Chinh phục Lục Đại Mê Cung Cấm Kỵ 'Đại Sâm Lâm Từ Không Cuồng Loạn'.
Tin tức đó thông qua báo cáo từ Ibis, Chủ công hội của Ngũ Đại Công Hội [Thần Thánh Đại Thụ], đã nhanh chóng lan rộng khắp nơi, lấy Vương Quốc Heiberg làm trung tâm.
Sự tồn tại của khu rừng vốn bị nghi ngờ suốt hàng nghìn năm qua do chưa từng xuất hiện diện mạo trên thế giới.
Hiện tại, 'Huyền Vũ Vương Akpara' đang chìm vào giấc ngủ trong trạng thái thụt cả chân lẫn đầu vào mai giữa khu rừng của Mộc Quốc Yggdra. Theo lời Ibis thì có vẻ như nó "Đang sợ hãi nên không chịu ló mặt ra".
Và cô cũng đã từng hào hứng chia sẻ thế này:
"…Mà, thời gian thì có thừa. Để ta thong thả mở khóa trái tim của bé rùa đáng yêu xem sao. Hừ hừ hừ, thế là có thêm thú vui dưỡng già rồi."
Mộc Quốc Yggdra đặt tên cho khu rừng trên lưng 'Huyền Vũ Vương Akpara' đang thu mình lại là 'Rừng Akpara', đồng thời giao toàn quyền quản lý cho Ibis. Ibis chịu trách nhiệm kiểm soát để các loại ma thú cấp cao không tràn ra khu rừng của Mộc Quốc Yggdra.
Dù Rừng Akpara đã trở thành một vùng đất nguy hiểm mới, nhưng nơi đây lại là kho báu sinh thái chứa hàng trăm loài ma thú và dược thảo chưa từng được ghi nhận trong minh họa tự điển, khiến số lượng mạo hiểm giả và công hội muốn gia nhập công hội [Thần Thánh Đại Thụ] tăng vọt.
Điều khiến mọi người ngạc nhiên hơn nữa chính là danh tính của những người đã chinh phục.
Đó là Thất Đại Mạo Hiểm Giả xếp hạng 1 [Hiện Thân Bóng Tối - Dark Stalker] Haise, hạng 3 [Kim Cang Quyền - Heracles] Hijiri, hạng 4 [Ngân Chiến Nữ - Brynhildr] Sasha, hạng 7 [Không Chi Chủ Tể - Skyliner] Aero Smith (còn gọi là Aeria). Và cùng với đó là đệ tử được công nhận của Haise là Claire.
Haise và Claire, những người từng mất tích tại dãy núi Tundra một thời gian, vừa thoát khỏi dãy núi Tundra thì lại vô tình bước chân vào Rừng Akpara. Báo cáo này gửi tới Hội Mạo Hiểm Giả Băng Kết Quốc Frizd đã khiến toàn thể mạo hiểm giả trút được gánh nặng trong lòng.
Rồi cũng thật tình cờ, Sasha vốn đang trong kỳ nghỉ cùng Hijiri rảnh rỗi cũng bị cuốn vào, Aeria trong lúc đi tìm nhóm Haise cũng bị văng vào theo. Rốt cuộc cả 5 người đã cùng nhau khiêu chiến và chinh phục thành công.
Sau khi hoàn thành chinh phục, Haise chỉ gửi một bức thư ngắn cho Hội Mạo Hiểm Giả Băng Kết Quốc Frizd với nội dung "Xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng, tôi chuẩn bị quay về Vương Quốc Heiberg", còn Claire cũng gửi một bức thư tương tự dưới bí danh 'Daphne'. Có điều, cô còn đính kèm một bức thư dày cộp ghi "Gửi Công chúa Claire" và nhờ Hội trưởng Hội Mạo Hiểm Giả Băng Kết Quốc Frizd chuyển giúp mà không được xem nội dung bên trong. Chắc chắn bức thư ấy sẽ tới tay Công chúa.
Vì Sasha đang trong kỳ nghỉ nên cô không bị coi là 'mất tích', nhưng cô đã báo cáo lại với các đồng đội việc mình và Hijiri vô tình bị cuốn vào 'Đại Sâm Lâm Từ Không Cuồng Loạn'.
Vì đây là sự cố ngoài ý muốn nên cô không bị trách phạt gì, song cô lại cảm thấy hối hận vì không thể cùng các đồng đội chinh phục Lục Đại Mê Cung Cấm Kỵ, ngược lại còn khiến nhóm Reynold thêm lo lắng.
Presea thì ở lại Mộc Quốc Yggdra khoảng 1 tháng để hỗ trợ công hội [Thần Thánh Đại Thụ] điều tra 'Rừng Akpara'. Theo lời Ibis thì "Sau khi xong việc này, ta sẽ tiến cử cháu lên mạo hiểm giả cấp S".
Ibis thậm chí còn tự mình quyết định biệt danh cho cô là [Thảo Lệ Yêu Tinh - Titania], nhưng Presea lại có vẻ chẳng mấy quan tâm mà bảo "Sao cũng được".
Nhóm Haise trở về nhà trọ và quay lại với nhịp sống thường ngày.
Vì vắng mặt bấy lâu nay, Eclipse cứ tiến lại gần làm nũng với Haise còn Haise thì mặc kệ cô, tay nghề nấu ăn của Simoon ngày một nâng cao, Ethan thấy mình bị Claire bỏ xa thì liền nhờ Hijiri huấn luyện nghiêm khắc cho…
Những ngày tháng ồn ào náo nhiệt lại tiếp diễn.
Như vậy, Lục Đại Mê Cung Cấm Kỵ 'Đại Sâm Lâm Từ Không Cuồng Loạn' đã được chinh phục hoàn tất.
…
"M-Mà, đại loại là như thế đấy ạ."
"Ra là vậy."
1 tuần sau khi chinh phục Đại Sâm Lâm Từ Không Cuồng Loạn, Haise rốt cuộc cũng trở về từ Mộc Quốc Yggdra và báo cáo với Geist.
Haise ở Hội Mạo Hiểm Giả Vương Quốc Heiberg giải thích lại toàn bộ diễn biến việc mình bị cuốn vào Đại Sâm Lâm Từ Không Cuồng Loạn cũng như những chuyện xảy ra sau đó… Nói xong, cậu hớp một ngụm hồng trà để giải khát.
Geist tựa lưng sâu vào ghế sofa, mỉm cười cay đắng.
"Sóng gió dập dìu… đúng là cụm từ sinh ra để dành cho cháu đấy."
"…Tha cho cháu đi mà."
"Mà này… sắp tới cháu định tính thế nào?"
Ngay khi Geist vừa cất lời, cửa phòng Hội trưởng bật mở và Miina bước vào.
"Anh Haise!! Mừng anh đã về!!"
"Con nhóc này, ít nhất cũng phải gõ cửa chứ."
"Thôi mà bác. Lâu rồi anh ấy mới về hội, có sao đâu ạ. Với lại…"
Nói rồi, Aeria đẩy Miina sang một bên bước vào.
"Yo, Haise!! Tui đến chơi đây nè!!"
"Cô kia, sao cô lại ở đây hả. Quay về Băng Kết Quốc Frizd đi."
"Hảaa, tui gửi thư rồi mà, tui định tham quan Vương Quốc Heiberg một thời gian đấy!! Với lại tui nghe Claire nói rồi. Nhà trọ của anh vẫn còn trống phòng đúng không!! Từ hôm nay tui sẽ sang đó ở nha!!"
"…Làm ơn tha cho tôi đi."
Căn nhà trọ có tổng cộng 6 phòng. 2 phòng do Haise dùng, 2 phòng do Eclipse dùng, 1 phòng do Claire dùng, nên đúng là vẫn còn trống 1 phòng.
Nhân tiện, Haise vừa nghe Simoon cằn nhằn "Không biết có thêm vị khách nào đến nữa không nhỉ", nên cậu vốn đang tính cất hết đồ đạc trong phòng đồ của mình đang dùng vào Hộp vật phẩm để nhường phòng ra.
"Hề hề. Claire bảo cơm ở chỗ anh ngon lắm đấy. Đã thế lại còn có bồn tắm nữa chứ!! Tui á, cả năm mới được tắm bồn có 1 lần thôi, háo hức quá đi mất!!"
"…"
"Thôi nha!! Tui sẽ ở đây một thời gian. À, ông chú Hội trưởng? Tui là [Không Chi Chủ Tể - Skyliner] Aero Smith!! Rất vui được gặp!!"
Hô lớn xong, Aeria liền biến mất.
Haise thực sự ôm đầu, đau đầu vì căn nhà trọ vốn tĩnh lặng nay lại càng trở nên náo nhiệt hơn nữa.
Bấy giờ, Geist liền trầm ngâm suy nghĩ.
"Hừm…"
"…Bác Geist?"
"Không. Ta chỉ nghĩ đây đúng là cơ hội tốt."
"Hả?"
"Sắp tới, cháu trai của ta… Sigmund sẽ đến đây với tư cách là huấn luyện viên cho Võ Đạo Đoàn Vương Quốc Heiberg."
"Võ Đạo Đoàn ạ?"
"Là lực lượng hộ vệ cho hoàng tộc khi không mang theo vũ khí. Tùy thuộc vào địa điểm mà không thể mang vũ khí vào khi giao thiệp với quốc gia khác. Những lúc như vậy cần có người có thể chiến đấu bằng tay không. Ngày xưa ta cũng từng làm hộ vệ cho Bệ hạ."
"Hế…"
"Chết, lạc đề rồi. Sigmund - tức là mạo hiểm giả cấp S xếp hạng 6 [Kỹ Nghệ Triền Thủ - Ip Man] sắp sửa tới Vương Quốc Heiberg. Rồi thì hạng 2 [Ma Khanh Thánh Điển - Avesta One], hạng 7 [Không Chi Chủ Tể - Skyliner], cháu, Sasha, Hijiri. Hạng 5 [Hoang Ưng Nguyệt Dạ - Vedrfolnir] thì cứ đến quán rượu đó là gặp… Tóm lại là Thất Đại Mạo Hiểm Giả đều đã tụ họp đông đủ tại Vương Quốc Heiberg rồi đấy."
"…Chẳng lẽ."
Geist gật đầu, nở một nụ cười tươi.
"Một lần tụ họp đông đủ tất cả mọi người cũng tốt đấy chứ… Sao nào, thấy hứng thú rồi chứ?"
"Không, chẳng có tí nào cả."
Haise đáp lại ngay lập tức, nhưng Geist lại bật cười có phần thích thú.


