Nơi cả nhóm hướng đến là một quán ăn bình dân quen thuộc của đám Aeria.
Ở đó có phòng riêng, nên Haise, Claire cùng 3 người nhóm Aeria, tổng cộng 5 người bước vào.
Bên trong phòng riêng có một chiếc bàn tròn lớn, Leios và Haruka đứng ra gọi món. Những đĩa thịt thịnh soạn nhanh chóng được bưng ra khiến Aeria và Claire nhìn mà chảy cả nước dãi.
Mọi người bắt đầu dùng bữa ngay lập tức.
"Ngon quá đi!! Ưm~… Đúng là món thịt ở Frizd vẫn là đỉnh nhất!!"
"Tớ cũng thấy vậy!! Bạn Aeria ơi, đĩa thịt bên này cũng ngon lắm này!!"
"Là Aero Smith!! Thật là, đừng có gọi bằng cái giả danh đó chứ!!"
Liếc nhìn Claire và Aeria đang ngấu nghiến đĩa thịt, Haise quay sang hỏi Haruka.
"Nhờ cô giải thích cho tôi về dãy núi Tundra và Dyna Lizard."
"Vâng. Dãy núi Tundra là nơi có độ cao lớn nhất và nhiệt độ thấp nhất ở Băng Kết Quốc Frizd, cũng là một trong những vùng đất nguy hiểm nhất trên thế giới này. Nơi này xếp ngang hàng với các khu vực nguy hiểm như Linh Sơn Gagazia, Nghĩa Địa Hủy Diệt hay Sa Mạc Thiêu Nhiệt Inferno… À, Lục Đại Mê Cung Cấm Kỵ thì thuộc đẳng cấp hoàn toàn khác rồi… Thật lòng thì những Mạo hiểm giả cấp A như tôi hay Leios cũng chẳng dám bén mảng tới gần đâu."
"Nhưng mỗi năm một lần… đúng không?"
"Vâng. Chỉ duy nhất 1 lần trong năm là ánh nắng mặt trời mới chiếu xuống dãy núi Tundra. Chỉ vào ngày đó nhiệt độ mới nhích lên, cho phép con người tiến vào núi."
"…Ra là thế. Tương tự như Linh Sơn Gagazia bị cấm vào khi mùa sinh sản của ma thú đến gần, nhưng ở đây thì ngược lại, đến thời điểm đó mới cho phép đi vào."
"Chính xác là vậy ạ."
"Cho thêm thịt nữa!!"
"Em nữa ạ!!"
"Rồi rồi. Mà này Aeria… Cậu Haise với Haruka đang nói chuyện nghiêm túc đấy, lo mà lắng nghe đàng hoàng đi xem nào?"
"Hừm, Leios nghe là được rồi!! Ta phải ăn thịt!!"
Bên cạnh thật là ồn ào. Haise nghĩ vậy nhưng ngó lơ.
Haruka cũng cười trừ rồi tiếp tục giải thích.
"Dyna Lizard là loài ma thú có mức độ tiêu diệt Hạng B. Thế nhưng không biết có phải do dãy núi Tundra không có thiên địch hay không mà chỉ trong 1 năm chúng lại sinh sôi nảy nở với tốc độ chóng mặt. Vì thế, Hội mới chiêu mộ các mạo hiểm giả tiến vào dãy núi Tundra mỗi năm 1 lần để cắt giảm số lượng Dyna Lizard đến mức tối đa…"
"Nếu để yên thì chúng sẽ tràn xuống khu dân cư sao?"
"Đó cũng là một lý do, nhưng thực ra nguyên liệu từ Dyna Lizard cực kỳ giá trị. Da, móng nanh của chúng có thể chế tác thành vũ khí trang bị, thịt thì ngon tuyệt hảo, máu và nội tạng lại là cao lương mỹ vị kiêm nguyên liệu chế thuốc. Chưa kể, 'Lõi' của Dyna Lizard còn là nguồn nhiên liệu rất đắc lực."
Hạt nhân ma thú sinh sống tại Băng Kết Quốc Frizd cháy rất tốt.
Bản thân ma thạch tự tỏa nhiệt và phát ra lửa, nên chỉ cần bỏ vài viên vào lò sưởi là xong.
"Ma thạch chất lượng tốt có thể cháy đi cháy lại nhiều lần. Một hạt nhân của Dyna Lizard sinh ra ngọn lửa rất lớn, và phải mất tới 20 ngày mới cháy hết hoàn toàn."
"Tiện lợi thật… Tôi chưa từng biết đấy."
"Ahaha. Dường như ai không phải người Băng Kết Quốc Frizd thì khó mà biết được chuyện này ạ."
"Học hỏi thêm được điều mới rồi."
"À, cảm ơn cậu. Ừm… những điều cơ bản là như vậy ạ. Hội mạo hiểm giả sẽ đưa ra 'Uỷ thác đặc biệt' để triệu tập các nhóm và Công hội mạo hiểm giả ở Băng Kết Quốc Frizd cùng tham gia tiêu diệt Dyna Lizard. Nhiệm vụ do Hoàng gia Frizd đưa ra và phần thưởng cũng do Hoàng gia chi trả, nên ai nấy đều vô cùng hào hứng tham gia. Hơn nữa, lần này lại là uỷ thác đầu tiên kể từ khi danh hiệu Thất Đại Mạo Hiểm Gia được thiết lập. Aeria được chỉ định làm thủ lĩnh nên đang hăng hái lắm, nhưng… con nhóc này như cậu thấy đấy, làm sao mà chỉ huy nổi chứ… Thế nên cậu Haise tới đây hỗ trợ, bọn tôi biết ơn lắm."
"…Ừ."
Hiển nhiên, Haise xưa nay toàn đi độc hành nên cũng chưa từng chỉ huy bao giờ.
Giá mà có Sasha ở đây… Cậu bất giác nghĩ vậy trong thoáng chốc. Khác với Haise, nếu là dẫn dắt một đội ngũ, vừa đưa ra chỉ thị vừa xông pha trên tiền tuyến thì Sasha là người thích hợp nhất.
"Phải rồi, cô bảo sẽ đi đón 'Công chúa Claire' đúng không?"
"…!!"
Trước câu hỏi của Haise, bàn tay đang cầm miếng thịt có xương của Claire khựng lại.
Leios đáp lời cho câu hỏi đó.
"Đúng vậy đấy ạ!! Ôi chao~… Công chúa Claire vừa dịu dàng lại vừa xinh đẹp, lại còn luôn dành những lời ấm áp cho các mạo hiểm giả như bọn tôi, nên ai cũng kính trọng Công chúa hết. Nhiệm vụ tiêu diệt Dyna Lizard cũng do Hoàng gia ban xuống, nên hôm đó bọn tôi sẽ đến tận hoàng thành để đón Công chúa… Mới nghĩ thôi đã thấy háo hức rồi!! Ôi ui da!?"
"Mê gái vừa thôi. Chỉ là đi đón thôi mà."
Haruka véo tai Leios. Việc cô ấy trông hơi phụng phịu hoàn toàn không phải là ảo giác.
Thấy vậy, Aeria cất lời.
"Hừm. Ta chỉ cần bay trên trời tới đón là xong ngay chứ gì!!"
"Đã bảo là không được rồi mà. Năng lực [Sky Master] của cậu nâng bản thân lên thì giỏi, chứ với đồ vật hay người khác thì cùng lắm chỉ thổi bay người ta đi thôi còn gì."
"Hứ…"
Bị nói trúng tim đen nên Aeria xị mặt ra.
Haise rốt cuộc cũng gắp một miếng thịt trên đĩa lớn bắt đầu ăn.
"Trước mắt tôi sẽ đóng vai trò hỗ trợ con nhóc kia. Còn việc trực tiếp chiến đấu thì cứ giao cho các mạo hiểm giả tham gia đúng không?"
"Vâng. Tôi và Leios sẽ cùng các mạo hiểm giả trẻ tuổi chiến đấu trên tiền tuyến kiêm luôn việc chỉ huy. Còn cậu Haise và Aeria thì ở phía sau chỉ huy toàn cục."
"Này Aeria, cấm nổi loạn đấy nhé. Cậu Haise ơi, nếu con nhóc Aeria mà nổi điên lên thì cậu cứ xử nó luôn cũng được ạ."
"Này Leios!! Ta cũng muốn quậy một trận mà!!"
"Đã bảo vị trí của cậu là chỉ huy rồi còn gì."
"Hứ…!!"
"…Này Daphne. Cô hãy ra tiền tuyến chiến đấu cùng đám người Leios đi."
"Em hiểu rồi ạ."
Cứ như thế, việc thu thập thông tin trong bữa ăn diễn ra êm đẹp.
…
Đêm hôm đó.
Tách khỏi nhóm Aeria, Haise và Claire đi về phía quán trọ… Nói chính xác hơn là một mình Haise đang cõng Claire trên lưng bước đi.
"Ừm~… Lưng của sư phụ rộng thật đấyyy."
"Cái con ngố này. Đã bảo là đừng có lấy lý do trời lạnh mà uống quá chén rồi mà."
Claire bắt sóng hợp cạ với Aeria rồi đâm ra uống rượu, kết quả là say bí tỉ.
Nhân tiện thì Aeria hình như cũng uống quá chén, được Leios vác về nhà.
"Sư phụ ơi~… Lạnh quá. Sưởi ấm cho em đi~… Ưmm."
"Này, đừng có liếm cổ tôi, gớm chết đi được. Tôi bỏ lại đây bây giờ."
"Ừm~…"
Claire cọ cẫm nũng nịu như một bé mèo. Cái trò cắn rồi liếm cổ của cô khiến Haise thấy ngứa ngáy khó chịu.
Cậu đã tính ném m* cô xuống đống tuyết thật, nhưng rốt cuộc cũng về tới quán trọ.
Tính vứt tọt cô lên giường trong phòng rồi bỏ về, nhưng căn phòng quá lạnh, nếu cứ quăng đại cô lên giường như thế thì dễ bị cảm lạnh mất.
Haise thở dài một hơi thườn thượt, bỏ ma thạch vào lò sưởi rồi châm lửa, sau đó quay sang nhìn Claire.
"…A~ Thật là, thề không bao giờ tôi đi du hành riêng 2 người tới xứ tuyết nữa đâu."
Bất lực, Haise đành cởi áo ngoài của Claire ra, đặt cô nằm lên giường rồi đắp chăn cẩn thận.
Claire tuy đã thiếp đi nhưng gương mặt vẫn mỉm cười rạng rỡ đầy hạnh phúc.
Nhìn Claire như vậy, Haise ngẫm…
"…Có em gái thì ra là cảm giác như thế này sao."
Cậu thì thầm một tiếng, rồi sực tỉnh lắc đầu nguầy nguậy.
"Mình bị điên rồi à… Thật là, vớ vẩn."
Cậu buông lời tự trách rồi tiến về phía cửa phòng để trở về phòng mình.
"Ưm… sư phụ ơi, em thích anh lắm ạ…"
"…"
Nghe thấy tiếng nói hớ của Claire, Haise lẳng lặng bước ra khỏi phòng.
Cuộc tiêu diệt Dyna Lizard ở dãy núi Tundra chỉ còn cách một thời gian ngắn nữa mà thôi.


