Về truyệnDị Giới Dân Chủ
Chương 223

Chương 223 · 378 chương

Chapter 223: Báu Vật Của Phù Thủy Ngôn Linh Karly Pulan (7) | Sinh Vật Dạng Lỏng

Sasha xé toạc tà váy dạ hội để giải phóng đôi chân. Cô rút Bạc Thánh Kiếm từ Hộp vật phẩm, bật nhảy lao về phía mái nhà hội trường bữa tiệc. Bao phủ quanh mình bằng đấu khí, khi lại gần mái nhà… cô đã nhìn thấy.

Trên mái nhà có 4 người.

Lão già ngồi xe lăn, Claire, Presea, Hijiri. Và một thứ gì đó như slime đang bao phủ lấy mái nhà.

Sasha dồn đấu khí vào lưỡi kiếm, vung một nhát chém về phía khối slime.

"…Cái gì!?"

Cắt đứt được, nhưng… chỉ trong chớp mắt nó đã lành lại như cũ.

Cùng lúc đó, Claire nhận ra Sasha liền hô lên điều gì đó, Hijiri và Presea cũng phát hiện ra cô.

Khối slime này dường như cách ly hoàn toàn mọi âm thanh lẫn khí chất. Ngay sau đó, một giọng nói vang ra từ khối slime:

"Ồ, một trong những nhân vật nguy hiểm, Sasha kìa. Hí hí… [Slime Dạng Lỏng - Slimer] của ta có thể vô hiệu hóa mọi đòn đánh hay nhát chém nên khắc chế cô hoàn toàn nha~!! Hí hí, muốn vô trong thì ta cho vô nè?"

"!!"

Ngay lập tức, một cái miệng mở ra trên khối slime và nuốt chửng Sasha vào trong.

"Khắc…"

"Này, cậu!! Còn bữa tiệc thì sao hả!?"

"Tình hình thay đổi rồi. Chuyện đó nói sau đi, tớ tới tiếp viện đây!!"

Sasha di chuyển tới bên cạnh Hijiri rồi thủ thế kiếm.

"Mà tính ra, đây là lần đầu tiên chúng ta sát cánh chiến đấu chống lại kẻ thù chung đấy nhỉ."

"Hừm… đúng vậy thật."

"Tớ nghĩ bây giờ không phải lúc để tán phét đâu."

"Aaa trời ơi, n-nó tới kìa!!"

"Vẫn chưa được chém giết sao~"

Đúng lúc đó, chiếc xe lăn của tên Ma tộc già… Nodens bắt đầu biến hình.

Phần bánh xe chuyển động rôm rốp, biến đổi thành những chiếc chân cơ khí, các bộ phận bổ sung liên tục xuất hiện từ Hộp vật phẩm của Nodens rồi lắp ráp vào. Sau đó, chất nhầy slime gia cố lại từng khớp nối, và Nodens tọa chót vót ngay trên phần đầu.

Trông không khác gì một người khổng lồ bằng sắt.

"Ng-Ngầu phết nhỉ!!"

"Th-Thế sao?"

"…Gu thẩm mỹ tệ hại."

"E-Em thì thấy cũng khá là ngầu mà!!"

Hijiri và Claire mắt sáng rực lên, còn Sasha và Presea thì nhìn bằng đôi mắt ngán ngẩm.

Nodens vặn kẹo khuôn mặt chằng chịt nếp nhăn nở một nụ cười quái dị:

"Đến giờ chém giết rồi. Danh y kiêm nhà phát minh số 1 Ma giới, [Cải Tạo Y Liệu - Mad Medicine] Nodens này sẽ làm đối thủ của các ngươi."

…

Phu nhân Bá tước Dantalion, tức Karly Pulan, vừa nhâm nhi ly rượu vang vừa trò chuyện vui vẻ với các phu nhân quý tộc khác.

"…Trận chiến bắt đầu rồi nhỉ."

Ba người Drake, Carmine và Nodens đã bước vào trạng thái giao tranh.

Nhiệm vụ chính của ba tên đó là "loại bỏ các mối đe dọa cho đến khi Karly Pulan dùng [Ngôn Linh] tẩy não Quốc vương Plumeria". Các mối đe dọa ở đây gồm 3 người… Haise, Sasha và Eclipse.

Đặc biệt là Haise. Cậu chắc chắn sẽ tìm cách kết liễu Karly Pulan.

Vì vậy, ngay khi bữa tiệc bắt đầu, ả đã ra tay phủ đầu trước.

"Phu nhân Bá tước, có chuyện gì sao ạ?"

"Không có gì. À… mọi người này, 'Nếu có kẻ làm hại đến tôi, hãy tự sát đi'."

Khi Karly Pulan vừa dứt lời, các phu nhân quý tộc đang lắng nghe bỗng giật mình run lên một cái trong chớp mắt rồi gật đầu ngay lập tức… Chỉ có như vậy, họ đã trở thành con tin.

Sau đó, ả rời khỏi chỗ đó và tiếp tục tẩy não thêm vài người nữa làm 'ứng viên tự sát'.

Ả dự đoán rằng thân phận của mình đã bị Haise thấu thị. Một khi Eclipse ở bên cạnh cậu ta, ả bắt buộc phải hành động theo hướng đó.

Tuy khả năng thấp nhưng Haise vốn không liên quan gì tới quốc gia này… Không loại trừ khả năng cậu ta sẽ lờ đi đám quý tộc mà ra tay tấn công Karly Pulan.

"…Tuy không muốn dùng chiêu này lắm."

Karly Pulan dùng chiếc quạt che miệng rồi thì thầm:

"…'Lần này, hãy vô hiệu hóa mọi đòn tấn công'."

Ngay khoảnh khắc ả thốt ra câu đó với chính mình, ma lực gần như cạn kiệt hoàn toàn.

Cảm giác nặng trịch xộc tới khiến cơ thể Karly Pulan chao đảo sắp ngã.

"Ôi, phu nhân không sao chứ?"

"Vâng. Em chỉ hơi choáng chút thôi. Cảm ơn anh, mình à."

Bá tước Dantalion đứng gần đó từ lúc nào đã kịp đỡ lấy Karly Pulan.

Người vợ thật sự thì đã làm mồi cho ma thú từ lâu rồi, thật tội nghiệp làm sao… Vừa nghĩ vậy, ả vừa nắm lấy tay ông ta nở nụ cười.

Đúng lúc đó, Quốc vương Johannes của Vương quốc Plumeria tay cầm ly rượu bước tới.

"Ồ, Phu nhân Bá tước Dantalion. Cảm thấy trong người không khỏe sao? Nếu muốn nghỉ ngơi, ta đã chuẩn bị sẵn phòng rồi đấy."

"Bệ hạ, cảm ơn sự quan tâm của ngài. Thần thiếp chỉ hơi sảy chân chút thôi ạ."

Cơ hội tới rồi… Nhưng thời điểm lại không thích hợp.

Lượng ma lực hiện tại không đủ để thực hiện một màn tẩy não quy mô lớn. Chỉ cần nghỉ ngơi thêm vài phút nữa, ma lực sẽ phục hồi lại đôi chút.

Để biến đối phương thành một con rối gỗ hoàn chỉnh, ả cần phải tiêu tốn ít nhất một nửa tổng lượng ma lực của bản thân.

Giao cho thực hiện những mệnh lệnh đơn giản như [Khôi Lỗi - Depro] và đặt dưới sự chi phối hoàn toàn như [Mộc Ngẫu Nhân Hình - Audrea] là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt.

Vì vậy… Chỉ cần một câu duy nhất.

"Bệ hạ. Cảm ơn ngài, 'Tẹo nữa thần thiếp muốn sang bái tạ, nên sẽ ghé qua'."

"…Ồ, ta hiểu rồi."

Nói rồi, Johannes rời đi.

Sẵn tiện, ả quay sang bảo người chồng đang đỡ mình:

"Cảm ơn anh, mình à. 'Em không sao rồi, anh cứ ra đằng kia uống rượu đi'."

"…Ồ, anh biết rồi."

Bá tước Dantalion cũng bước đi.

Việc còn lại chỉ là phục hồi đầy đủ ma lực rồi thi triển [Mộc Ngẫu Nhân Hình - Audrea] lên Johannes là xong. Vương quốc Plumeria sẽ hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay nhóm Karly Pulan.

Karly Pulan trút một hơi thở dài, vừa định gọi bồi bàn lấy ly rượu vang thì đúng lúc đó.

"…Đứng yên."

Một 'chiếc ống' kỳ lạ kề sát ngay hông ả.

"Ôi chao, xin lỗi. Cậu là vị khách nào thế nhỉ?"

"Muốn bị bắn nát gáo ngay tại đây không?"

"…"

Karly Pulan nhìn cậu thiếu niên Haise đang dí 'chiếc ống' vào hông mình.

Ả biết. 'Chiếc ống' này chính là súng.

Loại vũ khí ở 'dị giới' mà các nhà nghiên cứu ở Ma giới đang tìm hiểu. Nó là loại vũ khí hung tàn nhất thế giới này, cũng là một trong những thứ Ma tộc thèm khát nhất.

Bằng thứ sức mạnh này, băng nhóm [Tứ Thập Đại Đạo Alibaba] đã bị tiêu diệt hoàn toàn.

Vì vậy, Karly Pulan không thèm giả vờ nữa.

"Chà chà. Thân phận của ta… à, ra là Eclipse sao. Cậu bị con bé đó mê hoặc rồi à? Tính nết nó tuy tệ hại thật, nhưng nhan sắc với vóc dáng thì chuẩn đấy chứ."

"Đó là trăn trối cuối cùng của ngươi sao?"

"Khoan đã nào. Hí hí, nếu cậu làm ta bị thương thì vô số quý tộc ở đây sẽ chết đấy. Ta đã cài sẵn [Ngôn Linh - Real Word] như thế rồi mà."

"…"

"Nếu giết ta ở đây thì cậu sẽ ra sao? Trở thành kẻ sát nhân gây án ngay tại tiệc do hoàng tộc tổ chức. Dù có là Mạo hiểm giả Cấp S Hạng 1 đi nữa thì chắc chắn cậu cũng bị truy nã toàn quốc… Đó không phải là điều cậu mong muốn đúng không?"

"…"

Cạch… họng súng ấn mạnh hơn vào hông ả.

Karly Pulan cất lời:

"Mà thôi, sao cũng được. Ta cũng khá hứng thú với cậu đấy. Hay là chúng ta trò chuyện một chút nhỉ?"

"…Đồng bọn của ngươi."

"Ừ, tụi nó đang đánh nhau đấy. Nhưng ta không cản tụi nó lại được đâu. Như cậu thấy đấy, ta trần trụi phi lực mà… Hơn nữa, tuy là đồng bọn nhưng giữa chúng ta không có quan hệ trên dưới. Tụi nó không phải loại chịu nghe lời ta đâu."

"…"

Haise hạ họng súng xuống.

Karly Pulan mỉm cười tươi tắn, ngón tay chỉ về phía bàn ở ban công.

"Hay là vừa nhâm nhi chút rượu vang vừa trò chuyện cho vui vẻ nhỉ… Hạng 1 [Hiện Thân Bóng Tối - Dark Stalker]."

Bạn đã đến cuối chương 223.

Không gian đọc của bạn