Presea đang hái dược liệu trong khu rừng ngoại ô Vương quốc Heiberg.
Hái dược liệu. Thoạt nhìn, đây là công việc dành cho tân thủ mới bước chân vào nghề mạo hiểm giả, thế nhưng công việc mà Presea - mạo hiểm giả cấp A, người vừa chinh phục 'Tiểu Viên Địa Đàng' và được đồn đoán chắc chắn sẽ nâng lên cấp S - tiếp nhận lại là một nhiệm vụ hái dược liệu độ khó cao.
"…Hái loại dược liệu này, Yêu Yễm Thảo… Hừm…"
Bông hoa màu tím nhạt nở rộ trước mặt Presea. Phần thân và lá của nó là dược liệu, nhưng nếu không nhặt các cánh hoa theo đúng thứ tự nhất định, nó sẽ lập tức biến thành độc thảo. Đây là loại dược liệu có độ khó thu thập cấp A.
Presea hỏi Tinh linh Hoa, rồi từ từ nhặt từng cánh hoa ra.
"…Được rồi, xong xuôi. Phù… Yêu Yễm Thảo mọc hoang dã tìm phiền phức thật đấy. Rõ ràng trong vườn dược liệu mình làm ở 'Tiểu Viên Địa Đàng' muốn bao nhiêu cũng có."
Trong thử thách của 'Tiểu Viên Địa Đàng', Presea đã trải qua quãng thời gian dài hơn cả một đời người. Dù thử thách chỉ là tận hưởng thời gian bên dòng suối tuyệt đẹp và cô đã vượt qua dễ dàng… nhưng vì có nhiều thời gian rảnh nên cô đã tạo ra một vườn dược liệu, chỉ tiếc là nó đã biến mất ngay khi chinh phục xong.
Bởi thế, cô có chút hào hứng khi nhận một nhiệm vụ thu thập độ khó cao sau khoảng thời gian dài.
Thu hái Yêu Yễm Thảo đã qua xử lý, cô cẩn thận gói vào tấm vải rồi cất vào Hộp vật phẩm.
"Được rồi, xong hẳn… Nhanh hơn mình nghĩ đấy."
Vì Yêu Yễm Thảo mọc ở nơi tương đối an toàn nên không có cuộc chạm trán nào với ma thú.
Presea vươn vai một cái thật dài, rồi quay sang hỏi tinh linh đang lơ lửng gần đó.
"…Hay là tắm mát một tí rồi hẵng về nhỉ."
[note110040]
…
Hijiri đang ngồi một mình thư thái trên tảng đá lớn nhất tại vùng núi đá thuộc ngoại ô Vương quốc Heiberg.
Cô không hề tiếp nhận bất kỳ nhiệm vụ nào.
Họa hằn lắm cô mới ra ngoài chỉ để suy ngẫm điều gì đó, rốt cuộc lại leo lên tảng đá lớn có tầm nhìn thoáng đãng này.
"…Tình yêu, sao. Bà đúng là toàn nói mấy chuyện khó hiểu thật đấy."
Trăn trở dạo gần đây của cô… chính là tình yêu.
"Nếu biết yêu, cháu sẽ còn mạnh hơn nữa."
Sư phụ cô nói vậy, nhưng một kẻ luôn miệt mài theo đuổi sức mạnh như Hijiri lại hoàn toàn không thể hiểu nổi.
"Mấy ông chú ở quán rượu bảo đàn ông là lũ dã thú bị tính dục chi phối… nhưng Haise thì lại khác nhỉ. Cậu ấy bảo dù có nhìn thấy cơ thể trần trụi của Presea hay mọi người cũng chẳng cảm thấy gì. Ùm… Có cho cậu ấy xem thử thì không biết cậu ấy phản ứng thế nào nhỉ."
Hijiri vừa nhào nặn ngực mình vừa lẩm bẩm.
Khối thịt vướng víu này. Rồi cả nỗi đau quặn thắt vùng bụng dưới mỗi tháng 1 lần… Hijiri vốn luôn nghĩ làm phụ nữ thật phiền phức và là một bất lợi, thế nhưng sư phụ cô lại bảo có những sức mạnh chỉ khi là phụ nữ mới đạt được. Cô đã suy nghĩ về điều đó suốt, nhưng mãi vẫn trăn trở vì chưa tìm ra lời giải.
"A~ Không hiểu nổi luôn. Nếu có yêu thì mình muốn yêu một người đàn ông mạnh mẽ, mà nghĩ đi nghĩ lại chỉ có mỗi Haise… Mình cũng muốn đấu một trận nghiêm túc với cậu ấy nữa, nhưng cảm giác mình không thắng nổi… Ư aaa~ Đau đầu quá đi!!"
Cô lắc đầu lia lịa khiến mái tóc đuôi ngựa màu tím nhạt đung đưa lắc lư.
"Trăn trở thế này chẳng giống mình chút nào… Nhưng mà nhưng mà, mình không biết phải làm sao cả… A~ Thôi được rồi, đã thế này thì tớ cứ bám lấy Haise rồi 'yêu' thử xem sao!!"
Nói rồi, Hijiri nhảy khỏi tảng đá lớn và bắt đầu chạy đi.
"Trước mắt cứ phải đi tìm Haise cái đã. A, trước đó phải lót dạ cái gì mới được!!"
…
Eclipse đang có mặt tại Hiệp hội Mạo hiểm giả.
Phòng Hội trưởng Hiệp hội Mạo hiểm giả… tức phòng của Geist.
"…Eclipse Zoroaster. Cháu tìm ta có việc gì sao?"
"Vâng. Bác Hội trưởng… Bác đúng là sư phụ của Haise, không sai chứ ạ?"
"Đúng thế."
"Chuyện là… cháu muốn biết thêm nhiều điều về Haise."
"…"
Geist nhìn biểu cảm của Eclipse liền nhận ra ngay… Lại là chuyện của Haise sao.
Dáng vẻ má ửng hồng, lấy ngón tay quấn quấn lọn tóc khi nói chuyện của cô, nhìn kiểu gì cũng là dáng vẻ của một kẻ đang yêu.
Geist thở dài định thốt ra nhưng cố kiềm lại.
"Thế cháu muốn hỏi điều gì? Nhưng mấy thông tin cá nhân quá riêng tư thì ta không thể nói đâu đấy."
"Trước tiên là món ăn anh ấy thích… và quán ruột anh ấy hay tới ạ."
"Món thích sao… Thằng nhóc đó thích ăn đồ cay lắm. Còn quán hay tới thì là mấy quán vỉa hè với quán bar 'Blood Stark' gần nhà trọ của nó."
"Hừm hừm…"
Eclipse chăm chú lắng nghe.
Geist nhớ lại lần đầu tiên gặp Eclipse.
Một cô gái đáng thương mang ánh mắt chế nhạo người đời, nhưng lại chẳng hề có hứng thú với bất cứ thứ gì.
Một đứa trẻ tan vỡ chỉ biết dùng sức mạnh vì sự thỏa mãn của bản thân… Ông từng nghĩ vậy. Thế nhưng, từ khi gặp Haise và biết yêu, bầu không khí quanh cô đã hoàn toàn thay đổi.
Thành một cô gái si tình trọn vẹn… Ông cảm thấy cô thay đổi quá nhiều.
Ông không khỏi tò mò rốt cuộc Haise đã làm gì với Eclipse.
Vừa trả lời các câu hỏi của Eclipse, ông vừa hỏi ngược lại cô:
"Này Eclipse. Cháu thích Haise ở điểm nào thế?"
"…Còn phải hỏi sao. Là tất cả ạ."
"Th-Thế sao…"
"Hừm, sau này cháu muốn kết hôn với anh ấy. Đẻ 2 đứa con, mà… cháu cũng chấp nhận cho anh ấy có vợ lẽ, nhưng cháu phải là chính thất. Dù sao thì cháu muốn được anh ấy cưng chiều ngay khi còn ở độ tuổi thiếu nữ này."
"…"
"Nhưng mà cháu… đã vài lần lỡ lộ ra 'gương mặt không muốn cho anh ấy thấy' trước mặt Haise nên vẫn đang bị anh ấy cảnh giác… Vì thế cháu muốn làm những điều Haise thích để xích lại gần anh ấy hơn một chút… Hừm, tự nhiên cháu muốn gặp Haise quá."
"…Th-Thế à."
Nặng tình phết đấy… Geist thầm nghĩ.
Đã thấy thỏa mãn, Eclipse cảm ơn Geist rồi bước ra khỏi phòng.
Ngay đó có cô nhân viên tiếp tân Miina.
"A, chị Eclipse. Chị làm việc vất vả rồi~"
"…"
"S-Sao vậy chị?"
"…Cô thì chắc là không có cửa rồi."
"…Dạ?"
Nói rồi, Eclipse bước ra khỏi Hiệp hội Mạo hiểm giả.
Miina ở lại đứng ngơ ngác một hồi rồi trở nên tức tối.
"C-Cái gì mà 'không có' cơ chứ!! Không có cái gì chứ!! Là cái bộ ngực đó hả!? Kyaaa, tức quá đi mất!!"
…
Khi Presea quay trở lại phố thành, cô vô tình bắt gặp Hijiri, rồi sau đó gặp cả Eclipse.
"Hiếm thấy thật đấy, Hijiri mà lại không dính chút bẩn nào."
"Cái gì thế hả…"
"Cậu lúc nào đi làm nhiệm vụ mà chẳng dính đầy máu với bùn đất. Ý tớ là cậu trông không bị bẩn đấy."
"Ồn ào quá đi. Tớ vẫn tắm rửa đầy đủ và giặt giũ đàng hoàng nhé."
Hijiri nhăn răng ra "xìiii" với Presea. Trông như một chú chó dữ đang đe dọa quý cô mèo cao sang, khiến Eclipse khẽ bật cười.
"Mặt khác, Presea, Hijiri… hai cậu định đi đâu thế?"
"Tớ thì đi tìm Haise. Tớ suy nghĩ đủ chuyện rồi, nhưng nghĩ phiền phức quá nên tớ sẽ dùng thế công dồn dập để giải quyết luôn!!"
"…Chẳng hiểu cậu nói gì luôn. Tiện thể thì tớ cũng đang định đến chỗ Haise đây."
"Thế là giống nhau rồi… Tiện thể thì tớ đang trên đường về nhà trọ, thành ra rốt cuộc đích đến của tất cả chúng ta đều là một chỗ."
Cả ba cùng bước đi.
Hai mạo hiểm giả cấp S, và một mạo hiểm giả cận cấp S. Đã thế tất cả đều là mỹ thiếu nữ nên cực kỳ nổi bật.
Eclipse cất lời:
"…Tớ muốn gặp Haise quá."
"Cậu thích Haise dữ thật đấy."
"Ừ. Tớ yêu anh ấy."
"…Tình yêu. Này, cậu có hiểu thế nào là 'yêu' không?"
"Tình yêu. Đương nhiên rồi… Vì hiện tại tớ đang 'yêu' Haise mà."
"…Này, cái chuyện bảo 'tình yêu' khiến phụ nữ mạnh mẽ hơn… cậu biết không?"
"Đương nhiên. So với bản thân trước khi gặp Haise, tớ hiện tại mạnh hơn vượt trội. Dĩ nhiên là mạnh hơn cả cậu nữa."
"…Hềee~."
Đó rõ ràng là hành vi gây sự, nhưng Hijiri lại chẳng hề bận tâm.
Thứ khiến cô thực sự bận tâm chính là những lời Eclipse vừa nói.
"…Tớ cũng muốn yêu quá đi~"
"Chẳng phải cậu đang yêu rồi sao?"
"…Hả?"
"Trong đầu cậu lúc nào cũng chỉ toàn nghĩ về Haise còn gì. Đó… chính là 'yêu' đấy."
"…Hả."
Hijiri nhìn chằm chằm Eclipse, im lặng suốt cả 1 phút đồng hồ… rồi mặt mũi đỏ bừng lên.
"Y-Yêu… T-Tớ á, với Haise sao?"
"Ừ. Cậu thích anh ấy đúng không. Cậu cũng có phần thiếu nữ đáng yêu đấy chứ… Hừm, đáng yêu thật."
"Đ-Đ-Đáng yêu cái gì chứ…"
Presea nãy giờ giữ im lặng đứng nghe, giờ mới khẽ mỉm cười.
"Mặt đỏ bừng kìa."
"!! C-Cái gì thế này!! Kh-Không hết đỏ được nè!!"
"Hừm… Presea này, tới lúc ngừng trêu cậu ấy rồi đấy nhỉ."
"Ừ. Cậu ấy sắp ngất tới nơi rồi."
"~~~!! Hai cậu làm tớ bực rồi đấy!!"
Thế rồi cả ba cùng đến chỗ nhà trọ của Haise.
Vừa đẩy cửa lối vào ra, Ethan đang quét dọn ở đó.
Khi hỏi xem Haise đang ở đâu…
"Anh Haise cùng với chị Claire đang đi đến nơi gọi là 'Băng Kết Quốc Frizd' rồi ạ. Anh ấy bảo sẽ đi vắng một thời gian đấy ạ."
"…"
Hai người bọn họ cùng nhau đến Băng Kết Quốc Frizd.
Như thể bị dội một gáo nước lạnh ngay từ đầu, cả ba đành ngẩn ngơ im lặng một lúc lâu.


