sáng tại nhà ăn trụ sở Công hội [Sacred] và đang thong thả uống trà.
"Chị Sasha, cuối cùng cũng tới giờ rồi!!"
"Piasola… Chỉ là một cuộc họp hội nghị thôi mà. Em không cần phải hừng hực khí thế như thế đâu."
"Chị quá coi nhẹ rồi!! Biết đâu lại có tên khốn nào đưa ra mấy câu hỏi vô lễ với chị Sasha thì sao… Gừ gừ, em phải canh chừng cẩn thận mới được!!"
Piasola vừa nhăm nhe cắn chiếc nĩa vừa cảnh giác cao độ.
Robin vừa uống nước trái cây vừa lên tiếng.
"Mà thôi, mấy câu hỏi kỳ quặc thì bỏ qua một bên, cứ thoải mái đi. Tự dưng giờ lại tổ chức hội nghị Thất Đại Mạo Hiểm Giả làm gì hổng biết, phiền phức thiệt chứ."
Lúc này, Tycoon, người đang đọc sách từ sớm, mới cất lời.
"Này, tôi lại nghĩ việc tập hợp những mạo hiểm giả đại diện cho giới mạo hiểm giả như Thất Đại Mạo Hiểm Giả để gặp mặt nhau cũng không phải điều gì tồi đâu. Hơn nữa… Tuy có chút bất ngờ, nhưng cả bảy người họ vốn đã quen biết nhau từ trước rồi. Sẽ không xảy ra xung đột gì đâu."
Reynold vừa đọc báo vừa ngẩng đầu lên.
"Dù sao thì chúng ta cũng có mặt ở đó, mọi chuyện không tệ đi đâu được đâu. Đúng không Sasha."
"A, ừ."
Nhận được nụ cười mỉm từ Reynold, Sasha hơi ấp úng.
Lời tỏ tình… việc từ chối lời tỏ tình đó vẫn khiến Sasha bận lòng.
Liệu làm như vậy có tốt không… Cảm xúc ấy vẫn đang xoáy sâu trong lòng cô.
Thấy vậy, Tycoon liền nói.
"Sasha, tụi tôi sẽ tới sau. Cậu cứ đi trước đi."
"Ừ, tôi biết rồi."
Sasha đứng dậy bước ra khỏi nhà ăn.
Rời khỏi trụ sở công hội, cô sải bước trên con đường hướng về phía Vương quốc Heiberg.
"Hội nghị… Thất Đại Mạo Hiểm Giả sao."
Haise, Eclipse, Hijiri, Sasha, Ul, Sigmund, Aeria.
Bảy con người đầy cá tính sẽ giáp mặt nhau, họ sẽ nói với nhau những chuyện gì đây… Sasha không khỏi cảm thấy chút hồi hộp.


