Geist cất lời gọi Hijiri, người vừa hoàn thành nhiệm vụ và đang tán chuyện cùng Miina.
"Hijiri, ta nói chuyện một chút được không?"
"Hả? Chuyện gì thế bác Geist?"
Đến nước này rồi thì phải nói, đây hoàn toàn không phải là thái độ dành cho một Hội trưởng Hội Mạo Hiểm Giả.
Dù thế giới có rộng lớn đến đâu, kẻ dám đối xử bằng thái độ thân thớt xuồng xã thế này với một mạo hiểm giả huyền thoại như Geist chắc chỉ có mỗi Hijiri. Bản thân Geist có vẻ cũng chẳng bận tâm, ông không hề tỏ ra khó chịu. Trái lại, vì không có ai dám tiếp xúc với ông kiểu đó nên trong ông còn có phần thích thú.
"Ta có chuyện muốn nói với cháu. Cho ta xin chút thời gian được không?"
"Hảaa, cháu chuẩn bị đi ăn ở 'Blood Stark' đây này. Chị Helmine bảo muốn giới thiệu người yêu nên cháu sẽ đi cùng Presea đấy."
"Ra là vậy… Hừm, ta đi cùng có được không?"
"Cháu thì sao cũng được. Mà gì thế, bác cũng hứng thú với người yêu của Helmine à?"
"Ừ. Mà đúng hơn là ta biết người đó."
Nói rồi, Hijiri nghiêng đầu thắc mắc, còn Miina đứng nghe bên cạnh cũng tỏ ra vô cùng hứng thú.
"Ồ ồ, Hội trưởng… Nghe chừng diễn biến sắp tới có vẻ thú vị đây ạ."
"Cháu đang nói cái gì thế… Dù sao thì ta cũng đi cùng. Với lại, thế này lại đúng lúc."
"Hả? Á, cho cháu đi với nữa~"
Thế là, 3 người gồm Miina vừa xong việc, Geist và Hijiri cùng nhau hướng về phía 'Blood Stark'.
…
Quán rượu 'Blood Stark' là một quán rượu dạng ẩn mình nằm khá gần nhà trọ của Haise.
Đồ ăn ở đây rất ngon, chủng loại rượu cũng phong phú. Thêm vào đó bầu không khí bên trong quán rất tuyệt, nên Haise thường hay tới đây uống một mình.
Vốn dĩ đây là quán quen của Presea, nhưng giờ cũng trở thành quán quen của Haise.
Hôm nay Haise không có ở đây. Presea đang đứng chờ trước cửa quán tỏ ra hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của nhóm 3 người Hijiri, Geist và Miina.
"…Dẫn theo những người đồng hành bất ngờ thật đấy."
"Tại bác Geist bảo muốn đi cùng ấy chứ~ Hơ hơ, không chừng bác ấy tò mò về người yêu của Helmine thì sao? Chẳng lẽ bác Geist… nhắm Helmine rồi hả?"
"Ồ ồ. Chị Helmine và Hội trưởng… Mỹ nhân quyến rũ cùng quý ông phong độ, một sự kết hợp không tồi chút nào!!"
"…Có lẽ ta đã hiểu rất rõ mấy sự phiền phức mà Haise phải chịu rồi."
Geist mỉm cười cay đắng.
Trong lúc Hijiri và Miina đang khúc khích cười, Presea cất lời "Vào thôi" rồi mở cửa bước vào.
"Mới tới đấy à!!"
Thế nhưng, đó lại là giọng của một người đàn ông chứ không phải Helmine.
Presea, người bước vào đầu tiên, tỏ ra ngạc nhiên, còn Hijiri và Miina nhận ra giọng nói quen thuộc liền thốt lên "Ơ kìa" rồi nhìn về phía quầy bar.
Đứng ở đó là một người đàn ông vạm vỡ. Và Helmine đang nhẹ nhàng đẩy người đàn ông ấy sang một bên.
"Sig… Đây có phải quán rượu bình dân đâu mà anh phải hét to thế."
"Th-Thế sao? Chà, tại anh chưa làm công việc đón khách bao giờ."
"Ơ? Sigmund kìa!!"
"Anh Sigmund!? Ơ, ơ… Không phải anh đã tới Oolong rồi sao."
"Ừ. Cũng có chút chuyện xảy ra. Anh giao lại công hội cho mẫu thân rồi, từ giờ sẽ sống ở đây một thời gian."
Sigmund.
Mạo hiểm giả cấp S xếp hạng 6 [Kỹ Nghệ Triền Thủ - Ip Man] Sigmund. Anh là cháu trai của Geist, đồng thời cũng là Chủ công hội của công hội mạo hiểm giả tập hợp các năng lực gia hệ võ thuật.
Presea nhìn Helmine rồi lại nhìn Sigmund, cất lời "Ra là vậy" rồi ngồi xuống quầy bar.
Miina có vẻ cũng đã hiểu ra nên mỉm cười tủm tỉm, còn Hijiri - người vẫn chưa hiểu chuyện gì - cùng với Geist - người biết rõ tất cả - cũng ngồi xuống.
Hijiri cất tiếng hỏi:
"Thế sao cậu lại ở đây?"
"Thì tại tôi tới Vương đô mà. So với nhà trọ thì ở lại nhà người yêu… à không, nhà vị hôn thê là chuyện dĩ nhiên rồi còn gì."
"Hả…"
Hijiri nhìn Helmine đang thẹn thùng rồi lại nhìn Sigmund, rốt cuộc cũng nhận ra vấn đề.
"Helmine, không lẽ người yêu mà chị nói… là th-thằng cha này sao!?"
"Đúng vậy… Hừm hừm."
"Thật luôn!! Mà cái tên này, ơ, ơ!!"
"Hijiri, cậu bình tĩnh lại đi. Trước mắt thì… cứ nâng ly cái đã."
Presea gọi rượu, Geist bảo "Để ta bao" rồi đưa rượu cho từng người, sau đó cả nhóm cùng nâng ly.
Sau khi nâng ly, Hijiri vẫn tiếp tục nhìn qua nhìn lại giữa Sigmund và Helmine.
Geist lên tiếng với vẻ ái ngại:
"Thật là, đã tới Vương đô rồi thì ít nhất cũng phải vác mặt đến chào hỏi một tiếng chứ."
"Chà, cháu tính là trong mấy ngày tới sẽ ghé qua chỗ cậu mà."
"Haha. Thấy cháu hạnh phúc là tốt rồi."
"Cậu Geist… Chuyện đó, cảm ơn cậu vì nhiều thứ ạ."
Helmine cúi đầu gật nhẹ.
Miina lên tiếng tỏ vẻ thắc mắc:
"Ưm. Cháu cứ tưởng Hội trưởng… nhắm chị Helmine cơ đấy."
"Nói vớ nói vẩn. Ta giống như người bảo hộ của Helmine vậy. Là do Sigmund đã nhờ vả ta đấy chứ."
"Th-Thế ra là vậy ạ… Cháu không hề biết luôn."
"…Chị Helmine trông hạnh phúc thật đấy."
Presea vừa nhấp ngụm rượu hoa quả vừa nói.
Helmine hơi e ấp thẹn thùng khẽ tựa vào lòng Sigmund.
"Thì, ừ… Rồi sẽ có lúc em hiểu thôi, Presea."
"…Vâng. Chúc mừng chị."
"Cảm ơn em."
"Haha. Ôi chao, sao tự nhiên thấy ngại quá vậy nè."
Sigmund cũng thẹn thùng.
Chẳng hiểu sao Hijiri cảm thấy như sắp nghẹn ứ ngực nên cất lời:
"Rồi, bác Geist. Bác có chuyện muốn tìm cháu đúng không?"
"Ừ. Chính xác thì là chuyện liên quan đến cháu và Sigmund."
"Hả, cháu sao?"
Sigmund vừa mới quay sang mỉm cười âu yếm với Helmine đang tựa vào mình. Có vẻ như anh đang ở đỉnh cao của sự hạnh phúc, khiến cho người ta có cảm giác không nên làm phiền chút nào.
Geist khẽ hắng giọng rồi lên tiếng:
"Có thể các cháu đã nhận ra, Thất Đại Mạo Hiểm Giả hiện đang tụ họp đông đủ tại Vương Quốc Heiberg. Nhân cơ hội này, ta muốn tổ chức một buổi gặp mặt cả 7 người… nên đến đây để xin ý kiến đồng ý của các cháu."
"Gặp mặt sao?"
Hijiri và Sigmund đồng thanh.
Hijiri ngáp một cái rồi bảo:
"Tớ chẳng có tí hứng thú nào cả. Tớ vẫn chưa phục việc mình xếp hạng 3 đâu đấy… Cái con mắm Eclipse đó, thế nào tớ cũng tẩn cho một trận."
"Tôi thì sẵn sàng thôi!! 7 người đại diện cho giới mạo hiểm giả hiện tại, tôi cũng muốn gặp họ thử xem!! Đặc biệt là tôi rất muốn trò chuyện với cô Sasha và cô Eclipse, những người cũng là Chủ công hội đấy!!"
Sigmund bày tỏ mong muốn tham gia. Còn Hijiri thì tỏ ra thờ ơ.
Geist tiếp lời:
"Hijiri. Việc các cường giả tụ họp một nơi chắc chắn sẽ là nguồn kích thích tốt cho cháu đấy. Thế nào?"
"Hừm…"
"Haha. Hijiri này, nếu cậu tham gia thì tôi làm đối thủ của cậu cũng được đấy?"
Chân mày Hijiri khẽ giật giật.
Sigmund đặt bịch một ly nước hoa quả xuống trước chỗ ngồi của Hijiri.
"Trước khi tham gia huấn luyện Võ Đạo Đoàn, tôi cũng muốn lên tinh thần một chút. Vốn định tìm mấy con ma thú dạng người có cấp độ tiêu diệt cao, nhưng… nếu cậu làm đối thủ của tôi thì vừa đẹp!!"
"…Hế."
"Lần trước chỉ là 'dạo chơi' thôi, nhưng lần này chúng ta sẽ chơi thật. Thế nào?"
"…Thú vị đấy chứ!!"
"Cậu ơi. Thế có được không ạ?"
"…Thật là. Được rồi."
"Thế thì chốt nhé!! Bác Geist, cháu cũng tham gia."
Geist nhìn Sigmund. Sigmund liền nở một nụ cười tươi.
Có vẻ như anh làm vậy là để khơi gợi 'hứng thú' cho Hijiri.
"Ul, Hijiri, Sasha, Sigmund đã đồng ý tham gia… Giờ chỉ còn lại 3 người là Haise, Aeria và Eclipse thôi nhỉ."
Như vậy, buổi tụ họp của Thất Đại Mạo Hiểm Giả lại tiến thêm một bước gần hơn.
Presea lắng nghe câu chuyện nãy giờ liền hỏi Geist:
"Buổi tụ họp đó… xem ra Haise còn chẳng có tí hứng thú nào hơn cả Hijiri đâu."
"…Đừng có nhắc đến chuyện đó nữa."
Geist lẩm bẩm như vậy, rồi dốc cạn ly brandy do Helmine mang ra trong một hơi.


