Haise thức dậy, vừa ngáp vừa đi xuống tầng 1 của nhà trọ thì bắt gặp Simoon đang pha trà mang tới cho Eclipse.
Có vẻ Eclipse đang đọc báo và thưởng thức ly trà sau bữa ăn.
Vừa thấy Haise, cô khẽ mỉm cười dịu dàng rồi đặt tờ báo xuống bàn.
"Chào buổi sáng, anh Haise."
"…Ờ."
Haise đáp lại một cách qua loa rồi ngồi xuống ghế bên cạnh Eclipse.
Chẳng phải do cậu muốn ngồi cạnh Eclipse. Vốn dĩ Eclipse mới là người tự tiện ngồi xuống bên cạnh chỗ ngồi cố định của Haise.
Thấy vậy, Simoon mỉm cười hớn hở bưng trà ra cho Haise.
"Em chào buổi sáng nha. Anh Haise, anh có muốn dùng bữa sáng ngay không ạ?"
"Không… Anh uống xong ly trà này đã. Em cứ thong thả mang ra lúc nào cũng được."
"Vâng, em biết rồi ạ."
Đeo chiếc tạp dề mới, cô bé xoay tà váy đi vào bếp.
Simoon đã hoàn toàn trở thành cô bé bảng hiệu đáng yêu của quán, đồng thời là đứa cháu gái cưng của ông chủ đang ngồi đọc báo ở quầy bar.
Vừa lúc đó, Ethan và Claire người đầm đìa mồ hôi bước vào nhà trọ.
"Phùuu~… Á, sư phụ!! Em chào sư phụ buổi sáng!!"
"…Mới sáng ra đã oang oang cái mồm."
"He he. À, Ethan này, em tính tắm rửa thế nào? Có muốn vào tắm chung không?"
"Dạ!? Kh-Kh-Không không không, chị Claire cứ tắm trước đi ạ!! Em còn phải đi dọn dẹp nữa!!"
Chẳng biết là cô nàng nói đùa hay nói thật nữa.
Ethan đỏ gạt cả mặt chạy xộc vào bếp. Có vẻ cậu bé vào lấy thức ăn cho Fenrir.
Ngay sau đó, từ trong bếp vang lên tiếng "Kìa, người đang bẩn thỉu thế kia đừng có lao vào!!" cùng tiếng xin lỗi "X-Xin lỗi chị!!" của Ethan, rồi cậu bé tay bưng khay thức ăn vội vã tháo chạy ra ngoài.
Claire đi vào phòng tắm. Cùng lúc đó, Simoon đặt đĩa thức ăn sáng xuống trước mặt Haise.
"Thật là, cái thằng Ethan này."
"Tha cho nó đi em. Với lại, chuẩn bị sẵn phần ăn sáng cho Ethan luôn nhé."
"À, em chuẩn bị xong hết rồi ạ."
"Vậy tí nữa mang ra chỗ anh."
"Vâng ạ!!"
Nói thêm thì Ethan đã dội qua nước giếng trước khi bước vào.
Cậu bé ăn sáng cùng Haise rồi vào phòng tắm thay ca cho Claire vừa tắm xong. Xem chừng cậu bé định tiện thể dọn dẹp phòng tắm luôn.
Sau khi dùng xong bữa sáng, Haise thong thả thưởng thức ly trà rót thêm, còn Claire vừa thay ca cho Ethan bắt đầu dùng bữa.
"Sư phụ, hôm nay anh đi làm nhiệm vụ ạ?"
"Ừ."
"À ừm… Hôm nay em xin phép nghỉ nhé. Thật ra em được cậu Aeria nhờ dẫn đi tham quan Vương đô."
"…Tùy cô."
Haise giở tờ báo.
Eclipse cũng đọc báo tương tự, rồi khẽ liếc nhìn Claire.
"Claire."
"Dạ?"
"Chuyến đi tham quan đó… hai người định đi đâu vậy?"
"À à, do Aeria muốn đến 'những nơi thú vị' và 'những chỗ có nhiều món ngon' nên… trước mắt em tính dẫn cậu ấy ra Quảng trường trung tâm với khu phố ẩm thực."
"…Chị đi cùng có được không?"
"Hả."
Lời đề nghị bất ngờ khiến Claire khựng tay lại khi đang cầm bánh mì.
Haise cũng khẽ liếc nhìn Eclipse.
"…Cô tới Vương đô cũng khá lâu rồi còn gì."
Nghe Haise hỏi, đôi mắt Eclipse chợt sáng lên.
Có vẻ cô không ngờ mình lại được Haise chủ động cất lời hỏi.
"Đúng thế. Em tuy có đi dạo quanh, nhưng lại hiếm khi ghé vào các cửa hàng. Cơm nước thì ăn ở đây rồi, vả lại đồ đạc có sẵn trong Hộp vật phẩm nên cũng chẳng mấy khi mua sắm."
"…"
Vốn dĩ Eclipse tới Vương đô là để gặp Haise.
Cô chẳng có việc gì khác ngoài chuyện đó. Tuy nhiên, sau khi nhận được 'sự tha thứ' từ Haise và bắt đầu gầy dựng lại mối quan hệ từ con số 0, xem chừng cô đã dần có thêm chút thoải mái trong tâm trí.
Thế nhưng Haise có vẻ chẳng mấy bận tâm, chỉ đáp lại bằng một tiếng "Thế à" đầy hờ hững.
Đúng lúc này, từ trên tầng 2, Aeria dang đôi quang dực lơ lửng bay xuống trong bộ đồ ngủ.
"Oa aaa… Ngủ đã quá."
"Ui, Aeria. Chào cậu buổi sáng nhé."
"Ừm… Cơm sáng."
Cô cứ thế lơ lửng rồi đáp xuống ngồi cạnh Claire.
Mái tóc rối bù xù vì ngủ ngáy, bộ đồ ngủ xộc xệch, đôi mắt híp tịt còn cái đầu thì ngoẹo qua ngoẹo lại lờ đờ.
Nhìn qua là biết ngay thuộc tuýp người không giỏi dậy sớm.
"Tóc cậu rối xù hết cả lên rồi này… Tí nữa tớ chải lại cho nhé."
"Ưm~… Vương Quốc Heiberg ấm áp quá nên tui lỡ ngủ quên mất tiêu."
"A ha ha. Tớ hiểu cảm giác đó mà. Ăn sáng xong rồi chúng mình cùng đi chơi nhé."
"Ưm~…"
Thế rồi khi Simoon bưng bữa sáng ra, Aeria bắt đầu nhai chóp chép.
Haise gấp tờ báo lại, cất lời dặn Simoon:
"Anh đi đây. Tối làm cơm giúp anh nhé."
"Vâng ạ. Anh đi cẩn thận nhé."
Sau đó, cậu khẽ liếc nhìn ông chủ đang ngồi ở quầy bar, ông lão gật đầu nhẹ một cái.
Trong số những người ở đây, ông là người quen biết cậu lâu nhất, nhưng cách đối xử vẫn chẳng hề thay đổi chút nào.
Thái độ ấy lại khiến Haise cảm thấy vô cùng thoải mái.
"Ơ kìa… Haise, anh đi đâu đấy?"
"Đi làm nhiệm vụ. Tôi là mạo hiểm giả mà."
"Ưm~…"
Trước khi cô nàng Aeria còn ngái ngủ kịp thốt ra 'mấy lời thừa thãi', Haise đã nhanh chân bước ra khỏi nhà trọ.
…
1 tiếng sau.
Aeria rốt cuộc cũng tỉnh ngủ hẳn, đang được Claire chải tóc cho.
"Ưu~ tui cũng muốn rủ cả Haise đi nữa cơ."
"E he he… Nhưng mà chắc sư phụ sẽ bảo 'Phiền phức' hoặc 'Không thích' cho mà xem."
Tại sảnh tầng 1, Eclipse vẫn đang thong thả uống trà, cùng với Claire và Aeria.
Dự định là sau khi Aeria chuẩn bị xong, cả 3 người sẽ cùng ra ngoài dạo phố.
Claire khẽ liếc nhìn về phía bếp.
Tuy từ đây không nhìn thấy, nhưng chắc hẳn Simoon cũng đang ở trong đó.
Đúng lúc này, ông chủ cất tiếng nói:
"Simoon. Cho ông bảo chút được không?"
"Á, vâng ạ. Có chuyện gì thế ông nội?"
"…Dạo này ông thấy ông hơi ít vận động quá. Công việc hôm nay cứ để ông lo cho. Cháu cứ đi nghỉ ngơi đi."
"Dạ… C-Có chuyện gì mà đột ngột thế ạ?"
"Ha ha. Thì như ông vừa nói đấy, dạo này hơi ít vận động thôi mà. Nào nào, cháu cứ đi chơi đi."
"D-Dạ."
Ông chủ khẽ liếc nhìn Claire. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để Claire hiểu ra.
"A, em Simoon. Nếu được nghỉ thì em có muốn đi chơi cùng tụi chị không?"
"Dạ… vâng, vâng ạ!!"
"Thế em vào thay đồ rồi cùng đi nhé. À, còn Ethan thì…"
"Ông ơi, cháu dọn dẹp phòng tắm xong rồi ạ!!"
"Thế à. Vậy hôm nay cháu đi dắt Fenrir đi dạo cùng ông nhé."
"Vâng ạ!!"
Xem ra không cần phải lo lắng gì rồi.
Trong lúc Simoon quay về nhà chính thay đồ, cánh cửa ra vào nhà trọ mở ra.
"Sáng sớm đã tới làm phiền rồi."
"Ơ kìa, bác Geist."
Nào ngờ Geist lại xuất hiện.
Sự hiện diện của Hội trưởng Hội Mạo Hiểm Giả khiến đôi mắt Eclipse nheo lại.
"…Haise thì không có ở đây đâu."
"Chuyện ta muốn bàn trước là với hai cháu Eclipse và Aeria. Không mất nhiều thời gian đâu… Cho ta xin vài phút được chứ?"
"Chúng cháu sắp ra ngoài rồi. Rất tiếc nhưng cháu không để ai cản trở đâu."
"Xong ngay thôi. Chỉ cần 5 phút… Cháu nghe ta nói một chút được không?"
"Cháu thì sao cũng được. Đổi lại đúng 5 phút, với lại hôm nào phải khao cháu một chầu ăn đấy nhé~!!"
"Ha ha, được thôi… Dù sao thì, nhà trọ này dạo này nhộn nhịp hẳn lên nhỉ."
Geist ngồi xuống trước mặt Eclipse.
Ông chủ định thay Simoon pha trà, nhưng Geist lịch sự từ chối.
Sau đó ông nói:
"Ta đi thẳng vào vấn đề nhé. Sắp tới ta muốn tổ chức một buổi gặp mặt quy tụ Thất Đại Mạo Hiểm Giả. Hạng 2 Eclipse, Hạng 7 Aero Smith, rất mong hai cháu sẽ tham gia."
"Ồ~ nghe có vẻ thú vị đấy!! Cháu tham gia cũng được nha. Hừm hừm, háo hức muốn xem gồm những tay to mặt lớn nào quá!!"
Aeria trả lời ngay lập tức. Có vẻ cô nàng chẳng suy nghĩ gì nhiều.
Eclipse suy ngẫm một lúc.
"…Buổi tụ họp đó, Haise có tham gia không bác?"
"Ta có nói chuyện rồi, nhưng nhóc ta xem chừng không mấy mặn mà. Trước mắt thì 4 người gồm Sasha, Hijiri, Ul và Sigmund đã chắc chắn tham gia. À, còn cả Aeria nữa."
"Là Aero Smith!! Đừng có nhầm tên cháu chứ!!"
"Ha ha, xin lỗi xin lỗi."
"…Nếu Haise tham gia thì cháu cũng tham gia. Còn nếu anh ấy không đi thì cháu cũng không."
"Ồ."
"Em xin lỗi vì muộn ạ!! Ơ… Á, bác Geist!! Cháu xin lỗi, để cháu đi pha trà ngay…"
"Không cần đâu cháu. Chẳng phải mọi người sắp ra ngoài sao? Chúc các cháu đi chơi vui vẻ nhé."
Geist đứng dậy, xoa đầu Simoon một cái.
…
Bước ra khỏi nhà trọ, Geist rảo bước một mình.
"Đúng như dự đoán sao… Quả nhiên vẫn phải thuyết phục Haise rồi."
Buổi gặp mặt của Thất Đại Mạo Hiểm Giả.
Nếu điều này thành hiện thực, chắc chắn sẽ là nguồn kích thích tuyệt vời cho các mạo hiểm giả hiện tại.
Geist vừa rảo bước về phía Hội vừa lẩm bẩm:
"Trước mắt thì… tối nay thử rủ nhóc ta ra xe hàng của lão Gapo xem sao."
Nói rồi, Geist quay trở về Hội Mạo hiểm giả.


