Eclipse đã chuyển vào phòng.
Họa hay phúc chẳng biết, phòng của Eclipse lại nằm ngay cạnh phòng Haise.
Hiện tại, nhà trọ này có 6 phòng ở tầng 2. Haise chiếm 2 phòng, Claire 1 phòng, Eclipse 1 phòng, tổng cộng đã kín 4 phòng.
Bữa ăn diễn ra tại khu vực nhà ăn tầng 1, phòng tắm cũng nằm ở tầng 1.
Bây giờ là trước giờ ăn tối. Haise có lẽ đang ở trong phòng, còn Eclipse chắc cũng đang dọn dẹp hành lý.
Claire cũng đang suy nghĩ trong phòng của mình.
"Ừm… sư phụ và chị Eclipse."
Chỉ qua một chút trò chuyện, cô đã phần nào nhận ra.
Eclipse Zoroaster. Cô ta là kẻ cực kỳ giỏi dùng mưu mẹo và giật dây người khác chỉ để "bản thân được vui vẻ". Trong quá trình đó, có lẽ cô ta đã không ít lần khiến ai đó giận dữ hay chuốc lấy oán hận.
Tính cách nghiêm túc. Đầu óc thông minh sắc bén. Cực kỳ giỏi nắm bắt suy nghĩ của người khác… nhưng chính vì quá ưu tú, có lẽ cô ta chưa từng biết kính trọng hay ngưỡng mộ bất kỳ ai.
"Tình yêu sao…"
Một tiểu thư cành vàng lá ngọc lớn lên mà thiếu đi cảm xúc thích một ai đó… Đó là những gì Claire cảm nhận về cô gái mang tên Eclipse.
Mối tình đầu. Một cảm xúc yêu đương mà cô ta hoàn toàn không biết phải xử lý ra sao, chỉ biết bối rối.
Không phải diễn xuất, đó là cảm xúc yêu đương chân thật có thể nhìn ra rõ ràng.
Nếu đây là một sự tính toán nhằm mục đích trêu đùa Haise, Claire chắc chắn sẽ ngó lơ chứ chẳng thèm giúp đỡ… thế nhưng, nét mặt và lời nói của đối phương đã chứng minh đó không phải là dối lừa.
Trực giác của phụ nữ… cô tin rằng mình không nhìn lầm.
"…Tình yêu sao."
Claire khoanh tay ngồi trên giường suy nghĩ.
"Mình cũng thích sư phụ… nhưng không phải kiểu tình cảm yêu đương."
Về bản thân mình thì cô cũng chẳng rõ nữa.
Vì vậy, trước mắt cô quyết định sẽ hành động vì Eclipse. Dù cô ta từng có tiền sử gài bẫy Haise và Sasha, nhưng chẳng hiểu sao Claire lại cảm thấy không thể bỏ mặc được.
"Được rồi. Thử hành động một chút xem sao."
Claire bước xuống khỏi giường và rời khỏi phòng.
…
"À ừm… sư phụ có ở đó không ạ?"
Claire gõ cửa phòng Haise.
Ngay lập tức, Haise mở cửa.
"Chuyện gì."
"Dạ, em nói chuyện với anh một chút được không ạ?"
"…Vào đi."
Vào trong phòng của Haise.
Haise đang ngồi trên chiếc ghế sofa đơn mà Simoon nán lại đặt vào với lời nhắn "Anh nhất định phải để ở phòng nhé!", trên tay cầm một cuốn sách đọc.
Giá sách chất đầy vô số sách. Toàn là những cuốn sách mang thứ chữ viết mà Claire không thể đọc được. Ngay cả cuốn sách cậu đang đọc lúc này cũng chứa loại chữ hoàn toàn vượt quá khả năng hiểu của cô.
Trên bàn là vô số cuộn giấy da. Có vẻ như cậu đang nghiên cứu chữ viết, những dòng chữ nhỏ li ti được viết kín cả mặt giấy.
Ngoài ra, cuốn cổ thư mà Haise trân trọng cũng đang được đặt ở đó.
"Có chuyện gì."
Haise ngồi trên sofa, tiếp tục đọc sách.
Claire chẳng buồn xin phép, tự nhiên ngồi xuống giường.
"À ừm… là chuyện về chị Eclipse ạ."
Lập tức, sắc mặt Haise sa sầm xuống tỏ vẻ khó chịu.
(Uwa… Thế này là đang cực kỳ điên tiết rồi. Chị Eclipse ơi, chắc không xong rồi…)
Claire căng thẳng. Rồi cô ngập ngừng cất lời:
"Chị Eclipse có vẻ muốn làm hòa với sư phụ… nhưng cá nhân sư phụ thì thấy sao ạ?"
"Cô nhận của cô ta bao nhiêu tiền rồi?"
"Hả!? Kh-Không không không, em có nhận đồng nào đâu ạ!!"
"Thế cô đang mưu tính cái gì?"
Thiện cảm bằng 0… Không ngờ lại bị ghét đến mức này.
Nhưng nhìn lại những gì cô ta đã làm từ trước đến nay thì cũng là điều dễ hiểu.
"A-À… thì, dù sao sắp tới cũng ở chung với nhau, cá nhân em nghĩ hai người giảng hòa với nhau thì vẫn tốt hơn… đại loại thế ạ."
"Chỉ là ở chung một nhà trọ. Không phải sống chung."
"Nh-Nhưng mà… rồi cũng phải giáp mặt nhau thôi ạ. Với lại chị Eclipse có vẻ thích sư phụ…"
"Tôi thì ghét cay ghét đắng cô ta. Cô ta là kẻ đã đem tôi và Sasha ra làm trò đùa để mua vui đấy."
"Đ-Đúng thế nhỉ… ahaha."
"Xong việc rồi thì đi ra ngoài. Tôi đang bận."
"V-Vâng ạ…"
Claire rút lui.
Cô ủ rũ buông thõng hai vai… rồi nhìn về phía phòng của Eclipse.
Vừa mới gặp mặt chưa bao lâu. Đột nhiên sang gõ cửa phòng thế này thì… cô nghĩ vậy, nhưng vẫn lấy hết can đảm gõ cửa.
"Mời vào."
"E-Em xin phép ạ… ơ!?"
Chẳng thể ngờ, căn phòng của Eclipse lại vô cùng sang trọng.
Giấy dán tường màu trắng, trên trần treo đèn chùm, bàn ghế, sofa, giường và tủ quần áo đều là hàng cao cấp. Hay đúng hơn là… căn phòng rõ ràng đã trở nên rộng hơn rất nhiều.
"H-Hả!? Ph-Phòng… sao lại thế này?"
"Cái này sao? Tôi dùng ma pháp để mở rộng phòng đấy."
"M-Ma pháp…"
"Tôi là [Bậc Thầy Ma Thuật - Magic Master]. Tôi có thể sử dụng tất cả các loại ma pháp tồn tại trên đời này, bao gồm cả ma pháp hiếm. Hơn nữa, tôi còn có thể dung hợp các loại ma pháp lại với nhau bằng [Dung Hợp Ma Pháp - Blend Magic]. Mở rộng không gian thế này thì nhắm mắt cũng làm được."
"…Th-Thế ạ."
Dù hoàn toàn không hiểu gì nhưng trước mắt Claire vẫn gật đầu.
Thấy vậy, Eclipse đỏ mặt, vừa liếc nhìn Claire vừa ngập ngừng hỏi:
"À ừm… em vừa sang phòng Haise đúng không? Thế… anh ấy có nói gì về em không?"
"Anh ấy bảo ghét cay ghét đắng chị…" Claire làm sao dám nói ra câu đó.
Dù nhìn kiểu gì thì đây cũng rõ ràng là một "thiếu nữ đang yêu". Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể thích đến mức này cơ chứ?
Theo những gì cô nghe được thì trụ sở công hội của đối phương còn từng bị "vũ khí" của Haise thổi bay nữa chứ… Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà lại thành ra thế này, Claire thực sự không tài nào hiểu nổi.
"Dạ à… thì, anh ấy chẳng nói gì đâu ạ. Vâng."
"Thế sao. Hừm… Làm sao để thu hút sự chú ý của Haise bây giờ nhỉ. Nếu tôi khỏa thân lẻn vào lúc anh ấy đang ngủ thì liệu Haise có hóa thành sói cô độc không nhỉ?"
"Phụt… Kh-Không được đâu chị ơi!!"
"Tại sao chứ? Chẳng phải đàn ông đều thích cơ thể khỏa thân của phụ nữ sao? Với lại nếu là Haise… thì tôi sẵn lòng."
Khuôn mặt Eclipse ửng đỏ lên. Claire chỉ muốn vò đầu bứt tóc.
"Dạ… Trước mắt em nghĩ chị nên bỏ ý định đó đi ạ. Chị thấy nét mặt sư phụ lúc nãy rồi đúng không? Chị Eclipse… ừm, hiện tại anh ấy không có ấn tượng tốt về chị đâu. Giờ chị nên từng chút một, chào hỏi này, ngồi ăn cơm cạnh anh ấy này, từ từ thu hẹp khoảng cách thì tốt hơn…"
"Ra là vậy… Ừm, tôi sẽ làm thế."
"H-Haha…"
"Này Claire… tôi muốn làm bạn với em… không được sao?"
"Đ-Được chứ ạ. Vâng."
Thế là Claire đã có thêm một người bạn mới.
…
"Ôi, em mệt đến chết mất thôi…"
Tối hôm đó.
Bữa tối diễn ra tại nhà trọ. Đúng như lời Claire nói, Eclipse lặng lẽ ăn tối bên cạnh Haise. Sau đó, cô chỉ nói một câu "Chúc anh ngủ ngon" với Haise rồi quay về phòng.
Haise thì hoàn toàn ngó lơ… giờ này chắc cậu đã về phòng và tiếp tục đọc sách.
Claire đang ngồi uống nước tại quán rượu [Blood Stark].
Những người được rủ đi cùng là Presea, Hijiri và Laplace. Cô cũng định rủ cả Sasha nhưng có vẻ cô ấy bận nên không đi được.
Claire kể lại việc Eclipse chuyển đến cho tất cả mọi người nghe.
"…Thế nên là chị Eclipse đã phải lòng sư phụ rồi đuổi theo đến tận đây đấy ạ. Sư phụ thì ghét chị ấy ghét cay ghét đắng, còn chị Eclipse thì lại như thiếu nữ đang yêu… Người đứng ở giữa như em mệt đến chết mất."
"…Hừm."
"Con ả phù thủy đó đang nhắm vào Haise sao…"
Presea xịu mặt xuống.
Hijiri trông cũng có vẻ chẳng vui vẻ gì.
Laplace vừa ừng ực nốc rượu vang cao cấp vừa nói:
"Ức. Thần linh có bảo 'Sống chung một nhà sẽ làm thay đổi suy nghĩ'… hừ hừ hừ. Tôi hóng mấy sự cố bất ngờ lắm đấy. Đột nhiên bắt gặp cảnh thay đồ này, chạm mặt ở phòng tắm này, hay vô tình va chạm cơ thể này… Hồi hộp thật đấy."
"Chị Laplace, chị đang nói cái gì thế ạ?"
"Này Claire. Phòng ở nhà trọ còn trống không?"
"Vẫn còn trống ạ… Nhưng lẽ nào chị định chuyển đến sao? Em nghĩ chị nên bỏ ý định đó đi thì hơn… Nếu tăng thêm người nữa, có khi lần này sư phụ sẽ bỏ đi thật đấy."
"…Thế à. Vậy thì thôi."
"Hừm, nghe ngứa mắt thật đấy."
Thấy vậy, Laplace quay sang bảo Claire:
"…Ức. Này, Claire?"
"Dạ?"
"Tự nhiên sao em lại đi tâm sự với cái nhóm này thế?"
"Hả? Dạ, cũng chẳng có lý do gì đặc biệt đâu ạ."
Presea, Hijiri.
Cả hai đều là những cô gái có cảm tình với Haise.
Thế mà lại đi tâm sự với hai người họ rằng 'Eclipse đã đến đây vì thích Haise tới mức muốn kết hôn'.
Claire vẫn còn ngây thơ đến mức chưa thể suy nghĩ tinh tế được tới chuyện đó.


