Haise nhìn 'Snow Dog' mà người đánh xe kéo chuẩn bị.
Vẻ ngoài trông như một "con chó khổng lồ". Cậu cảm thấy có nét gì đó giống Fenrir nên nảy sinh cảm giác thân thuộc, vô thức tiến lại gần vuốt ve nó.
"Dễ thương quá đi~"
"To thật đấy. Chân cũng to, nhìn có vẻ rất khỏe."
"Gâu, gâu!"
Khi Claire ôm lấy, chú Snow Dog sủa lên vẻ mừng rỡ.
Sau đó, họ buộc dây cương và nối với xe kéo.
Chiếc xe kéo thực chất chỉ là thùng xe ngựa gắn thêm ván trượt bên dưới. Khi họ bước lên thùng xe, người đánh xe kéo cất tiếng xác nhận.
Có 2 con Snow Dog và 2 người đánh xe. Người đánh xe thứ 2 đi cùng nghe nói là để phụ trách việc liên lạc.
"Bây giờ chúng ta sẽ đến nơi White Orc xuất hiện. Trông cậy vào ngài đấy, mạo hiểm giả cấp S!!"
"Ừ."
"Cứ giao cho chúng tôi ạ!!"
"Được rồi, xuất phát!!"
Ra lệnh cho Snow Dog xong, chúng liền lao đi trên đồng tuyết.
Khi xe bắt đầu chạy, Haise cất lời.
"Cái này tốt đấy chứ. Khác với xe ngựa, nó ít xóc hơn hẳn lại còn không phát ra tiếng động."
"Nghe nói tuyết có khả năng hấp thụ âm thanh đấy ạ. Thế nên đêm ở Băng Kết Quốc Frizd cực kỳ yên tĩnh luôn."
"Thế à…"
Haise tháo hộp đạn của khẩu súng lục tự động Glock 18, vừa kiểm tra tháo lắp khoang đạn vừa lắp hộp đạn vào lại rồi kéo khóa nòng… chuẩn bị cho trận chiến.
Claire cũng lấy cặp song kiếm từ Hộp vật phẩm ra rồi đeo bên hông.
"Dù với cô thì mức độ nguy hiểm B không phải vấn đề gì, nhưng đừng có lơ đễnh đấy."
"V-Vâng!"
Được Haise nhắc nhở, Claire xóc lại tinh thần rồi ghé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
…
Chạy được khoảng 1 giờ đồng hồ thì chiếc xe kéo đột ngột dừng lại.
"Đ-Đến nơi rồi. Ngài mạo hiểm giả cấp S ơi, nhìn này… Dấu chân White Orc nhiều vô kể…"
"…Ra là vậy."
Trên mặt tuyết xuất hiện vô số dấu chân của White Orc.
Cậu tiến lại gần kiểm tra.
"Số lượng khoảng 40 con. Tụi này không ngu ngốc như vẻ ngoài đâu."
Haise rút khẩu súng lục tự động ra và gạt chốt an toàn.
Claire thì đứng trước xe kéo, vuốt ve trấn an mấy chú Snow Dog đang run rẩy.
Rồi Haise hô lớn.
"Claire!! Bảo vệ xe kéo!!"
"Ơ, a, v-vâng!!"
Haise nổ súng về phía bụi rậm… nhưng cảm giác không trúng đích cái gì lắm.
Tới từ trong bụi rậm là những con Orc màu trắng.
Để thích nghi với xứ sở giá lạnh, chúng gia tăng lớp mỡ dưới da, biến đổi màu da thành trắng muốt và cầm trên tay gậy băng. Đây là chủng tộc đặc hữu của lãnh thổ Băng Kết Quốc Frizd.
Cánh tay của một con bị chảy máu, nhưng nó lập tức ấp tuyết vào vết thương để co mạch máu lại và cầm máu.
Bất ngờ trước hành động đó, Haise tiếp tục xả liên thanh bằng súng lục tự động.
"Gừừừ!!"
"Chậc…"
Lớp mỡ dưới da quá dày đã chặn đứng đầu đạn ngay từ bề mặt da, khiến sát thương không đáng kể.
Còn về phần dưới chân… đúng như lời Claire nói, nếu không mang ủng chuyên dụng thì có lẽ cậu đã lún sâu vào tuyết và chẳng thể cử động nổi.
Trong lúc cậu đang phân tích, số Orc còn lại từ trong bụi rậm đồng loạt xông ra.
Phục kích… Quả nhiên White Orc rất thông minh.
"Mà, với tôi thì thế nào cũng vậy."
Haise cụ thể hóa súng trường tấn công Noveske N4 rồi xả đạn liên tục vào một con Orc.
Dù đạn không thể xuyên thấu hoàn toàn, nhưng trận mưa đạn găm sâu vào da thịt khiến nó bị chảy máu nghiêm trọng.
Lãnh thêm vài phát đạn ngay đầu, con Orc ngã gục xuống tắt thở.
"Claire!! Nhắm vào đầu nó!!"
"Rõ ạ!!"
Claire bao phủ toàn thân bằng đấu khí màu xanh bạc, di chuyển với tốc độ cao để quấy rối lũ Orc.
Lớn lên ở xứ tuyết nên việc di chuyển trên mặt tuyết đối với cô có lẽ dễ như trở bàn tay.
"Haaa!!"
Cô phóng một trong hai thanh song kiếm đang bọc đấu khí ra, găm thẳng vào đầu con Orc.
Tiếp đó, bằng một động tác thu tay lại, thanh kiếm đã rời khỏi tay lập tức bay trở về trong lòng bàn tay Claire. Nếu là song kiếm, dù một thanh rời tay thì miễn là vẫn cầm thanh còn lại, đấu khí găm trên thanh kiếm kia vẫn sẽ duy trì. Nhờ đó, cô có thể điều khiển đấu khí để điều khiển thanh kiếm tự do ở một khoảng cách nhất định.
"…Chà."
Cô ấy thực sự đã mạnh lên rồi.
Có lẽ chưa đầy 1 năm nữa, cô ấy đã có thể đơn độc hạ gục ma thú có mức độ nguy hiểm S.
Đến lúc đó, nhiệm vụ của Haise cũng xem như kết thúc.
"Em muốn anh mãi làm sư phụ của em…"
Claire từng nói như thế, nhưng Haise chưa từng có ý định làm sư phụ mãi mãi.
"Mong là ở Băng Kết Quốc Frizd này, cô nhóc sẽ nhận ra bản thân không còn cần đến mình nữa."
Vừa xả đạn bằng súng trường Noveske N4, Haise vừa thì thầm.
…
5 phút sau.
Dưới sự tỏa sáng của Haise và Claire, toàn bộ White Orc đã bị tiêu diệt hoàn toàn.
Haise lấy chân đá nhẹ vào xác con White Orc có vóc dáng vượt trội hơn hẳn.
"Con này là con đầu đàn sao…"
"Có vẻ là vậy ạ. Để xem nào, White Orc hoạt động theo bầy đàn, trong bầy luôn có con đầu đàn, và nếu hạ được con đầu đàn thì những con còn lại sẽ bỏ chạy… tập tính của chúng là vậy đúng không nhỉ?"
Claire nhớ lại kiến thức rồi nói.
Lúc này, người đánh xe kéo tiến lại gần.
"Chà, may quá!! Hạ được con đầu đàn rồi thì yên tâm rồi!! Tôi sẽ lập tức cử người về báo cho đoàn xe kéo phía sau tới đây!! Cả các mạo hiểm giả chắc cũng sẽ tới cùng luôn."
Ngay sau đó, người đánh xe kéo thứ 2 đi cùng lập tức quay lại con đường cũ.
"Nào nào, mời hai vị lên xe. À mà, xác của lũ này thì xử lý sao đây? Mấy thứ như nguyên liệu ấy."
"Tôi không cần. Nếu là Orc thì thịt vẫn ăn được đúng không. Cứ đem quyên góp cho làng mạc gần đây đi, tùy chú xử lý… Claire, cô thấy sao?"
"Vâng ạ!! Thời tiết lạnh thế này thì thịt không lo bị hỏng ngay đâu, với lại mạo hiểm giả cũng sắp tới sau nên em nghĩ chắc không sao đâu ạ!!"
Cả 2 trèo lên thùng xe, chiếc xe kéo lại bắt đầu lao đi.
Claire vui vẻ cất lời.
"Sư phụ, em cảm ơn anh nhiều lắm."
"Vì chuyện gì chứ?"
"Chuyện chinh phạt lũ Orc ấy ạ. Tuy… em không còn là công chúa nữa và chuyện này chẳng liên quan gì tới em, nhưng thấy người dân nước mình gặp khó khăn… anh ra tay giúp đỡ làm em vui lắm!!"
"Cô cũng tham chiến còn gì."
"Đúng là vậy, nhưng em vui vì sư phụ đã ra tay không lấy một đồng thù lao cơ~… À, hay là để em trả thù lao cho anh nhé! Sư phụ cứ giao việc dẫn đường ở Băng Kết Quốc Frizd này cho em!!"
"Việc cô dẫn đường là chuyện hiển nhiên rồi mà."
"E he he, đúng rồi nhỉ."
Claire vô cùng phấn khởi, tâm trạng cực kỳ tốt khi ngồi bên cạnh Haise.
Chiếc xe kéo chở cả 2 tiếp tục di chuyển mà không gặp phải bất kỳ rắc rối nào, cuối cùng cũng tới Băng Kết Quốc Frizd.
…
Cổng chính Băng Kết Quốc Frizd.
Ngay cạnh cổng chính có một bãi đỗ dành cho xe kéo Snow Dog, chiếc xe dừng lại tại đó.
Bước xuống khỏi thùng xe, người đánh xe kéo cất lời cảm ơn Haise cùng Claire.
"Chà, thật sự cảm ơn hai vị rất nhiều!! Gọi là chút lòng thành… lượt về tôi xin miễn phí tiền cước cho hai vị nhé. Hợp tác vui vẻ!!"
Cuối cùng, mấy chú Snow Dog tiến lại gần rúc vào Haise và Claire nên cả hai chìa tay ra vuốt ve chúng.
Chia tay người đánh xe, 2 người tiến về phía cổng chính.
Lúc này, Claire lấy một bộ tóc giả màu vàng kim từ Hộp vật phẩm ra đội lên, rồi tiếp tục đội thêm một chiếc mũ. Sau đó, cô quấn khăn quàng cổ che kín phần miệng.
"Em cải trang đấy ạ… Với lại gọi là 'Claire' lúc này không ổn đâu… Sư phụ, từ giờ trở đi xin hãy gọi em là 'Daphne' nhé."
"Daphne… cái tên đó là…"
"Là bạn thân nhất của em. Bây giờ cô ấy không còn nữa…"
"…Tôi hiểu rồi."
Tiến đến cổng chính, Haise xuất trình thẻ mạo hiểm giả cho lính gác cổng. Ngay lập tức, anh ta kinh ngạc trước danh xưng Mạo hiểm giả cấp S xếp hạng 1, ánh mắt đảo qua đảo lại liên tục giữa tấm thẻ và Haise. Phản ứng kiểu này thì ở đâu cũng giống nhau cả.
Sau đó, lính gác nhìn sang Claire.
"Còn người kia?"
"Người đi cùng tôi, Daphne. Tôi dẫn theo để chăm sóc sinh hoạt cá nhân… Có vấn đề gì sao?"
"K-Không… Chỉ cần cho tôi xem mặt là được."
"…Vâng ạ."
Claire e ấp hé mặt ra một chút. Lính gác kiểm tra xong liền dời mắt đi ngay.
"Được rồi, không có vấn đề gì. Chào mừng tới Băng Kết Quốc Frizd."
Hoàn tất nhập cảnh.
Claire thở phào một tiếng nhẹ chồm tới ôm lấy tay Haise.
"Hè hè, em sẽ chăm sóc anh chu đáo nhé~"
"Đừng có dính lấy tôi. Rồi sao, giờ tính thế nào?"
"Trước tiên chúng ta tìm quán trọ đã ạ!! Sau đó thì… trời lạnh thế này, mình làm chén trà nóng nhé?"
"Cô có nghĩ ra cách gặp công chúa chưa đấy?"
"…Vừa uống trà vừa nghĩ ạ."
"…Thật là."
Cứ như vậy, nhóm Haise đã thuận lợi nhập cảnh vào Băng Kết Quốc Frizd.
Để Claire có thể gặp lại 'Claire'.


