Về truyệnDị Giới Dân Chủ
Chương 229

Chương 229 · 378 chương

Chapter 229: Chiếc Hộp Gỗ Cũ Kỹ

"Hừm…"

Sasha đang ngồi trong phòng làm việc tại chi nhánh Heiberg của công hội [Sacred], đăm chiêu ngắm nhìn chiếc hộp gỗ của [Tiểu Viên Địa Đàng].

Dù nhìn thế nào đi nữa, đây cũng chỉ là một chiếc hộp gỗ cũ kỹ thông thường.

Dù không hề có ổ khóa, nhưng chẳng hiểu sao lại không thể mở ra được.

Cô từng định dùng sức mạnh để ép mở, nhưng nếu chiếc hộp gỗ bị hỏng thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nên cô đã không làm vậy.

"Đây mà là Lục Đại Mê Cung Cấm Kỵ sao… thật sự chẳng hiểu nổi."

Sasha dùng đầu ngón tay xoay chiếc hộp một cách khéo léo rồi đặt nó xuống bàn.

Quả nhiên, không có chìa khóa thì không mở được. Nghĩ vậy, cô thở dài.

"Chìa khóa là Haise sao… nếu mình yêu cầu sự trợ giúp, liệu cậu ấy có đồng ý không nhỉ?"

Dù giữa hai người có những chuyện trong quá khứ, nhưng… dạo gần đây Haise rất dịu dàng.

Tất nhiên, cô không có ý định cho qua mọi chuyện quá khứ một cách qua loa, nhưng việc có thể bắt chuyện với Haise và nhận được phản hồi bình thường từ cậu ấy đã là một điều khiến Sasha vô cùng hạnh phúc.

Về điểm này thì Sasha vẫn chỉ là một "đứa trẻ". Dù là thủ lĩnh công hội, cô cũng mới chỉ 17 tuổi.

"…Được rồi. Đến chỗ Haise thôi."

Hiện tại, các thành viên khác trong nhóm đều vắng mặt vì bận huấn luyện cho các thành viên trong công hội.

Bởi trong thời gian tới, cả nhóm sẽ chinh phục Lục Đại Mê Cung Cấm Kỵ [Tiểu Viên Địa Đàng]. Mọi người đã thống nhất rằng nên làm những gì có thể làm ngay từ bây giờ. Do đó, Sasha có một ngày nghỉ… công việc của cô lúc này chỉ là nghỉ ngơi để xua tan mệt mỏi sau chuyến đi tới Vương quốc Plumeria.

Chắc hẳn Tycoon cũng đang thong thả đọc sách ở trụ sở chính. Thế nhưng Sasha lại không thể ngồi yên nghỉ ngơi.

Hơn thế nữa… vì muốn trò chuyện với Haise nên cô mới đến chi nhánh này.

"…C-Có nên mang theo chút quà cáp gì không nhỉ."

Đúng vào lúc cô đang phân vân như thế, có tiếng gõ cửa phòng làm việc, rồi nhân viên văn phòng lên tiếng:

"Dạ thưa, có khách đến ạ."

"Có khách đến đây sao? Hôm nay ta đâu có hẹn với ai."

"Dạ… người đó tự xưng là Eclipse Zoroaster. Là một cô gái vô cùng xinh đẹp…"

"Hả… Eclipse? Khụ khụ hừm hừm, được rồi. Ta sẽ gặp… hãy dẫn cô ấy vào đây."

"Vâng ạ."

Nhân viên rời đi.

Sự xuất hiện đột ngột của Eclipse khiến ngay cả Sasha cũng không khỏi ngạc nhiên.

Sau đó, tiếng gõ cửa lại vang lên, Eclipse được dẫn vào phòng.

"Đã lâu không gặp. Mà cũng chưa đến mức lâu lắm nhỉ… Sasha."

"Eclipse… Thật sự là cô sao? Không ngờ cô lại đến Vương quốc Heiberg đấy."

Sasha biết chuyện công hội [Bạc Minh Tinh] đã bị tiêu diệt.

Bề ngoài thì bảo là "vụ nổ do thử nghiệm ma pháp"… nhưng cô phần nào đoán được đó là kết quả của việc Eclipse chạm vào vảy ngược của Haise.

Khi được mời ngồi xuống sofa, nhân viên văn phòng mang trà nóng lên. Vừa nhấp một ngụm, Eclipse liền lên tiếng:

"Trà ngon đấy. Nhưng… có lẽ trà do Simoon pha vẫn ngon hơn."

"Thế sao. Sắp tới tôi cũng phải sang đó uống thử mới được. Vậy… cô có việc gì? Với lại, tôi cũng có chuyện muốn hỏi."

"Đừng vội. Được rồi… tôi sẽ trả lời câu hỏi của cô trước. Cô cứ hỏi bất cứ điều gì đi."

Eclipse Zoroaster.

Váy liền thân, mũ, túi xách, giày… tất cả đều mang một màu trắng đồng bộ.

Một vẻ mong manh khiến ai nhìn vào cũng tưởng là tiểu thư cành vàng lá ngọc chẳng còn sống được bao lâu đang ngồi bên cửa sổ. Thế nhưng, thực tế cô ta lại là quái vật xếp hạng 2 trong số các mạo hiểm giả cấp S.

Sasha đặt chiếc hộp [Tiểu Viên Địa Đàng] trên bàn sang trước mặt Eclipse.

"Hãy nói cho tôi biết ý định thực sự của cô khi gửi thứ này đến đây."

"…Tôi đã làm Haise giận mất rồi."

"…Hả?"

"Ban đầu, tôi định dắt mũi các người để tiêu khiển. Thế nhưng… Haise đã cho tôi thấy một khung cảnh vượt xa khỏi trí tưởng tượng. Hừm… công hội bị đập tan tành mà con tim lại xao xuyến, thật đúng là không xứng làm thủ lĩnh công hội nhỉ. Nhưng mà… tôi đã lần đầu tiên biết yêu… là yêu Haise."

"Sao cơ…"

"Haise và cô đang chinh phục Lục Đại Mê Cung Cấm Kỵ đúng không? Thế nên, đó là minh chứng cho sự tạ lỗi của tôi. Tôi muốn cô và Haise cùng nhau chinh phục Lục Đại Mê Cung Cấm Kỵ đấy."

"…Ờ thì."

Sasha phải suy nghĩ xem nên bắt bẻ từ đâu trước.

Rồi cô cất lời:

"Y-Yêu… nghĩa là sao?"

"Đúng theo nghĩa đen đấy. Tôi đã phải lòng Haise rồi. Tình yêu đầu đời… khiến trái tim tôi không ngừng đập rộn ràng. Đến khi nhận ra thì sau khi đưa ra chỉ thị gây dựng lại công hội, tôi đã tới Vương quốc Heiberg rồi. Hiện tại, tôi đã thuê một phòng tại nhà trọ nơi Haise ở và đang sống chung với anh ấy."

"Trời ơi."

"Thế nhưng… Haise lại cực kỳ ghét tôi. Tôi muốn được làm lại từ đầu với Haise một lần nữa. Thế nên Sasha này… cô có thể giúp tôi không?"

"…"

Từ lúc nào không hay, vốn dĩ Sasha là người đặt câu hỏi, giờ lại thành ra lắng nghe lời thỉnh cầu của Eclipse.

Phải lòng Haise… Sasha nhìn Eclipse không phải dưới danh nghĩa một mạo hiểm giả cấp S, mà là một người phụ nữ.

"Sasha, cô là bạn thuở nhỏ của Haise đúng không? Dù giữa hai người có chuyện trục trặc trong quá khứ, nhưng cô giúp tôi được không? Tất nhiên, tôi sẽ hậu tạ."

"…Ư."

Sasha ra tay giúp đỡ Eclipse - người đang đem lòng yêu Haise.

Chỉ mới nghĩ đến điều đó thôi mà lồng ngực cô đã dấy lên cảm giác khó chịu ức chế.

"…Kh-Không đời nào."

Và rồi Sasha đỏ mặt quay đi, đưa ra một câu trả lời vô cùng trẻ con.

…

Mặt khác, Haise đang ở công hội mạo hiểm giả.

"…"

Hôm nay không có ai bên cạnh cậu.

Claire đã được Hijiri rủ đi thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt. Presea cũng đã nhận nhiệm vụ thu thập từ sớm.

Thời gian lúc này là gần giữa trưa. Về cơ bản, các nhiệm vụ thường được dán lên từ sáng sớm và bị tranh giành hết, những nhiệm vụ còn lại chỉ là loại cấp thấp dành cho tân thủ hoặc loại cực kỳ khó hoàn thành.

Nói cách khác, những nhiệm vụ còn sót lại mới chính là thứ Haise tìm kiếm.

"…Ồ."

Góc bảng nhiệm vụ có dán tờ [Tiêu diệt Hải Dương Long - Blue Marine Dragon].

Cấp độ tiêu diệt SS. Đó là con rồng hung dữ định cư ở hồ nước phía tây Vương quốc Heiberg. Đây là nhiệm vụ từ quốc gia… yêu cầu tiêu diệt nó trước khi nó phá hủy hệ sinh thái và biến hồ nước thành một vũng nước cạn.

Haise xé tờ nhiệm vụ rồi tiến về phía Miina.

"A, anh Haise. Lâu lắm rồi mới gặp anh đấy ạ~"

"Nhờ cô làm cái này."

"Thật là, trò chuyện xã giao chút cũng không được sao~… Rồi rồi, em đã tiếp nhận rồi nhé. Này này anh Haise, tối nay anh có rảnh không? Hay là lâu rồi ba chúng ta cùng đi uống một bữa đi? Rủ cả ông Damon nữa~"

Vị trí hồ nước cách nơi đây khoảng 3 giờ đi bộ. Tương đối gần.

Tiêu diệt xong rồi quay về vẫn hoàn toàn kịp.

"…Thì cũng được. Báo với bác Geist một tiếng đi."

"Vâng ạ!! Tuyệt quá, anh nhớ kể cho em nghe chuyện ở Vương quốc Plumeria đấy nhé!!"

Hóa ra đó mới là mục đích sao… Haise nhìn Miina với ánh mắt bán tín bán nghi, nhưng Miina chỉ mỉm cười tươi tắn vẫy tay chào cậu.

…

Sau khoảng 3 giờ đi bộ, cậu đã đến hồ nước.

Hồ có diện tích rất lớn. Tuy nằm cách xa trục đường chính, nhưng nhờ gần Vương quốc Heiberg và là một địa điểm câu cá nổi tiếng nên con đường đã được tu sửa đàng hoàng, thậm chí còn có cả bến tàu.

Nơi đây còn có ghế nghỉ chân, nhà gỗ, chắc chắn từng là nơi thư giãn của người dân xung quanh… thế nhưng hiện tại vì khiếp sợ con rồng nên chẳng ai dám bén mảng tới.

"…Là nó sao."

Cấp độ tiêu diệt SS, Hải Dương Long.

Ngoại hình của nó trông giống như một "con ếch xanh khổng lồ". Yếu tố rồng duy nhất chỉ là đôi cánh trên lưng và cái đuôi dài như nòng nọc. Có lẽ vì là sinh vật sống dưới nước, nó đang bơi lội thong dong trên hồ, thỉnh thoảng lại há to miệng nuốt chửng một lượng lớn sinh vật trong hồ.

Theo tờ nhiệm vụ, Hải Dương Long lấy hồ nước làm nơi sinh sống chính chứ không phải biển cả, sau khi ăn sạch sinh vật trong hồ thì nó sẽ chuyển sang hồ khác… cứ thế lặp đi lặp lại.

Vô địch dưới nước. Dù vậy, vì chỉ có những người sở hữu năng lực chiến đấu dưới nước mới đối đầu được với nó nên từ trước đến nay rất ít khi nó bị tiêu diệt.

"Dưới nước thì vô địch sao… nếu vậy thì ngay lúc nó đang thò đầu lên chính là cơ hội để kết liễu."

Haise đưa tay phải về phía trước… một "ống thép khổng lồ" được triệu hồi ra.

Cậu vác nó lên vai, lắp pin cùng bộ phận làm mát BCE vào vị trí. Bật nguồn điện và căn chỉnh kính ngắm ngắm thẳng vào Hải Dương Long đang hiển thị trên kính ngắm.

Tên của loại vũ khí này là tên lửa phòng không vác vai FIM-92 Stinger (FIM-92 Stinger Man-portable Air-defense System).

"Đã khóa mục tiêu… ăn đòn này."

Quả tên lửa được phóng ra.

Tên lửa xé gió lao đi với tốc độ vượt âm thanh, trúng ngay thái dương của Hải Dương Long - kẻ vừa mới nhận ra sự hiện diện của Haise cùng lúc với tiếng nổ phát bắn - và bộc phát một cú nổ dữ dội.

Khi Haise thu hồi ống phóng, những mảnh vỡ của tên lửa cũng biến mất theo. Thứ còn lại duy nhất chỉ là xác con Hải Dương Long bị thổi bay một bên đầu đang dạt trôi bồng bềnh trên mặt nước.

"Hoàn thành nhiệm vụ. Giờ thì thu dọn thôi."

Haise lấy một chiếc thuyền từ Hộp vật phẩm ra và tiến tới thu gom xác con Hải Dương Long.

[note104489]

…

Sau khi báo cáo tại công hội và quy đổi nguyên liệu thành tiền xong xuôi, Miina, Damon và Geist đã đứng chờ sẵn ở lối vào công hội.

"Anh Haiseee!! Anh đã vất vả rồi ạ!!"

"Nói to quá đấy. Bác Geist, bác vất vả rồi ạ."

"Ừ. Nào, đi uống thôi chứ?"

"Vâng. Ông Damon, vẫn là chỗ cũ chứ?"

"Ừ. Ta cũng đã bàn với Miina rồi, đúng là chỗ đó… ồ?"

Nói đến đó, Damon nhận ra điều gì đó và nhìn về phía trước.

Geist và Miina cũng đưa mắt nhìn theo.

Haise cũng tò mò nhìn tới, và ở đó…

"Ơ kìa, Haise."

"…H-Haise."

"…T-Tại sao hai người lại đi cùng nhau?"

Chẳng hiểu vì sao, Sasha và Eclipse lại đang đi sóng đôi bên nhau.

Bạn đã đến cuối chương 229.

Không gian đọc của bạn