Về truyệnDị Giới Dân Chủ
Chương 260

Chương 260 · 374 chương

Chapter 260: Băng Tuyết Quyết Ý - Băng Kết Quốc Frizd (3) | Chiến Lược Gặp Công Chúa

Thuê phòng trọ xong, Claire vừa vào phòng Haise đã liền nhóm lửa ở lò sưởi.

Chỉ cần bỏ ma thạch vào rồi châm lửa. Không cần củi khô, ma thạch dù nhỏ vẫn cháy liu riu suốt 1 ngày, nên đây là nhiên liệu lò sưởi phổ biến ở Băng Kết Quốc Frizd.

Haise cởi áo khoác, ngồi xuống ghế mở sách ra đọc.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã bắt đầu sập tối và tuyết cũng rơi xuống.

"Ở Băng Kết Quốc Frizd mặt trời lặn nhanh lắm ạ. Chưa tới chiều tối trời đã lờ mờ rồi, đến chiều tối là tối mịt và tuyết rơi đầy luôn. Sáng mai anh sẽ thấy cảnh người dân ra dọn tuyết cho xem."

"Thế à… Đây, uống đi."

"A, trà nóng. Thật ra em muốn ra ngoài cơ… Em có bao nhiêu quán cà phê muốn dẫn sư phụ tới lắm đấy."

"Thay vì thế thì nghĩ cách gặp 'Claire' ở trong thành đi."

"Chuyện đó mới khó chứ ạ."

Claire vừa thưởng thức ly hồng trà do Haise pha vừa suy nghĩ.

Thông thường, việc yết kiến hoàng tộc là có thể, nhưng… về cơ bản chỉ dành cho 'Quốc vương'. Cho dù có nộp đơn xin yết kiến Công chúa điện hạ thì cũng bị gạt phắt đi thôi.

Hơn nữa, dù đơn xin gặp 'Claire' của hoàng tộc hiện tại có được duyệt đi chăng nữa thì vẫn có vấn đề khác.

Hiện tại Claire đang cải trang… nhưng nếu yết kiến hoàng tộc, vũ khí hay Hộp vật phẩm đều phải giao nộp hết. Lại còn phải khám xét thân thể, việc Claire đội tóc giả sẽ bị lộ ngay lập tức.

Tôn hành giả, giả hành tôn. Nếu việc lừa dối bị bại lộ, Claire có thể bị bắt đưa trở về, còn "Claire giả" thậm chí có khả năng bị xử tử.

"Triệu tập… thì không thể. Thư từ… dù có gửi thì tất cả thư đến tay hoàng tộc đều bị kiểm duyệt nên cũng chịu."

"Thế là bế tắc hoàn toàn rồi."

"Ưư… Hay là Daphne lén ra ngoài thị trấn rồi vô tình gặp mặt… Thôi, làm sao mà có chuyện đó được chứ."

"…Chán thật đấy. Tôi đã bảo sẽ đi cùng cô đến Băng Kết Quốc Frizd, nhưng nếu kéo dài lê thê thì tôi về đấy nhé."

"A!! S-Sao anh lại nói thế…"

Dù sao thì Haise cũng chẳng phải kẻ tốt bụng đến mức đó.

Vừa nhấp ngụm hồng trà vừa nhìn ra bên ngoài, Haise thì thầm.

"…Tuyết có vẻ vẫn sẽ còn rơi tiếp đấy."

…

Ngày hôm sau.

Tỉnh dậy, Haise đeo bịt mắt vào. Khi cậu mở cửa sổ ra… một luồng gió lạnh lập tức ùa vào khiến toàn thân cậu run lên.

"Lạnh thế…"

Bên ngoài bầu trời trong xanh khô ráo.

Trên đường, đông đảo người dân đang xúc tuyết, từng đống tuyết lớn được chất lên những chiếc xe kéo to do Snow Dog chở đi. Trong lúc cậu đang ngắm nhìn cảnh tượng lần đầu thấy này…

"Đó là Snow Dog chở tuyết tới 'bãi đổ tuyết' đấy ạ… Oáp, sư phụ buổi sáng tốt lành~"

"Cô lo xin lỗi chuyện nằm ngủ trên giường tôi trước đi đã."

"Oáp, em xin lỗi ạ…"

Đêm qua, trong lúc mải suy nghĩ, Claire đã ngủ thiếp đi trên giường của Haise.

Chẳng còn cách nào khác, Haise đành phải ngủ ngoài ghế sofa.

Trời lạnh chịu không nổi nên cậu đóng cửa sổ lại, rồi nhờ người phục vụ ở hành lang mang nước nóng lên.

Nhận chậu nước nóng, rửa mặt xong thì Haise mới tỉnh táo hẳn.

Claire thì vẫn ngái ngủ như mọi khi.

"Mau rửa mặt rồi thay đồ đi. Tôi xuống ăn trước đây."

"A!! E-Em cũng đi nữa!!"

Claire vội vã tát nước rửa mặt xồng xộc, lấy quần áo từ Hộp vật phẩm ra rồi bắt đầu thay đồ ngay trước mặt Haise… Không biết là bị nhìn cũng không sao hay vì là Haise nên không bận tâm, mà cô thản nhiên phô diễn thân hình mặc nội y.

Haise cố tình ngoảnh mặt đi không nhìn cảnh đó rồi rời khỏi phòng.

Cậu đi xuống nhà ăn ở tầng 1 của quán trọ, vừa ngồi xuống bàn thì đồ ăn sáng được dọn ra.

"Khách trọ là mạo hiểm giả à? Món súp hầm nhà tôi ấm bụng lắm đấy. Trước khi đi làm cứ ăn nhiều vào nhé."

"Ừ, cảm ơn. À phải rồi… ở đây có báo không?"

"Có chứ. 2 đồng tiền đồng, quý khách thấy sao?"

"Cho tôi xin một tờ. Với cả một ly hồng trà nữa."

Haise đưa hẳn 1 đồng tiền bạc tính luôn tiền công, người phục vụ hớn hở đi lấy tờ báo tới.

Trong lúc cậu đang ăn súp hầm thì Claire cuống quýt chạy bịch bịch từ trên cầu thang xuống.

"Thật là!! Sư phụ đợi em một chút thì có sao đâu chứ!!"

"Ồn ào quá."

Claire ngồi xuống, đĩa súp hầm được bê ra.

Trong lúc cô ăn món súp đầy đặn topping và chấm bánh mì vào thưởng thức, Haise đã uống xong ly hồng trà.

Khi chăm chú nhìn Haise đang đọc báo… Claire chợt nhận ra điều gì đó.

"…Ơ kìa?"

"?"

Thứ Claire đang nhìn không phải Haise… mà là bài báo ở mặt sau tờ báo Haise đang đọc.

Thấy cô nhìn chằm chằm, Haise nhận ra và lật mặt sau lại xem.

"…'Chuyến săn ma thú tại dãy núi Tundra lại bắt đầu vào năm nay'… Bài này thì có vấn đề gì à?"

"…Nói mới nhớ."

Claire suy ngẫm một chút rồi vỗ tay cái bốp.

"Đ-Đúng cái này rồi!! Sư phụ ơi, em nghĩ ra rồi!!"

"…Trước tiên thì trật tự đi đã. Đừng có hét to lên thế."

"A."

…

Ăn sáng xong, hai người trở lại phòng của Haise.

Claire hắng giọng một tiếng, cầm tờ báo Haise vừa đọc lên nói.

"Dãy núi Tundra là một dãy núi băng lớn nằm trong lãnh thổ Băng Kết Quốc Frizd. Mỗi năm 1 lần, Hội mạo hiểm giả Băng Kết Quốc Frizd sẽ đứng ra chủ trì cuộc đi săn loài ma thú sinh sống ở đây gọi là 'Dyna Lizard'."

"Chà, cũng có sự kiện kiểu đó sao."

"Vâng ạ. Năm nào cũng săn nhưng không hiểu sao chúng cứ sinh sôi nhiều khủng khiếp. Phải tiêu diệt sạch trước khi chúng tràn ra khỏi hang động."

"Thế chuyện đó thì liên quan gì tới ý tưởng của cô?"

"Thật ra là trước khi cuộc săn bắt đầu, Đệ nhất Công chúa Băng Kết Quốc Frizd sẽ tới khích lệ tinh thần. Ngày trước em cũng từng làm vài lần rồi, nên chắc chắn 'Công chúa Claire' sẽ xuất hiện ở đó… Thế nên kế hoạch là em và sư phụ sẽ tham gia với tư cách mạo hiểm giả, rồi lén tiếp cận Daphne để tiếp xúc… ạ."

"Ra là thế…"

"Em nghĩ sẽ không thể nói chuyện lâu được, nên sẽ cố thương lượng để hẹn gặp lại vào dịp khác."

Haise đọc lại bài báo.

"…Bên chủ trì là 'Hội mạo hiểm giả Băng Kết Quốc Frizd', lãnh đạo đội chinh phạt là Mạo hiểm giả cấp S xếp hạng 7 [Không Chi Chủ Tể - Skyliner] Aero Smith… Xếp hạng 7 sao. Không biết là tên thế nào đây."

[note106360]

"Năm nào cũng do Mạo hiểm giả cấp S dẫn đầu, nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên có Thất Đại Mạo Hiểm Gia tham gia đấy ạ."

"Dù sao thì kế hoạch cũng chốt xong rồi… Vậy giờ đến Hội mạo hiểm giả thông báo ý định tham gia thôi nhỉ."

"Vâng ạ!!"

Hai người rời trọ rồi hướng về phía Hội mạo hiểm giả.

…

Hội mạo hiểm giả Băng Kết Quốc Frizd.

Khác với Vương quốc Heiberg, ở đây có rất nhiều mạo hiểm giả mặc đồ dày cộp.

Vũ khí cũng chủ yếu là đồ hạng nặng như đại kiếm hay đại rìu, đa phần họ đều sở hữu vóc dáng vạm vỡ.

Chính vì thế, Haise và Claire với thân hình nhỏ nhắn lại là gương mặt lạ lẫm nên trông khá nổi bật giữa đám đông.

Vừa bước vào hội, vô số ánh mắt lập tức găm chặt lấy họ, nhưng Haise ngó lơ tất cả. Claire cũng bước theo sau.

Haise rút thẻ mạo hiểm giả ra đi tới quầy lễ tân.

"Tôi muốn gặp Hội trưởng. Chuyển lời giúp tôi."

"S-Sư phụ. Không cần gặp Hội trưởng đâu, đăng ký ngay tại quầy lễ tân là được mà."

Thế nhưng, cô nàng lễ tân vừa nhìn vào tấm thẻ mạo hiểm giả liền kinh ngạc đến ngây người.

"Dạ, Mạo hiểm giả cấp S xếp hạng 1 [Hiện Thân Bóng Tối - Dark Stalker]!? X-Xin quý khách đợi một chút ạ!!"

Hô lên một tiếng, cô lễ tân lập tức cắm đầu chạy biến vào trong.

Tiếng la đó vang vọng khắp không gian, khiến vô số ánh nhìn từ trong hội găm thẳng vào lưng họ.

Haise cất lời.

"Nếu chỉ đăng ký tham gia thì ở quầy là đủ, nhưng tôi là Mạo hiểm giả cấp S. Lại còn ở cái vị trí rắc rối là xếp hạng 1 nữa… Dù sao thì khi tham gia sự kiện thế này, báo trước một tiếng với Hội trưởng vẫn tốt hơn. Lý do là vậy đấy."

"R-Ra là thế… Em xin lỗi, tại em chưa suy nghĩ thấu đáo."

Đúng lúc này, cô lễ tân quay trở lại.

"A, d-dạ. Hội trưởng đồng ý gặp mặt rồi ạ. Xin mời hai vị đi theo tôi đến phòng làm việc."

"Đi thôi."

"V-Vâng ạ."

Haise và Claire chuẩn bị cuộc gặp gỡ với Hội trưởng hội mạo hiểm giả.

Bạn đã đến cuối chương 260.

Không gian đọc của bạn