Về truyệnDị Giới Dân Chủ
Chương 261

Chương 261 · 374 chương

Chapter 261: Băng Tuyết Quyết Ý - Băng Kết Quốc Frizd (4) | Tham Gia Cuộc... Trông Trẻ

Tại Hội mạo hiểm giả Băng Kết Quốc Frizd.

Bước vào phòng Hội trưởng, một người đàn ông sắc mặt xám xịt đang ngập trong đống giấy tờ như núi mỉm cười rạng rỡ.

Rồi anh ta lảo đảo bước tới, ngồi xuống trước mặt đám người Haise.

"Chào cậu… Rất vui được gặp mặt, Mạo hiểm giả cấp S xếp hạng 1, cậu Haise."

"Chào ông."

"Còn cô đây là?"

"A, em là đệ tử của sư phụ… Daphne ạ."

"Thế à. Ừm… Tôi là Silas, Hội trưởng Hội mạo hiểm giả tại Băng Kết Quốc Frizd. Hahaha, nhìn thế này thôi chứ tôi cũng là Mạo hiểm giả cấp S đấy… Chỉ là dạo này ngày nào cũng bị đống giấy tờ đè ngập đầu."

Silas gượng cười, nhưng trông như sắp ngất tới nơi.

Haise chẳng mảy may bận tâm, đi thẳng vào vấn đề.

"Vào việc luôn nhé, cho tôi xin phép được tham gia cuộc săn ma thú ở dãy núi Tundra. Tôi sẽ tuân theo sự chỉ đạo bên ông, cứ coi tôi như một Mạo hiểm giả cấp S tự do là được."

"…B-Bất ngờ thật đấy. Tất nhiên việc tham gia là hoàn toàn tự do… nhưng tại sao Mạo hiểm giả cấp S xếp hạng 1 lại hứng thú thế?"

"Con Dyna Lizard, tôi thấy tò mò về loài đó."

Tất nhiên là nói dối. Chính xác thì người có việc là Claire, Haise chỉ đi theo cùng mà thôi.

Silas ậm ừ ngẫm nghĩ.

"Tôi thì không vấn đề gì, nhưng chẳng biết Aero sẽ nói sao nữa."

"Aero?"

"À, gọi là Aero Smith chắc nhận ra dễ hơn nhỉ? Con nhóc Mạo hiểm giả cấp S xếp hạng 7 ấy. Bố mẹ cháu nó bảo ở nhà ngoan lắm, mà chẳng mấy khi thấy nó ở nhà… À này, cậu Haise."

"Nói trước là tôi từ chối trông trẻ em nhé, tôi không rảnh."

"Đ-Đúng thế thật… Tôi cứ tưởng hai đứa trạc tuổi nhau thì dễ làm quen kết bạn chứ."

"Khi nào thì bắt đầu cuộc đi săn?"

"3 ngày nữa. Hiện tại đã có khoảng 170 người đăng ký tham gia rồi. Dyna Lizard có đánh giá Hạng B, là loại ma thú không hề thấp chút nào đâu."

"…Số lượng thế nào?"

"Chính xác thì chịu. Nhưng năm ngoái ở dãy núi Tundra có tới hơn 700 con Dyna Lizard đấy. Thật tình, chẳng biết chúng sinh sôi ở đâu rồi trốn ở xó xỉnh nào nữa…"

Nói thêm thì dãy núi Tundra là nơi có nhiệt độ thấp nhất ở Băng Kết Quốc Frizd. Mỗi năm chỉ có duy nhất 1 ngày nhiệt độ nhích lên bằng nhiệt độ mùa đông bình thường, và người ta sẽ tiến hành tiêu diệt ma thú vào đúng ngày hôm đó.

"À!! Ngài Hội trưởng ơi, hôm đó Công chúa Claire có tới không ạ?"

"Ừ. Theo kế hoạch thì Công chúa sẽ tới khích lệ tinh thần các mạo hiểm giả. Aero phụ trách việc đi đón Công chúa."

"…!!"

Claire giật mình quay sang nhìn Haise.

"Sư phụ… ừm, em có chuyện muốn nhờ ạ."

"…Haizz."

Haise thở dài một hơi rồi nói với Silas.

"Ông Silas này. Việc trông chừng cái đứa xếp hạng 7… tôi nhận nhé."

"Th-Thật sao? May quá… Thật ra để một mình con bé phụ trách tôi cũng không yên tâm lắm. Đúng ra tôi muốn đi cùng, nhưng đen đủi là đống giấy tờ nộp cho Hoàng gia đang chất đống như núi thế này đây."

"Được rồi. Vậy tôi sẽ đi gặp con nhóc ấy… Nó ở đâu?"

"Tầm giờ này chắc đang ở sân luyện tập của Hội đấy."

"Được… Vậy ông viết cho tôi một lá thư giới thiệu đi."

Haise nhờ Silas viết một lá thư rồi cầm giấy giới thiệu cùng Claire rời khỏi phòng.

…

"Wa hahaha!! Nào nào, kẻ nào chạm được vào người ta đây thì ta sẽ ban thưởng cho!!"

Đến sân luyện tập, một thiếu nữ mang trên lưng đôi 'Quang Dực' đang bay lượn trên không trung.

Thấy vậy, một thiếu niên và một thiếu nữ đang đuổi theo bên dưới hét lên.

"Aeria…!! Vừa vừa phải phải thôi, mau hạ xuống đi chứ…!!"

"Đúng đó!! Đi ăn trưa thôi nào…!!"

"Hứ…!! Các ngươi thiếu chí khí quá đấy!! Với lại ta là Mạo hiểm giả cấp S xếp hạng 7 Aero Smith!! Aeria chỉ là giả danh thôi!! Gọi cho đàng hoàng vào chứ!!"

Tuổi có lẽ tầm khoảng 16.

Vung vẩy mái tóc đỏ dài, chân mang đôi giáp bảo hộ hình móng guốc. Cô gái được gọi là Aeria vừa nhìn thấy đám người Haise liền lao thẳng xuống đáp đất.

"Leios, Haruka!! Có khách tới kìa!!"

"Khách ư? Ô… ô này!? Chẳng phải kia là Mạo hiểm giả cấp S xếp hạng 1, cậu Haise sao!! Đỉnh thật, lần đầu tiên thấy bằng xương bằng thịt, ngầu vãi…!!"

"Áaa!! Người đâu mà lịch lãm thế không biết!! Này này, cho xin chữ ký đi!!"

"Các ngươi ồn ào quá đấy!! Nói cho mà biết ta đây cũng là Mạo hiểm giả cấp S nhé!! Mà các ngươi như thế mà là Mạo hiểm giả cấp A sao!! Đã ở trong đội của ta thì phải tỏ ra uy nghiêm hơn chút đi chứ!!"

Haise thực sự phân vân không biết có nên tiến lại gần hay không…

Đây rõ ràng là một đứa con nít cực kỳ phiền phức.

Nhưng thôi thì phải chịu, cậu bước tới và đưa tờ giấy giới thiệu nhận từ Silas ra.

"Tôi là Mạo hiểm giả cấp S xếp hạng 1 [Hiện Thân Bóng Tối - Dark Stalker] Haise. Lần này tôi sẽ hỗ trợ cô trong đợt tiêu diệt Dyna Lizard ở dãy núi Tundra. Kiểm tra giúp tôi, Mạo hiểm giả cấp S xếp hạng 7 [Không Chi Chủ Tể - Skyliner] Aero Smith."

"Cái gìii? Ngươi mà lại làm trợ thủ cho ta sao?"

Lại gần mới thấy, Aero Smith cực kỳ nhỏ con.

Còn thấp hơn cả Claire, chiều cao chắc chỉ ngang tầm Robin.

Đồng đội có 2 người. Cả hai thì khoảng 18 tuổi, là một nam một nữ trạc tuổi Haise.

"Hừm!! Lão Hội trưởng thật là, không tin tưởng vào tay nghề của ta sao!! Không ngờ lại xếp kẻ thù kiếp này [Hiện Thân Bóng Tối - Dark Stalker] đi làm trợ thủ cho ta cơ đấy!!"

"Ơ, cô ấy là đối thủ của sư phụ ạ?"

"Khô-…"

"Chính xác!! Hừ hừ, giờ tuy ta xếp hạng 7 nhưng rồi sẽ có ngày lên hạng 1 cho xem!!"

"Oa~!! Nhỏ nhắn đáng yêu thế mà giỏi quá ta!!"

"Hảaa!? Ta sắp thành quý cô mười tám tới nơi rồi đấy nhé!! Đừng có mà coi thường ta nha cái cô kia!!"

Còn ồn ào hơn cả Hijiri.

Cứ như đem hai đứa Piasola với Hijiri cộng lại rồi chia đôi ra vậy. Đó là cảm nhận của Haise.

Thấy vậy, Claire nghiêng đầu hỏi.

"Ừm~… Aero Smith là tên thật của cậu sao?"

"Đúng thế!!"

"À, không phải đâu. Đó là cái giả danh tự đặt lúc đăng ký mạo hiểm giả đấy. Nào là tộc Dực nhân chao lượn trên bầu trời, nào là hóa thân của loài chim, thêu dệt đủ thứ trên đời. Thực tế thì chỉ là con nhóc lùn tịt thế này thôi."

"C-Câm miệng đi Leios!!"

"Ahaha, tên thật là Aeria nhé. À, chị là Haruka, còn đây là Leios. Bọn chị cùng Aeria hoạt động trong tổ đội 'Wings'."

"Hế~… A, em là Cla… à, Daphne ạ."

"Daphne nhỉ. Em là đệ tử của cậu Haise [Hiện Thân Bóng Tối - Dark Stalker] sao?"

"Vâng!! Lần này em cũng tham gia đi săn Dyna Lizard, mong được mọi người giúp đỡ ạ!!"

"Trông cậy vào hai người nhé. Thật lòng thì đợt này nếu chỉ có tôi với Haruka thì chịu không cản nổi sự ngông cuồng của Aeria đâu. Có cậu [Hiện Thân Bóng Tối - Dark Stalker] ở đây thì yên tâm hẳn."

Aeria, Leios, Haruka.

Một tổ đội mạo hiểm giả mang tên [Wings].

Haise suy ngẫm.

"…Không phải là Công hội nhỉ."

"Đúng thế, công hội!! Ta đã muốn lập Công hội lắm rồi mà hai đứa nó nhất quyết không chịu!!"

Aeria bám lấy Haise phản đối.

Thấy vậy, Haruka cất lời.

"Này nhé… Điều hành Công hội làm sao ba đứa mình gánh nổi chứ. Có tuyển người vào nhóm thì cũng chẳng quản lý nổi đâu."

"Đúng đúng. Ba đứa mình làm một tổ đội là tốt nhất rồi."

Xem ra Haruka với Leios khá là chín chắn.

Nhìn kiểu này thì hai người họ đang thuần phục con quỷ nhỏ mang tên Aeria rất tốt.

Mạo hiểm giả cấp S xếp hạng 7. Tuyệt đối không hề yếu chút nào.

"Dù sao thì tôi cũng sẽ hỗ trợ tiêu diệt Dyna Lizard. Leios, Haruka đúng không… Bắt đầu trao đổi thông tin luôn nhé. Mọi người tìm phòng riêng nào đó rồi nói chuyện."

"Tôi hiểu rồi. Leios, mượn được phòng họp đúng không?"

"Ừ, để tớ sang nhờ Hội trưởng."

"Khoan đã khoan đã!! Trước đó phải hốc cơm đã…!! Haise, đớp cái đã rồi tính!!"

"Ahaha, sư phụ ơi tớ cũng đói bụng rồi. Nhân tiện thì mọi người cùng đi ăn chung luôn nhé?"

"…Chà, sao cũng được."

Thế là, hai người họ cùng dùng bữa với Mạo hiểm giả cấp S xếp hạng 7 [Không Chi Chủ Tể - Skyliner] Aero Smith cùng tổ đội [Wings].

Bạn đã đến cuối chương 261.

Không gian đọc của bạn