Mạo hiểm giả cấp S hạng 2 [Ma Khanh Thánh Điển - Avesta One] Eclipse Zoroaster.
Hiện tại, cô đang ở khu vực nhà ăn trong nhà trọ của Haise. Hơn nữa, lại còn ngồi ngay phía đối diện vị trí của Haise.
Claire dịch chuyển sang ngồi bên cạnh Haise, chẳng hiểu sao lại đang ôm chặt lấy cánh tay Haise.
"Sư phụ, sư phụ, người này là ai thế ạ, sao cô ta lại ở đây?"
"Ai mà biết. Mà đừng có dính lấy tôi."
Eclipse đang nhâm nhi tách trà.
Cử chỉ quý phái đó phải chăng là nhờ đã trải qua sự giáo dục của một tiểu thư quý tộc. Đặt tách trà xuống, cô mỉm cười dịu dàng với Simoon đang bê khay.
"Trà ngon lắm. Cảm ơn em nhé, cô bé."
"Hì hì. Em vui lắm ạ."
"Pha trà cũng khéo nữa. Em học từ Haise sao?"
"Không ạ. Từ chị Presea… à thì, một chị Elf là người quen ạ."
"Ra là vậy. Với lại, tách trà cũng là hàng cao cấp đấy. Gu thẩm mỹ tốt thật."
"Vâng ạ. Em cũng thích nó lắm."
Đó là bộ tách và trà do Karly Pulan gửi tới.
Sau khi xác nhận Simoon vui vẻ quay trở lại nhà bếp, Haise cất lời.
"Thế, cô đến để trả thù à? Muốn chiến thì tôi tiếp."
Haise rút khẩu súng lục tự động Glock 18 ra. Thế nhưng… Eclipse lại lắc đầu.
"Tôi đến cầu hôn."
"Hả? Cầu hoa sao? Chị định dựng giàn trồng hoa ạ?"
[note104384]
"Haise. Em… thực sự đã yêu anh mất rồi. Em muốn anh hẹn hò với em dựa trên cơ sở hướng tới hôn nhân."
"…"
"…"
Haise im lặng, còn Claire thì há hốc mồm bàng hoàng.
Một lời tỏ tình cực kỳ thẳng thắn.
Thế nhưng Haise không hề căng thẳng, không hồi hộp hay vui mừng vì lời tỏ tình.
"Tào lao. Trước hết, tôi ghét cay ghét đắng cô. Cô xuất hiện trước mặt tôi khiến tôi thấy khó chịu. Nói thẳng ra nhé. Biến đi."
"…Em biết anh sẽ nói vậy mà. Mà, không sao."
"Ơ, chị bỏ cuộc nhanh thế."
"Mà cô cũng bỏ tôi ra nhanh đi."
Claire vẫn ôm chặt lấy cánh tay Haise. Dù bị Haise túm đầu đẩy ra, cô vẫn bướng bỉnh không chịu buông.
Vừa bị túm đầu, Claire vừa nói:
"Mà trước hết, chị bỏ mặc công hội của mình để làm gì ở đây thế? Em nghe đồn công hội [Bạc Minh Tinh - Silver Vesperia] bị tiêu diệt rồi mà."
Trước câu hỏi của Claire, Eclipse lần đầu tiên đáp lại:
"Tiêu diệt sao. Mà, xét về mặt tòa nhà bị tiêu diệt thì cũng không sai. Chẳng qua là bị tiêu diệt do 'thất bại trong thử nghiệm ma pháp' thôi, chứ bản thân công hội không hề bị tiêu diệt. Hiện tại, mọi người đang dốc toàn lực cho công tác phục hồi tòa học viện và khu nghiên cứu. Vì còn phải khai quật và tu sửa tài liệu nghiên cứu cũng như máy móc thiết bị, nên dự kiến mất khoảng 1 năm mới hoàn toàn phục hồi được."
"1 năm… dài hay ngắn em cũng chẳng rõ nữa."
Thực ra, như vậy là vô cùng nhanh.
Số lượng khu nghiên cứu lên tới 70 tòa. Quy mô của tòa học viện chính rộng lớn tương đương một ngôi làng nhỏ. Nếu chỉ xây lại theo cách thông thường sẽ mất khoảng 2 năm rưỡi. Tuy nhiên, nhờ tận dụng mối quan hệ cùng nguồn tài chính dồi dào của Eclipse để thúc đẩy tiến độ… dù vậy cũng phải mất 1 năm.
"Thế tại sao chị Eclipse lại ở đây? Cái đó… như là cầu hôn chẳng hạn. Với lại, chị là chủ công hội mà lại ở một nơi thế này có ổn không đấy?"
Vì Haise không có ý định trò chuyện với Eclipse nên Claire đứng ra hỏi.
Eclipse nhấp một ngụm trà.
"Tôi đã đưa ra toàn bộ chỉ thị rồi. Bù lại còn có các thành viên hội học sinh nữa. Thêm vào đó, tôi có thể dùng ma pháp để truyền giọng nói từ đây, và cũng có cả 'con rối' mang hình dáng của tôi. Nói cách khác… dù tôi ở đây hay ở Học viện Ma pháp thì cũng chẳng có gì khác biệt."
"H-Hả… siêu thật đấy."
"Đúng thế. Vậy nên tôi mới đến gặp Haise. Mà, cũng có mục đích khác nữa."
"…Nói mục đích đó ra đi."
Cuối cùng Haise cũng cất lời.
Ngay lập tức, Eclipse lấy ra một chiếc chìa khóa nhỏ từ Hộp vật phẩm và đặt xuống trước mặt Haise.
Chiếc chìa khóa làm bằng bạc. Một sợi dây xỏ qua chiếc vòng nhỏ, trông giống như chìa khóa bàn học.
"Chuyện về chiếc hộp gỗ [Tiểu Viên Địa Đàng] mà em cho Sasha xem, anh đã nghe kể rồi đúng không?"
"…"
"Đây là chìa khóa để mở chiếc hộp gỗ đó. Còn chiếc hộp gỗ thì em đã giao cho Sasha rồi."
"…!"
"Haise. Em trao chiếc chìa khóa này cho anh. Chắc chắn Sasha sẽ ngỏ lời nhờ anh hợp tác để chinh phục [Tiểu Viên Địa Đàng]. Đây là cơ hội để anh chinh phục Lục Đại Mê Cung Cấm Kỵ đấy."
"…Cô định xem thường tôi đến mức nào nữa đây?"
Haise dứt mạnh cánh tay Claire ra, chồm người về phía trước và túm lấy cổ áo Eclipse.
[note104385]
Eclipse không hề biến sắc.
"Cô vẫn còn định đem tôi và Sasha ra làm trò đùa sao? [Tiểu Viên Địa Đàng]? Lần này cô định ném tôi và Sasha vào đó để vui đùa à? Cô làm tôi chướng mắt hơn cả Karly Pulan đấy… Có muốn tôi tra tấn cô đến mức sống không bằng chết không?"
Haise nắm lấy tay Eclipse, móc ngón tay vào móng ngón trỏ của cô… như thể nếu muốn, cậu có thể cưỡng ép bóc nó ra bất cứ lúc nào.
Thế nhưng… dẫu vậy, biểu cảm của Eclipse vẫn không hề thay đổi.
"Đừng hiểu lầm. Em không có ý định hãm hại anh đâu. Với lại… để chinh phục [Tiểu Viên Địa Đàng] thì chỉ với nhóm Sasha của [Sacred] là không thể. Cần có anh… và có lẽ là cả cô thứ hạng 3, cùng cô đệ tử của anh này nữa."
"E-Em cũng vậy sao chị?"
"…Và cả em nữa."
"…"
Haise buông cổ áo Eclipse ra rồi ngồi xuống ghế.
Ngay khi cậu ngồi xuống, Claire lập tức bấu chặt lấy cánh tay cậu.
Lực giữ mạnh hơn vừa nãy cho thấy có vẻ không phải cô đang nũng nịu, mà là đang cố giữ chặt lấy Haise.
"Bớt nói nhảm đi."
Haise nhặt chiếc chìa khóa lên rồi ném thẳng vào tách trà của Eclipse.
"Đây là nhà trọ. Cô trả tiền ở lại thì tôi không có ý kiến… nhưng đừng dính dáng đến tôi. Đừng xen vào cuộc sống của tôi. Nếu cô đe dọa đến những người xung quanh tôi, tôi sẽ thẳng tay nghiền nát."
Nói rồi, Haise đứng dậy quay trở về phòng.
Claire ngượng ngùng nhìn Eclipse. Đây là lần đầu tiên cô thấy Haise chỉ trích và khước từ người khác một cách khốc liệt đến vậy.
Ngay lúc đó, Eclipse uống cạn tách trà… rồi đưa lưỡi đảo chiếc chìa khóa trên đầu lưỡi.
"Hừm hừm, tuyệt vời thật đấy. Này em, là Claire đúng không. Chiếc chìa khóa này… em đưa cho Haise giúp tôi được không?"
"…Sư phụ đã từ chối chị rồi. Chị nên bỏ cuộc thì hơn đấy?"
"Không đời nào. Đây là lần đầu tiên tôi biết yêu một ai đó… dù có bị từ chối đến đâu, tôi nhất định sẽ gắn kết cùng Haise cho xem. Hừm hừm hừm…"
Tình yêu.
Claire muốn phủ nhận nhưng lại không thể.
Biểu cảm của Eclipse khi nghĩ về Haise chỉ giống như một thiếu nữ đúng lứa tuổi.
Cảm xúc méo mó… cô đã muốn nghĩ như vậy, nhưng nhìn nét mặt đó thì có vẻ không giống dối lừa chút nào.
"Này, chị Eclipse… chị thích sư phụ ở điểm nào thế?"
"Tôi cũng không biết nữa. Ban đầu tôi chỉ nghĩ anh ấy là một kẻ 'bình thường' có thể bắt gặp ở bất cứ đâu. Vì những gã chỉ có sức mạnh thì tôi đã thấy quá nhiều rồi… Thế nhưng, Haise thì khác. Haise là người vượt xa khỏi tưởng tượng của tôi. Thời khắc nhận ra điều đó, trái tim tôi đã không ngừng đập liên hồi…"
Eclipse áp tay lên ngực, hai gò má ửng hồng.
Ca này xem ra là thật rồi.
Claire ực một ngụm nước bọt khi nhìn Eclipse đang ửng đỏ mặt.
"Tôi thậm chí còn mơ thấy Haise nữa. Đến khi nhận ra thì tôi đã đưa ra các chỉ thị phục hồi rồi hướng về phía Vương quốc Heiberg mất rồi… thật sự thì tôi đâu có định đến đây đâu chứ."
"V-Vậy sao ạ…"
"Hơi nặng tình rồi đấy." Claire nghĩ bụng.
Rồi cô chìm vào suy nghĩ một lúc.
"Hừm. Rốt cuộc chị Eclipse muốn tiến tới đâu với sư phụ thế?"
"Tôi muốn đơm hoa kết trái cùng anh ấy. Cả tâm hồn lẫn thể xác… tôi muốn anh ấy 'lấp đầy' tôi."
"V-Vậy sao. Ùm… trước hết thì chị phải làm cho sư phụ thích chị đã chứ. Chị Eclipse bây giờ đang bị sư phụ ghét cay ghét đắng đấy."
"Thế sao? Anh ấy đâu có bóc móng tay tôi đâu, với lại để chuẩn bị cho trường hợp bị tra tấn, tôi đã giấu sẵn thuốc giảm đau trong miệng rồi mà…"
"Ê-Ểh…!"
Điên rồ thật đấy… Claire không biết phải nói gì nữa.
Mà đúng ra thì cứ việc lơ Eclipse đi rồi quay về phòng là xong, nhưng chẳng hiểu sao cô lại không thể bỏ mặc được.
"Này em… là Claire đúng không."
"A, vâng."
"Ừm… em giúp tôi một tay được không? Tôi muốn đưa chiếc chìa khóa này cho Haise. Nếu được… tôi muốn tự tay giao nó."
"Ừm… chiếc chìa khóa đó quan trọng đến thế sao ạ?"
"Ừ. Không có nó thì không thể mở [Tiểu Viên Địa Đàng] đã giao cho Sasha đâu. Đó không phải chìa khóa thông thường mà là chìa khóa chứa đầy ma lực."
"Thế ạ… rồi cả chuyện chị bảo cần sự giúp đỡ của em nữa."
"Khi mở chiếc hộp đó ra, vài lối vào sẽ xuất hiện. Đó không phải thứ mà một người có thể tự xoay xở được… Đúng là sự xảo quyệt đặc trưng của Lục Đại Mê Cung Cấm Kỵ."
"R-Ra là thế… hừm."
"Này, em giúp tôi một tay nhé? Tôi sẽ hậu tạ."
"…V-Vâng, em hiểu rồi."
Thế là Claire đành phải hợp tác với Eclipse.
Để trao chìa khóa [Tiểu Viên Địa Đàng] cho Haise, và để cải thiện mối quan hệ giữa Haise và Eclipse.
"…Sống sao mà tôi lại phải gánh chịu cái sự cực nhọc này thế hả trờiii."
Trở về phòng, Claire buông một tiếng thở dài thườn thượt.


